1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Tự tin ghê ta!
    Chẳng bù cho mình, giờ hết cả tự tin roài, đúng là đến năm 27t mới thấy mình đang già đi, mặc dù nhìn hình thức k đến nỗi già cho lắm!
    84 thật là long đong lận đận, buồn...!
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mền thích như này và mình cũng đang dư này lun:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao phải than thế, cứ cười đi hem sao đâu mờ bạn.
    Đời còn dài mà zai thì còn nhiều, lo làm chi\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    zai thì nhiều thật, nhưng mà chán zai rồi! lại phải than thở thôi!
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mấy gái cứ nói đến chuyện zai nó thèm, thế mình hỏi các gái một câu chân tình có lúc nào nhìn thấy zai mà thèm ... sờ ... không ;)
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi không biết các trai thế nào chứ riêng tôi thấy trai thì như thấy người trong biển người mà thôi. Nếu cứ thấy trai có ngoại hình một tí mà thèm sờ thì sờ bao nhiêu người cho đủ? Nhưng người yêu mình thì khác, thèm người yêu là tình yêu thăng hoa và hơn nữa chỉ thèm duy nhất một người đó là người yêu của mình.
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Chán zai thì thèm gái;))
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thèm người yêu thì đương nhiên rồi. Có điều các gái ở đây toàn có kế hoạch khiến zai thèm, thì mình là cũng phải biết là các gái có thèm không chứ. Thèm qua thèm lại thì mới công bằng chứ, đúng không. Chờ xem các ý kiến khác thế nào nào :D
  8. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả có gì đáng nói đâu em
    Quen nhau tình cờ, yêu nhau khi cũng chưa biết mấy về nhau. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ý.
    Rồi cũng trải qua bao thăng trầm, biến cố mới lấy đc nhau. Nhưng cuối cùng do quan điểm sống khác nhau + bố mẹ khó tính nữa nên sống với nhau 2 năm thì có đến 100 cuộc cãi vã rốt cuộc phải đg ai nấy đi. Chỉ thương thằng nhỏ thôi.
    Đang cố gắng níu kéo để làm lại vì con cái nhưng chả biết có đc ko. Đến lúc này cũng nản rồi[r23)]
    Nếu có cơ hội làm lại chắc phải có nhà riêng mới lấy vợ, chả dại nữa:((:((
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hí, đúng là Ế thì muôn vẻ ghê ta ....

    Mình cũng thèm 1 tổ ấm lắm, 1 ông chồng và 1 đứa con nữa ..........

    Mình cũng bít là ở cái ngưỡng 27 này thì việc phải cân nhắc lập gia đình cho thầy u có đứa cãi cọ là cần thiết ..


    Zưng mà ... như tối nay trời mưa ..... miềng ở lại công ty cùng vài đông chí ... xoè quạt và lãi ra gần 100k để đổ tiền xăng thì miềng rất mong là trời để Ế thêm vài buổi nữa [​IMG]

    @nhadatuytin : Vậy là đâu phải tự nhiên mà đến với nhau được đâu .............. Vợ chồng thưở đầu sống với nhau bởi chữ tình, sau dần chỉ còn nghĩa thôi anh à ......... Hai vợ chồng nên nhịn nhau vì đứa con đến khi nó đủ 20 tuổi rùi hẵng li dị......... chứ cứ đưa nhau ra toà sớm thế này ..... thì lũ Ế tụi em ứ dám lấy chồng [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thèm ......... [​IMG]
  10. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    thanks em góp ý
    Đang cố gắng đây em, nhưng chả biết thế nào được tất cả do trời.
    Vợ chồng sống với nhau như cái nợ ý em ạ. Còn nợ thì còn tiếp tục chung sống. Trả hết nợ rồi thì đg ai nấy đi:((:((
    Mà chuột này có vẻ đan quạt giỏi nhỉ;))
    Thằng cu nhà anh cũng tuổi tí[:P]

Chia sẻ trang này