1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Mùa Riêng Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dQQb123, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên thấy mình điên khủng khiếp.
    Dù là những lần trước, độ điên cũng chẳng kém nhiệt là bao.
    Giữa cái nắng hè chói chang, cùng 2 em trai nhà Mông phăm phăm đạp xe leo dốc Kim Bôi.
    Phơi mình trong cái nắng, cái nóng suốt 8 tiếng đồng hồ, chinh phục những con dốc cứ lên cao, cao mãi ... chỉ để nhảy vào bể bơi hơn tiếng là hết giờ phải out. Điên thế nhờ !
    Đêm khuya thì lại lọ mọ cả lũ lên sân thượng nằm, bỏ không 2 cái phòng đã thuê mướn hẳn hoi. chẹp chẹp
    Đôi khi thèm cảm giác là mình, điên như mình vừa rồi. Lâu rồi mới điên 1 trận như thế mà không bị các anh chị nhà eMông phản đối Thích
    @maybeU: mình cũng thấy nick bạn quen lắm. Akiko có gợi nhắc cho bạn điều gì quen hơn ko ?

  2. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    DU MỤC
    Đêm khuya trăng thanh tịch
    Thoáng nghe tiếng sáo xa
    Âm thanh đầy vẫy gọi
    Sáo ơi. Có phải ta ?
    Vật vờ nơi xa lạ
    Giữa sương lạnh, sao trời
    9 thân xác con người
    Gói mình trong nhếch nhác
    Kệ cuộc đời là rác
    Kệ ta có là gì
    Cung đường ngạo nghễ đi
    Tung hoành nơi rừng thẳm
    Cuộc đời ngắn ngủi lắm
    Không muốn sống vội vàng
    Nên thi thoảng đi hoang
    Kiếm tìm điều vô thực
    Hạnh phúc !
    Aki - Hàm Lợn 1 chuyến hoang 03 -04/07/2010

    [nick]
    Được dqqb123 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 05/07/2010
  3. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi bạn bè hỏi về những con đường offroad mà mình đi qua trên hành trình những vòng quay. Thật loay hoay không biết làm sao để đưa ra 1 câu trả lời thỏa đáng. Vì đó là những con đường không có trong bản đồ, là những con đường nói không với xe máy, là những con đường cần cẩu nghiêng đầu chào đoàn xe, là những con đường phải vác xe lên đầu mà lội qua dòng nước, nhấc bổng xe lên để vượt qua bờ tường ... là những con đường chỉ dành cho xe đạp.
    Đi nhiều thành quen, quen tới mức, chỉ cần nhảy lên xe là chân guồng thành nhịp, chỉ cần 1 balo là có thể đi khắp các nẻo đường, và rồi tới 1 ngày, quen tới mức, chỉ cần 1 chiếc xe, và đạp. Thế thôi !
    Trái đất vẫn quay, và những guồng chân vẫn đều nhịp.
    Đèo Hải Vân mình đã chinh phục đợt 30/4 cùng nhà Mông rồi. Tự hào là đứa con gái duy nhất đạp xe cả chặng Huế - Hải Vân - Đà Nẵng - Hội An - Sơn Trà và không về đích cuối cùng trong tất cả các chặng, đôi khi còn nằm trong tốp đầu kéo đoàn trong những lần ngược gió. Thế là đủ thấy đạp xe đã giúp sức khỏe của mình tốt lên thế nào. Và vì thế, mình nói không với báo chí, nói không với phỏng vấn, nói không với sự đánh bóng, vì mình chỉ cần thấy mình đã nỗ lực là đủ rồi.
    Nhưng thời gian này, mọi thứ thật tệ và mình nhận ra mình không nỗ lực nhiều lắm khi đương đầu với khó khăn. Mình lẩn tránh bằng những chuyến hành xác, phơi mình dưới cái nắng như thiêu, những mong kiếm tìm sự thanh thản.
    Và khi khuya qua, tiếng sáo ma vang vọng giữa núi rừng ... ta hiểu rằng, ma cũng biết hoan ca. Ta bắt đầu tập đối diện, sau chuyến hành xác trở về. Ta biết mình cần mạnh mẽ hơn !!
    Tiến lên nhé Aki, vì mi làm được !! Làm được mà !!

  4. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Này ông anh !
    Hôm nay sinh nhật anh nhỉ, và anh cũng đang ở rất xa HN. Chúc anh có 1 sinh nhật vui vẻ nhé ! Hẹn sớm gặp lại ...
    ~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~~.~.~
    VẤN
    Tháng 7 rồi, em sẽ viết cho ai
    Khi chuỗi ngày cứ dài
    Kéo đường đời ngắn lại
    Anh à
    Liệu có gì là mãi mãi
    Riêng ai??!
    Một chặng đường dài
    Cũng có ngày dừng lại
    Nào ai đoán nổi sự đúng - sai
    Balo oằn mình gồng gánh
    Nỗi tiếc hoài !!
    Biết đâu !!??
    Chặng đường nào chẳng có những bắt đầu
    Cứ sải chân là đường đi thẳng tắp
    Và sau tất thảy những éo le cút bắt
    Kẻ độc hành
    Riêng anh !!
    Con đường nào cũng có những khúc quanh
    Cho ta rẽ
    Hoặc là ... đi thẳng
    Và khi bước chân đã quen điều thầm lặng
    Rẽ làm gì ???
    Bước cứ bước, thế thôi !!
    Và trong tất thảy những ngả đường đời
    Anh này
    Con đường nào ma quỷ
    Hơn con đường tình yêu ??
    Aki

    [​IMG]
  5. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    THÀNH THẬT
    Thành thật em không muốn lấy chồng
    Dù rằng em thích ngắm xe bông
    Bạn bè lũ lượt thì kệ chứ
    Thích thú gì đâu để đèo bồng ?!
    Thành thật em không muốn lấy chồng
    Mẹ cha nuôi dạy rạc bao công
    Kệ zai thánh thót lời vàng ngọc
    Dụ em theo gót chớ có mong !!
    Thành thật em không muốn lấy chồng
    Tàn tạ thân gái, vẹo lưng ong
    Đêm ngày phục dịch rồi sao chứ
    Canh khuya vẫn thấy tủi phận lòng !!
    Thành thật em không muốn lấy chồng
    Đừng ai dụ dỗ chỉ nhọc công
    Mốt mai xin tạm con nuôi í
    Rảnh chân thỏa sức chạy lông nhông
    Thành thật em không muốn lấy chồng

    Aki

    [​IMG]
  6. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Tôi đi dọc đoạn đường
    Lướt qua miền thương nhớ
    Gieo thân mình lên cỏ
    Bơ vơ
    Một phận người !!

    Tôi ghét tôi mỉm cười
    Ghét cuộc đời rong ruổi
    Ghét một tôi tội lỗi
    Ghét
    Cuộc đời
    Một tôi !!

    Vì ta gặp lại rồi
    Nên gạch đi hết nhé
    Quá khứ giờ sạch sẽ
    Ta chưa từng quen nhau !!

    Và anh chẳng biết đâu
    Một ngày ...
  7. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua - có lễ hội ẩm thực đồ chay - Nam mô A di đà Phật - nhìn mà không nuốt nổi. Vậy mà người ta vẫn cố ăn, cố mua, rồi lại chê bai.
    Đôi khi là như thế. Con người ta sinh ra đã sẵn tính tò mò.
    Tôi không tò mò. Nhưng tôi lại cả nể. Vì cả nể, tôi mới có mặt ở đây. Vì cả nể, tôi ngồi nhắn tin tùm lum than thở với bạn. Mình cả nể thật !!
    Hôm qua - tôi chính thức quên mùa lễ hội Nhật bản. Đi qua Giảng Võ. Thấy đông vui. Ừ, ngó lơ. Ngày xưa, 1 thời !!

    Hôm nay - chẳng biết bước chân nào ra ... nhưng mọi điều suôn sẻ.
    Sáng in đề nên lên lớp hơi trễ, chị Hương cũng không nói gì, tự mình thấy áy náy.
    Buổi trưa anh Kiên chiếm chỗ nghỉ trưa, đành ngồi ôm máy tính cơ quan, anh Tiến nhẹ nhàng nói :"Em có thể thôi lạch cạch để chiều làm nốt được không?" Giật mình. Vô ý quá. Mọi người ai cũng đang nghỉ trưa.
    Gục xuống bàn máy tính. Đứng lên. Đi ra. Đi vào. Khe khẽ !!
    Buổi chiều trông thi. "Quyết ơi, sau hôm em hỏi về cái điện thoại của cô thì cô mất điện thoại rồi!" Nghe thấy chuyện, mấy cậu hóng hớt "Mồm thằng này xui lắm cô ạ!" Rồi lại cậu khác nói "Thế là cô sẽ được dùng điện thoại mới nhé!" Mỉm cười !!
    Bất chợt chị Thủy trông thi cùng phòng kéo lại bàn tâm sự. Chị về trường sau mình - chị tâm sự về việc hay bị học sinh trêu trọc, hỗn hào. Rồi chuyện tới chuyện lui, chị hỏi về chuyện riêng tư của mình. Mỉm cười. Lại mỉm cười. Đôi khi là thế. Đôi khi mình rất hay thích mỉm cười. Và mình bắt đầu kể ...
    Quá khứ - là cái gì đó - đã ngủ say ...
    Quá khứ - là cái gì đó - đã không còn nhói đau ...
    Quá khứ - là vết thương đã lành !!
    Chị lại nói về anh Kiên. Chị nói anh Kiên "đ-ĩ" mồm. Ừ, mình đồng ý. Trường mình, thử hỏi xem, mấy thầy không "đĩ" Đ-ĩ mồm còn đỡ, còn hơn là ...

    Cuộc đời, giống như là tấm chăn mỏng, ấm và thật mong manh !!

    *PS: Mình thật không hiểu, vì sao Ban quản trị TTVN lại ẩn bài viết của mình nhỉ ? Thật kì lạ ... Dù sao, đây vẫn là góc của mình ... và vì thế ... đôi khi ...
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, hơn 1h mới ngủ, 5h đã dậy ... chưa tròn 1 giấc ...
    May mà mắt không quầng lên như gấu trúc.
    Khi ra khỏi nhà, Phương đã dắt xe ra sân bóng, còn thì, ai cũng đang yên giấc. Tạm an lòng ...

    Trời se lạnh. Cái lạnh nửa mùa. Cái lạnh không ra lạnh khiến mình phải mặc thêm manh áo mỏng ... khiến mình đeo thêm đôi gọng kính.

    Vậy là đã quá nửa tháng 4 - cái tháng mình dự định sẽ hoàn thiện ... 1 năm rồi ... mọi thứ vẫn còn dang dở quá !! Như topic này ... đáng lẽ ...

    Có lẽ, mình cần thực sự hoàn thiện nó ... hoặc là mãi mãi không ?!!

    "Nước mắt sẽ khô. Lời nói sẽ quên. Hỏi điều gì còn lại ?! Nên B phải hứa không biến mất khỏi cuộc sống tới khi C đưa B 1 thứ ..." - Thứ đó-vẫn-còn-dang-dở ...

  9. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Nếu như Anh mệt mỏi
    Cứ ngồi tựa vai tôi
    Nếu Anh muốn đơn côi
    Đừng gạt tôi ra nhé !

    Sẽ ôm Anh thật nhẹ
    Sẽ hôn Anh dịu dàng
    Đồng hành những chuyến hoang
    Anh – không khi nào biết !

    Đời là sự mải miết
    Cút bắt lạc đôi nhau
    Nhưng tự phút ban đầu
    Ta đã chung định mệnh !


    Liệu có thể song hành ...
    Được không ?


    [​IMG]
  10. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    ...
    Như vạt chiều liêu xiêu không lời đáp
    Như cái nắng bất chợt làm ta thèm cơn khát
    Như cuộc đời trống vắng. Không anh !

    Em cứ ngỡ chỉ mùa đông mới lạnh
    Mà đâu ngờ tay co quắp suốt năm
    Không có anh nên đường đời phẳng lặng
    Chống chếnh lòng. Em xiêu vẹo bốn bên

    Đường trở về liệu khi nào anh quên
    Hay anh đang giả vờ mình đãng trí
    Đừng để em độc hành hoài anh nhé
    ...

Chia sẻ trang này