1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    CHÀO BUỔI SÁNG MƯA GIÓ.



    Thất bại khi ghi mấy tập phim Sầu ơi là sầu ....

    Chủ xị ấy hở:

    Ở 1 góc độ mà nhiều người cùng nhìn vào và cùng nhận xét thì là: xấu [​IMG]

    Về tính cách mà nói thì nhiều người cũng đồng quan điểm: bà tám, ghê gớm, đanh đá, chua ngoa ..... , nóng tính, hay khóc nhè @-)

    Rồi thì đang đứng trướng ngưỡng zà ...

    Được mỗi cái là hay Phởn, hay Đú, hay Hóng ..........

    Suy ra là Ế


    huk, mưa gió thế này ......... ở nhà, chui chăn, gặm bỏng ngô, nghe nhạc, xoè quạt.... thì cứ gọi là [:D][:D][:D]
  2. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mình ko thích trời mưa =((
    vì nó mà hôm nay mình dậy muộn :((
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic hic.......Lại nhớ đến chuyện "tay ải tay ai, tay ảnh tay anh"......
    Mưa thế này mà cùng chui vào chăn, cùng lần mò tìm túi bỏng ngô........ thì thích nhỉ?!:)>-
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    9h kém mới mò đến cty. May thế. Cả cty đi làm muộn tập thể .. hí hí
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ngay hem méc sếp giờ:-"
  6. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Shocked .... thấy nàng tả sao giống tuổi teen thế ?? >"<
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Là 1 người khá hay ho ^^
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ta về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với bà con một nét cười
    Nàng ngạo chẳng qua vì ai đó nhìn nàng ngưỡng mộ, mà cái ngưỡng mộ này nó hàm ý lắm; là một người chăm chú tìm tòi cái đẹp để mà chiêm ngưỡng, ai đó không ngừng công nhận và tán dương từng nét đẹp thủy ngân mà ai đó phát hiện ra ở người khác, dù là cùng giới hay khác giới. Suy cho cùng, ai đó là người yêu cái đẹp, nhưng không có nghĩa là ai đó cảm thấy chạnh lòng hay ganh tị. Ngược lại, ai đó thấy hài lòng về cái đẹp đó mà ai đó không quên bỏ qua bản thân mình.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lẳm lằm lăm rồi mình mới thử ngồi chống cằm suy nghĩ.


    Nghĩ xong, thở dài.


    Có quá nhiều thứ cần phải thay đổi


    Từ tư duy bên trong đến hình thức bên ngoài ..........


    Haizzzzzzz


    Càng ngày càng đồng ý rằng: Con người mình là một tổ hợp những thứ gì đó rất mâu thuẫn.


    ~X=))
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đi lạc, nhặt được bài thơ ko bít của ai ......

    Chẳng thể nào anh lại giấu được em
    Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
    Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
    Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.
    Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
    Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
    Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.

    Chẳng có gì để mà em ghen
    Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
    Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
    Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.
    Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau.
    Em thà một lần thực sự đớn đau
    Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
    Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em.
    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
    Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
    Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
    Một cái gì đã rạn nứt từ lâu
    Trước người con gái ấy xin anh chớ cúi đầu
    Chuyện ngày xưa qua rồi nồng mặn
    Anh bối rối làm gì cho em phải hờn ghen
    Tự nghĩ mình ko phải kẻ nhỏ mọn
    Mà đớn đau mỗi khi anh trầm mặc
    Trước người xưa nghĩ gì anh yên lặng?
    Kỷ niệm thoáng qua trong đôi mắt ngại ngùng
    Ước chi có được khối óc chung
    Em đọc được điều anh đang toan tính
    Trên bàn cân giữa em và cô ấy
    Bỗng ngại ngùng biết phải tiến hay lui
    Đắn đo gì một tiếng cười vui
    Một ánh mắt thẳng nhìn người yêu cũ
    Ngọt ngào xưa anh ơi đừng ấp ủ
    Biết được đâu anh biết để em buồn
    Chẳng ngỏ lời bằng tiếng yêu suông
    Ngay khi vẫn chưa quên người ấy
    Em ko đợi con tim anh nguyên vẹn
    Mà hãy "lành" khi anh đến bên em!

Chia sẻ trang này