1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Ước gì Ngu Ngu đột xuất thông minh /Phù du không chạy linh tinh trên trời/ Béo Ú gầy ngót cả người/ Ù lì sinh động nói cười tưng tưng /Giao thông bỗng hết tắc đường /200 trẻ lại trông dường 20 /Văn Khoa bẻ bút đi chơi /Mưu Mô về quán thảnh thơi quên bồ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không hiểu sao mình không xuống dòng được nhỉ?
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, em cứ ngỡ là bác Hai giờ quên chỗ này rồi chứ!
    Đọc bài bác tự dưng thấy ngậm ngùi... (chắc xúc động vì bác ước cho mình gầy :D)
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1

    Quên sao được. Ở nơi ấy có một nàng béo ú. :))
  4. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai không ước gì cho em à :((
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Khổ. Không phải là quên không ước. Mà là muốn ước thì phải tìm ra cái người đó thiếu hụt (nhược điểm). Hoàn hảo quá đâm khó ước thật. :((
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bác Hai! Chắc đau cả đầu để nghĩ xem có ước được gì không.:))
  7. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    ước gì được phút thơ ngây
    để người trăm tuổi phút giây mơ màng
    ước gì những phút vội vàng
    để người trăm tuổi khẽ khàng thơ ngây
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bài này sao nghe khẩu khí giống bài Bao giờ cho đến tháng ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng thế nhỉ @-)
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Để tớ viết lại thế này:

    Bao giờ cho đến tháng Ba
    Ngu Ngu thi tuyển quốc gia giải Nhì
    Tung tăng hiếu động Ù lì
    Phù du một đám mây thì không trôi
    Hai trăm tuổi đã lớn rồi
    Đầu ba chỏm chạy khắp nơi trong làng
    Mây béo người ngót que nhang
    Chân lẻo khẻo, tay làng nhàng liêu xiêu
    Ngữ văn chăm học đến yêu
    Luyện toán lý đến mức siêu, tuyệt vời
    Giao thông thông suốt khắp nơi
    Giờ cao điểm vẫn không nơi tắc ùn
    Moza qua lại quán luôn
    Quên chuyện cũ, lại cứ tuồn thơ ra
    Bao giờ ... cho đến tháng Ba ...
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Quán thơ hết quota roài, các thầy thơ nhá. Đề nghị bạn nào nhanh tay mở quán mới nhá.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chúc các thầy thơ, cô thơ, nàng thơ, chàng thơ đừng thơ thẩn. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này