1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn nói là "đi khách sạn xong"?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cũng có đi khách sạn nhưng sau đó còn đi ăn nữa mới xong buổi đi chơi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy lần sau thì bạn cứ đi khách sạn với anh ta nhưng bạn cúp phần ăn sau đó của anh ta. Bạn hãy tự về nhà ăn hoặc tự đi ăn ngon một mình, chứ đừng để anh ta hưởng tùm lum thứ miễn phí như thế.

    Tôi nói hoàn toàn trên quan điểm tính toán phần lợi cho bạn đấy. Lợi về tiền lẫn về cảm xúc.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Admin nói thế thì mình cũng suy nghĩ. Nhưng thường thì anh ấy đi chơi với mình anh ấy hay nhịn đói, và cũng thường xuyên nhịn đói vì thiếu tiền; nên mình mới mời anh ta ăn để cho anh ta có gì bỏ bụng, tuy là tốn thêm ít tiền nhưng mình cảm thấy giúp được anh ta như vậy và không để anh ta bị đói mình mới yên tâm.

    Nói ra thì thấy sao mình nặng tình với anh này thế, nhưng đó cũng một phần vì lòng trắc ẩn trong mình. Ai mình cũng muốn giúp, nhưng giúp người nhà và bạn thân lại càng nhất thiết hơn, thế nên mình giúp anh ta cũng vì anh ta có mối quan hệ thân thiết với mình, và cũng vì anh ta đáng thương [:D]

    Ngày xưa khi mình làm có tiền, cứ cuối tuần là mình dắt em họ và em út đi ăn đi uống. Mọi chi phí mình trả hết. Các em mình lúc đó cũng ít tiền nên mình làm thế bọn nó cũng vui. Nhưng giờ thì mình nghèo và cô em họ mình làm có tiền, nhưng cổ chỉ bao mình chè hoặc là thứ gì nhẹ nhẹ thôi, ngoài ra mình tự chi hết. Nói chỉ để Admin thấy là mình hay hào phóng, đặc biệt là với người thân, như vậy cũng không thiệt thòi lắm đâu, vì khi đó họ đang cần sự giúp đỡ của mình thì mình giơ tay ra trợ giúp thế là tốt cho cả họ và mình (về mặt tinh thần). Nhưng mình thấy anh bạn trai mình cứ nhịn đói hoài là không nên, có khi (nhiều lần) ăn mì gói thế cơm, thấy cũng tội lắm. Nghĩ mà thấy mủi lòng quá :(

    Vậy nên Admin nghĩ cho mình thì mình cũng cảm kích lắm, nhưng sự giúp đỡ của mình đối với anh ấy là cần thiết, nên mình cảm thấy giúp được thì cứ giúp; giúp người dưng chi bằng giúp người bạn thân của mình; cũng coi như cho có phước đức sau này đi hả [:D]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vậy là ông người yêu đi xe hơi mượn tiền và đi chơi ko trả tiền cho người yêu lương có 500k :) nghe thic nhỉ :">
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =)) em
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cứ thấy bạn trai của bạn như thằng ăn xin ý nhỉ. Nhưng mà lại ăn xin ở cửa trên với người bố thí cơ, thế mới buồn cười chứ. Công nhận đúng là có nhiều chuyện rất buồn cười.
    Mà có vẻ như là chuyện bạn có bạn trai, chỉ có bạn và gia đình bạn biết, chứ bạn cũng chưa nhìn mặt được bất cứ người quen nào của anh ta thì phải....
    Làm thế quái nào bạn lại đáng bị anh ta thương hại như thế nhỉ????( anh ta thương hại bạn, chứ không phải bạn thương anh ta đâu).
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nói ra thì mới thấy ngại. Lần đó khi anh ta còn ở nhà bác anh ta, anh ta hẹn mình đến nhà để đi chơi. Rồi cái bà kia mình hỏi thăm thì bảo mình vào trong nhà, mình vào trong thì thấy cả gia đình họ đang ăn cơm, lúc đó mình lại đang mặc đầm 2 dây mới chết, xui xẻo quá.

    Mấy lần sau anh ta không cho mình đến nhà nữa, sau này anh ta ở nhà trọ thì mình không biết là ở chỗ nào, chỉ biết là ở quận đó.

    Mà bạn nói là không phải mình thương anh ta mà anh ta thương hại mình à? Mình nghe chưa thấm đâu vào đâu cả. Bạn có thể phân tích cho mình thấy rõ lợi hại để có hướng đi đúng đắn không?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Túm lại là chả cần biết lợi hại gì, con đường đúng đắn của bạn là với cái anh này, là bạn phải nghĩ: Anh ta khỏe hơn bạn, nên nếu muốn kiếm tiền chắc chắn là có thể nhiều hơn bạn( rõ ràng, có nhiều lựa chọn hơn), nên bạn không phải chi tiền cho anh ta, cũng chẳng có tiền để mà cho vay. Nên, lúc nào bạn thích, thì bạn gọi anh ta, thích cho anh ta cái gì, thì bạn cho, chứ anh ta đừng có cái kiểu ép với điều kiện với bạn. Mỗi tôi, thấy bạn không làm được điều đó đâu, vì có vẻ như bạn rất cần anh ta, cho các nhu cầu của bạn.
    Nói anh ta thương hại bạn, vì là bạn KCB nhìn cái anh này chả khác " trai bao", mà cái mối là bạn thì có vẻ thảm hại quá, chả cho anh ta được mấy.
    Nói đi nói lại, cứ làm gì mình thấy thoải mái đi, nghĩ nhiều đau đầu, lại mất công uống thuốc.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ta đâu có ép hay điều kiện gì với mình đâu bạn. Mình thấy anh ta nhịn đói nên mời đi ăn, còn lại khi anh ta mượn tiền thì cũng nói là có thì cho mượn mà không có thì thôi, thì mình cũng có ít cho ít mà không có thì không cho. Chứ đâu có ép uổng gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này