1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì là vậy. Ép thì nhiều kiểu, điều kiện cũng đầy loại, đâu phải cứ dí dao dí súng đâu. Ép am fngười ta cứ nghĩ là tội nghiệp, thương quá..., mới là hay. Nên mới nói:
    Nói anh ta thương hại bạn, vì là bạn KCB nhìn cái anh này chả khác " trai bao", mà cái mối là bạn thì có vẻ thảm hại quá, chả cho anh ta được mấy.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, anh này là người dưng mà.

    Thật ra, chuyện bạn có tiền (dẫu ít) nên bao anh ta tiền khách sạn, tiền ăn, tiền tiêu vặt thì là chuyện của bạn. Tôi thấy đàn ông nhiều anh cũng bao các cô kiểu này (vừa ngủ với các cô vừa bao ít tiền) nên bạn làm vậy thì cũng không có gì xấu xa cả. Bạn không lừa gạt gì anh ta, bạn chỉ cho khi bạn có tiền và vui vẻ.

    Nhưng cái chính là bạn đừng vừa làm từ thiện vừa gọi đó là bạn trai mình, đừng vừa bị anh ta đối xử y như người dưng vừa cho rằng anh ta là người thân của bạn.

    Bạn hiểu không? Tiền bạn có bạn cho ai mà chẳng được, nhưng đừng nghĩ mình làm vậy là làm phước, là tốt, vì rằng suốt cái topic này bạn khóc lóc là anh kia hắt hủi bạn (vừa ngủ với bạn, vừa được cho ăn, cho tiền túi, vừa không phải trả tiền khách sạn, vừa hắt hủi bạn) thì tự dưng bạn tốt với anh ta thì có khùng không?

    200k đó, 500k đó, bạn cầm đưa cho mẹ bạn đi. Đừng nghĩ 200k, 500k với một người nội trợ là ít. Mẹ bạn ắt hẳn sẽ dễ thở hơn với 200k, 500k của bạn.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    "Trai bao" à? Nghe chữ trai bao mình thiết nghĩ, nếu anh ta cặp với máy bay khác, thì liệu có được tiền không, và nếu có thì có nhiều hơn mình cho anh ta không?

    Sao không nhìn nhận vấn đề thế này, vì anh ta có tình cảm với mình, nên quan hệ với mình và vì túng thiếu nên thỉnh thoảng mượn mình ít tiền. Đối với anh ta và cả mình nữa, số tiền ấy đâu đáng bao nhiêu...

    Tuy nhiên bạn KCB nói cũng đúng ở chỗ là anh ta có thể kiếm nhiều tiền hơn mình, mà cũng có thể anh ta có tiền, nhưng cứ muốn mượn thêm của mình và muốn đi chơi với mình mà không tốn đồng nào, như vậy ở đây không phải là trai bao mà là lợi dụng. Vì trai bao thì phải được nhiều hơn thế và mối phải cho anh ta đủ ăn đủ mặc.

    Xét cho cùng cũng không phải là thảm hại gì cả vì nếu thực sự anh ta sống như trai bao và không có tình cảm với mình thì đã giãy hàng để đi tìm mối khác ngon hơn. Ở đây không nói anh ta thương hại gì mình cả vì mỗi khi mình nhắn tin trách móc hay chia tay thì anh ta cũng biện bạch này nọ và có khi là giận dữ. Nên mình nghĩ anh ấy không muốn chia tay với mình đâu. Nếu nói là trai bao và thảm hại thì sao không nghĩ tới khía cạnh tình cảm, điều mà làm cho anh ta gắn bó với mình dẫu chỉ là mót được có từ 50k-200k như anh ta vẫn thường làm với mình...

    Nói thương hại thì không đúng rồi vì thường thường người chủ động chia tay là mình và anh ấy lúc nào cũng không muốn chia tay. Vậy thì anh ấy được cái gì ở đây ngoài 50-200k mà mình cho anh ấy. Như vậy không phải chỉ là sự trợ giúp nho nhỏ thì là gì?

    Nếu nói cho đến tận cùng thì bản chất của người miền Trung là ki bo và bủn xỉn. Nên anh ấy dẫu có tiền thì cũng nghĩ nếu lợi dụng được mình bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn lại để tiền của anh ta mặc sức sắm sửa và tiêu xài. Vì mình đã nhận thấy anh ta nhiều lần đổi điện thoại và bây giờ là đi xe xịn hơn.

    Những thứ đó tuy mình không cho anh ta được, nhưng với sự trợ giúp của mình trong thời gian dài, anh ta có thể để dành được kha khá cho những việc đó. Như vậy để định nghĩa cách anh ta quan hệ với mình là lợi dụng chứ không phải trai bao.

    Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho mình thấy là không đáng để tiếp tục rồi. Chỉ có điều anh ta không thương hại mình vì mình nghĩ nếu anh ta là trai bao thì sẽ kiếm mối khác ngon nghẻ hơn, và bản thân mình cũng không làm gì gọi là níu kéo nếu thực sự anh ta muốn giãy hàng.

    Cho nên mới nói anh ta cần mình, điều này là có chứ không phải không. Nhưng không phải trên khía cạnh tình cảm mà là vì sinh lý và tiền bạc. Qua đó mình mới thấy, cả 2 người đàn ông đều xuất thân từ miền Trung, quan hệ với mình và lấy tiền của mình; thì đều là những kẻ ki bo và tham tiền cả. Cái cách anh ta nhìn túi tiền của mình khi mình gặp anh ta để đưa tiền, thì đủ biết là anh ta thèm tiền, mà không phải vì anh ta túng thiếu, mà chỉ vì bản chất ki bo muốn có thêm và xài theo ý thích.

    Mình hiện giờ muốn hẹn anh ta online để nói chuyện cho rõ và dứt khoát, nhưng đã nhiều lần mình hẹn anh ta online thì đều lấy lý do này nọ từ chối, có khi còn biết trước mình muốn chia tay nên đã nhắn tin nói là anh biết em như thế nên này nọ...

    Mà mình có thói quen không nói rõ thì cứ lằng nhằng, nếu được cơ hội làm sáng tỏ vấn đề thì mình ra đi dứt khoát.

    Mình cũng chán lắm rồi, không muốn gặp anh ta, cũng không còn cảm giác gì, chỉ có tiếc cái gọi là tình cảm mà theo mình hiểu thì nó nằm sâu trong tiềm thức và làm cho mình buồn mỗi khi nghĩ đến việc chia tay; bên cạnh đó lại có cảm giác chán và đánh giá thấp người đàn ông này mỗi khi nghĩ về anh ta.

    Nên nhiều lúc mình cũng muốn có ai đó nói rõ bản chất của anh ta (mà nói sao để cho mình thấy đúng và hiển nhiên) để mình không còn lưu luyến và ra đi không hối tiếc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Admin nói đúng đó. Sao mình không nhớ lại những ngày đã đau khổ vì sự lạnh lùng của anh ta, mà cứ biện bạch là anh ta cần sự giúp đỡ. Những điều tốt đẹp đó chỉ có mình làm cho anh ta, còn bản thân anh ta thì cư xử lạnh nhạt với mình.

    Thế mới thấy, bạn Admin đã nêu đúng bản chất của vấn đề. Cái mà làm cho mình khổ nhiều nhất mình lại quên đi không nghĩ gì tới mà cứ cho là anh ta có tình cảm với mình. Thật ra anh ta chỉ lợi dụng mình mà thôi.

    Nếu anh ta đối xứ tốt với mình hơn một chút, thì việc mình giúp anh ta là đúng vì tình cảm. Đàng này anh ta chỉ đang lợi dụng mình, nên mình làm thế là ngu là dại rồi.

    Nhưng cũng nên nói rõ, mình chỉ cho anh ta 200k đổ lại, chứ không đến 500k đâu Admin.

    Dù sao đi nữa, mình cũng thấy là nên dứt khoát với người này.

    Giờ làm sao đây, nhắn tin nói rõ hay là im lặng cho đến khi mọi việc vãn hồi?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hai cái đỏ dài: Tự bạn cũng thấy rõ bằng mắt rồi.

    Cái đỏ ngắn, in đậm: Bạn bén hơi anh ta nên vẫn còn cố nghĩ rằng "anh ta cần tình cảm của mình."

    Thật ra, chuyện bạn bỏ tiền để QHTD thì bình thường, đàn ông cũng làm vậy. Chuyện bạn bỏ tiền để mua 1 bữa ăn cho bạn tình cũng bình thường, đàn ông cũng làm vậy. Nhưng đàn ông khác bạn vì sau những lần như vậy thì họ ý thức rõ mối quan hệ kia chỉ là sự trao đổi (tiền-tình dục), còn bạn thì cứ đinh ninh là do anh ta cần tình cảm của bạn.

    Mấy cái trò "hẹn mà không gặp" với "phân bua" và "tỏ ra giận dữ" thì cũng không tốn công lắm đâu bạn. Có k quả tốt thì sau này lại có dăm trăm mà xài, không có k quả tốt thì cũng chỉ tốn...vài ba tin nhắn điện thoại. Bạn đừng đánh giá quá cao mấy thứ đó.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình thiết nghĩ, mối quan hệ đến đây là chấm dứt được rồi. Sau này có ra sao thì mình cũng không quan tâm anh ta sống ra sao và sẽ như thế nào. Nhưng mình thấy cần phải có một thông báo rõ ràng để đối phương biết rõ tình hình và bản thân mình cũng được nói một tiếng nói dứt khoát khi ra đi. Như vậy có phải là lằng nhằng lắm không?
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thực ra, mình nghĩ bạn cũng chẳng biết được ngoài bạn ra, vài lần bao ăn, bao ks, vài trăm k, anh ta còn bao nhiêu mối khác. Bạn thì cứ biện minh là tình cảm, còn mình thì chưa nhìn thấy chút tình cảm nào trong cái mối quan hệ này.
    Định gặp nói chuyện, mà cứ trốn, thì bạn coi như nói chuyện đã xong, chả còn gì đẻ nói. Xét tổng thể và toàn diện, cái anh bạn( là con trai) của bạn này tớ mà gặp thì tớ nhờ người đánh cho một trận, lột quần áo vứt giữa đường. ( tất nhiên, không dấu vết). Nhưng mà, chắc chắn là đời mình không dính gì với mấy thể loại này, nên chỉ giả tưởng thế thui. :))
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =))
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những người từ bỏ thật, thì họ tuyệt nhiên không còn nghĩ xem người kia cảm thấy thế nào để mà họ phải chỉnh sửa hành động của họ đâu.

    Chỉ có những ng chưa bỏ được thì mới suy tính xem thử mình nên-nói-lời-chia-tay-như-thế-nào thôi.

    Chia tay là chia ở trong LÒNG ấy, không phải do 1 cái sms hay 1 cuộc điện thoại mà trở thành chia tay đâu. Cho nên, chia tay được trong LÒNG thì mới quan trọng, còn lại thì chỉ là chia tay giả hiệu mà thôi, LÒNG có từ bỏ được đâu.

    Rất lạ là bạn "quyết chí" chia tay mà lại phải đắn đo nên nói với anh ta hay không, nói cái gì, nói bằng phương tiện gì, trong khi (bạn nói là) anh ta đang bồ với bạn mà anh ta lại chẳng hề đắn đo có nên liên lạc bạn gái mình hay không, liên lạc bao lâu một lần, thăm hỏi những câu gì.

    Xem ra cái "quyết tâm" từ bỏ của bạn nó yếu hẳn hơn cái dửng dưng nhẹ tênh mà lại cực kỳ sắt đá của anh ta.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    :D Cái dửng dưng nhẹ tênh mà lại cực kỳ sắt đá, nghe thật xót xa nhưng quả nhiên là đúng, khiến cho mình nhận ra cái dại của mình [:D]
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay không có gì để viết nhưng thấy trời lạnh lạnh lại thêm topic đã trôi xa nên vào đây tâm sự tí.

    Bạn trai của mình vừa mới chia tay nên mình gọi là ex vậy. Không biết có bao nhiêu cái ex trong quãng đời xuân sắc của mình rồi nhỉ?

    Thật ra mình cũng không phải là quá dễ dãi đâu. Nhưng cũng vì tìm một người không biết mặt trong hơn 10 năm qua, nên bất cứ ai có biểu hiện hay dấu hiệu gì của người đó là mình yêu không toan tính. Thế nên mới có cảnh yêu lầm của 3 mối tình vừa qua. Mối tình nào cũng cay đắng.

    Giờ thì mình không tìm người đó nữa, vì có lẽ, sự tồn tại của người đó trên đời này chỉ là ảo tưởng mà thôi. Và tất cả những gì mình biết về người ấy không đâu khác hơn là một giọng nói. Mà cho đến bây giờ, người thực sự yêu mình và mình cũng cần anh ấy chỉ có anh T. Người mà mình cho là hoàn hảo và có thể khiến cho mình hạnh phúc...

    Ở đây khoan nói đến anh T vội. Mình vẫn thắc mắc là, với diện mạo của mình, lòng tốt, sự quan tâm, sự dâng hiến... tất cả những cái đó lại không thể làm cho một người đàn ông yêu? Phải chăng vì mình đã đến với anh ta quá sớm và sẵn sàng làm mọi việc vì anh ta nên anh ta coi thường mình và lợi dụng tấm chân tình của mình?

    Thật ra mà nói, cả 3 người đàn ông vừa qua đều là hình bóng của một ai đó, mà suy cho cùng, chẳng có thật trên cõi đời này.

    Thế nên mình đã chấm dứt cuộc tìm kiếm vì với mình mà nói, chấp nhận 3 người đàn ông kia vào trong cuộc sống và tình yêu của mình đã khiến cho cuộc đời mình xuống cấp thảm hại. Nước mắt rơi đều đặn mỗi tháng và hơn hết là, mất đi sự tôn nghiêm của một người con gái, cái mà lẽ ra mình phải dành trọn cho chồng tương lai của mình, hay cụ thể hơn là anh T. Giờ đây anh T chỉ còn nói biết em không còn gì cho anh...

    Nhưng thú thực, mình chỉ tiếc cái danh vị, chứ không hối tiếc cho những gì đã trải qua. Bởi một lẽ đơn giản, cái đó (sự trong trắng) chỉ đem lại đau đớn cho người con gái mà thôi. Mình đã khóc thét trong lần đầu tiên đó, và đến bây giờ vẫn còn hãi sự đau đớn đó; và rằng mình thậm chí không muốn em gái mình có chồng vì sợ nó đau đớn như thế, nếu không thì đừng cho nó có cái đó...

    Không hẳn là hèn đâu, con gái ai lại không sợ đau. Mà mình là người da thịt rất nhạy cảm nên càng đau dữ dội. Cơn đau đó làm cho mình co rúm người và sợ hãi khi nghĩ đến lần đầu tiên của em gái mình...

    Cho nên đã trải qua thì mình mong là nó qua luôn chứ không bao giờ lấy lại...

    Ex của mình tuyệt nhiên không nhớ gì đến mình. Đã 2 ngày mình không nhắn tin gọi điện, mà anh ta vẫn dửng dưng. Điều đó cho thấy anh ta vô cùng lạnh nhạt với mình.

    Mình cũng không mong chờ gì sẽ quay lại. Nhưng mình vẫn muốn anh ta làm gì đó để níu kéo, bởi bản thân mình quá tiếc cho những gì mình dành cho anh ấy mà không được đáp lại. Tự hỏi bản thân mình cho nhiều thế mà sao mãi chẳng nhận được gì? Vẫn còn tiếc vì không được đền đáp xứng đáng, chứ lòng không cầu mong chắp nối với ai...

    Sẽ nói về anh T trong những lần tâm sự sắp tới, nhưng trước mắt, phải có một cuộc gặp chính thức thì mới nói lên được điều gì. Giờ thì mình khoan manh động đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này