1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Nhìn cảm động quá bác ơi
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh tại nhà giàn DK1

    Sáng 30/12, tại nhà giàn DK1/2 cụm Phúc Tần, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tàu HQ 624 và các nhà báo tham gia chuyến đi biển đảo thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tại các nhà giàn DK1 đang làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa phía Nam Tổ quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển.

    [​IMG]Trong lễ tưởng niệm, tất cả các thành viên trong đoàn đều bùi ngùi xúc động, tưởng nhớ đến các liệt sỹ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hi sinh vì sự bình yên và bảo vệ trọn vẹn biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

    Hơn 21 năm qua, kể từ ngày thành lập cụm Kinh tế - khoa học - dịch vụ thềm lục địa phía Nam trên biển (5/7/1989), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân là những người con của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tạm gác tình cảm riêng và biết bao hoài bão, khát vọng tuổi trẻ sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc, phát huy bản chất cao đẹp của Bộ đội *****, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi hiểm nguy, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    [​IMG]
    Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh trên biển.
    Nhưng vào những năm 1990, 1996, 1999, 2000, do thiên nhiên hung dữ, khắc nghiệt và sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đã làm đổ một số nhà giàn DK1. Từ trong gian khổ, quyết liệt và thời khắc quyết liệt của sự sống và cái chết, các bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 đã thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng ra đi vì sự bình yên của Tổ quốc. Đó là tấm gương liệt sỹ Thượng úy Trần Hữu Quảng, Phó Chính trị nhà giàn DK1/3 Phúc Tần. Khi nhà giàn đổ, anh đã cùng đồng đội bơi nhiều ngày trên biển.
    Trong lúc sóng to, gió lớn, anh đã nhường chiếc ao phao cá nhân và... miếng lương khô cuối cùng cho người đồng đội yếu nhất để rồi thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng. Đó là tấm gương cao đẹp của liệt sỹ Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6 cụm Phúc Nguyên. Trước sự hung dữ của cơn bão số 8 năm 1999, anh đã bình tĩnh chỉ huy đồng đội xuống tàu trở về đất liền an toàn. Còn anh và đảng viên Nguyễn Văn An có nhiệm vụ thu tài liệu, cuốn lá cờ Tổ quốc vào lòng và rời nhà giàn cuối cùng. Nhưng bão tố, phong ba trên biển đã cướp đi tính mạng của các anh…

    Phát biểu tại lễ tưởng niệm, thay mặt đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Đăng Dinh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh, noi gương các đồng chí, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân chúng tôi hôm nay nguyện hứa tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vững bước nơi đầu sóng, ngọn gió với quyết tâm bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam, tiếp tục chiến đấu, hi sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cầu chúc các anh yên nghỉ thanh thản ở cõi vĩnh hằng, bởi phía sau các anh luôn là những người đồng đội xứng đáng với truyền thống Hải quân Việt Nam[​IMG]

    Nguyễn Hưng - CAND
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Thầm lặng những người lính đảo xa

    (VOV) - Năm 2012 đã đến, những người lính Hải quân lại miệt mài với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi.




    Tại điểm đảo Tốc Tan A, thuộc quần đảo Trường Sa, đã diễn ra giây phút bàn giao nhiệm vụ giữa những người lính hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ và những đồng đội ra nhận nhiệm vụ mới.

    Những người lính hải quân chia tay nhau trong những cái ôm ghì chặt, những lời chúc may mắn... Có thể nhận thấy ánh mắt rạng ngời các chiến sĩ trao nhau sự tin tưởng, niềm tin hãy chắc tay súng nơi tiền tiêu Tổ quốc.
    Trung úy Trần Quốc Toản, người chiến sỹ Hải quân sau khi đón 3 năm Tết tại quần đảo Trường Sa, cho biết: "Đồng chí, đồng đội đang làm nhiệm vụ ở đảo, nhất là điểm A đảo Tốc Tan cố gắng đoàn kết đón một cái tết thật sum vầy. Cuộc sống của những người lính trường sa mặc dù khó khăn, nhưng bản thân tôi và các đồng chí luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và quân đội đã giao cho”.
    Còn Thiếu tá Hải quân Lê Văn Cường tâm sự: “Cuộc sống của anh em trên đảo giờ đã khác xưa, có được điều này là do sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cả về vật chất và tinh thần, các anh em hãy yên tâm làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó. Bản thân tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mong rằng, chiến sỹ trên đảo Tốc Tan phát huy truyền thống và thành tích mà năm vừa rồi đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm tiếp theo. Và mong rằng đồng bào cả nước hướng về Trường Sa nhiều hơn nữa."

    [​IMG]
    Hải quân nhân dân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc


    Trong giây phút bàn giao nhiệm vụ, những chiến sỹ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ ở đảo xa không tránh khỏi những bỡ ngỡ, tất cả đều được những được cán bộ và chiến sỹ làm nhiệm vụ trước đó tận tình hướng dẫn, các anh đã thấu hiểu nhiệm vụ gìn giữ biển đảo tuy vất vả, gian nan, nhưng đó là nhiệm vụ thiêng liêng mà mỗi người công dân Việt Nam đều mong muốn được gánh vác.
    Trung úy Nguyễn Hoàng Tú, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đóng quân tại đảo Tốc Tan A rất tự hào nói: "Quân chủng Hải quân rất khao khát được ra phục vụ tại quần đảo Trường Sa, để viết tiếp những trang sử của Quân chủng anh hùng. Từ khi bước chân ra đây thấy không khí ở đây rất là sôi động, anh em rất là phấn khởi. Tiếp nối truyền thống của các anh đi trước, tiếp tục phục vụ đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước".
    Tại đảo Phan Vinh, hòn đảo mang tên người thuyền trưởng của con tàu mang số hiệu C235 trong đoàn tàu không số năm xưa, chiến sỹ trẻ Nguyễn Trung Giang, quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, tâm sự: "Tôi ở trong đất liền ra công tác ngoài đảo bảo vệ vùng trời và vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cảm thấy đó là niềm tự hào, mình đã góp phần bảo vệ vùng đất, vùng trời, nơi địa đầu của Tổ quốc”.
    Vượt qua ngàn sóng gió, không quản hiểm nguy, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đang đoàn kết từng ngày, từng giờ vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tình cảm của các anh luôn dành trọn vẹn cho đất nước, cho quê hương, cho những người thân yêu nơi quê nhà.
    Thiếu tá Nguyễn Văn Tạo, vừa nhận nhiệm vụ Phó Chính trị viên tại đảo Phan Vinh, nhắn gửi tới những người đồng đội, người thân những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp năm mới: "Tôi muốn nhắn gửi tới tất cả lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, một lời chúc thân mật, tình cảm, đầm ấm, chúc những người thân trong gia đình các đồng chí một năm mới sức khỏe và thành đạt".
    Các anh, những người lính hải quân, tự hào nối tiếp những thành tích của Quân chủng anh hùng. Các anh đang từng ngày, từng giờ vững vàng tay súng, không tiếc máu xương, gìn giữ cho đất nước bình yên, giữ vững rừng vàng, biển bạc cho hôm nay và mai sau./.
    Kim Hiền/VOVTV
  4. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thật Khâm Phục Các Anh :x Thật hết là quá cảm động :((.Bây giờ mà có thằng súc sanh nào dám chửi rủa, lăng mạ những chiến sĩ đã ngã xuống khi bảo vệ HS-TS từ năm 1974 - 1988 là em sẵn sàng ăn gan uống máu nó ngay lập tức (đk phải biết địa chỉ)
  5. Timebreakk

    Timebreakk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Cho chú em ra HSA nhé, đứng đó mà to mồm, phường gõ phím xó nhà :-"
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Bọn Tàu đấy, ra HS mà ăn gan uống máu chúng nó.
    Nhai đi nhai lại như nhai cái tã rách mà không thấy nhàm à?
    Đã nghe đến danh xưng "NGƯỜI VIỆT NAM" đối với những người có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chưa?
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    àh, mấy cái thằng đó là lính của A2 NGP đó, ra HS mà ăn gan uống máu tụi nó đi, chứ đừng có to mồm ngồi đó mà gõ phím
  8. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, chưa gì mà các bác đã nhao nhao lên, hễ nghe đến 1974 là y như được lập trình =)) , 3 bác trên nên tới tòa soạn của báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ và đốt luôn mấy cái tòa soạn đó đi, vì mấy cái báo lá cải ấy cũng nhai đi nhai lại những điều mà các bác thấy nhàm đó

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111130/he-thong-hoa-bang-chung-ve-hoang-sa-truong-sa.aspx

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/335669/Hoang-Sa---tuong-trinh-35-nam-sau.html

    Xin trích dẫn 1 câu tự sự cực kì xúc động của 1 người trong cuộc, chứ ko phải của những kẻ ngồi gõ bàm phím khua môi múa mép, rao giảng những thứ luận điệu thù địch nhai lại từ quan thầy, từ cái thời CTL lâu lắc lâu lơ, mà tàn dư của nó là 1 nước Tàu Đỏ hung bạo, hàng triệu người Đông Đức, Đông Âu đang phải còng lưng ra tái thiết trả nợ , xây dựng lại từ con số 0 to tướng của tàn dư chế độ cũ đó

    Ông Đức lần giở lại tờ sự vụ lệnh năm nào rồi nói: “Chừng nào Hoàng Sa vẫn còn trong tay ngoại bang thì niềm vui vẫn chưa thể gọi là trọn vẹn được. Tôi sợ rằng lớp trẻ sẽ quên mất Hoàng Sa, sẽ quên mất một phần máu thịt của Tổ quốc, sẽ quên mất rằng có rất nhiều người con của đất Việt đã ngã xuống vì Hoàng Sa trong ngày đáng nhớ 19-1-1974”. Có lẽ đó không chỉ là điều trăn trở của riêng ông.
  9. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4
    em có tấm hình này bác coi thử nhé
    [​IMG]
    Có lần đọc thấy hình của bác Aviator007 hay bác nào có series hình Su-30 bay lượn em tính lấy về làm cái ảnh động cho vui nhưng k thấy đành làm cái hình này coi như tự sướng,các bác đừng chém !
    [​IMG]
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    gớm, thế mà hô hào đòi ăn gan uống máu mấy thằng sĩ nhục,mấy thằng đó là lính A2 NGP đó, cho địa chỉ rùi đấy, sao ko đến ăn gan uống máu nó đi, hay chỉ đc cái to mồm ngồi gỏ bàn phím là giỏi, đúng là....

Chia sẻ trang này