1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Hãy cho em một thông điệp ngầm rằng anh chính là người tối hôm qua, tuy em đã thấy anh trong bộ áo đó nhưng không rõ lắm nên không có gì là rõ ràng cả. Nhưng nếu từ chiều tới tối anh không giận gì cả thì đúng là anh rồi he he he.
    Mà sao nhỉ. Cái cô đó cứ hối tiếc mãi, âu cũng là cái duyên biết nhau mà, băn khoăn làm gì.
    Phải là tui nói đúng, mà tại chưa hiểu nhau thôi nên không có gì băn khoăn cả. Đừng bận tâm, thế nhé.
    Ông xã ơi, sao đây. Trả lời đi, cho em một hồi âm đi, để em yên tâm nào. Ông xã cáo già =))
    Thế nhé ông xã. Khi nào rảnh gọi điện em hỉ, mà sao em chán quá chạy vòng vòng ngoài đường gặp toàn chuyện gì đâu, em không chịu nổi nữa rồi. Những người xót thương em đều không muốn em làm cái việc là chạy vòng vòng đâm đầu vào xe này xe kia, vì khi em làm thế thì họ sẽ sinh sự với em, hoặc là nghĩ em là gái. Nhưng nếu em không làm thế thì làm sao tòi ra cái xấu ẩn tàng trong con người họ. Những người tôn trọng công việc thì muốn em thực hiện những điều cần làm bằng mọi giá, nhưng những người mềm lòng thì không chịu nổi khi thấy em cứ bị đánh giá và khích. Nhưng em biết làm gì khác hơn, trời biểu em làm vậy thì em phải làm thôi. Đến nỗi mà biểu em đội mưa về em cũng làm nữa, hôm nay bị cảm rồi nè. Ông xã ơi anh có thương em thì nói cho em biết là sao đi tối hôm qua có phải là anh không nhé nếu không thì em không yên tâm làm việc ông xã nhé. Anh bảo em nhìn vào mắt anh để nhận ra anh thì tại sao mỗi lần em muốn kiểm tra có phải anh không thì anh lại né, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy vui lắm hả, sao mình cứ phải xa cách nhau thế này để em làm nhiều chuyện rồ dại vì anh, chung qui cũng vì ít gặp anh quá.
    Mà em nghỉ học rồi anh à, từ đầu khóa đến giờ em có đến lớp buổi nào đâu, cũng chưa đóng tiền nữa vì em không có thời gian và công sức học. Mà nếu học thì em học chương trình nào có giá trị hơn chứ không học cái chương trình này đâu, nên sau này em sẽ tính chứ bây giờ em học mà người ta nghe tiếng "từ xa" là người ta xem nhẹ rồi anh thấy đó.
    Thôi nhé em nghỉ đây sao nóng quá không biết là gì nữa em đâu có thấy mệt đâu nên chắc không phải là sốt mà hình như có ai đang nóng thì phải hahaha em nói cái này buồn cười quá anh nhỉ nhưng biết làm sao được em không biết nói ra mà em chỉ nói đúng nghĩa đen của vấn đề thôi thôi ông xã ha em đi check diễn đàn tiếp đây có gì viết cho anh sau nhé [:D]
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    deleted
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thôi thế là rõ rồi, hôm qua em show nhầm người rồi phải không. Bữa nay em chat với cái người có hình giống anh, bảo hắn show webcam, nhìn mặt thấy thật là khó hiểu. Loại một tên.
    Còn tên hồi tối em show, bữa nay em cũng chả tin là anh nữa vì hắn cười ra không giống.
    Móe
    Anh nghĩ đi tại sao em cần nói chuyện với anh đến nỗi gặp ai giống anh là em đều tưởng là anh. Nhưng hôm qua là một sai lầm khó sửa chữa.
    Tại anh lúc nào cũng kiệm lời với em, khiến em cứ tìm hình bóng của anh trên chat. Không hiểu anh có gì mà em cứ phải tìm mọi cách liên lạc bằng được để nói chuyện với anh mà anh thì bặt vô âm tín.
    Chỉ khi nào em tới mùa thì anh mới đi với em, bằng không anh chẳng cho em gọi điện, nhắn tin anh cũng không trả lời. Uổng công hôm qua em vác cái máy vi tính lên phòng run cả tay chỉ để show webcam vậy mà show nhằm thằng trời ơi đất hỡi.
    Anh có giỏi thì anh giết nó đi, em không làm sai điều gì nên em không nhận lỗi lầm, do anh cả, anh lúc nào cũng kiệm lời với em nên mới ra nông nỗi này. Bây giờ anh xử sao thì xử, em không có ý kiến gì đâu. Tùy anh quyết định. Em chẳng còn tâm trí nào để chat chit nữa rồi. Từ nay em nghỉ chat thôi, không tốt chút nào. Toàn gặp gì đâu. Cũng tại anh cả, lạnh lùng với em để em gặp chuyện như thế này.
    Em nói vậy thôi anh tha thứ cho em nhé, không phải là em cố tình show cho người khác đâu, em cứ đinh ninh đó là anh thôi à. Mà nè có gì đâu chẳng phải khi mình ở trong phòng cùng nhau mở tivi lên ai trên đài cũng thấy cảnh hai đứa mình hết sao, chuyện đó có gì đâu anh nhỉ. Nhưng sao em vẫn thấy đau lòng quá, hay là chính anh đang đau lòng đấy.
    Mả mẹ thằng dâm lờ, em có biết đâu cứ tưởng đó là anh không à. Anh ơi tha thứ cho em nha từ nay em không chat nữa đâu anh đồng ý không [:D] hahaha Tưởng xã tao nên tao mới show cho mày thiệt là chó quá đi hây da con chó nó trèo gốc mai
    Ông xã anh bỏ qua cho em lần này nhé lần sau em không dám nữa nghỉ chat luôn thiệt là tệ hại em đâu có ngờ là như vậy chứ ông xã tha thứ cho em nha :(
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi
    Vui quá
    kakakakakakakakakakaka
    Anh hết giận em rồi. Thế nhé, lần sau em xin chừa, không dám yêu online nữa.
    Ông xã thương em không? Hôm nào mình lại ôm nhau nhé ông xã [:D]
    Viết cho anh mấy dòng vậy thôi khi nào rảnh em viết tiếp anh nhớ mặc áo ấm kẻo lạnh nha hôm bữa nhớ anh đem theo áo ấm em cũng có một cái đi dưới trời mưa mà ôm anh ấm quá trời tuy bên ngoài thì lạnh nhưng trong lòng ấm lắm em thương ông xã nhất nhà.
    Thế nhé ai kho chay nước tương ngon quá ông xã ơi em thèm quá mà bụng no rồi không ăn đâu ăn ông xã cơ :D
    Thế nhé à tí quên em định hỏi anh có thích em lên cân không thì em sẽ lên cân còn nếu thích như này thì em sẽ giữ như này em tiếc mấy cái áo dài lúc em mập lên mặc không vừa nhưng bây giờ mặc vừa ông xã à người em cứ như bong bóng ấy lúc mập mạp lúc ốm phình lên xẹp xuống thật là thất thường ông xã ngủ ngon nếu chừng em rảnh em vào viết tiếp cho ông xã thế nhé [:D]
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ối, gặp con vừa điên vừa dâm net, lại bị nó cho ăn mắng, tớ chết đi cũng chưa hết chán đời!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ai bảo " Vui vẻ với đàn bà, La cà với phụ nữ, Mệt lử với các cô". Phải chịu thôi còn kêu gì nữa.
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Này thì quote cho hết sửa!
    Dù sao thì mềnh cũng nể vì một lí do là chả bao giờ mềnh viết được cái gì dài dài một tí. :-??
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xóa rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xóa mất cái bài vừa viết cho anh rồi, vì trong đó em có lên án một số người mà ngẫm lại không biết mình nhận định đúng không, nên xóa rồi. Bây giờ em viết cho ông xã nhé.
    Quả thực là ngày hôm qua thật là tồi tệ với em, anh còn nhắc lại và nói em này nọ nữa làm em thật khổ sở. Nhưng dù sao anh cũng đã tha thứ cho em nên em yên tâm. Vì em có lỗi với anh nên em cảm thấy áy náy và quan tâm anh nhiều hơn nữa, nhưng như thế không có nghĩa là em chưa từng làm điều đó, vậy bây giờ em không biết phải làm sao để qua được cảm giác ám ảnh này anh à.
    Không phải là em không có quá khứ, nhưng đó là khi chưa quen anh, và suy cho cùng những người trong quá khứ của em đều là hình bóng của anh mà thôi, bởi lẽ em nhầm tưởng họ là anh, do chưa biết dung mạo của anh mà ra. Quá khứ không có lỗi, nhưng đang quen anh mà em lại lầm lẫn như vậy thì thật là một sai lầm lớn. Em không biết làm sao để sửa chữa. Khóc nhiều thì nó cũng đã lỡ rồi, có khác đi được đâu, quan trọng là chuyện chưa đến mức quá nghiêm trọng và anh cũng đã tha thứ cho em, như vậy là em an ủi rồi. Ông xã à anh lại bênh vực em đó hả hồi nãy em viết bài đó tuy em không có ý xấu nhưng những người đàn ông thích con gái còn zin họ ghét em lắm vì em đụng chạm đến cái thú hưởng thụ tao nhã của họ là được lên giường với gái còn zin.
    Em vẫn không thay đổi quan điểm dù cho họ có ghét em hay là sỉ nhục em hay thậm chí muốn giết em thì em không thay đổi quan điểm, rằng gái còn trinh là để cho họ phá trinh chứ chẳng phải là của để dành gì đâu mà họ sỉ nhục em chỉ vì em đã lỡ lộ thân với đàn ông. Và em xin nhấn mạnh rằng, gái đẹp thì dễ mất zin sớm có thế thôi là hiểu bản chất của đàn ông thế nào rồi.
    Anh thì khác, vì anh yêu em ông xã à và hơn nữa anh không quan trọng chuyện quá khứ của em dù cho từ đầu tới cuối trong lòng em chỉ có mình anh nhưng em đã từng yêu người khác nhưng anh vẫn không so đo quá khứ của em mà trân trọng em và còn cảm nhận rằng em trong trắng em rất yêu thương trân quí anh ông xã à.
    Tuy em đã từng yêu người khác nhưng từ đầu tới cuối tất cả bọn họ đều là hình ảnh của anh cả, em chỉ có mình anh mà thôi, ông xã hãy hiểu cho em nhé.
    Từ đây mình hãy cùng nhau bắt đầu mọi thứ, hướng đến một tương lại tươi đẹp và hạnh phúc của hai đứa mình, gạt bỏ mọi chuyện quá khứ và những điều không vui, từ đây em sẽ yêu thương anh hơn, không hờn trách anh và không làm anh buồn nữa ông xã nhé.
    Em thương anh lắm
    :-*
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nói này nè ông xã, mấy bữa em bị đau và ngứa đó, hình như em bị lãi kim. Em đã uống thuốc fugacar 2 lần rồi nhưng hồi sáng này khi em bị cắn đau em mới bắt được một con. Không rõ phải con lãi không nữa, nó dính trên tay em xong nó cong lại rồi rớt xuống ngón tay kia, em tóm nó mở đèn lên xem thì thấy khô như giấy xút. Rốt cục em không biết là lãi kim hay giấy xút nữa. Anh khéo thì ăn cả lãi kim đấy =))=))=))
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cái thằng mà có hình giống anh đó, hôm qua em thấy mặt nó xấu trên webcam em muốn rũ nó nhưng nó nói chuyện giống anh quá, em cứ tiếc tiếc thế nào ấy. Hôm nay em lại kêu nó cho webcam mà cũng thấy không giống anh tí nào, mà sao hình nó giống anh thế. Em thấy nó không giống thất tình như nó nói, mà em lỡ xem nó là anh rồi nên em vẫn buồn. Em thấy nó nói chuyện phone với ai vui lắm, em định dùng chiêu đổ thừa để nghỉ chơi với nó, nhưng tự dưng nó tắt webcam rồi log on điện thoại di động. Em cảm thấy hụt hẫng vì cứ có cảm giác đó là anh. Nhưng thôi chẳng có gì nữa vì dù sao nó có phải là anh đâu. Còn anh thì thế nào rồi, em nghi nghi anh có ý định chia tay với em nên em buồn quá. Rốt cục không biết buồn vì cái gì, nhưng chắc là không đâu anh ha. Vì anh đã nói thầm với em là không sao đâu mà. Lẽ nào anh lại chia tay với em vì chuyện không to tát gì như thế. Rõ ràng là mình đã vui vẻ với nhau rồi mà, dù cho mình chưa nói chuyện mấy ngày nay rồi, nhưng em nghĩ là anh không bỏ em, em thương anh lắm.
    Chỉ tại thằng giống anh làm em buồn, nên em thất tình anh, mà nhìn mặt nó qua webcam em không thấy giống anh tí nào. Vậy là sao...
    Em có hứa với anh là không chat nữa nhưng em buồn quá nên vẫn sign in và tìm người để chat, nhưng họ cứ bảo show cho họ xem nên chẳng nói chuyện được gì, vì em khôgn show thì một hồi họ cũng chẳng có gì để nói với em. Sao mà tệ quá không biết, mà cũng phải thôi anh ha, nam với nữ có gì để nói ngoài chuyện tình cảm và mấy cái vụ đó chứ, cả ngày em không chat thì cũng không nói chuyện với ai vì em ngồi ở quán cứ độc diễn một mình, về nhà thì ngồi vào máy, chỉ nói với người nhà ít câu. Rốt cuộc là không có ai để em converse câu chuyện hết.
    Anh đừng bỏ em nhé, chuyện đó đâu có gì là quá đáng lắm đâu anh, chỉ là sai lầm thôi mà anh. Em không nghĩ là tội lớn đến mức anh có thể bỏ em. Ngày kia mình lại hẹn hò nhau nhé. Anh nói đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này