1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông điệp gửi 1 nửa yêu thương

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 14/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    một ngày không có việc j để làm!
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mình thật bất hạnh, ông trời chỉ cho mình đc yêu chứ k cho mình đc hp. Một ước muốn nhỏ nhoi bình dị, mình cũng k thể có đc. Một gia đình nhỏ, có bố mẹ con cái...đó cũng chỉ là mơ ước rất bình thường như bao nhiêu ng. Mình k thể nói với bất kỳ ai, ôm nỗi buồn sâu kín, chẳng lẽ mình đã làm điều gì độc ác ở kiếp trước sao?sao mình phải khổ như vậy.
    Nghĩ vậy mình lại buồn, muốn khóc thật nhiều, mà lúc nào cũng phải kìm nén.
    Mẹ là ng mình ít chia sẻ tâm sự, mình khắc khẩu với mẹ, nhưng những lúc ntn mình muốn ôm mẹ để khóc, nhưng mình sẽ k làm đc điều đó, vì mẹ sẽ lo lắng cho mình, và lại hỏi vì sao? mình k thể giải thích vì sao đc, có lẽ mọi ng sẽ nghĩ chỉ là chuyện đơn giản, rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng thực chất k đơn giản như vậy, nỗi bất hạnh của mình lớn hơn thế.
    Gần đây mình đã phải khóc rất nhiều, chỉ thoáng nghĩ cái gì đó là nc mắt lại trào ra, mình luôn trong tâm trạng buồn triền miên. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao đây, mình muốn trốn tránh sự thật. Mình muốn bỏ đi...Nhưng chỉ biết nói mà k bao giờ thực hiện đc.

    Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau.
    Ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi.
    Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi.
    Em mong chờ hoài,em đi tìm hoài.
    Chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngang.
    Hãy nói cho em con đường mà em phải đi,để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên.
    Cho em được cười,cho em ấm áp.
    Yêu là yêu và yêu là yêu biết đâu mai sau là nước mắt thương đau.
    Yêu là yêu và yêu là yêu,là bao đêm trong em vỡ nát.
    Con đường em phải đi là đâu,hãy mang cho em và hãy nói với em.
    Xin tình yêu về đây ngủ yên,để xóa hết trong em muộn phiền.
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dù nhìn thấy anh đã có đôi còn em vẫn một mình, thì bình yên trong cõi lòng em chẳng vì thế mà mảy may xao động. Em vẫn nặng lòng với đời sống, tin rằng trên đời này tình yêu là có thật, và vẫn đang chờ chú rể của riêng em.
  4. giangphucuong1411

    giangphucuong1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Âu sầu quá
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đc nghỉ mới về quê, đi trên đường mà cứ nghĩ linh tinh, k tập trung, mà cứ có linh cảm sẽ bị ngã xe rồi nằm bệnh viện. Vừa thoáng nghĩ được 10 phút thì có chiếc taxi phía trước xi nhan rẽ phải, lúc đó phanh gấp nên xe bị trượt, chưa bao giờ bị ngã đau như thế, tưởng k đi về nhà đc, vậy mà cũng cố lết đc về đến nhà, chân sưng lên + với rét càng làm chân mình đau buốt. Thế là xong cái tết, sẽ phải nằm ở nhà mấy ngày, buồn quá, giờ đau đi không nổi nữa.
    Mấy hôm trước đã ốm cho vài ngày, tinh thần đi xuống, ăn uống k vào, buồn và chán. Về nhà mới cảm nhận đc tình thương của bố mẹ dành cho. Muốn khóc quá, lớn từng này tuổi rồi mà bố mẹ vẫn phải lo cho từng tí, nghĩ tủi thân.
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thay đổi đến với mình, công việc, nhà ở, ... và nhiều thứ nữa.
    Tối nay thật buồn, ở nhà 1m suốt cả ngày với cái chân đau, buồn và chán
    May mà có cái máy tính làm bạn, chưa bao giờ mình thấy cô dơn như lúc này, cần lắm 1 ng bạn, chỉ để đc dốc bầu tâm sự, và muốn khóc thật nhiều
    Cuộc sống là chuỗi ngày buồn ntn sao?
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    CV mới với chồng chất khó khăn, k biết mình có qua nổi tg thử việc k? Bắt đầu thấy suy sụp, sao mình k thể yên ổn vậy, lận đận, vất vả cùng những khó khăn vây quanh về mọi chuyện. Mình thấy rất mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, làm thế nào để mình vượt qua đc khó khăn này.
    Không có ai giúp mình cả, mình tủi thân trên đường đời. Làm gì bây giờ? chưa khi nào mọi thứ lại trở nên tồi tệ như lúc này.
    Muốn đc bình yên mà k thể bình yên
    Ở cái tuổi này có nhiều điều phải suy nghĩ quá, k thể vô tư mà sống, cs cứ xô mình ngã, mình như đứa trẻ tập đi. Có những vết sẹo sẽ còn mãi đến khi lớn lên.
    Giờ lại ước muốn đi ra đồng cày cấy với con trâu, có lẽ đời sẽ thanh thản hơn nhiều, vườn rau, vườn cà, sẽ k phải vắt óc mà suy nghĩ về cv.
    Nản quá!
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nghĩ đến tết mà chán, k có tiền, chẳng thấy k khí tết j cả. chưa bao giờ phải làm muộn như năm nay, làm hết 28 tết mới nghỉ, mà năm nay k có 30 nữa chứ. Chán!
    Lương thì chưa đc lĩnh, cái công ty chết tiệt, lớn mà như thế này, hic
    Thưởng thì thế nào nhỉ, chắc chẳng có nốt. Ôi cái cuộc đời này!
  9. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò,
    Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.
    Đã thương nhau mình sắc son một lòng,
    Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai!

    Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng,
    Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau.
    Lá thu bay rồi đến đông gần tàn,
    Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay.

    Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang,
    Cho đời lắm ê chề
    Tình ơi cuộc đời có bao lâu,
    Vài lần đắng cay thôi,
    Coi như mình đã già

    Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi,
    Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
    Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi,
    Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Những câu nói con gái thích nghe ♥

    1. Anh yêu em nhiều như thế, em yêu anh 1 chút thì chết được à ?

    2 . Em không biết nấu cơm thì đứng sang một bên, từ nay về sau anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.

    3. Sao em ngốc thế, từ nay có chuyện gì thì đứng ra phía sau lưng anh ,biết chưa hả !!

    4. Em đứng yên ở đấy, anh đến ngay !

    5. Em muốn, chỉ cần anh có anh sẽ cho em, còn đứng ngoài đấy làm gì,ngoan ngoãn đến bên cạnh anh.

    6. uộc đời dài như thế, chờ em mấy năm không là gì...

    7. Anh muốn phải tự tay mang cho em hạnh phúc, người khác anh không yên tâm.

    8. Không ai được phép bắt nạt em, chỉ có anh.

    9. Cứ chờ đấy, rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là của mẹ của những đứa con của anh

    10. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi, không thì ngoan ngoãn để anh chăm sóc em.

    11. Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh, anh sẽ lấy em :x
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0

    Gặp được nhau giữa hàng tỉ người trên Trái Đất này là duyên.
    .
    Nhưng để có thể yêu nhau và chờ đợi nhau thì phải cố gắng thật nhiều.
    Tương lai là do tay nắm lấy.
    Số phận chỉ là lời an ủi cho những tiếc nuối khi tình yêu không trọn vẹn mà thôi...♥

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

Chia sẻ trang này