1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
    Các nữ chiến sĩ hải quân chia tay đồng đội ra đảo làm nhiệm vụ.

    [​IMG]
    Do sóng to, gió lớn, tàu của đoàn công tác không thể cập được vào nhà dàn nên các nghệ sĩ phải hát qua hệ thống bộ đàm phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

    [​IMG]
    Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa lớn bịn rịn chia tay đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 957.

    Hải Nguyên (GiaDinh.net)​

  2. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Cuối tháng 4 vừa qua, UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đội dân quân biển xã Phổ Thạnh theo Quyết định 1902/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15.10.2010.


    Đây là Trung đội dân quân biển đầu tiên được thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn Quân khu 5 hiện nay, với 28 thành viên là những ngư dân có tuổi đời từ 18-35, được chia thành 3 tiểu đội đi trên 20 tàu cá, mỗi tàu từ 1-2 dân quân.

    Khai thác gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

    Ông Nguyễn Duy Trinh, Phó chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, cho biết để xây dựng Trung đội dân quân biển, chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo tiến hành khảo sát, đến từng nhà chủ tàu cá và ngư dân vận động, nói rõ mục đích tham gia vào lực lượng dân quân biển là gắn khai thác trên biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chỉ cần nghe thế, 20 chủ tàu cá và 28 ngư dân, trong đó có 11 thuyền trưởng, 3 máy trưởng và 14 thuyền viên gật đầu “cái rẹt”, tự nguyện viết đơn tình nguyện vào dân quân biển. Hôm tổ chức lễ công bố, 28 ngư dân đều hớn hở trong bộ trang phục của lực lượng dân quân tự vệ trông rất oai.

    [​IMG]
    Ngư dân là lực lượng quan trọng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước

    Theo ông Nguyễn Văn Lượng, Chỉ huy trưởng quân sự xã Phổ Thạnh, nhiệm vụ của dân quân biển là thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, gắn sản xuất, khai thác với bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền các vùng biển. Hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển và các lực lượng khác kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi, bắt giữ các phương tiện, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển thuộc chủ quyền của VN và các hành vi khác gây mất trật tự an ninh, phá hoại môi trường biển. Tham gia vận chuyển tiếp tế, phục vụ chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn trên biển, gương mẫu chấp hành và vận động ngư dân chấp hành các quy định của nhà nước về biển. Báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền, ngăn chặn hoặc hiệp đồng với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn hoặc đánh trả khi có địch hoạt động trên không và trên biển.

    Để hoàn thành nhiệm vụ này, lực lượng dân quân biển không chỉ được giáo dục về chính trị, pháp luật mà còn cần được huấn luyện quân sự, luyện tập các phương án hoạt động trên biển... “Mỗi ngư dân - dân quân biển phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy trên biển, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên như những người lính thì mới hoàn thành được nhiệm vụ”, ông Lượng nhấn mạnh.

    Trách nhiệm và tự hào

    Ngư dân Phan Bền mới 28 tuổi nhưng đã có thâm niên gần 10 năm bám biển xa. Anh Bền không chỉ là thuyền trưởng kinh nghiệm, dạn dày sóng gió mà còn là Bí thư chi Đoàn năng nổ trong công việc, được đoàn viên, thanh niên thôn Thạnh Đức 2 tin yêu, mến phục và cũng là người Đảng viên mẫu mực. Ấy vậy mà khi được “phong chức” làm Trung đội trưởng dân quân biển, anh Bền không khỏi lo lắng: “Tôi rất vinh dự khi được giữ chức vụ Trung đội trưởng dân quân biển. Đây là trách nhiệm hết sức nặng nề, mỗi anh em trong trung đội đều nêu quyết tâm hết mình với công việc được giao”.

    Theo anh Bền, 28 ngư dân khi trở thành dân quân biển ai cũng cảm thấy tự hào vì hoạt động nơi biển xa không chỉ làm giàu cho chính gia đình mình mà còn góp phần sức lực nhỏ bé để bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo của đất nước.

    Trung tá Lê Văn Đình, Đồn trưởng Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh, cho rằng lâu nay ngư dân chính là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Riêng tại địa bàn xã Phổ Thạnh - một trong những địa phương có lượng tàu cá, nhất là tàu cá có công suất lớn, đánh bắt dài ngày trên biển hùng hậu nhất tỉnh Quảng Ngãi với trên 350 chiếc - việc lực lượng dân quân biển được thành lập sẽ góp phần nâng cao hơn nữa ý thức của mỗi ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    Xây dựng điểm 6 trung đội dân quân biển
    Theo quyết định phê duyệt của Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu) vào tháng 10.2010, cả nước sẽ triển khai thực hiện xây dựng điểm 6 Trung đội dân quân biển, đảo gồm: xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh); xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An); xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi); phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận); thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau); xã đảo Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

    P/S : Hy vọng lực lượng dân quân biển sẽ hỗ trợ , bảo vệ bà con ngư dân tốt nhất có thể để họ an tâm đánh bắt hải sản trên vùng biển Tổ Quốc
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Những cử tri lần đầu bỏ phiếu tại Trường Sa

    Vào lúc 7 giờ sáng ngày 15.5, lễ khai mạc bầu cử đại biểu ************ khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã diễn ra tại 21 điểm bỏ phiếu ở thị trấn Trường Sa và các xã Song Tử Tây, Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

    Trao đổi với PV Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Lục, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết, thời tiết Trường Sa hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, gió nhẹ. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ăn mặc chỉnh tề cùng nhau đi đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Sau lễ khai mạc, khoảng 7 giờ 10 phút, cử tri bắt đầu bỏ phiếu. Niềm vui và sự tự hào thể hiện trên nét mặt từng cử tri.

    [​IMG]
    Khai mạc bầu cử tại thị trấn Trường Sa - Ảnh: CTV


    [​IMG]
    Cử tri thị trấn Trường Sa xem tiểu sử ứng cử viên - Ảnh: CTV


    Từ thị trấn Trường Sa, anh Nguyễn Quốc Thiện (30 tuổi), quê ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vừa bỏ phiếu xong, bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu ************ và HĐND các cấp trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc. Tôi hy vọng những ứng cử viên được bầu làm đại biểu ************, HĐND sẽ làm hết vai trò, trách nhiệm của mình”.

    Từ xã Song Tử Tây, cử tri Đặng Thị Liễu, quê ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa, tâm sự: “Tôi đã nhiều lần tham gia bầu cử ở đất liền, nhưng khi cầm lá phiếu đi bầu cử ở vùng đất thiêng liêng của Tổ quóc, tôi rất hồi hộp khi lựa chọn ứng cử viên bầu vào đại biểu ************ và HĐND. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền có chính sách đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và nuôi trồng thủy sản ở Trường Sa, để góp phần nâng cao đời sống người dân”.

    Còn tân binh Nguyễn Văn Nhân, 20 tuổi, quê ở Tuyên Quang nói: “Lần đầu tiên đi bầu cử đại biểu ************, bản thân tôi rất hãnh diện được bầu chọn người tài đức giúp ích cho đất nước. Những người đắc cử cần lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, góp phần cải cách giáo dục và quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của quân dân huyện đảo”.

    Lúc 10 giờ 15 phút, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Trường Sa cho biết, đã có hơn 75% cử tri thị trấn Trường Sa và các xã Song Tử Tây, Sinh Tồn đi bỏ phiếu. Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây cho biết, đã có 9 ngư dân trên tàu cá Phú Yên tham gia bầu cử tại xã đảo. Tại thị trấn Trường Sa, có 28 cán bộ, chiến sĩ trên các tàu ra Trường Sa công tác tham gia bỏ phiếu.

    [​IMG]
    Cử tri thị trấn Trường Sa làm thủ tục bỏ phiếu - Ảnh: CTV


    [​IMG]
    Cử tri thị trấn Trường Sa bỏ phiếu - Ảnh: CTV


    [​IMG]
    Cử tri xã Song Tử Tây xem tiểu sử ứng cử viên - Ảnh: CTV


    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110515/nhung-cu-tri-lan-dau-bo-phieu-tai-truong-sa.aspx
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khai mạc bầu cử ở Trường Sa

    Đúng 7g sáng 15-5, 21 tổ bầu cử ở các xã Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu ******** khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

    Ông Đinh Trọng Thắm, Chủ tịch UBND - Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Sinh Tồn cho biết, không khí bầu cử ở Sinh Tồn diễn ra rất sôi nổi, nhiều cử tri đến điểm bỏ phiếu sớm hơn dự định, cử tri rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình.

    Tại xã Song Tử Tây, theo trung tá Trịnh Xuân Tô, Chính trị viên phó, đến 6g45 toàn bộ cử tri đã có mặt để chuẩn bị làm lễ khai mạc, việc bỏ phiếu được tiến hành nhanh gọn sau lễ khai mạc.

    [​IMG]
    Lễ chào cờ khai mạc bầu cử tại thị trấn Trường Sa - Ảnh: Nguyễn Văn Anh


    [​IMG]
    Kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử tại xã Song Tử Tây- Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Tâm


    [​IMG]
    Cán bộ chiến sĩ tại đảo Nam Yết, xã Sinh Tồn bỏ phiếu bầu - Ảnh: Phan Thanh Hòa


    Không khí bầu cử nhộn nhịp nhất là ở thị trấn Trường Sa. Ông Nguyễn Hữu Lục - Chủ tịch UBND thị trấn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn cho biết: Đúng 7g sáng nay, 100% cử tri ở Trường Sa gồm các lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn, nhân dân trên đảo và cán bộ chiến sĩ các tàu làm nhiệm vụ xung quanh đảo thực hiện công tác bầu cử. Ông Lục nói thời tiết Trường Sa hôm nay rất đẹp rất thuận lợi cho công tác bầu cử.

    http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/438106/khai-mac-bau-cu-o-truong-sa.html
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Phát động chương trình:
    Góp đá xây Trường Sa
    TT - Có mặt trong đoàn hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2011 (từ ngày 6 đến 17-5), phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với thượng tá Đỗ Minh Tuấn - trưởng ban thanh niên Quân chủng Hải quân, phó đoàn hành trình. Ông Tuấn nói:

    [​IMG]
    Nhà sinh hoạt được xây dựng tại đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa (ảnh chụp tháng 4-2010) - Ảnh: MINH ĐỨC

    - Biển đảo của VN trải dọc chiều dài đất nước, nếu biết tận dụng thế mạnh biển đảo sẽ phát triển nhanh kinh tế, tạo động lực phát triển chung cho cả nước. Vì vậy, việc giữ gìn và phát triển biển đảo không chỉ là trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước mà còn là trách nhiệm của thế hệ ngày nay và nhiều thế hệ con cháu mai sau.

    Chúng ta đã có nhiều chương trình, dự án phát triển biển đảo và dù được quan tâm mạnh mẽ so với nhiều năm trước nhưng với điều kiện nguồn lực có hạn của Nhà nước, khu vực biển đảo vẫn còn nhiều khó khăn.

    * Trong chuyến hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2011, có bạn sinh viên đã đem nắm đất từ đất liền ra để góp phần cho đảo bớt nhỏ trước biển. Thưa ông, nếu mỗi người góp một viên đá, nắm đất cho Trường Sa có lẽ quân dân ở đảo đã bớt khó khăn rất nhiều?

    "Mỗi người đều có thể góp phần tham gia xây dựng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

    Báo Tuổi Trẻ phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa” là một hành động tạo nhịp cầu để người dân ở đất liền đến với biển đảo được gần hơn. Đó sẽ là những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ cho thế hệ tương lai"

    Phó đô đốc
    Trần Thanh Huyền (chính ủy Quân chủng Hải quân)


    - Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho các đảo, trong đó có Trường Sa. Tuy nhiên, nhiều đảo lớn như Sơn Ca khi biển động, sóng biển táp cả vào cột mốc chủ quyền. Cán bộ, chiến sĩ ở các đảo chìm, nhà giàn chỉ cách mặt biển một vài sải tay, diện tích còn nhỏ hẹp, nếu đi thẳng chỉ cỡ chục bước là ra đến biển.

    Trong khi đó, chúng ta còn nhiều điểm đảo chưa nhô hẳn lên mặt biển mà nước ngoài vẫn luôn có ý đồ đổ bộ cắm cờ nhận chủ quyền, biến thành lãnh thổ của họ.

    Vì vậy nếu mỗi người dân đóng góp một viên đá, tôi nghĩ sẽ là một công cuộc tôn nền Tổ quốc hữu hiệu, có ý nghĩa cả về tinh thần lẫn thực chất, tiếp bước cha ông giữ đất, giúp chủ quyền Tổ quốc vững chãi hơn.

    * Thưa ông, Quân chủng Hải quân đã có chương trình chính thức chưa?

    - Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân chưa chính thức triển khai chương trình nhưng chúng tôi đã đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên VN việc này. Đây là hình thức để ai quan tâm đến chủ quyền biển đảo đều có cơ hội thể hiện, dù chỉ là ý tưởng hay một viên đá. Mỗi viên đá từ đất liền ra sẽ góp phần giúp đảo được tôn cao, chủ quyền vững chắc hơn.

    Đặc biệt, qua hành động này mỗi người dân cũng có ý thức cao hơn về chủ quyền biển đảo của VN đối với Trường Sa và các đảo của VN nói chung. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức việc tiếp nhận và chuyển ra đảo.

    Trong hơn 30 điểm đảo của huyện đảo Trường Sa, có khoảng 1/3 điểm đảo vẫn cần phải xây dựng thêm. Nhiều năm qua, công binh hải quân đã xây dựng nhiều điểm đảo vững chắc, kiên cố nhưng nhiều điểm đảo đã xuống cấp cần xây dựng lại.

    Chúng tôi mong muốn mỗi người dân, trước hết là thanh niên, sinh viên, những người có ý thức với biển đảo Tổ quốc sẽ trực tiếp góp một viên đá để từ đó tập kết vào địa điểm hợp lý rồi đem ra Trường Sa. Nơi xa xôi khó vận chuyển thì việc đóng góp có thể thực hiện bằng hình thức khác. Giá trị một ký ximăng, một viên đá ở đất liền có thể không lớn nhưng chuyển ra Trường Sa sẽ mang nặng nghĩa tình và cần chi phí không nhỏ.

    Chúng tôi không quy định một viên đá là bao nhiêu mà tùy tâm của người đóng góp. Thật sự có rất nhiều người dân muốn ủng hộ Trường Sa, biển đảo nhưng không biết đóng góp thế nào. Nay chúng ta đưa ra chương trình này sẽ tăng cường ý thức về chủ quyền biển đảo của người dân.

    * Năm 2011 là Năm thanh niên, ông đánh giá thế nào về sự đóng góp của thanh niên cho biển đảo?

    - Năm 2011, với sự tham gia của doanh nhân trẻ, sinh viên với nội dung “doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo”, chúng tôi hi vọng từ trải nghiệm thực tế, đội ngũ doanh nhân sẽ có trách nhiệm hơn với sự phát triển chung của đất nước và nhen nhóm những ý tưởng, dự án thiết thực hơn để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế biển đảo, đặc biệt là dịch vụ hậu cần nghề cá.

    Với sinh viên, những trải nghiệm về chủ quyền biển đảo cùng sự hi sinh, cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, tôi mong rằng ngay từ trên ghế nhà trường các bạn sẽ có những định hướng tốt đẹp cho tương lai cũng như cho sự đóng góp vào phát triển đất nước, biển đảo. Thực tế, ngay trong chuyến đi đã có sinh viên nói với chúng tôi rằng trước đây họ chỉ biết sống cho riêng mình, ra đảo thấy sĩ quan, chiến sĩ sống chân thật với trách nhiệm lớn lao, chợt thấy mình cần thay đổi.

    Hay có doanh nhân nói trước đóng thuế đôi khi thấy xót nhưng ra đảo mới thấy đóng góp của mình còn nhỏ bé quá... Sau các chuyến đi, nhiều doanh nghiệp trẻ đã bắt đầu vươn ra biển. Đó là cơ sở để bảo vệ và phát huy chủ quyền biển đảo.

    * Theo ông, sau những hành trình như vậy, cần làm tiếp những gì để thật sự khuyến khích được sự chung tay góp sức vì chủ quyền biển đảo?

    - Nhiều món quà đất liền gửi ra đảo đã được sử dụng hiệu quả và hầu hết là rất thiết thực như hệ thống lọc nước, tủ bảo ôn, đất sạch trồng rau, sách báo. Tôi nghĩ nhu cầu thì nhiều, nhưng trước mắt các bạn trẻ có thể gửi sách tiếng Anh, sách văn hóa, phương tiện nghe nhìn giúp bộ đội. Các doanh nhân có thể tính việc hỗ trợ chiến sĩ trên đảo trong vấn đề việc làm sau khi về đất liền.

    Đặc biệt, theo tôi, chương trình đưa trí thức trẻ về công tác tại các xã khó khăn nên có ưu tiên cho cán bộ chiến sĩ đã được rèn luyện, thử thách ở Trường Sa cũng như các đảo khác. Với bản lĩnh của bộ đội biển đảo, nếu được trọng dụng và có cơ chế đào tạo phù hợp, tôi nghĩ anh em sẽ đóng góp thiết thực vào việc phát triển các vùng kinh tế còn khó khăn.

    KHIẾT HƯNG - CẦM VĂN KÌNH thực hiện


    Phó đô đốc Trần Thanh Huyền (chính ủy Quân chủng Hải quân):

    Mỗi người đều có thể góp phần xây dựng biển đảo

    [​IMG]
    Ông Trần Thanh Huyền Ảnh: H.T.V.
    * Thưa phó đô đốc Trần Thanh Huyền, từ câu chuyện đầy ý nghĩa một bạn sinh viên đem nắm đất ra với đảo xa, báo Tuổi Trẻ mong muốn phối hợp cùng Quân chủng Hải quân phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa”?
    - Rất hay. Cá nhân tôi thấy đây là một việc làm thiết thực để tuổi trẻ cả nước và nhân dân VN có điều kiện thể hiện sự quan tâm của mình với biển đảo. Mỗi người đều có thể góp phần tham gia xây dựng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Báo Tuổi Trẻ phát động chương trình này là một hành động tạo nhịp cầu để người dân ở đất liền đến với biển đảo được gần hơn. Đó sẽ là những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ cho thế hệ tương lai. Chương trình không phải chỉ là sự góp tay người dân trong nước mà có thể phát động đến cả kiều bào VN ở nước ngoài, góp phần giáo dục tình yêu nước, yêu biển đảo của quê hương đến với mỗi người dân Việt.

    * Theo ông, các bạn trẻ nói riêng và người dân VN có thể đóng góp những gì thiết thực, hiệu quả nhất?

    - Các bạn trẻ có thể góp công sức, các bạn kỹ sư xây dựng, công nhân lành nghề, kiến trúc sư có thể góp ý tưởng, chất xám và sức lao động của mình. Và mọi người dân đều có thể đóng góp công sức, tiền của để xây dựng quần đảo Trường Sa thiêng liêng của chúng ta. Quân chủng Hải quân sẽ sớm bàn về lộ trình thực hiện cuộc vận động này để phối hợp tốt nhất với báo Tuổi Trẻ, góp phần thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

    MINH THÙY thực hiện
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/438178/Gop-da-xay-Truong-Sa.html

    Mong rằng, sau khi đọc bài này, mọi người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng TTVNOL sẽ đóng góp thiết thực trí lực tài lực vào xây dựng xây dựng và bảo vệ Biển đảo Việt Nam Trường Sa Hoàng Sa
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Lại nóng chuyện an toàn cho ngư dân

    Ngày 14.5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII đã có buổi tiếp xúc cử tri đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Bên cạnh một số vấn đề rất bức xúc như thiếu điện, nước, ô nhiễm môi trường và sạt lở, chuyện ngư dân của Lý Sơn bị “tàu lạ” tấn công, bị bắt và đòi tiền chuộc lại nóng lên.

    Thống kê của huyện Lý Sơn cho biết, trong năm 2010, có 4 tàu với 52 ngư dân bị bắt, trong đó có vụ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu cùng 9 thuyền viên bị giam giữ tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa suốt 45 ngày, vụ thuyền trưởng Võ Minh Tân cùng 6 thuyền viên không tìm thấy thi thể ngoài Hoàng Sa hồi áp tết năm rồi. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, đảo Lý Sơn đã có 2 tàu đánh cá cùng 16 thuyền viên bị tàu nước ngoài bắt giữ.

    [​IMG]
    Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn - nơi mỗi ngày có hàng chục chiếc tàu ra ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: T.Đ


    Nhiều ngư dân trắng tay sau những lần bị bắt. Cử tri kiến nghị là số ngư dân cần phải được sự hỗ trợ đặc biệt từ Nhà nước. Cử tri Phạm Thoại Tuyền cho rằng: “Cần phải coi ngư dân Lý Sơn ra bám biển ngoài Hoàng Sa như những người lính. Họ đang tiếp bước truyền thống cha ông chứ không chỉ đơn thuần là ra khơi để kiếm kế sinh nhai. Phải đặt họ trong một vị trí như vậy thì mới mong có được sự quan tâm giúp đỡ từ Nhà nước và các tổ chức xã hội. Chừng nào còn xem các vụ bắt bớ ngư dân ngoài Hoàng Sa như một chuyện “rủi ro” đơn thuần, thì chừng ấy, ngư dân Lý Sơn còn khổ”.

    Bà Phạm Thị Lan - vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu - nói: “Đánh đồng chuyện ngư dân “gặp nạn” trên biển với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ để “khóa sổ” ngân hàng, không tiếp tục cho vay sẽ gây thiệt thòi lớn cho những ai còn coi Hoàng Sa là vùng biển của ông bà mình”.

    Ông Võ Tuấn Nhân - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII - ghi nhận ý kiến của bà con cử tri xung quanh chuyện ngư dân bị bắt và hứa sẽ kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nếu trúng cử. Theo ông Nhân, ngư dân cũng phải được hỗ trợ như nông dân và các ngành nghề khác nếu như bị “mất mùa” hoặc rủi ro. Nếu tàu bị chìm hoặc bị nước ngoài bắt giữ thì ngân hàng nên dãn nợ và tiếp tục cho vay theo dạng tín chấp.

    Cũng theo ông Nhân, Chính phủ nên sớm giao cho một bộ nào đó ra thông tư, tốt nhất là Chính phủ ra nghị định về việc thành lập quỹ hỗ trợ cho ngư dân, kêu gọi tất cả các cá nhân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp cùng nhau góp vào quỹ này để giúp cho số ngư dân bị mất tài sản hoặc thiệt mạng trong quá trình hành nghề trên biển, nhất là tại những khu vực nhạy cảm như Hoàng Sa.

    http://laodong.com.vn/tin-tuc/lai-nong-chuyen-an-toan-cho-ngu-dan/42909
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Góp đá xây Trường Sa
    “Tôi muốn mình có trách nhiệm với Tổ quốc hơn”
    TT - Chiều 16-5, bạn đọc Đặng Công Hùng (tổ 24, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã đến văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng đóng góp 1 triệu đồng ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ phát động.
    Khi được biết là người đầu tiên tham gia ủng hộ chương trình này, ông Hùng nói rất chân thành: “Sáng nay, sau khi đọc xong bài báo tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với Tổ quốc và cả con cái mình cũng vậy. Phải giáo dục cho con trẻ tình yêu Tổ quốc bằng những hành động dù rất nhỏ bé. Vậy là tôi liền gọi điện thoại đến tòa soạn báo xin được ủng hộ 1 triệu đồng. Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng huy động các đàn én khắp đất nước này thì tôi chắc rằng Trường Sa của chúng ta sẽ đời đời bền vững”.

    >> Góp đá xây Trường Sa(http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/438178/Gop-da-xay-Truong-Sa.html)


    [​IMG]

    Ông Đặng Công Hùng tại xưởng cơ khí của mình - Ảnh: Đ.Nam

    Nói rồi ông Hùng tự vấn: “Vì sao lâu nay chúng ta không nghĩ ra chương trình này nhỉ, cứ một địa phương đóng góp một cái gì đó để xây dựng Trường Sa, một cá nhân hay tập thể nào đó cùng đóng góp thì Trường Sa sẽ không bao giờ xa nữa. Giữ vững biên cương lãnh thổ của Tổ quốc là giữ như vậy đó. Tôi muốn các con mình cùng chia sẻ tình cảm này”.

    Ông Đặng Công Hùng năm nay 56 tuổi, là giám đốc một xí nghiệp sửa chữa cơ khí nhỏ. Cách đây bốn năm căn bệnh hiểm nghèo (tắc động mạch) đã cướp đi đôi chân của ông. Nhưng ông không vì thế mà đầu hàng số phận, hằng ngày ở xưởng cơ khí của ông vẫn rền vang tiếng búa, tiếng máy. Ông Hùng hi vọng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” mà Tuổi Trẻ phát động sẽ trở thành một phong trào lớn. Làm sao cho cả nước cùng hướng về Trường Sa, có như thế chúng ta mới không hổ thẹn với những bậc tiền nhân.

    Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

    ĐT: (08) 39971010 - 0918033133

    Những bạn đọc ở xa muốn đóng góp ủng hộ, xin chuyển khoản về chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ

    * Tài khoản tiền Việt:

    102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM

    * Tài khoản USD:

    007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

    * Tài khoản EUR:

    007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM


    ĐĂNG NAM

    Thư ban biên tập
    Bạn đọc hiến kế “Góp đá xây Trường Sa”


    Sau khi Tuổi Trẻ phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ, hưởng ứng và cùng bàn cách thức đóng góp thực hiện chương trình nhiều ý nghĩa và thiết thực này. Bạn đọc Đặng Công Hùng, giám đốc DNTN Dĩ Hòa ở Đà Nẵng, gọi tới đường dây nóng báo Tuổi Trẻ ủng hộ ban đầu 1 triệu đồng.

    Bạn đọc Trần Quang Lục gửi thư điện tử đến Tuổi Trẻ Online với đề nghị: có thể tổ chức “một tin nhắn - một viên đá” vì biển đảo, vì Trường Sa thân yêu của chúng ta. Theo bạn đọc Trần Quốc Trung, nên có một đầu số tin nhắn để góp tiền cho biển đảo nói chung và Trường Sa nói riêng. Nhiều bạn đọc khác đề nghị báo Tuổi Trẻ “hãy là cầu nối để mọi người chung tay vì lãnh hải quốc gia do lâu nay rất muốn đóng góp nhưng không biết liên hệ ở đâu”.

    Tuổi Trẻ sẵn sàng tiếp nhận mọi hiến kế của bạn đọc để bảo đảm thực hiện có hiệu quả chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Đây là chương trình không chỉ hướng tới xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một công trình, dự án cụ thể mà còn nhằm thể hiện tinh thần, tấm lòng của con dân nước Việt hướng về mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc. Nơi đó đồng bào mình đang sống và chiến đấu với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn.

    Ngay cả những nhu yếu phẩm bình thường nhất ở đất liền như nước uống, rau xanh... đều là hàng quý, hàng hiếm ở đảo xa. Thật sự bà con ta không ngại khó, ngại khổ mà chỉ lo thiếu hơi ấm từ đất liền. Sống giữa đại dương mênh mông, đối mặt với phong ba bão táp, dân quân ta luôn mong ngóng các đoàn tàu từ đất liền như mong đợi người thân.

    Những chuyến tàu vượt biển Đông ra Trường Sa ngày càng nhiều nhưng đường xa cách trở chưa mang được bao nhiêu tình cảm ra với bà con. Vì vậy báo Tuổi Trẻ mong được là một nhịp cầu nhỏ nối đất liền với Trường Sa bằng những việc làm cụ thể. Nhưng Tuổi Trẻ chỉ làm được điều đó khi có sự góp sức của đông đảo bạn đọc - những người luôn kề vai sát cánh với chúng tôi thực hiện các chương trình vì cộng đồng. Các bạn có thể đóng góp của ít lòng nhiều hay đóng góp ý tưởng, sáng kiến để xây dựng và phát triển Trường Sa - mảnh đất thiêng liêng đang che chắn, bảo vệ cõi bờ đất nước.

    BAN BIÊN TẬP BÁO TUỔI TRẺ

    http://tuoitre.vn/Ban-doc/438319/“Toi-muon-minh-co-trach-nhiem-voi-To-quoc-hon”.html

    Đọc bài này thật xúc động, xin cảm ơn công dân Đặng Công Hùng-1 cánh én bình dị chất phát đã góp sức Tổ Quốc cho Trường Sa bằng cả tấm lòng trái tim và vật chất
    Tôi cảm thấy hổ thẹn vì chưa góp 1 "viên đá" cho Trường Sa.
    và cũng thấy buồn khi sau bài báo Tuổi Trẻ "Góp đá xây Trường Sa" đăng lại ở đây cũng chưa thấy anh em diễn đàn Box GDQP lên tiếng ủng hộ và cùng nhau hưởng ứng góp viên đá xây dựng Trường Sa
    Mong tất cả các thành viên chúng ta cùng nhau góp sức xây dựng Trường Sa bằng tất cả các hình thức đóng góp nào có thể
    chào thân ái
  7. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Một thông tin hữu ích về truyền thống của tổ tiên:

    "Nhà giàn Phúc Tần được đặt theo tên của Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế Nguyễn Phúc Tần. Ngài sinh ngày 19 tháng 6 năm Canh Thân (18/7/1620). Năm Giáp Thân (1644), khi còn là Thế tử và mới 24 tuổi, Ngài đã chỉ huy các chiến thuyền vây đánh 3 tàu Tây phương (Hà Lan) xâm phạm vùng biển nước ta. Dù thuyền ta nhỏ hơn nhiều và không có vũ khí hiện đại như tàu địch, nhưng Ngài thân chinh đốc quân đánh rát, khiến tướng giặc phải tự tử, 2 tàu giặc bỏ chạy, 1 chiếc chìm tại chỗ".

    http://www.banduong.vn/module/news/viewcontent.asp?id=14042&langid=2
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Góp đá xây Trường Sa: Không khó nếu có tấm lòng

    Cuộc hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2011 kết thúc, tàu HQ 936 cập cảng chiều 17-5 cũng là lúc rất nhiều lời hẹn vì Trường Sa được trao cho nhau giữa các thành viên trong đoàn. Ai cũng muốn làm một việc gì đó cụ thể để giữ vững chủ quyền và phát triển Trường Sa.

    [​IMG]
    Giọt nước mắt trong phút chia tay Trường Sa của bạn trẻ Nguyễn Phan Hà Châu - ủy viên ban chấp hành hội sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm trung ương TP.HCM. Hà Châu chính là cô sinh viên đã mang nắm đất từ đất liền ra Trường Sa - Ảnh: Nguyễn Á


    Ông Dương Văn An - bí thư Trung ương Đoàn, trưởng đoàn hành trình - cho biết rất ủng hộ ý tưởng mỗi người ra Trường Sa đem theo một nắm đất quê hương vì: “Trước đây, cha ông ta đã có truyền thống góp đất từ các địa phương về một nơi”.

    Xóa mờ khoảng cách

    Ông An cho rằng: “Như việc xây đàn Xã Tắc, đất được lấy từ tất cả các tỉnh thành. Đó là hành động thể hiện non sông liền một dải. Nên tôi rất ủng hộ việc mỗi người ra Trường Sa đem theo một nắm đất quê hương của mình vì đó là hành động thể hiện rõ hơn sự nối liền non sông, biển lớn, xóa mờ khoảng cách đất liền và biển xa”. Ông An nói thêm: “Hiện nay, Trường Sa đã tặng đá chủ quyền lấy tại đảo cho nhiều tỉnh thành. Vì vậy, việc đất liền gửi đất ra đảo là hành động thể hiện trách nhiệm của mình và đây là việc nên làm”.

    Ông Nguyễn Huy Hoàng - tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Việt, đại diện Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội tham gia chuyến hành trình - cho rằng giới doanh nhân luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động vì biển đảo, vì chủ quyền đất nước, nhất là việc làm thực tế và đơn giản như góp viên đá tôn nền Tổ quốc ở Trường Sa. “Tôi sẽ kêu gọi các doanh nghiệp khác tham gia cuộc vận động này” - ông Hoàng nói.

    [​IMG]
    Hoa hậu Hương Giang (thứ ba từ phải sang) cùng các thành viên trong đoàn hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trên đảo Đá Thị thuộc quần đảo Trường Sa - Ảnh: TUẤN THÀNH​


    Giữ vững chủ quyền

    Qua trải nghiệm Trường Sa, Lại Văn Tân (sinh viên năm 4 Đại học Tây Đô, Cần Thơ) chia sẻ: “Cán bộ chiến sĩ và biển đảo cần nhiều thứ hơn mình vẫn tưởng. Những thứ rất đơn giản ở đất liền mà đôi khi ta quên không nghĩ tới, nhưng ở Trường Sa lại thật quý giá”. Tân khẳng định sẽ tìm cách phát động để mỗi sinh viên, thanh niên ở ĐH Tây Đô góp một viên đá như một hành động vì Tổ quốc. Tân tự tin phong trào thiết thực sẽ dễ thành công vì ai cũng muốn có cơ hội làm một việc gì đó cụ thể cho đất nước.

    Thiếu tá Đoàn Văn Khương - trợ lý thanh niên Vùng 4 hải quân, người trực tiếp lăn lộn với phong trào thanh niên, quần chúng ở quần đảo Trường Sa - cho biết tại một số điểm đảo, cán bộ chiến sĩ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các đảo chìm. “Theo tôi, việc góp đá cho Trường Sa có thể thực hiện với nội dung linh hoạt. Có thể góp bằng nhiều cách khác như góp bằng tiền bởi nhiều tỉnh thành xa nếu vận chuyển đất đá đến khu vực thuận lợi đem ra Trường Sa thì chi phí tăng và hiệu quả không cao”. Ngoài ra, theo ông Khương, bên cạnh việc góp đá để tôn nền Tổ quốc, việc đóng góp của các tổ chức, cá nhân có thể thể hiện bằng một món quà tinh thần hay dự án cụ thể.

    Từng công tác trên đảo Phan Vinh thuộc huyện đảo Trường Sa, ông Khương cho biết các đảo hiện đã có điện, nhưng đất và nước ở đảo đều ít, đây mới là điều gian khó cần phong trào rộng lớn. “Nhà ở của các chiến sĩ chỉ cách mặt nước biển cỡ 1m, biển động phải bịt kín tất cả lỗ thông gió, chấp nhận thở tiết kiệm. Lúc mưa đôi khi phải hò nhau mang bao nilông đứng dưới mưa để hứng nước. Thế mà nhiều thời điểm hạn hán, chiến sĩ phải chia nhau từng lít nước ngọt, thậm chí có thời điểm thiếu quá, đất liền phải cử tàu ra bơm nước lên cho từng đảo”. Vì vậy, theo ông Khương, nếu đầu tư mở rộng, nâng cao được các đảo chìm, tăng năng lực chứa nước ngọt sẽ là hành động rất thiết thực để giữ vững chủ quyền cũng như phát triển kinh tế biển đảo.

    CẦM VĂN KÌNH

    Nguồn: Tuổi Trẻ Online
  9. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    oẹ, đưa hoa hậu ra không khéo lại khổ các chiến sĩ nhà ta :D
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chắc tại cô huê hậu này lấy chồng Tầu bị thiên hạ chửi dữ quá nên nhất quyết xin ra cho nó vững quan điểm, rõ lập trường :D

    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này