1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  2. Ch2002

    Ch2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua, Trung Quốc bắt giữ nhiều tàu thuyền của ngư dân VN khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa đã làm cho gia đình họ lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

    [​IMG]
    Bà Phạm Thị Đợi (trái) bên số tỏi giống ít ỏi do hàng xóm hỗ trợ để trồng vào vụ tới. Ảnh: XUÂN LONG



    Gần một tháng nay, bà Phạm Thị Đợi, vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, cùng gia đình của các ngư dân trên tàu QNg-66478 TS ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mòn mỏi đợi chờ phía Trung Quốc thả người thân của họ trở về. Nhưng điều bà Đợi nhận được chỉ là một cuộc gọi điện của chồng nói vỏn vẹn vài chữ: “Chắc tui chết quá”.

    Bà Đợi cho biết quần đảo Hoàng Sa là ngư trường quen thuộc từ bao năm nay của ngư dân VN, chồng bà không xâm phạm vùng biển của nước nào cả.

    Theo bà Đợi, vài ngày trước, bà nhận được một cuộc điện thoại của một người Trung Quốc nói rằng phải nộp 7 vạn nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng) thì mới thả chồng bà về. Hiện giờ gia đình bà đã khánh kiệt, cả miếng cơm hằng ngày cũng không đủ ăn thì làm sao có tiền để chuộc chồng về.

    Theo báo Người Lao động
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    2 nước láng giềng nhưng bởi cái khái niệm nước lớn nước nhỏ, chủ nghĩa dân tộc mà nước tự xưng là nước lớn đặt ra làm cho hàng ngìn năm căng thẳng.
    Không biết cục diện sẽ ra sao vào những ngày tới:-w
  4. yancodon1983

    yancodon1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    :)) bác Hùng nhà ta định ra tranh cử hay sao bà chơi cái avata nổi thế nhìn ngợp luôn cái page
  5. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Áo đỏ chứng tỏ anh yêu em lắm
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cái đó là kí hiệu phóng xạ, làm nổi bật lên hai chữ "Hùng nổ"=))
  7. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Bác ấy sợ mất danh hiệu về tay ông Quảng nổ đó mà nên phải để avatar như thế
  8. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẤT ĐỂ GIỮ BIỂN ĐẢO QUÊ TA

    Xin cúi lạy mười phương tam bảo

    Chứng minh cho biển đảo hôm nay

    Bao người tề tựu về đây

    Kính dâng chư Phật phút giây lắng lòng



    Thuở ban sơ, cha Rồng xuống biển

    Hẳn lòng còn lưu luyến tình xưa

    Bao phen dâng nước tràn bờ

    Mong tìm bóng mẹ Âu Cơ trên ngàn?



    Lịch sử dẫu sang trang nhiều lúc

    Đã lắm khi ca khúc khải hoàn

    Bao lần trên Bạch Đằng Giang

    Xác quân xâm lược chết tràn sông sâu



    Bước tiếp bước, nghìn sau con cháu

    Noi gương xưa, đem máu tô hồng

    Ngọn cờ phất phới biển đông

    Giữa bao sóng dữ mênh mông nghìn trùng



    Một tấc đất, vuông sông cũng giữ

    Huống chi là biển cả quê hương

    Làm trai chí khí cang cường

    Xông pha bất chấp mọi đường gian lao



    Như ngọn sóng bạc đầu bất khuất

    Thà hi sinh, vùi lấp thân mình

    Theo làn nước biển trong xanh

    Quân dân chung sức, đấu tranh chung lòng



    Nằm án ngữ biển đông, che chắn

    Giữa sương mờ ẩn hiện, đảo ta

    Bình minh, đêm xuống hiền hòa

    Nhưng hào khí chẳng nhạt nhòa trong tâm



    Canh giữ đảo, trẻ măng người lính

    Chỉ mong sao hải phận bình an

    Và mong Tổ quốc vẹn toàn

    Chẳng màng thịt nát, xương tan bao giờ



    Có những lúc bão to, gió lớn

    Phải dang tay ra đón ngư dân

    Nào ngờ giông tố cuốn phăng

    Ngậm ngùi tử biệt, khóc thầm sinh ly



    Có những lớp người đi lặng lẽ

    Chuyến hải hành tìm rẽ vào Nam

    Đoàn tàu không số âm thầm

    Đem thân phận đổi an lành muôn dân



    Anh linh có căn lành sâu thẳm

    Dẫu mất rồi vẫn đậm tình quê

    Sống khôn, đến thác hộ trì

    Trường Sa ơi, lắm người đi không về!



    Người mất chốn sơn khê thành đất

    Nuôi cỏ cây xanh ngắt đời sau

    Anh linh chết giữa biển sâu

    Khí thiêng bất tử thành màu biển xanh



    Xin quy hướng tâm thành theo Phật

    Kiếp nhân sinh quả thực vô thường

    Đời như bọt nước, hơi sương

    Luân hồi, nghiệp báo dặm trường quẩn quanh



    Xin trọn vẹn lòng tin nhân quả

    Và nhìn sâu tấc dạ can trường:

    Thân này tan giữa đại dương

    Đem tâm chấp ngã chỉ vương khổ sầu



    Đã chấp nhận chẳng cầu bia mộ

    Chẳng sá chi ngày giỗ linh đình

    Anh linh sớm được siêu sinh

    Bắt đầu đời mới phúc lành gieo duyên



    Lòng yêu nước kết thêm kính Phật

    Như chân trời, nước rất gần mây

    Anh linh sớm nhận ra ngay

    Đạo mầu thắp sáng đêm dài vô minh



    Xin cầu nguyện anh linh tỏ ngộ

    Đã quyết làm rạng rỡ Trường Sa

    Càng lo tu học thiền na

    Càng bền chí cả vượt qua biển đời



    Như gấm vóc của người nước Việt

    Các anh linh về hết hôm nay

    Dẫu đời lắm chuyện lá lay

    Trung kiên biển đảo chẳng thay đổi lòng



    Với tự hào con Hồng cháu Lạc

    Lời kinh thay biển hát sóng ru

    Anh linh xa cõi phù du

    Vị tha – Vô ngã thiên thu đẹp ngời.
    http://4future.multiply.com/journal/item/1470/1470
  9. Eo_Bien

    Eo_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  10. caohieu79

    caohieu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này