1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hic, hôm nay mát trời, nên thấy mình cũng ...hơi lắm chuyện.:P.
    Bạn KCB không nhìn kỹ ảnh, đến tận hậu trường như bạn đâu. Mới chỉ nhìn mỗi cái mặt, xong rùi bạn...gần ngất ( có ít nhất 3 người làm chứng cho chuyện này). Bây giờ cũng không dám nhìn lại nữa. Thôi, chả vào topic này, để khỏi ngất tiếp.:-ss
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :(( em thề em chẳng hỉu j cả :((
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì là nhìn ảnh, nên ngất. Đơn giản thế mà không hiểu là sao?
    Dạo này, chắc đầu óc em...có vấn đề, đúng không? :P
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)) chị làm thầy bói dc ròi :(( dưng mà.. em sợ lắm :(( em chẳng dám đâu :(( em sợ lại chia tay làn nữa chắc em treo cổ tự vẫn luôn :((
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Admin: Thật ra khi mọi người không tin mình và nói mình bị hoang tưởng mình cũng buồn lắm, nhưng cố gắng vui vẻ để biện bạch thế thôi. Còn mình tuy ăn no ngủ kỹ nhưng khổ là khổ tâm á, lúc nào cũng khổ về tinh thần, hoặc có thể là đau đầu nữa cũng nên. Admin không hiểu hết về những lúc khổ tâm của mình đâu, nhưng giờ mình đã thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Ai đi ngang qua cứ nhìn mình xỉa xói là mình cho qua, không thèm nhìn họ hoặc là xem như không có gì (chuyện này liên quan đến cô Minh trong những lần tâm sự trước nhưng mình không tiện nhắc lại vì bất cập).

    Redbutler: Đây là cảnh phòng khách và thông vàp bếp nhà mình. Sau lưng mình là hai cái giá phơi quần áo và nón bảo hiểm nên nó nhiều thế đấy. Bạn thông cảm nha [:D]

    Nguoicohuong: Chị cũng chưa hiểu lắm bạn KCB nói gì [:D]

    KCB: Chắc ý bạn khen mình xinh phải không [:D] Nói thiệt đi, hay là có uẩn khúc gì ở đây [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A thôi mình biết KCB nói gì rồi, mình ăn mặc thoáng mát quá phải không [:D]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, cuối cùng thì em nguoicohuong đã hiểu rồi, bạn sara cũng hiểu luôn. Mát trời, hiểu nhanh thế có phải cả nhà cùng vui không.
    Bạn KCB hơi khó tính tý, tự nhân mình cũng có chút thẩm mỹ, và mắt mình nó thấy cái gì không hợp lý là...hay bị khó chịu. Nên cái ảnh của bạn làm tớ sợ quá( sợ toàn diện luôn), nên suýt ngất là đúng thôi mà.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình thấy nhiều người còn chụp hình mặc đồ tắm cơ mà, có gì đâu KCB; hơn nữa áo 2 dây là bình thường, chỉ hơi mỏng một chút thôi, ngoài ra đâu có gì mất thẩm mỹ :(
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại tư tưởng bạn KCB hơi bị bảo thủ, với lại có một số nguyên tắc riêng, nên cái gì thích làm thế nào cứ làm, nhưng đã public thì phải nghiêm túc và tử tế( tử tế này là một từ đại loại như nghiêm chỉnh ý, nhưng nhiều nghĩa khác dạng vậy, cũng không nói riêng đến ăn mặc, nên mới dùng từ này).
    Chứ còn thì các bạn có chả mặc gì, post trên mạng hay ...đi ngoài đường, mình cũng không có ý kiến, bình thường.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện có tiếng nói trong đầu bạn hay không thì không ai biết. Nhưng về lý thì bạn thừa hiểu cô ex của bạn trai bạn cũng có thèm làm gì thằng đàn ông kia đâu để mà phải ám bạn. Cũng như về lý thì "tặng hoa" thế quái nào mà bạn không cầm được giỏ hoa, chỉ là gật đầu nhẹ chào vu vơ người quen (mặt) ngoài đường. Vu vơ kiểu đó thì tôi gật nhẹ chào 1 anh đẹp trai ngoài đường cũng thành ra "anh ấy là chồng tôi ở nhà" chắc? Bạn thích tin, thích vẽ, chứ về tình lẫn về lý chẳng có gì chứng tỏ là anh bạn trai tặng hoa cho bạn cả. Hoa người ta đem đầy đường, liên quan gì đến bạn mà "tặng bạn" kia chứ.

    Còn chuyện ăn mặc hở hang hay không thì tôi thấy thế này: Hở hay không hở không liên quan đến mức độ lịch sự. Tôi lúc nào chẳng hở. Nhưng hở cách mấy vẫn là đồ mặc ngoài đường, không phải là bộ đồ ở nhà. Tôi thấy nhiều ng quan niệm "Hở là bất lịch sự, kín kẽ (dẫu là quần jeans và áo chemise nhàu nhĩ không ủi) là lịch sự." Quan niệm của tôi thì khác, "VD veste đi với mini-jupe cùng bộ dẫu ngắn mấy vẫn là lịch sự, jeans dẫu dài mấy vẫn là không lịch sự, đi buổi tối mà không hở hoặc đi giày cao gót bít mũi là lố **** vì buổi tối thì phải mặc hở và giày phải lộ đầu ngón chân..."
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thật ra ngay từ lúc chưa quen anh bạn trai này, khi mình online yahoo vào room public mình đã gặp một cặp đôi mà đến bây giờ mình vẫn nghĩ là bạn trai mình và cô Minh đó. Bởi vì họ thường hay chửi mình, nhất là những khi mình type lời bài hát. Chuyện này có nguyên nhân sâu xa gì mình không nắm hết nhưng đại khái là họ rất ghét mình type lời bài hát. Thậm chí có khi mình vừa nổi hứng type một câu gì đó lên cho vui, thì y như rằng có người chửi mình, mà lại là cặp đôi đó chứ không ai khác...

    Mãi sau này khi họ thuê phòng trọ ở gần nhà mình, thỉnh thoảng mình đi ra đi vào nhà của mình, mình có nghe cô đó dằn mặt mình là "bồ của tao"; nhưng mình không biết cô đó đứng ở đâu mà nói, chỉ biết là gần xung quanh mình có một hai chỗ cho thuê phòng trọ...

    Về cái việc mà họ chửi mình ý, thì đến bây giờ mình vẫn còn bị ám ảnh. Đại khái là khi mình post bài lên diễn đàn, nếu có ai reply thì mình rất tò mò muốn biết họ nói gì. Nhưng cảm xúc đầu tiên vẫn là lo sợ, sợ rằng họ sẽ nói gì nặng lời hoặc chửi mình. Mình bị ám ảnh về điều đó mãi tới bây giờ...

    Rồi sau này khi mình quen anh bạn trai của mình rồi, thì tuyệt nhiên không có ai vào public room chửi mình nữa, nếu có thì là những gã trai riêng lẻ, chứ không phải một cặp như họ. Và cái anh đó xài nick gì mình cũng biết.

    Đôi khi mình vì giận hay nặng nhẹ bạn trai, nói chia tay là y như rằng anh đó lại dẫn cô bồ cũ lên public room và nói chuyện tình tứ, nhưng khi mình làm huề với bạn trai, thì anh đó cũng trốn cô đó luôn, và cũng không thấy bóng dáng cô đó đâu; nếu có thì cũng xuất hiện dưới hình thức khác (nick lạ) và luôn bám theo anh chàng này...

    Cô này rất si mê anh này, mỗi lần anh ta có trục trặc với mình là anh ta tìm đến cô này; và cô luôn đồng ý, mặc cho bao ngày tháng qua anh ta bỏ cô ta và nhiều lần lợi dụng tấm lòng của cô ta khi thiếu vắng mình để vỗ về trái tim anh ta nhưng lại quay lưng ngay khi mình làm huề với anh ấy...

    Mới hôm qua đây thôi, khi mình viết cái bài nói là không muốn lấy chồng và sẽ lơ là bạn trai, thì anh ta lại dẫn cô đó vào public room anh anh em em, tình tứ đủ kiểu. Đến khi mình bắt đầu bài ca chê trách người yêu thì anh ta nói "khổ rồi khổ rồi" và sau đó không thấy họ nói chuyện nữa, vì anh ta đã trốn cô ta.

    Nhiều lần như vậy, anh ta cứ tìm cô ta lấp chỗ trống; rồi lại trốn biệt như kiểu cần một người khi người yêu mình xa mình . Nhưng cô này không trách mà luôn sẵn sàng đón anh ta mỗi khi anh ta tìm đến, nhưng chẳng đi đến đâu.

    Từ khi mối tình của họ rạn nứt vì mình, kể cũng 3 năm hơn rồi; cô ấy luôn theo ám mình kiểu như vậy. Ban đầu thì ít ít và thưa thớt, nhưng cũng đủ làm cho xe hơi tông thẳng vào đuôi xe mình khi mình băng qua đường, mà lúc đó là xe nó đang dừng, mà nghe cô ta nói, nó đi thẳng luôn bất kể mình đang ở trước mặt nó... Sau này càng ám nhiều hơn, làm cho mình liên tục bị thiên hạ xỉa xói, và đôi khi là đau đầu.

    Sở dĩ mình biết cô ta tên Minh vì có thời gian cô ta vào làm trong quán trà mình ngồi. Cô ta trực tiếp ở đó ám mình nên mình nhìn là biết cô ta; cô ta còn làm ra vẻ tiểu thư trước mặt bạn trai mình và hôm đó giả vờ không có xe để anh ta đến đón, nhưng rốt cục anh ta không đến.

    Có vài lần sau này mình nhận ra dáng của cô ta đi xe chạy theo mình để ám, khi đó mình gọi bạn trai mình là ông xã và anh ấy (cũng kiểu nói thầm) chỉ trích cô ta; khiến cho cô ta rất đau khổ nhưng vẫn liên tục lên tiếng ám mình.

    Còn nhiều chuyện tạm thời mình không nhớ hết, nhưng nói ra để bạn biết là cô ta rất si mê bạn trai mình, yêu một cách mù quáng và sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai chen vào tầm mắt anh ta hoặc được anh ta để ý đến.

    Còn chuyện vì sao mình biết nick trong public room là của anh ta vì anh ta luôn xài nick có chữ đó, và quen được gọi với cái tên đó, không thay đổi. Chỉ đổi hình thức nickname và cách đối xử với mình thôi. Còn cô đó cũng thỉnh thoảng vào room xỉa xói mình, cũng nhằm lúc mình type lời bài hát...

    Tạm thời thế đã nhé. Có gì mình giải thích thêm sau nếu bạn có thắc mắc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này