1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn trong nghệ thuật chiến đấu .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi doncoi_noixaxoi, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mời bạn các bạn tham khảo một cách luyện võ rất lạ:

    "Quan điểm của tui là mong muốn cùng với mọi người nhìn nhận được chính xác các thông tin chung, như thế cũng là luyện võ vậy." (Newdom)
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Một điều luôn luôn chuẩn là không có một môn phái nào là đứng đầu cả. (NguyenVanXam)
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Những nghiên cứu thiên về sự lý luận để giảng dạy cho võ phái còn đòn thế, đường quyền cương quyết giữ nguyên để không phá vỡ tính hệ thống của nó. (Long Phi Thanh)

  4. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Đã chém gió thì nên chém cho ra gió, chí ít cũng ........mát
  5. online365

    online365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã đánh thì " Đánh....còn cái lai quần cũng đánh" =D> - copyright by chị Út Tịch
  6. sangnguahoang

    sangnguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Oánh từ trong oánh dza, oánh nở hoa trong lòng địch.
    Oánh từ trên oánh xuống, oánh cho bít đường về quê mẹ. ( sưu tầm )
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Cả vú......lấp miệng em ( đương nhiên là em chết ngạt )
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    "Trên con đường tập luyện của mỗi cá nhân có những cái hôm nay ta cho là chân lý thì ngày mai nó đã là quá khứ. Do đó đừng vội cho một cái gì đó là chân lý tuyệt đối, hãy trải nghiệm nó, thu thập những lợi ích từ nó biết đâu sau một thời gian nó lại trở thành bậc thang, là phương tiện cho một điều "đúng" khác. Nếu ngay từ ban đầu ta chấp vào một chân lý nào đó thì ta đã tự hạn chế bản thân, đóng hết mọi cánh cửa thu nhận thông tin" (Tranjiman)

  9. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ;)) "cái chân này khg phải của ta, cái tay này không phải của ta, cái thân này cũng chẳng là đáng hiện hữu" :-bd
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mến chào bạn Fitieu, lâu lắm mới thấy bạn viết bài ! cho mình tiếp thêm nha :

    "... đến như hơi thở cũng từ đại vũ trụ mà vào, tâm ý cũng từ vô lượng kiếp trước mà ra, thế nên tiểu vũ trụ này cũng chẳng còn gì cả !?"

Chia sẻ trang này