1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Đội Gà Lôi - Honda GL (Tầng 22)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sonGLPRO, 31/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    chuận ,theé là thuận thiên roài ,mai mang thân đến nhậu thoai
  2. Longsukebe

    Longsukebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    May quá vụ Hải Phòng của em lại chuyển sang thứ 7 roài. Vụ lẩu cá kèo cho em đăng ký 2 suất nhá
  3. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà mai e vắng mặt vì phải đi Thanh Hoá đám ma mẹ sếp chắc về k kịp,nếu tăng 2 e sẽ có mặt..Trượt bữa free tiếc quá.
  4. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật. sao mà đời khổ thế. tối nay uống say mèm quên nỗi khổ này đi.

    Kính báo. Kính báo. hiện tại nhà MG có một số loại rịu, ae thích loại nào em mang can loại đó mời các bác:
    1. vang đà lạt (loại này nhà em chuyên để nấu gà, vịt)
    2. vang chile
    2. vodka Bách Khoa
    3. nếp cái hoa vàng
    4. vodka HN ngâm chuối hột
    5. bầu đá quê em.

    [r2)][r2)]
  5. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    2b hoặc 5 em ơi =))

    [r2)][r2)][r2)]
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Minh Gái đang cười sướng và thầm cảm ơn Sơn và Lành!!! Vì lí do phải vắng mặt! hihi! Cóa ai bựn nữa hông????

    Vật chất thì tối nay rồi, giờ là tinh thần nào! Ae Gà cùng thưởng thức Văn của em Lành Rách nào!

    Vai vác balo nó đi Đà Nẵng,
    Hôm trước báo cho anh bạn trong đó đón, hôm sau nó mua vé bay đi Đà Nẵng luôn,
    Một cảm giác khoan khoái khi bước chân ra khỏi máy bay, đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.
    Thoát khỏi cái lạnh của Hà Nội, nó thư thái ngắm nhìn mọi người ở sân bay trong khi chờ người bạn lấy xe.
    Tung tẩy đưa balo cho bạn, nó hào hứng ngồi sau xe hướng về phố cổ Hội An,
    nơi những chùm đèn ***g rực đỏ như những quả cầu hạnh phúc đang im lặng chờ nó.
    Đà Nẵng đẹp về đêm, ánh sáng của những dải đèn trên cầu dát xuống sông Hàn những chùm sáng càng làm cho mọi vật trở lên lung linh hơn.
    Cầu sông Hàn đẹp thật, đẹp hơn cầu Bãi Cháy nhà nó,
    người ta trải trên thân cầu biết bao là đèn, rực rỡ và lấp lánh thật!!!
    Lẽ ra nó phải nghĩ một cái gì trong lúc lướt qua cây cầu nhưng nó lại chẳng nghĩ gì,
    cứ lơ đãng nhìn ngắm thành phố biển vào đêm,
    ôi chao là huyền bí, ôi chao là sinh động...
    Gió lùa vào tóc nó, vào má nó mơn man và mát lạnh.
    Đà Nẵng có tiết trời giống trong Sài Gòn, ban ngày thì mũ nọ ô kia,
    với tất cả những gì có thể che được cái nắng,
    nhưng ban đêm thì lại mát một cách dịu dàng.
    Thật dễ chịu!
    Trên con đường hướng đi phố cổ, có rất nhiều, rất nhiều resort,
    nhiều đến mức nó chả thèm buồn đếm mà cứ ngêu ngao mấy bài hát,
    hình như trong đó có bài:"mãi là người đến sau"thì phải.
    Không quan tâm vì nó cũng không đủ calorie để nghĩ ra bài khác.
    Đến Hội An không quá muộn vì anh bạn nó làm trong đó nên đường đi nước bước như thế nào anh ấy rõ như lòng bàn tay.
    Tuy rằng vẫn không ngắm được cầu sông Bồn, nơi người ta treo nhiều đèn nhất.
    Hơi tiếc một chút nhưng cảm giác đó được thay thế ngay bằng trò thả nến.
    Bạn nó nói người ta đến sông Bồn là sẽ thả nến,
    Nến sẽ mang những muộn phiền trôi theo dòng sông và mình sẽ được tĩnh tâm lại,
    Niềm tin giúp nó có được những cây nến thật đẹp để thả,
    cô bán nến còn tặng nó một cây nến nhỏ làm kỷ niệm,
    yêu thế con người Đà Nẵng ^^
    Bạn nó dẫn nó một vòng quanh phố cổ rồi hai anh em tạt vào một quán ăn,
    bạn nó cho nó thưởng thức món " Cao Lầu"
    nghe lạ hoắc nhưng ăn cũng khá là ổn.
    Ăn xong rồi kiếm chỗ nghỉ đêm, hình như là nó bị trúng gió, thấy người nôn nao khó chịu kinh khủng.
    Nằm bẹp luôn đến tận 9h sáng mới lóp ngóp mò dậy,
    Ôi nắng!!!
    Kinh khủng thật! Nắng chói chang cảm giác xuyên cả qua da thịt,
    hai anh em lại kéo nhau đi ăn Mỳ Quảng rồi ra biển, chụp thêm mấy kiểu ảnh kỷ niệm,
    nó với anh bạn trèo lên Chùa Linh Ứng. thấy bảo thiêng lắm mà.
    Ờ mà quên đấy! Nó chẳng ước gì. Thôi để lần sau vào ước sau vậy.
    Nhìn đồng hồ cũng thấy sắp phải về nên hai anh em lại kéo nhau ra chợ,
    mua chút quà về cho mọi người.
    14h chiều nó vào làm thủ tục,lại bị cằn nhằn vì tội ra muộn 5p. ^^
    Kệ chứ! thế thì các chị mới nói chuyện với em lâu thế chứ.
    Bye bye Đà Nẵng, hẹn một dịp không xa sẽ quay lại nhé!
  7. Longsukebe

    Longsukebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    MG ơi cho xin cái địa chỉ đi. Anh ít đi nhậu nên không biết địa chỉ ở đâu cả.

    Tối nay định rủ thêm ku Khánh Jaguar đi ké có được k?
  8. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    em mời ăn lẩu cá kèo cơ mà. nếu anh bít chỗ nào có món nì ngon hơn 65 Văn Cao thì bẩu em bik với nhá (k tính chỗ trên đê Sông Hồng)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đang cười mếu đây này. thế là ... chỉ có 2 ng vắng thôi à, ít nhỉ.


    em đang théc méc. bác sang nhà em Lành cọp py văn của ẻm mang về cho ae thưởng thức à??? bác nhanh chân nhỉ, vật chất cất kín còn tinh thần chia sẻ cho ae cùng hưởng.
    bái phục. bái phục.


  9. GLgirl

    GLgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến ăn nhậu, cả nhà mình cứ râm ran hết cả lên nhỉ?
    Hihi.
    Tối nay cho xin chai Coca uống thay Sơn, mai còn đi Mộc Châu cho nó lành.
  10. Longsukebe

    Longsukebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao lại gần chỗ mình thế nhỉ??? Đi bộ ra hợp hơn là đi xe máy=D>

Chia sẻ trang này