1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4
    Mỗi thời mỗi khác,đứng có vơ đũa cả nắm thế thì ăn gạch đấy !
  2. cumeohoiham

    cumeohoiham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xạo, mượn áo anh trai hay bạn bè... mặc thì có, nhìn là biết ngay, và đặc biệt là ở trường HV hải quân mà đi tìm 1 học viên nữ thì chẳng khắc nào kêu mấy anh đặc công lặn xuống biển tìm cây kim, ở các đơn vị khác thì cũng thế thôi.
    Bạn gái này nhìn trần tục lắm ko có chất lính trong đôi mắt và làn da
  3. xuannghiem95

    xuannghiem95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    2
    giữa mùa đông xứ Bạch Dương[r2)]
    [​IMG]
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Truyền hình Hải quân T08/2012

  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Mượn vài tấm hình cho các tồng chí xem cảnh bắn thử pha C tên lửa Sosna-R của tổ hợp pháo tên lửa phòng không Palma trên tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Cái ảnh đầu là hồi cụ Đinh chưa tắm trắng [:D]
  7. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Thê 2 cụ Đinh Lý có Sosna-R thật hả các bác [r2)]
  8. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Sosna-R sao ko có được :-"

    nếu có 57E6/E thật mới gọi là khiếp
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    LỜI CỦA GIÓ

    Kỷ niệm 48 năm ( 5/8/1964) ngày đánh thắng trận đầu của HQND VN, là fan của lực lượng yếm (áo), dải (mũ) em lại chém gió một phát cho nó mát mẻ.

    [​IMG]
    (Ảnh tư liệu)

    Đối với những người chiến sỹ nhận làm nhiệm vụ trên biển, một năm thường có 3 mùa, mùa lặng (từ tháng 3 đến tháng 9), mùa sóng gió (từ tháng 10 năm này đến hết tháng 2 năm sau) và mùa nhớ thương (mùa này thì kéo dài cả năm, từ năm này qua năm khác… tính từ khi rời bến, đến khi cập bến).

    Thường thì mùa lặng là mùa phù hợp cho các hoạt động thăm dò, xây dựng, củng cố “phên dậu”, đặt thêm “tai mắt” ngoài biển (Mùa này các đoàn đại biêu, các em ca sí thì tấp nập ra vào úy lạo tinh thần lính đảo, lính nhà giàn. Anh em thiếu thốn quanh năm, đợi đến mùa này để cải thiện đôi con mắt, và điều hòa một phần âm khí cho đảo, nhà giàn. Còn những tháng mùa sóng thì cho các bạn í ăn chay, nhớ trường nhá. Nói thêm tí, mấy chú lính trẻ xung phong đi bồng bế khách và ca sí (chỉ phụ nữ thôi) từ tàu xuống xuồng, từ xuồng lên đảo là hời nhất, vất vả một tí nhưng sự đụng chạm với người khác phái thì sướng râm ran cả năm luôn! he he.


    Năm ngoái, sau khi làm phép thử với vụ Bình Minh 02 rồi Vikinh II, anh láng giềng to xác, tham lam nhận được những hành động đáp trả hết sức cụ thể và kiên quyết. Khoảng vào thời điểm cuối tháng 10 để dẫn chứng cho sự kiên quyết ấy, bạn Youtube bonus cho bà con ta một quả Video clip chừng gần 5 phút, cận cảnh một tàu VN (theo nhận định thì có thể là tàu CSB, em chỉ nghe tin gió thôi, chả dám phát ngôn nhá.) đã chủ động đâm ngăn cản tàu Hải Giám của TQ xâm nhập trái phép biển VN. Trong đó, nghe kỹ có một mệnh lệnh được phát ra “Toàn tàu báo động sẵn sàng đâm va” một mệnh lệnh khiến em cực kỳ xúc động và tự hào. Ngay sau đó, đoạn video bị gỡ xuống, nhưng đã có rất nhiều bà con ta đã kịp dowload về và upload ngay tức thì. Nếu bà con nào tò mò xin vui lòng gúc cụm từ "Tàu CSB đâm tàu hải giám" sẽ được thưởng lãm. Sau này nghe tin, chàng Thuyền trưởng (còn rất trẻ, chắc dáng phong trần lắm!) được phong quân hàm vượt cấp ngay năm đó. Cho đến nay, không biết có bao nhiêu đoạn video được ghi lại trong mỗi lần lực lượng hữu quan VN “face to face” đối với anh “bạn” to xác trên biển. Và vì sao những tinh thần và những “thước phim” giá trị ấy lại không phổ biến rộng rãi. Không biết có phải VN luôn theo đuổi và đề cao quan điểm “Hòa bình và tự vệ” một cách kiên quyết và khôn khéo(?)


    Xem xong đoạn video đó em tự đặt câu hỏi:

    - Điều gì khiến CON TÀU (phải viết hoa) và tập thể cán bộ, thuyền viên sẵn sàng lao thẳng vào tàu Hải giám TQ nếu không phải là tinh thần quả cảm, ý chí và trách nhiệm cao, sẵn sàng đối diện với sự sống còn để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn biển đảo.

    - Trong những thời điểm khó khăn, nhạy cảm, việc quán triệt mệnh lệnh đi biển của cấp trên cho tập thể tàu, biên đội tàu với yêu cầu tuân thủ đúng đối sách và phương châm xử lý tình huống. Một quy định cực kỳ nghiêm túc (quân lệnh như sơn mà!). Vậy tại sao những người chỉ huy tàu lại thực hiện một hành động cứng rắn như thế, nếu không phải đó cũng là một phương án xử lý tình huống đã được tính đến.

    Nói thế để thấy chủ trương của chúng ta là không khoan nhượng trước bất kỳ một hành vi xâm lân nào từ bên ngoài.

    Em cũng có một người bạn đi biển, khi hỏi nghĩ gì về hành động trên, Hắn cũng trả lời “Mình cũng sẽ luôn hành động như thế!

    Tại quần đảo Trường Sa, ngoài Việt Nam còn có nhiểu lực lượng quân sự đồn trú tại các hòn đảo và các bãi cạn, như Đài loan, Trung Quốc, Philipin và Malaixia. Và trong các quốc gia trên, nhiều năm qua đã xây dựng được những căn cứ tương đối vững chắc và hiện đại. Tuy nhiên việc sử dụng lực lượng quân sự trong các tranh chấp tại đây lại là một vấn đề luôn được cân nhắc kỹ lưỡng cho tất cả.

    Giữa năm nay, Luật biển ra đời. Nó vừa là một công cụ pháp lý cao nhất, cần thiết nhất để VN tiến hành xây dựng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biển đảo. Tuy nhiên luật biển đồng thời cũng sẽ và thực tế là đang làm gia tăng các hoạt động chống phá trên quy mô lớn từ ngoại giao, hành chính và quân sự của các Quốc gia đang tranh chấp biển, đặc biệt là TQ. Đứng trước một biển tài nguyên giàu có, một đốm lửa hoàn toàn có thể thổi bùng lên biển lửa. Và thế là nhiệm vụ khó khăn lại đặt nặng lên vai những người lính giữ biển.


    Lúc thời bình hay khi quốc gia hữu sự, dù hành động được thể hiện kín đáo hay công khai, tôi vẫn thấy tinh thần tiến công, không khoan nhượng của những người chiến sỹ VN. Hàng ngàn năm qua, người dân VN luôn mang trong mình điều đó và bất cứ lúc nào, khi tổ quốc lâm nguy điều đó lại sẽ bùng lên trong huyết quản tất thảy mỗi con người VN như chính nó là nhân tố làm cho máu đỏ vậy.


    Được đăng bởi LangKinh vào lúc 10:24
  10. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Em lại thấy cụ Đinh khác cụ Lý[:D]. Nhìn tên lửa của cụ Đinh đã ngon như vậy thì chắc chắn em Palma của cụ Lý còn chiến hơn nhiều[r32)].

Chia sẻ trang này