1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhắc đến vụ này lại cú, !@#$%^&* bọn xâm lược bành trướng [r23)]
  2. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    em hoa hậu này ở gần nhà tớ dưới quê, hì, trước hồi còn bé, em này đen và cũng nghịch phết. Yêu một thằng em cũng to con ko kém, chỉ tội cậu này nghich ngợm nên khi em ấy đoạt danh hiệu hoa hậu Hải Dương và á hậu 2 toàn quốc thì cho em này nghỉ khoẻ. Hoa hậu cũng là người cả thôi. CÓ gì đâu mà cay hả bác chiangshan. Ngoài chức hoa hậu tỉnh thì kể cả đi thi quốc tế em ấy toàn là á hậu thui. Hì đáng lẽ báo chí phải gọi là người đẹp mới đúng.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Xin hỏi cac thành viên GDQP có ai ủng hộ "Góp đá xây Trường Sa" không nè? Nếu các thành viên ở Box GDQP muốn góp thì BOX GDQP có đứng ra tổ chức nhận của anh em để chuyển đi sau đó không?
  4. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    1, Hì, không hiểu cụ đang đùa hay thật, vì là đợt vừa rồi có mấy topic chuyên gom đá tảng khá là hiệu quả rồi mà cụ ;))
    2, Nếu mà thật thì góp bằng $ chứ cụ nhỉ, nếu có cụ nào đứng ra nhận thì tốt quá, em xin ủng hộ :-bd (đợt vừa rồi cũng muốn ủng hộ nhân chuyến ra TS mà chả có cụ nào nhận trách nhiệm nên chịu chết [r23)])
  5. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    :)) bác chai sạn ức chế vụ gì :))
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Xưa nay đã có nhiều cuộc vận động này nọ, yêu cầu box đứng ra nhưng rút kinh nghiệm từ nhiều forum, mod box QS ko có ý định dính vào chuyện tiền nong trên mạng ảo. Thực tế việc góp đá xây TS này là góp tiền chứ đất đá chỉ là tượng trưng thôi, chương trình do báo Tuổi trẻ phát động, tức là đã có địa chỉ cụ thể rồi, bác nào thích cứ việc tham gia trực tiếp, thêm 1 cầu trung gian nữa chỉ thêm phiền phức.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    cảm ơn Mod Maseo đã nói rõ cho anh em biết. anh em nào muốn đóng góp thì cứ theo đó mà làm
  8. thanhsangmobile

    thanhsangmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Éc sao có quê mình ở đây :-??:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Miễn sao đừng có giống như Mỵ Châu - Trọng Thuỷ khi xưa là được ^:)^
  9. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Người đẹp Vũ Hương Giang ra thăm Trường Sa là hành động đáng biểu dương, hoan nghênh chứ! Sao có bác lại giễu cợt, chọc ngoáy thế. Điều này thể hiện cô ấy tách biết rõ ràng việc nhà, việc nước, đặt việc nước lên trên việc nhà.
    Nếu biết cô vợ xinh đẹp của mình ra Trường Sa, hẳn ông chồng Tàu của cô ấy cũng không vui nếu không nói là không muốn vợ đi. Tớ nghĩ thế...
  10. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    TRỒNG RAU TRÊN... BIỂN

    Mai Thanh Hải Blog - Biển xanh ngằn ngặt, hơi muối mặn chát bào mòn cả bê tông sắt thép, gió lốc ngày đêm ***g lộn bứt đi mọi thứ tung hê lên cao, đá san hô sắc nhọn như những con dao lam khổng lồ, cứa nát chân trần của lính... Tất cả khắc nghiệt, gian lao hiển hiện nơi đầu sóng: Trường Sa. Ấy thế nhưng càng gian khổ, nhọc nhằn, những mầm sống càng kiên cường trỗi dậy, trong sự chở che, ấp ủ, mong đợi nghẹn ngào. Ở nơi mắt lúc nào cũng phải mở to, tai phải căng hết cỡ, màu xanh tươi nõn của những lá rau không chỉ làm vơi bớt nỗi nhớ đất liền, mà còn khiến ta thêm gắn bó với chân đảo, cơn sóng và hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn, yên bình hơn, từ những mầm sống - cây rau.

    Trồng rau trên biển - Đó cũng là đặc trưng hiếm có ngoài đảo Trường Sa, nhà giàn DK.

    Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh về "Rau cỏ Trường Sa": http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/05/trong-rau-tren-bien.html

Chia sẻ trang này