1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những tấm visa chờ được mở

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu tối,tranh thủ đi thôi....
    không biết trước mặt đường nó thế nào nữa,cầu trời cho đường đỡ trơn hơn..
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Lời cầu khẩn bằng tiến việt không có giá trị rì hay sao ý.[-(
    Đường càng ngày càng trơn,càng nhiều dốc hơn...:-ss
    lại ngã oành oạnh...~X~X
    May mà mình có mụ đỡ,nếu không thì....b-(b-(b-(
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cái thằng này nó thích mình ngã lắm....[-X
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nhưng nghĩ cho cùng,đi phượt phải thế chứ,đường thế này không ngã cũng phí...:)):)):))
    Chiến mã....
    [​IMG]

    Và lại đi,lại ngã,lại cầu trời....

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vẫn đứng vững....
    [​IMG]

    Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ làm nản lòng dân phượt....:-ss
    [​IMG]
    [​IMG]

    Người thì vừa mệt vừa đói,xe thì lấm lem bùn đất...:((
    xuống cởi quần áo ra khênh xe thôi...[-(
    Thế mà giang bé đòi đi 1 mình cung này...[-X
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Khênh được 3 cái xe sang bên kia thì mệt phờ...
    Tranh thủ nghỉ ngơi làm điếu thuốc cái đã...
    Nói đến chuyện hút thuốc buổi đêm trong rừng,đến bây giờ mình vẫn sởn da gà...:((
    trước đây mình không tin vào chuyện ma quỉ,nhưng không hiểu sao lúc đấy
    mình vừa châm điếu thuốc,rít được 1 hơi...:-":-":-"
    Tự nhiên nhìn xuống tay(nam mô a di đà phật)...các bạn có biết chuyện rì xảy ra không???
    Điếu thuốc nó cứ cháy đỏ trên tay mình,như là có ai đang rít ý...vãi hàng!
    mình không dám nói gì cho 2 thằng kia biết,nhưng từ lúc đấy có 1 nỗi sợ hãi mơ hồ
    không định hình được,nó cứ len lỏi trong suy nghĩ của mình...
    Tất nhiên trên đời này làm gì có ma?! ma là 1 cái gì đó vô hình,không phải hữu hình
    nhưng nó vẫn làm người ta cảm thấy bất an thế nào ý....[-X
    mà thôi,đi tiếp cho nó đỡ sợ...
    Đi được 1 lúc thấy 1 cái suối to chắn đường...:((
    mình chưa kịp nói gì thì cả 2 thằng kia đồng thanh nói
    - Anh cởi quần áo lội qua dò đường đi...(cầu trời phù hộ cho bọn mày..[r23)] )
    ngán ngẩm,mình bắt đầu lội...
    May mà nhìn thấy cái cầu ở cạnh đấy...=D>=D>=D>
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nói đến cái cầu thì lại bực mình...[r37)][r37)][r37)]
    Nó làm như kiểu đánh bẫy người ta,có mấy thanh gỗ chắn ngang
    thì nó đóng đinh có 1 bên...?!,lỡ chân dẫm sang bên không đóng đinh thì
    chắc chắn cả người lẫn xe sẽ ngã xuống suối...bực thật!
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại có tý clip....\:D/\:D/\:D/

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=AHdWBv8DvKg




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=VCHbbuAox5g


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=I9tduEaunyE
  2. dhhiep_dk

    dhhiep_dk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Phải nói các bác bản lĩnh thiệt. Xmen với Romano phải kí hợp đồng quảng cáo độc quyền với các bác thôi. Riêng bác Giang Bé bầu cho làm Ma Bản vì gan to wá trời kekeke[r2)][r2)][r2)] Anh Trường làm Quân sư, Anh Phong say làm công an Xã ( vì ông hay say làm luật mới nghiêm hehhee )
  3. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Anh Trường được vợ hứa cho đi Myanmar nên vui quá quên phọt ảnh cung Laos nữa rồi ah?
  4. mhrtitoo

    mhrtitoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thông báo Thong báo
    :-bd:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỏ cung Hà nội _ Sài gòn
  5. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} R[FONT=&quot]ừng ở lào nói chung là đẹp,và còn nhiều cây to.[/FONT][FONT=&quot]Chỉ mỗi tội nhiều hổ thôi…:-ss:-ss:-ss[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]


    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Lúc ở cửa khẩu,3 thằng đã được mấy anh biên phòng cảnh báo:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]nếu phải đi buổi tối trong rừng thì phải cẩn thận.[/FONT]
    [FONT=&quot]- đi gần nhau,nếu qua đoạn nào có biển cảnh báo như lày thì phải [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]đi thật nhanh và vặn ga thật to.để hổ nó nghe thấy nó sợ….nghe vãi tè!@-)@-)@-)[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nếu đỗ lại nghỉ,tìm chỗ nào có trâu bò,dê của dân ngủ trong rừng thì hãy đỗ lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vì nếu có hổ thì nó đã ăn hết cả rồi…( dân lào nuôi trâu bò cũng thả rông trong rừng như ở việt nam)[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nghe mấy anh ý nói,cả bọn chỉ cười=))=))=))=))[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Hế hế....bây giờ là thời nào rồi mà còn hổ,hổ bây giờ nó nấu thành cao hết rồi.[/FONT]:))
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Còn chym hổ thì ở việt nam bán đầy.các ông chỉ dọa![r23)][r23)][r23)][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chính vì thế mà mình suýt bị trả giá cho cái sự cười nhạo của mình[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chuyện là thế này,lúc khênh xe qua chỗ cây đổ xong,2 thằng kia đang [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đứng hút thuốc buôn chuyện.Mình đi ngược lên trên 1 đoạn,tranh thủ[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đi vệ sinh...đang đứng trút bầu tâm sự trong bụi cây:-":-"...đột nhiên thấy chim chóc bay[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]loạn cả lên@-)@-)@-) rồi 1 tiếng gầm vang dội...:-ss:-sschưa kịp hiểu ra chuyện rì:-??,thì thấy[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]1 bóng đen lao tới..:-O:-O.theo bản năng mình chỉ kịp ngồi thụp xuống 1 cái[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thì...mẹ ơi,1 con hổ đực khoảng 2 tạ rưỡi nó nhảy vèo 1 cái qua đầu....:((:((:(([/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]May mà trời tối đen,nên nó không nhìn thấy mình.^:)^^:)^.hú hồn hú vía!b-(b-(b-([/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Lúc 2 thằng kia đến,thấy mình mặt cắt không còn hột máu,chúng nó lại tưởng mình sợ ma.>:)..(ông ngần này tuổi rồi mà còn sợ ma nữa hả[r24)][r24)][r24)])[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Biết là nói chúng nó cũng không tin,nên mình chả nói...mất công bọn nó sợ![-X[-X[-X[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sau quả đấy,may là chúng nó chạy miệt mài,nên không đỗ lại nghỉ hút thuốc nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đi mãi đi mãi đến 11h đêm thì đến thị trấn biên giới hong sa.nghĩ đến viễn cảnh được ăn uống nghỉ ngơi 1 đêm,ngày mai sang đất thái làm cả bọn phấn chấn cả lên[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tìm mãi mới được 1 cái nhà nghỉ còn sáng đèn,vào gọi cửa thì có thằng bé chạy[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ra,nói năng mỏi hết cả tay mới hiểu nó nói là[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]phòng 1 gường đôi cho 3 người 100,000 kíp(tương đương 270,000 vnd). Ok đưa chìa khóa đây...nó chạy biến đi 1 lúc,quay lại dẫn theo 1 bà mà nhìn thấy,không hề nói điêu,chỉ thiếu mỗi cái chổi nữa là bay được.[:P][:P][:P]...bà ta nhìn 3 thằng 1 lúc rồi bảo: 130,000 kíp ~X~X~X
    [/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]3 thằng nhìn nhau mới hiểu(thì ra 3 thằng bùn đất như từ dưới cống chui lên).[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đến nước này thì đành chịu...ok![-X[-X[-X[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vào phòng,công việc đầu tiên là 3 thằng xịt nước cho sạch quần áo..(mày lấy[/FONT] [FONT=&quot]thêm của bọn ông 30,000 thì mai cho mày thông cống chết thôi)[/FONT]
    [FONT=&quot]Đi 1 vòng thị trấn để mua bia và đồ ăn,thì không còn chỗ nào mở cửa...:((:((:(( nản quá![/FONT]

    [FONT=&quot]May mà bữa trưa ở luongfrabang còn sót lại ít xôi và thịt [:D][:D]....chén thôi![/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ăn xong,2 thằng bẹn tốt bảo: chỉ có mỗi cái giường của BỌN EM.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Anh trải tạm cái chăn ngủ dưới đất nhé.[r23)][r23)]....cầu trời phù hộ cho bọn mày![-X[-X[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình rải chăn ra đất nằm nghĩ mưu,rồi chúng mày sẽ biết tay tao![/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Sáng hôm sau dậy ăn uống,kiểm tra xe pháo trả phòng rồi biên giới thẳng tiến...[/FONT]
    [FONT=&quot] \:D/\:D/
    [/FONT][FONT=&quot]Thái lan kính chào quí khách...hêhê...trưa nay ăn ở chiềng rai rồi...:-bd:-bd
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT]
  6. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=h4Xrbp_6wiI
    http://www.youtube.com/watch?v=LIOkxLcS_ZM
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài của các bác phiêu lưu đúng chất adventure, hấp dẫn thiệt.

    Biết bao giờ mới trở lại đất Lào...
  8. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác![r2)]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} C[FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]a khẩu đây rồi,trước khi sang thái làm kiểu cái đã[r32)][r32)][r32)][/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]
    Nhìn cô bé biên phòng lào xinh phết…=((
    [​IMG]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Hình như bên lào cũng đang bầu cử thì phải[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Lại viết tờ khai,làm thủ tục xuất cảnh[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Xong xuôi sang hải quan làm thủ tục xe thôi…[/FONT]
    [FONT=&quot]Rắc rối bắt đầu…[/FONT]
    [FONT=&quot]Nguồn cơn bắt đầu từ anh hải quan cửa khẩu pa háng này...[r37)][r37)][r37)][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đầu tiên làm quen được 1 cô bé việt nam lấy chồng thái lan.quê ở phú thọ..[/FONT]
    [FONT=&quot]Minh ra nhận đồng hương,rồi bô lô ba la 1 lúc…rồi nhờ em sang làm thủ tục hải quan hộ[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì em nói tiếng lào như gió,mấy đồng chí hải quan nhìn tờ giấy tạm nhập xe do hải quan cửa khẩu pa háng của lào cấp.xem đi xem lại rồi tranh luận gì đó…mình đã cảm thấy có gì không ổn rồi.:-ss:-ss:-ss[/FONT]
    [​IMG]


    [FONT=&quot]Lúc sau 2 anh ra nói 1 câu như .....sét đánh ngang tai:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Không đi được,yêu cầu các bạn quay lại….[r24)] .hả???quay lại là quay lại thế lào???:-O:-O:-O[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình buột mồm nói bằng tiếng việt,2 anh hải quan nhìn 3 thằng há hốc mồm ra rồi quay lại cô bé kia xổ ra 1 tràng……..cô bé kia liền giải thích:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Các anh ý nói là hải quan pa háng ghi rõ vào trong tờ giấy này là người thì các anh đi thoải mái,nhưng xe thì chỉ cho đi trong địa phận huyện luôn sa vẳn thôi,không được vào [/FONT]Sâu trong đất lào…..~X~X~X~X~Xối giời cao đất dầy ơi…cái thằng hải quan pa háng,tức không chịu được (ông mà bắt gặp mày lảng vảng ở chợ đồng xuân thì……b-(b-(b-()


    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Mình phải mất 1 lúc mới nuốt được cái cục tức xuống,rồi baỏ cô bé:[/FONT]
    [FONT=&quot]Em bảo với nó là lúc làm thủ tục hải quan ở đấy,bọn anh đã nói rõ là đi nhiều cửa khẩu[/FONT]
    [FONT=&quot]Mà? với lại anh còn nói là sang thái nữa cơ mà?[/FONT]
    [FONT=&quot]Cô bé quay sang giải thích 1 hồi,2 thằng kia vẫn lắc đầu nguây nguẩy.[-X[-X[-X[/FONT]
    [FONT=&quot]Nguyên tắc là nguyên tắc,đáng nhẽ là các anh bị phạt vì đi quá giới hạn cho phép.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng nghĩ việt nam với lào là anh em nên không phạt,các anh phải quay về đường cũ…[/FONT]
    [FONT=&quot]Quay về là quay về thế lào??? [r37)][r37)][r37)] chạy hùng hục 1000km đến đây để nghe các anh đuổi về à:-O….mà anh em cái con….....[-([-([-( gà ý! ~Xđiên hết cả cái…của mình.:((:((:(([/FONT]
    [FONT=&quot]Mình hết sừng sộ rồi quay sang năn nỉ ^:)^^:)^^:)^:[/FONT]
    [FONT=&quot]Các đồng chí nghĩ coi,tình cảm việt lào như thế….mà nỡ nào vì sự bất cẩn của cái anh kia[/FONT]
    [FONT=&quot]Mà bắt bọn em quay về…thôi có gì cho bọn em phạt tiền,rồi anh ghi cho bọn em cái giấy[/FONT]
    [FONT=&quot]Khác đi mà…[r32)][r32)][r32)]mình nặn ra 1 nụ cười mà giang bé tý chết sặc!=))[/FONT]
    [FONT=&quot]Đáp lại thái độ cầu thị của mình vẫn là cái lắc đầu[-([-([-(…..bó tay![/FONT]
    [FONT=&quot]Trong khi đấy hộ chiếu thì đóng dấu xuất cảnh rồi,3 thằng bàn nhau hay là để xe ở đây rồi đi ô tô sang thái vậy!!![/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng mà đi ô tô thì mất mặt bọn HMG quá [-X[-X….không được![-([/FONT]
    [FONT=&quot]Bây giờ đành phải đi bộ hơn 1 km sang cửa khẩu thái lan,đóng dấu nhập cảnh vào thái rồi lại đóng dấu xuất cảnh về lào cái đã…..[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    ANH chàng hải quan thái này rất tốt : chúng tôi luôn wellcome các bạn và tạo mọi điều kiện
    cho các bạn đi du lịch...=D>
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Xong việc đi ra chợ ăn trưa cho đầu óc nó minh mẫn…[r2)][/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Rồi thưa các bạn lào!!!với bản chất cần cù,thông minh+ thêm 1 tý lanh lợi của người việt [/FONT]
    [FONT=&quot]Nam[/FONT][FONT=&quot] chúng tôi.các ông phích đã nghĩ ra được 1 kế….[/FONT]
    [FONT=&quot]Đầu tiên là tóm được 1 anh bạn lào nói được tiếng việt ở ngoài chợ...[/FONT]
    [FONT=&quot]Vào đây làm chai bia lào đã ông em,nhìn mày đẹp chai dễ sợ….:x:x:x[/FONT]
    [FONT=&quot]Mày mặc cái quần đỏ lày hợp với cái áo xanh quá ...?!:-ss,anh thích mày lắm![/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi kể cho nó hết mọi chuyện,cuối cùng bảo:[/FONT]
    [FONT=&quot]Em giỏi tiếng lào,viết thêm cho anh chỗ ghi là xe được phép đi trong cái huyện đấy thêm [/FONT]
    [FONT=&quot]Chữ và khắp nước lào nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hị Hị…..chữ em viết đẹp quá!:))kiếp sau anh mà là gái thì anh sẽ cưới mày luôn…[r32)][/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng nó viết xong,thấy 2 nét chữ có vẻ khác nhau..và các ông phích lại nghĩ ra 1 kế..:)>-[/FONT]
    [FONT=&quot]nhúng tờ giấy vào nước cho nét chữ nhòe đi,rồi phơi nắng....;));))
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Và đây là kết qủa...nhìn có vẻ ổn....:))
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] Nhưng đến lúc anh bạn lào kia đi rồi....[/FONT]
    [FONT=&quot]Với bản tính cẩn thận của người việt nam...:P.:P:P[/FONT]
    [FONT=&quot]mình cầm tờ giấy đi hỏi người khác xem có đúng nó viết như thế không:P[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói trộm vía,nhỡ nó viết bậy bạ vào đấy thì mình toi......[:D][:D][:D][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Xong 1 việc,vấn đề là cửa khẩu khác gần đây nhất cũng hơn 200 km…:-??:-??:-??[/FONT]
    [FONT=&quot]Chuyện nhỏ,lên đường thôi…không đi được đường thẳng thì ta đi đường vòng vậỵ…[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]


    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]





  9. vietmit

    vietmit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Em thật là cảm phục các bác, em cũng từng qua lào sang thái, nhưng không nghĩ có thể đi được 1 cung khủng như các bác, hy vọng 1 ngày gần đây...
    Cám ơn các bác về phóng sự và nhật ký ảnh thật tuyệt vời. Một chuyến đi để đời!
  10. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các anh đi không có em xem thiên văn cho nên nhiều chuyện quá , các anh chỉ tường địa lý thôi .... hỏng
    [​IMG]

    em là nhất
    [​IMG]

Chia sẻ trang này