1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đâu? Đâu? Đâu
    Người đi dằng dặc canh thâu
    Không lời từ biệt
    Bỏ lại mình ta với nỗi sầu :(
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "1 cánh,
    2 cánh,
    3, 4 cánh
    Rơi xuống cỏ xanh bay mất tăm" :D

    Người đi dằng dặc canh thâu
    Có chàng ngồi nhớ trầm sâu mắt buồn... :P

    Đi chưa chắc đã là không tốt...
    Nếu đi để thấy lòng bình yên. :)
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nàng giờ sao giống Lưu Dung
    May còn có được tấm lưng không gù :D

    Nàng đi - đi quá mùa thu
    Heo may rải nhớ lên bầu trời đông ...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chà! Hai câu hay quá!
    Có lẽ chàng Thông cứ nhớ nhung sầu muộn nhiều như thế này lại hay! ;))
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    bình yên cả một canh thâu
    mắt buồn ngủ quá mà đâu dám nằm
    chờ em mãi tận hôm rằm
    tới nay mồng một đã nằm ngủ đâu
    mắt giờ đã thật trũng sâu
    con ruồi ở tận đẩu đâu bâu vào
    nhớ sao bụng lại cồn cào
    tìm anh bánh khúc đang gào ngoài kia
    tủ lạnh còn một vại bia
    tu vèo một cái Ô kìa say ghê
    Mùa Đông đã thật quay về
    cho tôi có dịp thỏa thuê giấc nồng
  6. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    trải dài cả một trời xanh
    lơ thơ vài sợi nắng hanh thu vàng
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Người có về buồn không???
    Nắng rải vàng mênh mông
    Xa lìa cả dương thế
    Cháy tin yêu vội vàng

    Ta lỡ khóc mướn cỏ
    Quên mình cũng chẳng thiền
    Hồn người thôi dẫu lạc
    Đừng học chữ "đa đoan"!
  8. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    hay quá !
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Người đã ra đi cùng nắng ấm
    Đông lại về bên gác nhỏ đìu hiu
    Giá lạnh đâu len kín giọt nắng chiều
    Hương hoa sữa thôi không nồng trong gió

    Vẫn mình ta ngẩn ngơ trên lối nhỏ
    Vắng người rồi, ta buồn với ta thôi
    Heo may về khô lạnh cả bờ môi
    Bụi thời gian vương đầy mi mắt ướt

    Lời tạ từ con tim nghe giá buốt
    Ta lớn dần cùng giá lạnh mùa đông ...
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Vui vì mất ngủ :)
    Chợt nhớ Phù Du
    Với cả bạn Ngu
    Lên đây hóng tí :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này