1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh về các loại tàu chiến tàng hình trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đây là một câu phát hiểu mới nhất của một tướng trùm hải quân USN về tàu chiến :" Trong thời đại ngày nay chẳng có con tàu nào kể cả khu trục loại DDG-51 là thật sự có khả năng sống sót cao khi hoạt động độc lập. May ra chỉ có tàu ngầm nguyên tử. Vì vậy quan trọng là cách sử dụng đủ thông minh ". Theo tôi máy bay cũng vậy thôi. Thời đại bây giờ là hợp đồng tác chiến. Kiểu đá banh siêu sao lối Nam Mỹ trên chiến trường đã qua rồi.
    MIHATOYAMA thích bài này.
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Thời buổi giờ cái gì cũng tiền cả, gắn Harpoon sẵn ko dùng thì phí tiền. Chúng nó bao biện rằng đã dành sẵn chỗ cho Harpoon. Cơ mà có chuyện rồi mới lôi tàu về lắp dàn, thử nghiệm?? Còn huấn luyện nữa?? Xong thì chuyện cũng đã xong.

    Tớ nghĩ con này chỉ nhằm ba nhiệm vụ chính:

    1. Hô tống, phòng không cho hạm đội, kể cả tàu sân bay.

    2. Lá chắn tên lửa cho đảo Anh.

    3. Hỗ trợ phòng không cho tàu sân bay Mỹ mỗi khi phối hợp oánh thằng nào đó. Thực tế từ Gulf war đến nay, tàu Anh đi chung với Mỹ toàn chỉ nhận nhiệm vụ này.

    Với đội hình chiến đấu của hải quân các nước lớn bây giờ thì Harpoon hay Exocet gắn trên tàu gần như hàng kiểng. Hồi Mỹ tẩn hạm đội Iran năm 88, nó toàn dùng SM nã cho vài phát làm tê liệt tàu Iran trước, xong cho máy bay ném bom dứt điểm, Harpoon kém hiệu quả hơn.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.111
    HQ Anh nó luôn chủ động trong mọi cuộc xung đột có thể có của nó ngoại trừ với Nga thì nó không dám chơi mình ênh đâu, nó kêu thêm Mỹ thìlại chuyện khác. Ngoài ra, khi nó muốn đánh nhau với ai thì nó mang về lắp đồ chơi vô rồi tổ chức huấn luyện xong là đánh. Đâu có ai chán sống mà đánh nó trước đâu...Chắc nó đang ngắm NSM của chú Na Uy chứ chả lắp Harpoon đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy thì cậu sang mà tham gia cái chương trình "tàu vỗ tay" của mấy cậu bên GDQP kìa. Tớ đọc mà cười đau cả bụng=))
  4. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    hì hì ! có phải máy phóng MK-14 này phải không Bác ?
    Mk 41 Vertical Launching (VLS) Missile Compliment

    [FONT=Arial,Helvetica]Missile Canisters in Service and Deployed:[/FONT]
    Profile: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Missile: SEASPARROW STANDARD Missile-2 Block II, III Vertical Launch Anti-Submarine Rocket (VLASROC) TOMAHAWK STANDARD Missile-2 Block IV, IVA Missile-32
    Canister: Mk 221 Mk 131 Mk 151 Mk 14 Mk 21
    Launcher: • VLS Strike
    • VLS Tactical
    • SDLS
    • VLS Strike
    • VLS Tactical
    • SDLS
    • VLS Strike
    • VLS Tactical
    • SDLS
    • VLS Strike • VLS Strike
    Mission: Ship Self Defense (SSD) Theater Area Defense (TAD) Anti-Submarine (ASW) Strike Anti-Surface (ASUW) Theater Ballistic Missile Defense (TBMD) 1 Canister Adapter required between plenum structure and canisters for Mk 41 strike launchers.
    2 STANDARD Missile-2 Block IVA for Theater Missile Defense (TMD) and STANDARD Missile-3 for TBMD, in development.



    một số thông tin nói loại BMG-109 TLAM đối đất khá nặng nên không được lắp lên tàu chiến [:D] .biến thể MK_14 MOD-2 "có thể " là cha đẻ của máy phóng MK-41 sau này .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    NSM còn lâu mới thử nghiệm xong ,nó có vấn đề về bám biển khi pha cuối chạm mục tiêu vẫn còn cao quá =(( .

    "lại tàu vỗ tay " [:D] ,theo quan điểm của một số người ,VN giàu nên mua hai con tàu 3-4 trăm triệu đô chỉ để giải quyết khâu oai và đi giao lưu thôi, đánh đấm đếch thế nào được khi phòng không ,chống hạm ngắn tủn ,chống ngầm là con số O to tướng [:D] .thấy Bác cũng có tham gia mà [:P] .

    [​IMG]

    Frigates Admiral Grigorovich and Admiral Essen.
    Chú này thì chả có tàng hình gì [:D]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chả biết trình bác đến đâu mà cũng đòi cười đau cả bụng? :-??Vậy theo ý bác thì vì sao tự dưng 2 cái tàu đầu tiên nó chả ra hồn, đến 2 tàu sau ta lại thêm chống ngầm vào làm cái gì nhỉ?
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Đổi gió chút nha anh em, kỹ thuật nhiều quá nó khô khan, lan man qua lịch sử xả xú páp.

    Trận hải chiến giữa đầu gấu Mẽo với tiểu bá Ba Tư vào năm 88 chính thức thì chỉ trong 1 ngày nhưng thực tế nó là 1 chuỗi sự kiện kéo dài.

    Trên thực tế, Mẽo nhân danh bảo vệ tự do hàng hải, cả thế giới cũng giả vờ ừ ừ cho vừa lòng đầu gấu nhưng thằng nào cũng chửi thầm "Bố mày Mẽo ủn đít Saddam"!

    Bối cảnh:

    Hai võ sĩ hạng ruồi Saddam và Khomeini đã túm tóc choảng nhau suốt 7 năm bất phân thắng bại, đến khi cúng gần hết tiền cho các đại gia buôn vũ khí rồi mới hiểu được bài học chiến tranh tiêu hao, bài học mà nhân loại đã biết từ mấy chục năm trước khi Mẽo, Ăng lê ném bom tiêu diệt hậu phương Đức. Hai chàng bèn chuyển sang đánh vào túi tiền của nhau, là giàn khoan và tàu dầu.

    Với khả năng công nghệ của hai chàng lúc đó thì việc mắt mũi kèm nhèm đánh nhầm sang hàng xóm là lẽ tự nhiên. Một chiếc Mirage F-1 của đồng chí Saddam ngắm nghía thế nào lại phọt ra 2 quả Exocet táng vỡ mặt chiếc khinh hạm Stark của Mẽo (lớp Oliver Hazard Perry). 37 thằng ôn vật chết queo, 21 đứa què cụt. Cơ mà đầu gấu Mẽo lại rất dịu dàng bảo đấy là tai nạn, phía Saddam cũng thanh minh rối rít. Mẽo ra nghị quyết bắt toàn dân học tập rằng thằng giặc lái cận thị đã bị Saddam móc mắt hành quyết, toàn dân hể hả nguội giận nhưng sau này mới biết bị lừa.

    Ba Tư chả khác, quán triệt thế quái nào lại phang trúng tàu dầu Kuwait và tiểu bá Saudi (Chả biết nó mù hay cố ý, vì 2 thằng này cũng đứng sau lưng Saddam, mối thù Ả Rập- Ba Tư mờ). Tiểu bá Saudi xứng danh tiểu bá, cóc cần nhờ cậy ai, cho F-15 thịt luôn 1 chiếc máy bay Ba Tư giả thù. Còn nhãi ranh Kuwait vốn ốm yếu, đành khóc lóc với anh hai Mẽo. Cơ hội đến, anh hai nã pháo cháy dàn khoan Ba Tư. Ba Tư vẫn tránh thằng đầu gấu, trả đũa bằng cách cốc đầu thằng em, bắn tên lửa Silkworm thủng tàu dầu Kuwait.

    Một hôm, trực thăng Mẽo nhòm thấy tàu Ba Tư Ajr đang thả mìn trên biển, bèn nổ súng bắn chết mấy mạng. Vài chú lật đật nhảy xuống biển bơi nhanh hơn vận động viên Ô lem pích, còn mấy chú lính hải quân tinh nhuệ không biết bơi ở lại tàu thì bị SEAL đổ xuống bắt sống.

    Anh hai Mẽo bảo đàn em: "Mầy treo cờ Mỹ thì anh mới bảo kê mầy được, luật văn minh Mỹ nó zậy!" Đàn em vẫy đuôi rối rít mừng rỡ. Từ đó trở đi, tàu dầu Kuwait mang cờ Mỹ, đóng tiền thuê bao hàng tháng đầy đủ, và được tàu chiến Mẽo hộ tống từ Vùng Vịnh qua khỏi eo Hozmun.

    Biến cố:

    Một ngày đẹp giời, một chú Oliver Hazard Perry khác là FFG-59 Samuel B.Roberts đang tung tăng hộ tống đàn em thì phát hiện ra 3 quả mìn đang trôi lơ lửng. Chú ta hăng hái tiến lại gần để dùng súng bắn bỏ mịa cái thứ gớm ghiếc đó thì bùm một phát. Hóa ra thằng Ba Tư chơi đểu, nó gài mìn ngầm dưới nước xung quanh mấy quả nổi. Samuel thủng một lỗ to tướng nhưng vẫn cứu được và lê về cảng. Lạ một điều là đám hải khấu trên tàu cóc thằng nào chết.

    Nhà Trắng lập tức ra nghị quyết yêu cầu toàn dân nổi giận tuy rằng không có ai chết. Hải quân Mẽo nộ khí xung thiên lên đường thảo phạt bọn Ba Tư chơi đểu.

    Hải quân Mẽo chia thành 3 nhóm chiến đấu (SAG), mỗi nhóm 3 tàu bao gồm 4 loại: Khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry, khu trục lớp Spruance, khu trục lớp Charles F.Adam và tuần dương lớp Belknap. Lớp khu trục Charles F.Adams tuy là đồ cổ nhưng cũng được cải tiến gắn SM-1 và Harpoon, tuần dương lớp Belknap là chiếc Wainwright cũng thế, cải thêm quả SM-2. Ngoài ra còn có 1 tàu đổ bộ làm chỗ tụ tập ăn chơi đàn đúm cho bọn SEAL và đám côn đồ thủy quân lục chiến. Thêm 1 tàu sân bay là Enterprise hỗ trợ từ xa, mang theo đám ruồi nhặng A-6 Intruder hùng hổ chờ lệnh giết chóc.

    Diễn biến:

    NHóm SAG thứ nhất, gọi là Bravo, lĩnh nhiệm vụ tiên phong phải tiêu diệt giàn khoan dầu Sassan. Lúc 8h, chiếc khu trục Merill gào thét trên radio: "Bọn tao sẽ thịt cái giàn khoan này, lũ tôm tép chúng mày có 20 phút để chuồn đi chỗ khác!" Đúng 20 phút sau, Merill nhả đạn. Bọn lì lợm trên giàn cũng chả vừa, bắn lại bằng mấy khẩu pháo phòng không 2 nòng ZSU-23, Ngu bỏ mịa, đấu thế quái nào với tầm bắn của pháo hạm 127mm? Sau khi tiêu đời vài ổ súng, bọn đầu đất Ba Tư vội vã xin hàng. Merill ngưng bắn cho đám sống sót xuống xuồng chạy đi rồi tiếp tục bắn vào giàn cho thỏa cơn thú tính. Bọn trực thăng cobra cũng mon men bay đến bắn phá chán rồi gọi lũ đầu trâu mặt ngựa TQLC đổ lên giàn, cài thuốc nổ C4 phá sập cả giàn. Bọn này còn tiện tay túm được một đồng chí Ba Tư trung kiên còn đang nấp trong đống rơm. Chúng đem anh ấy đi giam cầm tận mãi xứ Bahrain.

    Trong quá trình đổ quân lên Sassan, có 2 chú F-4 của Ba Tư bay đến định choảng chau. Nhưng khi chiếc khu trục Lynde lock radar điều khiển bắn vào mục tiêu thì 2 chú bỗng thấy thèm món thịt chó nên quay đầu bay về nhà.

    Nhóm Bravo tiếp tục chạy sang mục tiêu thứ 2 là giàn khoan Rahksk để giết nốt, giữa đường thì đám chính trị ở nhà lại bảo thôi mày về đi, giết thế đủ rồi kẻo lại mang tiếng. Cả đám kéo về, giàn Rahksk hú vía, ngày hôm đó tổ chức cầu nguyện cảm ơn thánh Allah 14 lần, gấp đôi thường lệ.

    Nhóm SAG thứ hai là Charlie tấn công giàn khoan Sirri, bọn dã man này bắn nát bấy cái giàn của người ta. Khiến khi lũ TQLC đổ lên giàn mới chửi um lên rằng bọn kia cướp hết việc, chẳng còn gì cho tụi này làm.

    Khomeini nổi cơn lôi đình, hạ lệnh cho lâu la trèo lên các xuồng cao tốc Boghamar (của bọn Thụy Điển bơm hàng) đi bắn lung tung trong vịnh. Ba chiếc tàu dân sự, treo cờ một Mẽo một Anh một Panama dính chưởng. Bọn ong ve A-6 trên chiếc Enterprise lập tức được xua đi tìm kiếm. Hai con tìm được mục tiêu, chúng thả bom chùm Rockeye. 1 chiếc Boghamar chìm nghỉm, một số bị thương vội chạy về đảo Abu Musa gọi điện thoại đòi tiền hãng bảo hiểm.

    Khomeini hoảng hốt quay sang hỏi tả hữu, võ tướng Joshan là tàu hộ vệ tên lửa lớp La Combattante xin ra thách chiến (chiếc này của bọn Phú Lang Sa bơm hàng, mang cả Harpoon do chính Huê Cầy bơm). Joshan xông ra đối đầu chiếc tuần dương Wainwright và nhóm Charlie. Wainwright hù dọa: "Tắt máy và di tản ra khỏi tàu, nếu không tao bắn bỏ mịa" bằng sóng radio. Kiêu dũng oai hùng, Joshan tướng quân xuất chiêu phóng ám khí Harpoon vào đối phương, Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Khinh hạm Simpson bắn 2 quả SM-1, Wainwright phóng mồi bẫy tránh quả Harpoon và phóng bồi thêm 1 quả SM-2. Joshua nát bấy đài chỉ huy, mất khả năng chiến đấu. Chiếc khinh hạm Bagley bồi thêm 1 quả Harpoon cho chắc ăn. Xong cả bầy lang sói xông đến vây quanh cắn xé Joshua bằng súng pháo cho đến lúc người anh hùng cách mạng Hồi giáo chui xuống đáy biển nằm suy nghĩ sự đời.

    Đúc kết, sâu sắc rút kinh nghiệm từ lần trước, Không quân Ba Tư chọn ra 2 đồng chí phi công không biết ăn thịt chó và ra lệnh xuất kích nhắm vào Wainwright. Wainwright phóng ra hai quả SM-2, một anh thính tai ngóng thấy tín hiệu radar lock mình nên chuồn sớm về với vợ, tội nghiệp anh bị điếc trúng mảnh tên lửa, may mà sùng đạo nên Thánh đỡ cho, dặt dẹo lết về được sân bay Abbas.
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Căm thù chồng chất, Khinh hạm tên lửa IS Sahand rời cảng Abbas ra thách chiến đối phương ( Chiếc này tới lượt do thằng Ăng lê bơm hàng, frigate mang 5 quả Sea Killer). Bị một con A-6 đang cảnh giới cho chiếc khu trục Strauss phát hiện, Sahand nã ngay cho nó 1 quả. (Đó là thằng phi công Mẽo lắm điều kể thế, ra vẻ anh hùng, chứ Sahand cóc có tên lửa phòng không, họa chăng là tên lửa vác vai). Tên giặc lái A-6 khát máu độp lại những 2 quả Harpoon, bốn quả bom Skipper điều khiển bằng laser. Sahand vĩ đại ngất ngư gần chết. Lũ man rợ lại xem đây là dịp thử vũ khí trên mạng sống người khác, con A-6 lại tống thêm vài quả bom chùm Rockeye, ác nhân khu trục Strauss bồi thêm 1 phát Harpoon. Lửa cháy ngập tàu lan đến kho đạn. Bủm! Sahand vĩnh viễn ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn thể tín đồ hồi giáo tiến bộ trên thế giới.

    Bọn diều hâu lại còn tung hô tên giặc lái A-6 khát máu đó bằng cách tặng huân chương cho hắn. Nhưng chúng cũng đền mạng hai tên phi công lái trực thăng Cobra, chúng nó bao biện là tai nạn khi bay đêm tuần tra tối hôm đó. Nếu là tai nạn, nó cũng chứng minh Thánh Allah hiện hữu.

    Trận đánh kết thúc. Bọn Mẽo còn đồn đại là Ba Tư cuối giờ vẫn cố dùng tên lửa Silkworm bắn vào nhóm SAG thứ ba, nhóm Charlie, mặc dù chẳng có bằng chứng gì cả. Lũ láo toét, không có chuyện ấy, nếu có thì tên lửa do nhân dân Trung Hoa vĩ đại sản xuất làm éo gì bắn hụt? Hử thằng Tập?

    Với một số người, trận đánh không kết thúc tại đây mà còn kéo dài đến 1 tháng sau, khi chiếc tuần dương hiện đại bậc nhất của Mẽo, chiếc Vincennes lớp Ticonderoga bắn banh xác một chiếc máy bay dân dụng cùng mấy trăm sinh linh Ba Tư. Lũ côn đồ bảo chúng nó nhầm, nhầm thế quái nào được???

    Khinh hạm tên lửa anh hùng Sahand cháy từ đầu đến đít.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  8. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Mia tiếp đi lão trư, phải công nhận là hải quân bọn Ba Tư đánh đấm bèo như hải quân xứ Việt
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Liên quan quái gì mà lôi xứ Việt ra đây hử tên tâm thần kia?
  10. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Thì bác cũng chỉ nghĩ được đến vậy mà thôi.

Chia sẻ trang này