1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua trời đổ mưa, mãi mới ngủ đc, đến gần sáng thì thiếp đi trong giấc mơ ngọt ngào, hic E nằm mơ thấy A, trong giấc mơ a trở về bên e, vòng tay âu yếm. đúng như a nói, giờ hãy coi như k quen biết, a đã làm như vậy với e, sau rồi k thể dối lòng mình a quay lại ôm e thật chặt, cảm giác đó thật hạnh phúc!
  2. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1

    quả là giấc mơ hì hì
    gì mà buồn lâu thế ẻm
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    mới có mấy ngày còn phải buồn nữa chứ ông ảnh hơi bị nhìu chiện đấy!
    Để mặt hồ yên ả đê!
    mệt!
  4. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1

    đời có mấy tí buồn làm cái gì
    vui lên đê ồ zê
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    theo ô thì có mấy tí ???
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, se lạnh + mùi hoa sữa thoang thoảng, buồn k chịu đc. hic ra đường tràn vào dòng ng tấp nập, để làm j chứ! còn hơn ngồi ở nhà với những giọt nước mắt vô chi vô giác cứ rơi lã chã. Tưởng nhớ Trung Thu, sao phải khổ thế hả N??? Mẹ ơi hay con đi tu

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên ôi lòng ta nhớ mong
    Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào
    Ngày xưa đôi ta bên nhau, bao ngất ngây tuyệt vời
    Nay anh ra đi cho lòng ta đớn đau
    Người tình ơi sao anh ra đi cho lòng em nát tan
    Tình yêu đó đâu có tội tình
    Giờ anh yêu đang vui nơi ai đâu biết em đau buồn
    Con tim em đau buồn vì anh
    Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này
    Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
    Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai rồi
    Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi anh

    Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
    Hỡi người ơi anh có hay lòng em
    Vì sao anh quay lưng bước đi
    Để em trong đêm tối lạnh lùng
    Con tim em bây giờ nát tan
    Ngày xưa anh nói đôi ta cùng nhau
    Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
    Để cho em ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy

    Hỡi anh yêu người đâu có hay, em buồn đau

    Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên em ngồi ôm nhớ thương
    Lời anh nói trước lúc tạ từ
    Rằng anh sẽ ra đi để em khổ đau muôn đời
    Con tim anh xa vời tình em
    Giá như mình đừng gặp gỡ chắc chắc không thế này
    Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
    Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai
    Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi anh

    Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
    Hỡi người ơi anh có hay lòng em
    Vì sao anh quay lưng bước đi
    Vì sao anh không nói một lời
    Con tim em bây giờ nát tan
    Ngày xưa anh nói đôi ta cùng nhau
    Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết
    Để cho em ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy
    Hỡi anh yêu người đâu có hay, em buồn chờ mong
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giữ gìn sức khoẻ a nhé!
    Chúc a hạnh phúc!
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, k về nhà đc rồi, buồn thật!
    Cuối tuần mà ntn buồn chết mất, tối nay ngủ sớm thôi, hic muốn ra phố mua quần áo, đi shopping là 1 cách xả stress, giảm bớt nỗi buồn vây quanh.
    A sống vui vẻ chứ? chắc a sẽ quên e nhanh thôi, đúng k?
    A có e 91 sơ cua rồi còn gì, tốt quá đúng k?
    sao a k chọn e nào sn 88, mẹ a thích cô sn 88 mà, thế gđ đã gt cho a cô nào chưa?
    Mong a tìm được ng ưng ý, chúc a hạnh phúc!
    A chú ý đến sức khoẻ nhé! đi khám lại đi, rồi có kế hoạch đi chữa trị, chứ để lâu kiệt sức, nguy hiểm lắm!
    chắc ông trời sẽ k phụ ng tốt đâu a!
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này a cứ nói trống không với e thế? a cứ cáu với e thế?
    e có làm gì để a phiền lòng đâu?
    sao a cứ khuyên e lo lấy chồng đi?
    e k muốn lấy chồng, e thấy chán cái cs như thế này rồi. "tất cả những cố gắng đều k có kết quả như mong muốn"

    nỗi nhớ cứ ùa về những ngày cuối tuần, giá như được gặp a...
    Mùa Thu, mùa lá rụng, sao lại thấy buồn thế? a cũng chia tay mối tình đầu vào mùa Thu, kí ức của a chỉ có ng ấy, còn e, e chẳng là gì trong a cả, phải k a?
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    tháng 9 âm lịch rồi đấy, nhanh thật sắp đến tết rồi.
    a àh a đừng nt cộc lốc với e đc k? e k thích thế
    a hãy sống thật với lòng mình đi, như thế sẽ cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn
    thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đời ng ngắn ngủi lắm, hãy tận dụng những giây phút hạnh phúc mãi bên mình a nhé !
    đừng để mỗi ngày trôi qua là 1 ngày k ý nghĩa, buồn chán.

Chia sẻ trang này