1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn trong nghệ thuật chiến đấu .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi doncoi_noixaxoi, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tldgq

    tldgq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Luyện võ để nâng cao khả năng của con người và giữ được cái tâm bình ổn.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Không có bài quyền nào giữ được nước nếu tư tưởng can tâm làm nô lệ, không có thế võ hiểm hóc nào giữ được mạng sống khi mang trái tim hèn yếu. Sư Tử mang trái tim chuột nhắt thì dù nanh vuốt sắc nhọn nhìn thấy mèo vẫn khiếp sợ. (Copyby Warfare)
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Văn dốt võ dát!
    Chỉnh lại như sau anh ạ!

    Không có bài quyền nào giữ được nước nếu tư tưởng can tâm làm nô lệ, chẳng có thế võ hiểm hóc nào bảo toàn được mạng sống khi mang trái tim hèn yếu. Sư Tử mang lá gan chuột nhắt thì dù nanh vuốt sắc nhọn nhìn thấy mèo vẫn khiếp sợ
  4. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang trên đường đi tìm Đạo chứ không phải đang trên đường đi tử vì Đạo thế nên ta cần thận trọng . :)):)):))
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Quy luật của cuộc sống là có nhiều thứ nguy hiểm hơn võ nên nếu ta hay dùng võ sẽ càng sớm gặp nó >:)
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----


    Qúi hồ tinh bất quí hồ đa !
    Một đòn tinh luyện bằng ba đòn thường.
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một người nhận ra giới hạn của mình đó là ......Đấng Gíac Ngộ .:))
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    (*.* ) ......

    Đấng Giác Ngộ .. có phải là người mà người ta thường gọi là ông Trời chăng ???
    Tự tin , hy vọng , hết mình ...>>> sẽ chiến thắng..
    @}
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Người mà thường được gọi là ông Giời là người làm gì cũng được, chẳng cần giác ngộ hay nhận diện giới hạn gì sất, Vịt lam miềng thì giời như thế lày vô khối đấy chứ !
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Câu này của Lyhl là tôi nhớ đến truyện kiếm hiệp của Kim Dung nhan đề là : " Hậu anh hùng xạ điêu " . Đọc đến phần Quách Tĩnh đi luyện kiếm với " Độc cô cầu bại " . Ông ta thấy QT biết rất nhiều loại võ từ Hàng Long của Hồng thất công , đến "Song thủ hỗ bác" của Châu Bá Thông, Cửu âm chân kinh... Vậy mà phải chật vật đem tất cả các sở học của mình để chống đỡ lại một vài chiêu kiếm đơn giản đã được tinh luyện của Độc Cô. Ông ta mới ví QT như thể một người thợ có nhiều " dao dắt quanh mình mà chẳng con nào sắc cả" !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Twww nhớ một câu , nhưng chưa rõ đây là câu đố vui , hay là câu châm ngôn .

    câu như sau : " cứng làm cho mềm, mềm làm lại cho cứng "

Chia sẻ trang này