1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 03/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Dạo này mềnh toàn đi up ảnh với clip hộ các bác. hjt hjt
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Up hộ bác này cái ảnh

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ka ka ka Quân đã nhanh tay hơn mình, xe cộ thế nào rồi em ngon chưa hôm nào cho anh chạy thử

    Bác nào hôm offroad có chụp được cái ảnh em lội nước pót lên giúp em, thanks các bác
  3. canhminsk

    canhminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    sức mạnh của minsk ha ha .......................
  4. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:4.5pt; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:2.25pt; mso-para-margin-left:0in; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Đêm Vũng Tàu, khi mà mọi cố gắng vẫn không tìm thấy giấc ngủ, tôi lần mò ôm chăn bò dậy ra máy tính và bật một album nhạc Pháp mà tôi hằng yêu thích, du dương, ngọt ngào, nhẹ nhàng…
    TTVN…. Trang 78 rồi, và thấy bức ảnh chú Hưng – miliket bị ngập nước ở đường ql1 trong hành trình xuyên Việt… lại muốn viết cái gì đó…
    Ngày thứ 3 rời HN. Trưa hôm đó, cái ngày định mệnh, trời nắng như đổ lửa, giờ ngọ, cái giờ mà các cụ vẫn bảo giờ quan đi tuần đó vậy. Từ phía Quảng Trị, anh Quỳnh đang ngóng đợi đoàn. Quá mệt mỏi với thời tiết nên đoàn đã bỏ qua những dự định ở địa đạo Vịnh Mốc, và nghĩa Trang Trường Sơn.
    Đây là buổi sáng mà anh em cả đoàn lơ là về vấn đề an toàn và chạy theo đoàn kém nhất, mỗi người một tốc độ. Lỗi về tất cả ae trong đoàn và lớn nhất là người cầm đoàn đã không nghiêm khắc và ko nghiêm khắc được với ae.
    …Trước tôi, có vợ chồng anh Trọng, và Đăng đi cùng Lỳ, tốp sau là chúng tôi gồm tôi Buxu và Lùn –Thanh Béo – Kiên – Hưng miliket. Đang đi thì tự dưng thấy một đám đông, ở đó có một đám cưới. Một chiếc xe bị đổ ở mép đường phải, tới gần… thấy rõ cái lốp minsk, nghĩ xe thồ hàng nào đây, một thoáng sau nhìn thấy bình xăng caro, nghĩ chết sao thế này ??? Gần hơn, Lỳ đang nằm cạnh xe, nằm bất động, anh em cùng lao tới, tất cả hoang mang, bối rối, những đám mây đen nhất, những lo lắng nhất ập tới, tất cả cùng gọi điện cho cấp cứu, 2 chiếc cùng tới sau ko biết bao lâu nhưng cảm giác như thời gian bị đông cứng lại ko nhúc nhích. Lùn đưa Lỳ đi cùng xe cứu thương. Lúc này chúng tôi mới có tâm trí hỏi về vụ tai nạn nhưng dường như ko có ai biết mà có biết thì tôi cũng ko nghe rõ hiểu rõ ngữ âm của vùng này, chỉ biết có sự va chạm với 2 mẹ con, và bà mẹ được đưa đi viện bằng xe máy từ trước rồi.
    Như người chết đuối vớ được cọc, chúng tôi được sự giúp đỡ rất kịp thời và nhiệt tình của anh Quỳnh, a phi từ bên đất bạn Lào về trong tin báo của các bạn trẻ minsk HN. Từ HN chúng tôi đã nghe về anh và mong gặp được anh, người ae minsk đầu tiên trên hành trình, nào ngờ đâu cái bắt tay và sự ngỡ ngàng đầu tiên ở nơi cửa phòng bệnh viện. Căng thẳng tột cùng hiện lên trên gương mặt từng người, ko ai nói một lời nào, không khí đông đặc. Sau hàng loạt chiếu chụp, chúng tôi thở phào khi được tin cột sống không bị ảnh hưởng, lúc này mới dám tháo nẹp cổ trong cơn đau đớn vô cùng của Lỳ. Rồi mỗi ngày sau đó lại thêm một vài lo lắng cho sức khoẻ của Lỳ, đau đầu buồn nôn, đau ổ bụng, mất trí nhớ,… Nhưng rồi cũng dần ổn định cả. Thời gian trôi đi, Lỳ dường như cũng áy náy vì sự lưu lại quá lâu nơi này mà bảo mọi người đi trước khỏi em sẽ theo sau hoặc về Hn, nhưng với tất cả ae trong đoàn, không quan trọng chúng tôi đi đến đích hay không mà quan trọng là chúng tôi đi cùng nhau, sống cùng nhau, cùng vượt qua những khó khăn như những lần đã sống với nhau trên vùng trời Tây Bắc.
    Từ HN, ae minsk biết tin gọi điện hỏi thăm như muốn xé tan cái oi nóng mùa hè. Bao nguồn khích lệ động viên và những lời khuyên quí báu.
    Trong thời gian ở Quảng Trị, anh Quỳnh đã hỏi tôi, thế chúng mày đã qua nghĩa trang nào chưa ? Giật mình – Chưa ạ ! Thế trước khi đi có dự định qua không ? Có ạ, nhưng mà giữa trưa nắng quá ae cố gắng về Qtri ăn trưa – Đấy, chúng mày qua vùng đất tâm linh mà như thế chết là phải rồi… Rồi hàng loạt những câu chuyện khiến chúng tôi bắt đầu nhìn nhận lại vùng đất linh thiêng này. Và bắt đầu quay trở lại hàng chục km đường chúng tôi từng đi qua để thắp hương và cầu khấn gần như tất cả các nghĩa trang chúng tôi nhìn thấy. Dù không ai nói ra nhưng chắc chắn ai cũng chỉ một điều cầu chúc cho Lỳ.
    Gần được một tuần, sức khoẻ của Lỳ có những tiến triển rõ rệt, Lỳ bắt đầu tập đi lại được rồi dù rất mệt và chóng mặt. Chúng tôi thì luôn tìm mọi cách làm Lỳ vui vẻ và lạc quan. Đôi khi chúng tôi lại bảo chắc các chú cũng thích minsk nên giữ ae lại chơi thêm vài bữa, nhờ thế mà chúng tôi hiểu được thật nhiều vùng đấy này con người này. Xin cảm ơn thật nhiều tới anh Quỳnh, và ae minsk và vespa Quảng Trị, xin cảm ơn những con người Quảng Trị bình dị mà mới đầu rất e sợ lũ đầu trọc bặm trợn chúng tôi rồi dần thành quí mến. Xin gửi một sự thiện cảm vô cùng tới đội CAGT Cam Lộ - Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm và san sẻ của ae minsk ở tại HN đã khích lệ tinh thần cho đoàn rất nhiều.
    Cuối cùng là tình cảm của ae minsk HN với em Lùn là đại diện minsk SG trong chuyến đi này, mà thực sự ko biết Lùn gọi là minsk SG có đúng ko hay là minskVN vì với minsk HN Lùn cũng đã quá thân thiết. Lùn đã giúp đỡ và gần như là linh hồn của ae trong toàn chuyến đi. Chăm lo và lo lắng cho ae trên từng cây số. Một cô gái đáng yêu và kỳ lạ.
  5. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0



    Up kiểu này thì Tây nó cũng ko đọc đc
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi quote bài hơi dài nhưng thấy thằng bù xù nó viết tình cảm và chân thật, Nhớ lại ngày trước chạy Miền Trung cũng có tạt vào 50km vào Ngã Ba Đồng Lộc thắp cho các Chị nén hương vào đó thấy xúc động lắm, có mua đôi dép cao su về làm kỷ niệm, đôi dép khá đẹp đi vừa chân và mềm.
  7. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Xe của e gần đủ đồ rồi ạh :D. Máy móc cũng chưa "luột" lắm nên chưa dám vác đi chinh chiến ở đâu cả. Hôm nào a rảnh thì a e trà đá chạy thử nhé

    Em còn thiếu 1 đôi xinhan nhựa của minsk cao, bác nào có hú e 1 tiếng nhé
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    xuất hàng đi thôi, ém lâu thế [r2)] [r2)]
  9. Simbarena

    Simbarena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hello các bác, em cũng đi off được mấy lần, cũng đã có áo đội rồi nhưng mà cũng chưa biết nhiều anh em lắm, tiện thể tự giới thiệu cái, hé hé.
    Tên tuổi: Đặng Thành Chung 1987 :D
    Nghề nghiệp: nội trợ và ...
    Xe: Minsk tròn độ lung tung (by Doctor Trọng), giống con ở dưới chữ ký nhưng mà "long lanh tanh bành" hơn. Chẳng may bác nào đen đủi thấy em hì hục dắt xe ngoài đường thì cảm phiền đẩy em một đoạn đến cây xăng gần nhất nhá, em xin chân thành cám ơn và hậu tạ :x
  10. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đẩy xe...lau bugi? có thế thôi àh. Lương 2000USD nhé.

Chia sẻ trang này