1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Khj khj... em nhìn sis chụp cùng chị quen quen. Sis đó cũng married chàng Ấn đúng không ạ? Pé đáng iu quá! Hun pé cái:-*:-*:-*:-*:-*Lại trắng nõn nà nữa! Pé tên là gì sis ơi?
  2. giaophi81

    giaophi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn @van_mani và @bee_pp nhiều lắm đó, vậy là mình tạm ổn về vé và visa rồi, nếu mọi việc theo ý muốn thì tháng sau là lên đường, anh ta bảo ở 1 tháng cho biết hết về Ấn và ra mắt papa và mama nữa... Chuyến đi này quyết định thắng hay bại đấy...hichic. Anh ta nói anh ta sinh ra ở vùng quê nhỏ, nên việc có cô dâu ngoại thì không biết phản ứng ba mẹ của anh ta thế nào. Coi như là một mình mình ra trận chiến đấu...
    Em chúc bé nhà chị cuchi hay ăn chóng lớn luôn nhá, bé nhìn cute quá và trắng trẻo nữa. Chúc những mối tình Việt _Ấn bền lâu.
    Chúc cả nhà vui khỏe...Ngủ ngon..
  3. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Em xin cám ơn mọi người đã chia sẻ với em ...! em và anh ấy đã gặp nhau đó là thời gian quá ngọt ngào và hạnh phúc,những gì anh ấy dành cho em khiến em rất cảm động,chúng em đi bộ trên các con phố,cũng đắm chìm trong màu trắng của tuyết.....và quá nhiều kỉ niệm tất cả những gì em thấy là sự quan tâm quá nhiều và tình yêu quá lớn của anh ấy dành cho em...
    Phải công nhận với các chị em bị thuyêt phục một nửa là những gì anh ấy nói rất ngọt ngào ,nhưng lại khiến em cảm thấy rất thật thà,cũng là một lời khen xinh đẹp,hay dễ thương....nhưng ko như zai việt ,em nghe một số chàng việt nói cứ giả tạo sao ý :D ( cái này chỉ riêng em cảm nhận hihi)
    Em sang ấn độ vì sau khi em tốt nghiệp học tại Học viên ngân hàng và em tiếp tục học tiếp =>đó là món quà ba mẹ dành cho em khi em > chọn du lịch ấn độ trong một tháng ,trc khi bắt đầu vào kì học mới(tất nhiên em nói đi cùng vài người bạn => tất cả vì tình yêu và em chưa bao giờ lâm vào tình trạng như thế này )clí do lớn nhất :là gặp người yêu.
    bạn bè anh ấy rất ngạc nhiên khi em sang đó một mình, em tự lo tất cả thủ tục,lang thang hàng giờ tại BKk,Em là một người rất mạnh mẽ > nhiều khi bế tắc em rất dễ tức giận và làm anh ấy khóc( mối tình đầu nên nhiều cái hắn bốc đồng và cực mít ướt > nhưng rất dễ thương trong mắt em ^^) em thật sự hạnh phúc khi em cảm nhận tình cảm của anh ấy. Em cũng thành thật chia sẻ hiện tại em có khá nhiều người theo đuổi nhưng từ trước khi chưa quen anh ấy em ko thể mở lòng,và công việc chính của em hằng ngày là học,ở nhà đọc sách,nghe nhạc online và nghiên cứu tử vi hay các sách phong thủy,vô tình một ngày > có lẽ là một ngày buồn chán> em muốn luyện tiếng anh và em quen anh ấy. Mới đầu chỉ là nói chuyện và có lẽ tình cảm đến quá nhanh mà em ko thể lí giải nổi....ngàn đời này chẳng ai lí giải được tình yêu ... nên em cũng ko thể bình loạn được gì cả ^^
    Em có một tháng sống cùng anh ấy,có lẽ chưa phải dài nhưng nó khiến trái tim nhạy cảm của em cảm nhận được rõ nét về con người đó. Cái em lo lắng bây giờ là tương lai, quá nhiều khó khăn chờ đón,nhưng em sẽ cố gắng, em tin đó là số phận. Nhiều khi em muốn từ bỏ > nói chia tay rất nhiều nhưng hắn khóc và gào thét,không muốn sống nữa,làm sao mà hắn sống nổi,sao em lỡ đạp đổ giấc mơ và mọi sự cố gắng của hắn,em lại nhớ lần em chuẩn bị về nước trước một tuần hắn luôn khóc vì buồn,và lo lắng em sẽ quên hắn,ngày cuối cùng tại quán KFC ở new delhi hắn vừa nhìn em ăn,vừa khóc em thật sự ngạc nhiên vì có rất nhiều người ở đó> nghĩ lại những kỉ niệm trái tim em mềm nhũn ra,và em sẽ cho hắn một cơ hội...
    EM hi vọng em sẽ luôn nghe được những lời khuyên chia sẻ của mọi người,đó là nguồn động lực khiến em mạnh mẽ lúc này.
    XIn trả lời chị về chuyến đi của em,em lên đại sứ quán ấn độ tại Hà nội,em làm visa trong 3 ngày,và họ rất thân thiện,em nộp 40 usd,em transit tại bkk,khi họ biết em đi một mình họ có cho em một vài lời khuyên.

    - Em đặt máy bay của Air asia và vietnam airline vì đi lần đầu em ko muốn mất quá nhiêu thời gian tại sân bay,first em bay của vietnam airline đến Bkk em transit là 6 hour,tiếp tục em bay của Air aisa đến new delhi. nếu chị bay qua BKk chị lên tầng 3 đó là khu rất nhiều hãng máy bay để chị có thể transit. Lúc về em bay ngược lại chuyến đầu của air asia,vì nếu bay tât cả của airAA sẽ mất nhiều thời gian transit. Em mua vé phục vụ ăn tại máy bay.
    những nơi em đi : delhi , agra , himachal ,jammu , patnitop,punJab em chỉ đi miền bắc ấn vì bạn trai em sống ở Miền Bắc.
    Tại vì ở miền bắc có tuyết,đầu tiền kế hoặc là bọn em đi Goa nhưng do ở patnitop có tuyết nên em nên đó tận hưởng,vì quê em là vùng biển nên em muốn đồi núi và ước mơ được thấy tuyết(hihi)
    Chị có thể hỏi anh Tài : mylove24122006
    ANh ấy ở miền Nam và rất nhiệt tình dễ thương em nói chuyện hằng ngày với anh ấy qua yhaoo,nếu chị qua đó nên liên lạc với anh ấy.
    Mia2812 thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Del
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chị Tú ấy là người quen nhà Ấn mình đó mà, hehehe. Thấy em bé iu quá nhỉ.
    Ui tối qua đọc blog chị Cuchidatthep that nhiều cảm xúc ghê. Ấn Độ quả là nơi khó sống với người Việt nhỉ, Mình vui vì cuộc tình anh chị đã có kết quả ngọt ngào.
    Câu chuyện các bạn nhà mình hay hơn tiểu thuyết mà giờ mới chịu kể. Còn ai đi tàu ngầm nữa không, ngoi lên cho vui nè các bạn ơi
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Còn tàu ngầm nhìu lém Gee ơi! Có tối lên ol, 5 người tham gia mà tận 4 khách. hic hic...các bạn ơi lên hết đi nha
  7. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy các bạn ngoi lên hết đi nha chúng ta cùng chia sẻ giải quyết những khó khăn của nhau :)
  8. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @ms pinky, jenny4t, ak: rất vui khi thành friend với mọi người trong fb
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi very nice to meet you guys on FB too.


    *** Với 1số comment của các bạn về khoản ngọt ngào của các chảng, nói không phải bênh các chàng Việt nam, nhưng nói tiếng Anh mấy câu kiểu I love you/ I can't live without you/ you are my sunshine/ yỏu are my soul/ you are my breath, etc quả thực dễ hơn là nói bằng tiếng việt. Bạn cứ thử mà xem, bạn có mấy khi nói mấy câu đấy tự nhiên như gió với các chàng VN không? Có khi chàng VN nào lỡ nói mấy câu đấy chị em lại bảo úi chàng này "rồ", "sến" quá ấy chứ :D. Tương tự với bài hát tiếng Anh và tiếng Việt vậy.

    Anyway, those sweets words are from sweet hearts. listen to them, feel the love, enjoy them but be on earth, do not walk in the clouds, my dears. hehhehe tớ cũng bị bệnh viết, nói 1số thứ bằng tiếng Anh thoải mái hơn tiếng việt ^^^^^.
  10. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    khj khj...công nhận với chị! Bây giờ ngay nói câu em nhớ anh cung khó! còn nói tiếng anh ai cung nói được tất!
    @ Gee, diepvien, sis Van: lại gặp nhau trên face rùi!

Chia sẻ trang này