1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy ngoài đời em dễ thương hơn nhiều, ôi ước gì vợ anh được 1/5 như em...
    Người đâu mà vừa viết hay, dễ hiểu lại vừa đẹp thế không biết.
    Ngưỡng mộ em quá cơ!
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không nói nữa em đi úp mặt trốn đây >:D<
  3. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em không viết được bây giờ nhưng khi có dịp em sẽ đầu tư viết một chủ đề nào đó cho anh đọc nhé. Còn bây giờ anh đi nghỉ đi, nếu có gì em sẽ nhắn cho anh [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Let's discuss about vegetarian diet.
    Nói về ăn chay. Thì người ăn chay là có phước, nhưng để ăn chay mà không nhớ đến món ăn mặn thì phải làm thế nào? Có hai cách đối diện:
    Một là ăn mặn thì phải ăn lạt, đừng ăn cay, đừng ăn thịt đặc sản. Nói chung là tiến độ giảm chất đạm thì cũng khoảng 30 kg calo một ngày. Còn không thì ăn với thịt luộc nhưng chấm đồ chấm ngọt hơi mặn tí như chao chẳng hạn, ăn chay trường bạn sẽ cảm nhận được sự tham đạm đầy đạm của chao.

    Anh SH ơi em không viết tiếp được vì đụng chạm đến người khác. Thôi để khi khác em viết bài khác hen.
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bắt quả tang hai anh chị này chim chuột nhau online, lẽo đẽo theo bám tán tỉnh nhau từ TVTY kéo sang đây.

    Chị là Sarah High, anh là SH

    ;)) mình sẽ đi méc ... một số người .. hê hê
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bác đừng méc ông xã cháu nha kẻo cháu bị tội cua trai nhà lành đó :D
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi
    Sao giờ này mà anh còn chưa ngủ? Mãi surf diễn đàn à?
    Em không hiểu sao khi em đi với anh mà về thấy mấy cái nick của anh có online post bài thì em chả hiểu nick đó có còn là của anh không nữa? Em hiểu mà sao anh vội về vậy? Hay lỡ nói với em là về nên đành phải về? Mà sao vậy anh đói bụng đi ăn khuya phải không?
    Em hay lắm đó em mua cá viên chiên mà không ăn hết chừa cho anh 5 viên phòng khi anh đói, mà nó không ngon lắm anh nhỉ? Anh đi có việc à? Thôi nói với em để em giải quyết cho. Em biết mà anh mê lắm nhưng "phải về sớm" nên đành vậy mà; giờ này anh ở tận nao rồi? Không hiểu hay còn chần chừ? Thôi anh đi có việc em về nhé rẽ trái là về hihihihihihi :D
    Thương quá đi. Dạo này em hôn anh mà có cảm giác ghê không nói cho anh biết cảm xúc gì đâu nhưng đại khái là sợ người thứ ba buồn nên không nói rõ thôi. Không phải là hưng phấn đâu nhé, đừng hiểu lầm.
    Mà sao nhỉ hình như em về rồi anh còn đi theo thì phải? Không rõ nữa nhưng thấy anh trên quãng đường đó. Em không hiểu hả? Ai biểu anh nói lầm bầm lí rí trong miệng làm sao em biết anh nói gì, đi về mà buồn lắm hả? Ai vẽ anh cứ nói là 8 giờ về. Em có biết đâu.
    Thôi đành để lần sau ngủ ngon hơn nhé, em có biết là anh muốn câu kéo đâu. Anh nói là em hiểu mà sao cứ vẽ chần chừ.
    Ai đời nói ngủ ngon hơn mà lần sau né, em thiệt tệ. Vẽ anh cứ làm nơ chi, đói rồi mệt đó, thôi thì để lần sau cho đành anh nhé. Em vẽ mà, em hiểu mà. Thôi để lần sau, lần này thôi không có lần sau nhé. Vẽ mà. Ừ ai hiểu. Vẽ ra mà anh không hiểu. Nói đoạn để em về. Anh SH này cũng mã lắm đó, ngựa mà. Về còn nói em đ c. Đồng chí sao rảnh dữ. Vẽ mà. Thôi nói vậy ừ ngoan đi lần sau em cưng nhiều hơn nhé. Ai vẽ em buồn ngủ chi. Anh cũng nỡ mà nói gì, ừ thì ai hiểu. Đó mà, thôi em không nói nữa đâu cứ như độc thoại í. Anh ra em hiểu mà, có. Đón lấy mà ra nhé, có mà. Độc thoại mà có anh í. Thôi em vẽ mà đừng có giả lờ anh nhé. Em đi ngủ đây. Mai còn đi dạy.
    Ý quên hun ông xã cái :-* >:D< thương anh lắm, mần răng ngủ cái nữa. Em đi ngủ ông xã nhé. Hun cái nữa :-* thương nhiều, em đi ngủ đây. Thương ông xã nhé, em nhớ mà. Ra nhà, đừng trách em nữa mà em không hiểu, lỗi mà, thôi mai nớ đi anh nhé. Xấu hổ lắm rồi có cho em đi ngủ không thì bảo. Tại thằng nớ. Thôi vẽ rồi em đi nữa anh nhé.
    Thiệt làm anh vậy em áy náy quá, đói bụng quá đi ngủ đã. Mệt đừ rồi. Đừng nói nữa em phải đi ngủ sớm. Uh
  8. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thằng ấy đi, theo anh SH nhá!=))
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Shhhhhhhhhhhhhhh X-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đi làm nhé anh SH có gì chiều về tiếp chiêu hey =))
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thú thật là không biết nói sao khi người ta phê bình mình là nói những điều chướng tai gai mắt mà không biết là mình đang nói những điều đó. Kỳ thực quả thực tôi không biết mình đang nói, vì khi tôi nói ai có ý gì tôi lập tức biểu diễn cái ý của họ ra, đành rằng là tôi phát ngôn ra, nhưng ý là của người khác. Chỉ tại cái tính phản ánh của tôi mà tôi đến khổ và mệt vì vừa phải thể hiện những động thái của kẻ khác, vừa phải giải thích rằng đó không phải là ý của mình.
    Còn một khi đã là bản ngã của tôi cất lên tiếng nói, thì thường là nó đúng sự thật, và cầnh nói cho mọi người biết. Nhưng nếu bản thân tôi cũng không biết là tôi đang bô bô những gì, thì tôi cũng đành chịu thôi vì tôi chừng đó là không nhận ra những gì mà bản ngã của mình làm ra, hai là đó là phản ánh của người khác qua tôi.
    Nếu tôi nói những lời động chạm đến người khác, mà nó thiếu hợp lý, thì đó là phản ảnh của kẻ khác. Còn nếu tôi nói ra mà đúng tim đen ai đó những điều cần phải cho mọi người biết thì đó mới là bản ngã của tôi. Để tôi chứng minh cho bạn thấy nhá. Nhưng giá như bạn có thể ở khoảng cách gần với tôi trong khoảng thời gian lâu hơn thì bạn mới hiểu được tôi nói gì.
    Đến giờ thì tôi mới tiết lộ cho bạn thông tin cá nhân: God has been in me to show what is needed. Có nghĩa là Thượng Đế ngự trong tâm tôi để sai khiến tôi nói những điều cần nói một cách vô thức. Chứ không thể có việc tự dưng tôi nói đúng mà lại không biết mình đang nói. Thì đây chính là lý do. Nhiều khi tôi chỉ nói theo suy nghĩ của nghĩa đen, không ngợi gì về ý ám chỉ người này người kia, nhưng khi nói xong câu người ta biết ngay tôi nói họ. Đơn giản là vì có một Linh Hồn lớn đang ngự trong thân tâm tôi điều khiển những hành vi và lời nói có lợi cho tôi và cho Chân Lý.
    Bạn thử hỏi xem tại sao hôm đó tôi lại nói những lời đó, có phải nó có quá 70% là sự thật không? Trước đó tôi đã nói với họ những gì về người bạn của tôi, và họ cảm thấy tham vọng ra sao? Sau đó tôi chỉ nói lên suy nghĩ về cô gái kia, nhưng họ lại thấy là đang nói họ; và sau cùng tôi nghĩ lại thì cũng đúng là đang nói họ, mặc dù tôi không nhận ra nhưng nó luôn luôn đúng. Thế thì việc tôi nói lên cái lỗi của ai đó không có lý gì gọi là đáng thương cảm cả. Thương cảm thì là ở chỗ tôi không cố tình nói ra điều đó nhưng Đại Hồn buộc tôi phải nói, và nói một cách trơn tru mà không hiểu là mình đang có ý gì... Điều đó lắm khi làm tôi thấy khổ sở vì mình muốn giữ hòa khí mà cứ chọc vào tim đen của người ta. Nhưng tim đen nó là cái gì mà các bạn sợ người ta biết? Nếu bạn có tim đen thì việc bị công khai cũng là đúng thôi, hay là bạn giấu dốt hay là giấu nhược điểm của mình như bài viết nào đó đã nói về những điều đáng nói về sinh viên Việt Nam.
    Còn việc tôi chống đối với đàn ông xấu thì ắt hẳn bạn hiểu lý do; tôi không bao giờ đả kích những ai có ý tốt. Nhưng nếu họ có những hành động khiếm nhã hoặc xúc phạm đến nhân phẩm của tôi, thì lẽ tất nhiên là tôi phải đấu tranh, cho dù là điều đó làm cho tôi mất đi một lượng fan đáng kể thì tôi cũng không nề hà gì. Vì vô lại thì cần được dạy cho biết lý lẽ, chứ không phải vì mình là con gái họ là đàn ông mà mình e dè với họ. Với tôi không có chuyện đó đâu, đã là đàn ông thì cư xử sao cho đúng mực. Đã làm người trong đời thì dù là phận nữ nhi cũng phải biết đấu tranh cho cái đúng, cái tốt đẹp, cái Đạo; chứ không phải vì họ là đàn ông mà tôi phải ủy mị trước họ hay chùn lòng khi họ tấn công trên phuơng diện nam nữ.
    Trở lại với vấn đề đấu tranh, tôi nói ở đây không phải đấy tranh vì họ là đàn ông mà đấu tranh vì cái phải, tôi không đứng trên đầu họ hay nhổ toẹt vào họ mà tôi đứng trên lập trường chính nghĩa. Bạn thử đương đầu với mấy thằng xì ke hay mafia xem. Thằng xì ke thì đi qua trước mặt bạn vừa hát vừa làm trò điên, thằng mafia thì tới gần chỗ bạn ngồi có cái giỏ bạn để ở đó ra chiều như muốn sinh sự. Tất cả những điều đó nói lên cái gì, đàn ông ít khi trân trọng phụ nữ, trừ những người tốt và những người không có tư thù với mình. Nhược bằng không thì họ cũng chỉ như con hổ đói vồ mồi hay là kẻ phá gia chi tử muốn xông vào chiếm lĩnh địa bàn nơi mà bạn đang tung hoành vì lẽ phải mà thôi. Nói tới đây chắc nhiều bạn hỏi tôi tung hoành cái gì. Thì khi nào bạn tận mắt chứng kiến thì sẽ biết. Nói nhiều cũng vô ích. Tóm lại là gì, tôi đấu tranh cho lẽ phải, và dù đôi khi thâm tâm tôi không muốn xáo trộn cái trật tự yên bình vốn có của nó, nhưng một khi Đại Hồn sai khiến, thì tôi bất chấp để làm. Và Đại Hồn luôn bảo đảm chăm sóc cho niềm vui cũng như sự nghiệp làm lớn và những lẽ phải của tôi. Thế nên tôi yên tâm phụng sự mà không nề hà gì. Ai đó nói tôi ngoa thì có thể comment. Tôi có thể trả lời vấn đáp bất cứ lúc nào.
    Nói gì thì nói nha người ngoài không biết là bao nhiêu kẻ quí trọng mình, còn người nhà dù lo cho mình nhưng lại thiếu quí trọng. Âu cũng là họ đánh giá mình thấp quá. Rồi khi tôi đứng lên thì mọi thứ sẽ rõ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này