1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    một ánh mắt nói lên bao điều
  2. QPhuonga2

    QPhuonga2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    xin được một lần ra đảo cùng các anh bảo vệ quê hương
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Đã trở thành một nghi lễ chính thức và thiêng liêng, đoàn công tác nào khi đến TSA nếu hải trình đi qua khu vực Côlin, Gạc Ma ... đều dừng lại và làm Lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đội ND VN đã ngã xuống khi bảo vệ biển đảo Tổ quốc trước họng súng giặc trong sự kiện CQ 1988, và lần này, Đoàn công tác chúng tôi cũng vinh dự được dừng lại dâng hương cho các anh nơi biển đảo thiêng liêng này

    [​IMG]


    Lễ Tưởng niệm được cử hành trang trọng trên boong chính của Tàu, tấm lòng chúng tôi hướng đến các anh cũng giản dị, đơn sơ như tâm hồn người lính

    [​IMG]


    Loa phóng thanh vang vọng, đại diện Quân chủng đọc lời tưởng nhớ đến các Liệt sĩ ...... phút mặc niệm bắt đầu .....

    [​IMG]
  4. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Tin hot này các bác ơi.Thông tin về chuyến du lịch Trường Sa

    Mời các bác vào link sau

    Đây là Công Văn của Quân Chủng Hải Quân:

    http://oscvietnamtravel.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=176

    Mẫu đăng ký du lịch Trường Sa
    http://oscvietnamtravel.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=175&Itemid=578

    Lịch Trình Tour du lịch Trường Sa
    http://oscvietnamtravel.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=174&Itemid=578
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những ai ó điều kiện thì đừng bỏ qua cơ hội này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    21 triệu ai có tiền thì đi đi.Nhanh kẻo hết
  5. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Ngày 14-3-1988, Trung Quốc gây nên sự kiện đẫm máu Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao.

    Gần hai tháng sau, ngày 7-5-1988, lễ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức tại đảo Trường Sa lớn. Tại đây, Đại tướng Lê Đức Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: "Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".
    [​IMG]
    Cố Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân thay mặt quân chủng, thề quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.
    [​IMG]
    Ngay trong dịp này, Đại tướng Lê Đức Anh và Đô đốc Giáp Văn Cương đã đi thăm nhiều đảo ở Trường Sa, trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thế trận phòng thủ Trường Sa ngày càng được củng cố vững chắc.

    Một vài hình ảnh Trường Sa tháng 5-1988 của nhà báo Nguyễn Viết Thái - nguyên phóng viên báo Phú Khánh và hình ảnh Trường Sa tháng 1-2011 của Thiềm Thừ.

    Đảo Cô Lin, nơi con tàu anh hùng HQ505 lao lên khẳng định chủ quyền ngày 14-3-1988 trong làn đạn địch. Việc xây dựng đảo được tiến hành rất nhanh chóng. [​IMG]
    Cô Lin 2011[​IMG]
    Đảo Phan Vinh 1988
    [​IMG]
    Chiếc máy phát điện của đảo Phan Vinh khi đó[​IMG]
    Phan Vinh ngày nay dùng không hết điện gió, điện mặt trời[​IMG]
    Đảo Tốc Tan 1988 mới chỉ có nhà cao chân, chưa có "lô cốt" như Cô Lin.[​IMG]
    Nhà tiếp dân của đảo Tốc Tan hiện nay[​IMG]
    Cố Đô đốc Giáp Văn Cương thăm đơn vị xây dựng đảo Tiên Nữ, đảo xa nhất về phía Đông do Việt Nam đóng giữ[​IMG]
    Tiên Nữ hiện nay[​IMG]
    Nhà báo Nguyễn Viết Thái và đồng nghiệp trên đảo Núi Le, khi đó cũng chỉ có nhà cao chân[​IMG]
    Chiều ở Núi Le
    [​IMG]
    Bình minh ở Núi Le, 2011[​IMG]
    Lính Trường Sa 1988...[​IMG]
    và 2011[​IMG]

    vietnameastsea thích bài này.
  6. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Thanks Khu về những tấm ảnh rất có giá trị này của quá khứ.

    Trong điều kiện những năm 1988 chỉ được đầu tư và trang bị như thế này mà chúng ta vẫn giữ vững được chủ quyền trên quần đảo Truờng Sa! Thật là tuyệt vời! Không thể tưởng tượng nổi!^:)^^:)^^:)^^:)^
  7. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Của bác Thiềm Thừ bác ạ, nhà em chỉ copy về đây thôi.

    Bác nhấn vào tên Thiềm Thừ mà xem, còn nhiều tin và ảnh lắm.
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    @};-@};-@};-
    Rất xúc động. Không khí thiêng liêng ! Tuy chưa một lần được ra đảo nhưng nếu có dịp ra đảo thì điều đầu tiên em làm là sẽ khóc thật to khóc thật nhiều khóc để tưởng nhớ các anh, khóc vì cuộc đời có ý nghĩa hơn khi được đặt chân lên phần lãnh thổ thiêng lêing của Tổ quốc. Các anh hãy yên nghĩ!
  9. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ------------------------------------

    Cám ơn bác Thiềm Thừ về những bức ảnh đẹp của quá khứ! và cám ơn Khu vì đã giới thiệu rộng rãi những bức ảnh này trên ttvnol!
  10. wishman

    wishman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh thật tuyệt vời , cám ơn các bạn ....=D>

Chia sẻ trang này