1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mychieu

    mychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu trai ấn

    Em từng yêu một Anh Ấn lúc anh ý sang công tác ở việt nam. Gần hai năm mặn nồng kể cả khi anh ấy về bên đó. Tháng 2 vừa rồi tụi em chat với nhau lần cuối, không nói nhưng cả hai đều hiểu là hai đứa nên chia tay. Tù đó, mặc dù khi đi làm, tụi em đều nhìn thấy nhau ol nhưng ko ai chủ động liên lạc nữa. Thú thật, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Hiện jo anh đang làm việc ở hyderabad. Anh chị nào có điều kiện ở bên ấy, có thể giúp em chút thông tin j đc ko. Trăm sự nhờ anh chị
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo ma? la?m gi? bạn !!!! Vô nghifa. Thực tế hơn chút đi Co?n nhiê?u ngươ?i, nhiê?u mối quan hệ khác đáng đê? bạn lưu tâm hơn ma?
  3. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đôi khi phũ phàn quá,không liên quan đến trực tiếp đến mình nhưng thấy đau lòng lắm các bạn ạ.Mấy anh Ấn qua làm việc ở Vn một thời gian thế là cũng có tình cảm với mấy chị em và ngược lai,cũng đi chơi riêng mua quà tặng và nhiều thứ khác chắc mình ko biết hết nhưng thật sự họ có muốn lấy làm vợ hay không ? và các bạn có biết lường trước kết cục như thế nào không ? Theo như số nhiều những người Ấn tôi gặp họ nói ba má họ đã chọn vợ cho họ ở quê hương họ rồi ,ba má họ ok thì họ cũng ok luôn chứ không có chuyện hôn nhân tự nguyện giữa hai người,họ tin tưởng sự hiểu biết nhiều của ba má họ thế đấy.Mình nghĩ chẳng lẽ các cô gái Vn quen biết yêu đương với họ kia thì là trò chơi đối với họ à...các bạn thấy có đau không chứ ?
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Là con người thì ai cũng khao khát có tình yêu. Người Ấn cũng vậy, dù theo truyền thống của họ thì hôn nhân đa phần là hôn nhân sắp đặt chứ ko phải hôn nhân dựa trên tình yêu. Chính vì thế mà phim Bollywood toàn là những bộ phim tình cảm sướt mướt (để bù đắp cho nhu cầu tình cảm ko được thỏa mãn trong cuộc sống thực ). Tới bây giờ chuyện hẹn hò con trai con gái vẫn đâu có phổ biến trong xã hội Ấn, nên các anh con trai Ấn khi có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, môi trường xã hội thoáng và cởi mở hơn thì các anh dễ ngã lòng, nảy sinh tình cảm với các cô gái bản xứ (ở Ấn thì con gái Ấn đâu có dám đi chơi với các anh, nếu muốn được coi là con nhà gia giáo). Các anh say trong men tình như vậy đó, nhưng đến khi nghĩ đến chuyện đại sự thì các anh lại ko có đủ can đảm đi ngược lại mong muốn của cha mẹ và gia đình, ko có can đảm đương đầu với miệng tiếng thế gian (Ấn), ko có đủ liều lĩnh để đi tiếp con đường ko quen thuộc (hôn nhân với người nước ngoài). Do đó các anh thà chia tay với tình yêu của mình mà về quê lấy vợ. Đa số những người Ấn sống ở nước ngoài mà tớ biết cũng toàn về Ấn tìm vợ, nhưng ko phải ai cũng có bạn gái trong giai đoạn quá độ
    Bạn mychieu, bạn dò hỏi thông tin của "cố nhân" để làm gì? Bây giờ 2 người đã chính thức chia tay, dù bạn có biết tin người kia cũng chẳng để làm gì. Còn nếu bạn có ý nối lại mối quan hệ thì trước hết bạn nói chuyện thẳng với người kia đi, chứ đi đường vòng cũng chẳng để làm gì. Sau này bạn có muốn xác minh thân thế hoàn cảnh của người kia thì lúc đó nhờ người dò hỏi thông tin hộ cũng ko muộn (người Ấn toàn dò hỏi thông tin kiểu này khi họ sắp đặt hôn nhân cho người nhà họ).
  5. anisha

    anisha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    mình yêu người Ấn và đã kết hôn , Mình cảm thấy sống với người Ấn thật không dễ chút nào , có những thứ rào cản mà mình chẳng thể nào vượt qua được nhưng đành cố gắng vì đã cưới nhau rồi mà .... Hai Bạn đã chia tay thì nên giữ lại những tình cảm tốt đẹp cho nhau , đừng cố công dò hỏi làm gì , Bạn nên học cách "buông tay " có thể ai yêu và không được sống bên người mình yêu đều đau khổ như nhau cả , chỉ có mình mới hiểu được mình thôi nhưng share với bạn người Ấn phần lớn đều " sợ ba mẹ " ghe gớm mà họ hay gọi là "kính trọng" và thường thì chẳng dám làm phật ý cha mẹ đâu ! thêm nữa họ hay quan tâm bà con cô bác nghĩ gì về họ lắm , sống bằng hình thức đó ...
    Nói chung mình khuyên bạn nhé : thời gian là thuốc tiên sẽ chữa lành mọi vết thương , rồi bạn sẽ ổn thôi đừng hỏi han tìm kiếm chi nữa .. cứ để cuộc tình này như nước trôi qua cầu nhé
    Chúc bạn có một giấc ngủ thật ngon mà không nghĩ về người ấy
  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Người Việt mình với nhau đây mà còn chưa hiểu hết,chưa chắc ăn.Nên các bạn cũng nên cân nhắc lại,đừng sống ảo quá.Có bạn trong này cũng tâm sự bằng trái tim rớm máu đó.Tôi viết nhưng dòng này chi vậy ? vì các bạn hòan toàn có thể tốt hơn và không xứng đáng fải gánh chịu như thế.
  7. nguyentuanan

    nguyentuanan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người em là An
  8. saoset2000

    saoset2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    --
  9. sassyboy2412

    sassyboy2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    India chán lắm ^^ ... trai Ấn keo kiệt bủn xỉn ^^ ... lạc hậu ^^
  10. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy: phụ nữ Việt kết hôn với đàn ông Ấn rất ít hạnh phúc (ngoại trừ 1 chuyện đa số người Ấn ít ngoại tình).

Chia sẻ trang này