1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hehe, Về quê họp họ:
    bọn ở đây bằng tuổi mày đều đã có con bế rồi đấy.
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, nghe nhiều thành bài

    Tập 1:

    Bao giờ mày lấy chồng?
    Dạ sắp rồi ạ
    Sắp là bao giờ, bằng tuổi mày ...$#%^%&
    Dạ vâng, cháu cũng sốt ruột lắm rồi, cô gì chú bác cứ yên lòng, sắp rồi ạ ...

    Tập 2:

    Vẫn chưa lấy chồng hả cháu? Cẩn thận ế
    Ế sao được ạ?
    Sắp 30 rồi?
    Chồng cháu bảo chờ cháu đến 29 ạ
    Sư bố cô.

    Tập 3.

    Ơ, con Ế này vẫn về 1 mình àh? Vào bếp ngay
    Dạ, cho cháu thở tí.
    Vào đi để tao kiểm tra xem làm con dâu được chứ?
    Cô gì chú bác nhắm được mối nào cho cháu à?
    Nợ.
    Ơ thế ko phải ạ? Ai cũng bảo cháu Ế, mún ăn cỗ cưới cháu mà sao chẳng ai mai mối gì thế? Mà khổ, cháu có đòi hỏi cao sang hay kén chọn gì đâu, chỉ cần zai nào có công ăn việc làm ổn định, tháng kiếm vài chục triệu với có tí đất trăm mét cắm cái dùi thôi mà sao khó thế ........Haiz ...

    .........

    Mày chưa lấy chồng được. ^_^

    Bài ca còn tiếp tục lặp lại ..............

    ....

    Con này dạo này mất mặt, hôm nào dẫn người yêu xuống đi. Đã quên đường về ngoại chưa?

    Tại Dì bảo bao giờ có người yêu mới được xuống nên cháu dù nhớ ngoại lắm đành cam lòng ra đường kiếm zai về ra mắt Dì

    Con này càng ngày càng cùn ^^
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lại khổ đến thế nhờ, chưa đến duyên bít làm chế nào:((:((:((:((:((
    Mền có bị ế đâu chẳng qua đang mải chơi lên nó mới thế mờ[:D]
    30t chưa già đâu, mờ gừng càng già càng cay lên 30t vẫn chưa gọi là ế;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chuottrang1984 nàg ơi tối trà đá bát bảo với nhà giáp tý ná. Ok hem nàng:x
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tối nay nhà Giáp Tý không nên tụ họp, để hôm khác đi. Ban ngày nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, tránh cãi cọ, tránh làm việc căng thẳng nặng nhọc, và tránh đi ra ngoài đường nhiều.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    =)) Mình mượn mấy tình huống này của bạn chuột về xài mới được :)
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nàng ạ

    Hôm nọ nói chuyện với 1 câu bạn, cậu í bảo có mấy bà chị gái hay lắm mà giờ vẫn chưa j, í là cảnh báo tớ. Tớ bảo cũng đoán đấy là hình mẫu của tớ mấy năm nữa. Rồi đến 1 ngày tớ sẽ phải lập 1 cái tốpíc như nàng mất thôi, ikik :-ss
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    :| Nói thì cứ nói vậy thôi, chứ Ế hay ko cũng do bản thân mình hết thôi mà.

    Có nhiều lý do để giờ vẫn đi 1 mình thế này, có nhiều lý do để dừng lại và nắm 1 bàn tay khác.

    Hạnh phúc hay bất hạnh? Cô đơn hay không cũng do cảm nhận tự mình.

    Nhìn 1 người lang thang 1 mình, có thể ai đó nghĩ người này cô đơn. Ai biết chăng người đó đang bước đi trong hạnh phúc, hạnh phúc vì đã rũ bỏ được nhiều thứ, ........


    Người nhà ko hiểu, bạn bè không hiểu ... chẳng nhẽ đến tự mình cũng không hiểu?

    Mùa thu về mang nhiều hoài niệm.

    Mang nhiều cảm xúc ......


    Vô tình chân dẫm lên lá vàng, vô tình nghe xào xạc gió, vô tình nghe heo may thì thầm, vô tình lạc ........

    Có quá nhiều thứ vô tình khiến ta ko quên được , cũng không muốn quên.

    Con người vốn tham lam, ta cũng tham lam ..............

    Nhiều khi mệt mỏi muốn dừng lại và rẽ sang ngã khác, không hiểu sao vẫn còn sức để đi tiếp .........


    Bao giờ thì chạm ngưỡng?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Các bạn, các chị, các em, các cô... sống gần gia đình nên cứ thấy dzậy thôi. Nhứt là những người... sống ở miền Bắc nữa. Sinh năm 84, năm nay mới 26 tuổi. Làm sao mà ế được!!! Các bạn/các chị/các em/các cô... toàn lo những thứ như thể... pò trắng răng[r2)][r2)]. Cuộc đời mìn mìn sống. Ai hỏi thì cứ nhe răng ra mà cười... Cháu vữn còn trẻ lắm mợ ợ. Ối giời!!! Mới có 26 cái xuân xanh chứ nhiều nhặn dzì mà nhốt cháu vào cái chuồng hôn nhưn. Hé hé.[r23)]. Gia đình là một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nhưng chắc chắn nó không phải là duy nhất, không phải là tất cả. Nhất là khi ta còn trẻ. Yên tâm đê. Dưới 30 là em vẫn còn xoan. Kaka.
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    AQ chính truyện[:D][:P]
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em có sự lựa chọn của bản thân. Em hiểu rõ mình, biết mình cần gì, muốn gì ở cuộc đời này và em tin vào những việc mình mong muốn. Vậy nên chắc chắn em không AQ trong việc hôn nhân của mình :)

Chia sẻ trang này