1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm Trâu qua rồi các mẹ thành lập hội các "CON" Trâu nhe!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 26/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào trang này để nói về các trâu vàng nhà mình...chỉ còn vài ngày nữa (19-9) là con yêu tròn 1 tuổi rồi,1 tuổi đầu tiên trong đời là mốc vô cùng có ý nghĩa... Giờ con yêu đã biết đi rất nhanh, chạy rất giỏi và biết cả đá bóng nữa... vận động thì vậy còn ý thức thì cứ như bé mấy tuổi ấy, việc gì cứ dạy 1 lần là con nhớ và có nhiều việc con làm khiến mẹ vô cùng bất ngờ...và yêu vô cùng.
    http://me.zing.vn/apps/photo?params=/rubi1909/apps/photo/album/my-album/id/6869385?from=share
  2. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hik, nghe mẹ Ruby nói mà ... thèm quá. Con gái nhà mình giờ đc 17 tháng rùi, nhg lười đi kinh khủng, được 1 vài bước lại ngồi bệt ra :(, nhưng trèo từ trên giường xuống dưới đất vơ đồ chơi thì nhanh thoăn thoắt !!!
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    yêu quá cơ! nghe các mẹ kể về các con mà thích quá. hix[​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khoe với các mẹ 2 cái ảnh. các mẹ ơi kún nhà mình chắc lùn quá 11tháng rồi mà có 71cm[​IMG]
  4. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Răng khểnh là gái Thành Tuyên á? mẹ rubi cũng là gái Thành Tuyên đây á...hihi Rubi nhà mình giờ đã thoăn thoắt leo cầu thang lên tầng, leo lên leo xuống ko biết chán, mình chỉ đi theo sau "bảo vệ" thôi mà cũng mệt đứt hơi...lại còn cứ từ trên giường xuống đất, từ đất lại lên giường, được cái trộm vía nghịch nhưng ngoan, ko mè nheo khóc nhè...,.
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    uh! mình ở Hàm yên giờ lấy chồng lạng sơn. Hình như những bé tuổi Trâu nhà mình ngoan thì phải. Cùng lứa với kún nhà mình bé nao cũng ngoan.
  6. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Uhm,mình cũng có bạn ở Hàm Yên, học cùng cấp 3 với mình...biết đâu cũng là bạn của bạn nhỉ???mình SN 83 đấy...có cùng "lứa" ko nhỉ?
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    làm chị mình rùi hihi

    Hôm nay con gái mẹ tròn 1 tuổi .Bi giờ đang là 3h chiều. Lúc này mẹ vận tung tăng ở nhà .hix !! 5h chiều thì con mới chui ra. Ba và mẹ tung tăng lên viện ma chết cuời.
    1 tuổi con gái mẹ biết gật đầu
    1 tuổi con gái mẹ nói gì đã hiiêủ phần lớn
    1 tuổi con gái mẹ được ông bà va các cụ lớn tuổi cho là "trộm vía biết hơn những đứa khác cùng trang lúa"
    ...........
    nhiều lắm mà mẹ thấy công nhận là nhận thức của con hơn hẳn các bạn cùng trang lứa thật
    8tháng nuôi con 1 mình mệt mỏi, nước mắt và cả 1 niềm hạnh phúc rất lớn con yêu ạ.





  8. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Cái dòng màu xanh...sao vậy ta?sao mà ....giống mình quá ah nhưng mình vẫn có ông bà ngoại giúp và sự động viên của chồng nữa...nhưng gần 6 tháng nay thì...người ta co đẻ ra mình đâu nên ko sót, chỉ có người đẻ ra mình là sót thôi...hự hự....Chẳng nhẽ lại viết tiếp vào cái top : minh có thật sự nên ly hôn??? Bùn...
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mẹ ruby đọc tin nhắn của minh đi
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hôm nay con gái ở nhà với bà ngoại mà ngoan quá. Mẹ về mà chẳng thèm mẹ. sau đợt ốm Mun nhà mình tăng được 5 lạng trong vòng 7 ngày các mẹ ah. chưa bít nới nhưung bi bô suốt. ông ngoại bảo sau này chắc lắm lời.Hjx!! vì hồi chửa bé nhà mình bán hàng lại đông khách suốt 9 tháng mình đứng bán đến tận ngày đẻ luôn. đến nỗi thuê người bán mà khách mua ko gap mình là ko mua. có lẽ giờ này bé mới lám miệng và nhanh nhẹn như thế chăng?
    Ah những anh chị nào có con Sn Kỷ sửu mà bố hoặc mẹ Sn 83 thì liên lạc lại nhé. Em có việc cần nói . Ghi rõ ra diễn đàn ko tiện cho lắm

Chia sẻ trang này