1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuibapper

    cuibapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Một cựu chiến sỹ Gạc Ma, Anh là thủy thủ trên tàu HQ 505 ra làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma [​IMG] nay ở tại thị xã Dĩ An, Bình Dương
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Người Việt xa quê
    Thứ Ba, 01/05/2012, 07:31 (GMT+7)

    Trường Sa với người Việt xa quê


    TT - Chuyến tàu lịch sử thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc chở theo 220 người, trong đó có 40 đại diện Việt kiều ở hơn 20 nước cùng đại diện của sáu tôn giáo lớn ở VN, du học sinh và đại diện nhiều cơ quan nhà nước.

    Nhà sáng lập kiêm sản xuất của kênh truyền hình Internet Phố Bolsa TV có trụ sở ở California (Mỹ) Vũ Hoàng Lân tỏ ra thích thú khi có mặt tại quán cà phê có tên 30-4 đằng sau dinh Độc Lập, đúng vào thời điểm chiếc xe tăng húc nghiêng cổng phụ của dinh cách nay 37 năm.

    [​IMG]
    Nhà báo Việt kiều Mỹ Vũ Hoàng Lân bên mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết - Ảnh: Phố Bolsa TV cung cấp

    Việt kiều xa quê từng là lính Trường Sa
    Phóng viên Phố Bolsa TV (Mỹ) phỏng vấn ông Nguyễn Thành Long (trái) - Việt kiều Đức - tại nghĩa trang liệt sĩ trên đảo Nam Yết. Một điều thú vị là ông Long từng là lính hải quân phục vụ ở đảo Nam Yết và đảo Trường Sa Lớn (1983-1988). Sau khi xuất ngũ, ông qua Đức xuất khẩu lao động rồi ở lại. Nay được trở lại Trường Sa với tư cách một người Việt xa quê, ông bùi ngùi kể: “Khi tôi vừa vào đất liền là đảo Gạc Ma bị kẻ thù đánh chiếm, một người bạn thân và là chỉ huy của tôi đã hi sinh. Trở lại Trường Sa bây giờ, tôi không nhận ra những nơi từng đóng quân vì tất cả đều được xây dựng khang trang”.
    Anh Lân rời VN năm 1991, chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM và định cư tại California đến nay. Người đàn ông tuổi 40 này vẫn còn đầy cảm xúc và sự hào hứng từ chuyến đi đặc biệt “để đời” của mình tới Trường Sa vào đúng những ngày lịch sử. Lần đầu tiên anh nghe “loáng thoáng” về một chuyến đi đặc biệt mà Bộ Ngoại giao dành cho Việt kiều cùng những người làm truyền thông phục vụ cộng đồng người Việt ở hải ngoại là vào cuối năm 2011. Chuyến đi chính thức được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn nhắc tới vào tháng 2-2012.

    Trường Sa không xa

    Chuyến tàu lịch sử thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc chở theo 220 người, trong đó có khoảng 40 đại diện Việt kiều ở hơn 20 quốc gia cùng đại diện của sáu tôn giáo lớn ở VN, du học sinh và đại diện nhiều cơ quan nhà nước. Đây cũng chính là chuyến đi biển dài ngày đầu tiên của anh Lân.

    Trên con tàu Trường Sa HQ571, ngoài Phố Bolsa TV còn có đại diện của tuần báo Việt Weekly và trang web KBC hải ngoại. Đây là ba đơn vị truyền thông chuyên phục vụ cộng đồng người nói tiếng Việt ở Mỹ đầu tiên đặt chân đến quần đảo Trường Sa trong chuyến đi từ ngày 18 đến 26-4, theo lời mời của Bộ Ngoại giao VN.

    Một mình anh Lân đã “tả xung hữu đột” để vừa phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh... tất cả hoạt động như các lễ cầu siêu trang trọng cho anh linh những người con đã chiến đấu bảo vệ biển đảo của Tổ quốc cùng các hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi... của đoàn khách với cư dân, chiến sĩ, sĩ quan trên đảo. Anh hiểu đây là dịp may hiếm có và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một khuôn hình, một chi tiết hay nhân vật nào.

    Công việc đăng tải tin tức của anh Vũ Hoàng Lân giống như một blogger, và nền tảng Internet giúp các phóng sự hình ảnh của anh “sống” mãi trên mạng, bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể tiếp cận được nếu có kết nối mạng. Nhưng như anh thừa nhận, “vấn đề biển đảo VN là vấn đề lớn, không đơn giản chỉ nghe vài tham luận, nghiên cứu mà có thể nói được. Tôi có thể nói công khai là tôi không hiểu gì về việc này hết”.

    Nhưng nay anh đã có thể giải thích ba loại đảo trên quần đảo Trường Sa, hay hiểu rõ hơn về thực tế thể hiện quan điểm của VN trong việc bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

    [​IMG]
    Ảnh: Phố Bolsa TV cung cấp Trung thực, khách quan

    "Đoàn bà con kiều bào ra Trường Sa vào dịp 30-4 trong tinh thần đại đoàn kết dân tộc và yêu cầu hội nhập toàn diện. Đưa bà con kiều bào ra Trường Sa cũng một mặt thể hiện tuyên bố chủ quyền rõ ràng của chúng ta trên cơ sở pháp lý, thực tiễn, lịch sử... Cá nhân tôi cho rằng những người đã hi sinh vì chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta thì phải vinh danh. Đây cũng là mong muốn của hàng triệu bà con kiều bào"
    Ông NGUYỄN THANH SƠN
    (thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài)
    Theo quehuongonline.vn
    Anh Lân chia sẻ hiện nay thông tin về Trường Sa “có thể có nhiều, nhưng những người VN ở nước ngoài muốn tìm hiểu thêm dưới góc nhìn của một người sống ở bên ngoài nước VN như Phố Bolsa TV hay các đồng nghiệp khác”. Đó cũng chính là mục tiêu mà ông Nguyễn Thanh Sơn - người dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt lần này - mong muốn. Mỗi lần phát biểu tại các điểm đoàn đến, ông Sơn đều nhấn mạnh mong muốn đưa thông điệp biển đảo và ý nghĩa của các hoạt động lần này tới cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Các thông tin mà Phố Bolsa TV, báo Viet Weekly và trang web KBC hải ngoại với khẩu hiệu “Đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu” chuyển tải “để bà con kiều bào hiểu chúng ta đang tiếp tục đấu tranh giành lại quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị hợp tác, mong muốn biển Đông thành một khu vực hợp tác hữu nghị”.

    Anh Vũ Hoàng Lân không tham vọng đưa đến cho những người theo dõi trang web TV của mình quan điểm của anh về biển đảo VN. Anh muốn làm công việc sơ khởi nhất của một người làm báo là chứng kiến sự kiện và ghi lại sự kiện đó để thông báo cho người khác biết, nhìn mọi việc bằng con mắt “trung thực, khách quan”.
    Nay anh có thể tự tin nói về cách tổ chức các chuyến đi đưa người ra thăm các đảo, quan điểm “Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về VN”, những sinh hoạt, tâm tư tình cảm của người lính, người dân trên đảo. “Tôi chỉ cố gắng đóng vai trò chuyển tải thông tin đó một cách không thiên lệch cho những người không được đi như mình” - anh nói.

    Anh Lân cho biết số lượng cơ quan truyền thông phục vụ cộng đồng người nói tiếng Việt ở Mỹ rất nhiều, riêng ở phạm vi quận Cam có khoảng năm tờ nhật báo, báo ra hằng tuần, hằng tháng cộng với các đài radio, tivi. Anh tin trong tương lai sẽ còn rất nhiều các cơ quan truyền thông phục vụ cộng đồng người Việt ở hải ngoại trở về VN đưa tin về tình hình biển đảo của đất nước.

    Với những thông tin của mình, anh tin “ai quan tâm đến biển đảo sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn, ai chưa quan tâm sẽ bắt đầu quan tâm và sẽ có rất nhiều người bắt đầu thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của mình về biển đảo”. Bình thường mỗi clip đưa lên trang Phố Bolsa TV chỉ có hơn 1.000 lượt xem, nhưng clip giới thiệu về chuyến đi đầu tiên tới Trường Sa đưa lên ba ngày qua đến nay đã có hơn 8.400 lượt xem và rất nhiều lời bình luận.

    Chuyến đi thăm Trường Sa lần này không chỉ là chuyến đi lịch sử của khoảng 40 người con Việt đang sống rải rác khắp năm châu mà sẽ mãi được nhắc đến sau này trong trang sử của VN. Nhưng quan trọng hơn cả, với những con người xa xứ ấy, Trường Sa - Hoàng Sa giờ đây không đơn giản chỉ là những chấm đen trên bản đồ, mà đã thành hình cụ thể là những khuôn mặt, những câu chuyện của từng người con yêu nước hòa trong lịch sử và tương lai của Tổ quốc.

    Chương trình nghệ thuật Hát về Tổ quốc yêu thương

    Tối 30-4 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 37 năm thống nhất đất nước, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài và Công ty cổ phần truyền thông HTV đã tổ chức chương trình nghệ thuật Hát về Tổ quốc yêu thương tại nhà hát Âu Cơ. Các đại biểu kiều bào và khách mời đã thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như Nơi đảo xa, Sao biển, Phía ấy Trường Sa, Biển hát chiều nay... với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Thái Thùy Linh, Hồng Nhung, NSƯT Việt Hoàn...

    H.GIANG

    Ca sĩ hải ngoại đầu tiên đến Trường Sa

    Ca sĩ Lệ Hằng - vợ của ông Nguyễn Phương Hùng, chủ nhiệm trang web KBC hải ngoại - là ca sĩ hải ngoại đầu tiên đến quần đảo Trường Sa và biểu diễn. Đây là lần đầu tiên bà Hằng về VN sau 32 năm. “Đứng trên đảo đã là một vinh dự, cất tiếng hát trước các chiến sĩ, xung quanh là biển trời mênh mông nên nhiều lúc âm hưởng bị nức nở vì quá xúc động” - bà chia sẻ.

    Còn với ông Nguyễn Phương Hùng, vài ngày sau khi rời Trường Sa, đặt chân trở lại đất liền, ông đã làm việc không kể ngày đêm, gửi gần 4.000 tấm ảnh, hàng chục bài viết, gần 30 đoạn video ông thực hiện trong chín ngày hành trình Trường Sa lên trang web của mình về những con người đang ngày đêm canh giữ hải đảo.

    [​IMG]
    Vợ chồng ca sĩ Lệ Hằng- Ảnh: H.GIANG K.LOAN - H.GIANG
    -----------
    [YOUTUBE]YhvtnHbHMSA[/YOUTUBE]

    Xem thêm các ca khúc, phóng sự tại đây, và đây
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    BÌNH YÊN TRÊN ĐẢO SINH TỒN, QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

  5. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Giờ cứ thấy Nguyễn Cu Vinh; Phạm Viết Đào là tui lượn, không thèm ngó :D
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Chung tay giữ gìn biển đảo​


    Hơn 30 kiều bào trở về từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có chuyến đi lịch sử đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Trường Sa - từ ngày 18 đến 26-4

    “Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua…”. Lời bài hát vẫn cứ ngân vang trong lòng hơn 30 kiều bào sau hành trình 9 ngày đến với đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sơn Đông, Đảo Lớn, nhà giàn DK1… Họ đến với đảo để được tự hào truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Họ đã cùng với cán bộ, chiến sĩ trên đảo làm lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các linh hồn chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền của Tổ quốc.


    Những người con trở về


    Ông Võ Đăng Quốc, Việt kiều Đức, từng làm việc cho Công ty Siemens và nay là thành viên CLB Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều thuộc Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, cho biết chuyến đi của ông thật tuyệt vời.


    Ông thật sự bất ngờ khi gặp ở Trường Sa toàn màu xanh bát ngát trên các đảo, người dân và chiến sĩ không lo thiếu nước, rau xanh trong hoàn cảnh khắc nghiệt của hải đảo. Là một kỹ thuật viên chuyên nghiệp, ông bày tỏ mong muốn được góp công sức, cung cấp các máy lọc nước biển thành nước ngọt để giúp cho quân, dân sống trên các đảo có thể yên tâm sinh sống, vững tin gìn giữ biển đảo của quê hương.


    Tuy không phải là lần đầu tiên ra Trường Sa nhưng anh Điện Văn Hùng đến từ Romania vẫn không giấu được xúc động khi đi thăm các ngôi mộ liệt sĩ ở đảo Nam Yết. Anh tâm sự: “Dù chúng ta cố gắng bù đắp bao nhiêu vẫn không thể đền đáp hết được công lao những chiến sĩ quên mình vì chủ quyền Tổ quốc. Tôi đã ghi lại nhiều hình ảnh để sau chuyến đi này sẽ tổ chức một buổi gặp mặt với bà con nhằm chia sẻ và giới thiệu cho mọi người cùng biết”.


    [​IMG]
    Các kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại đảo Đá Lát. Ảnh: QUEHUONG ONLINE

    Cũng như Hùng, ca sĩ hải ngoại Lệ Hằng tâm sự sẽ mang những băng video, tranh ảnh về khoe với gia đình, bạn bè của bà ở California, nơi bà sinh sống. Trên tất cả, điều mà bà muốn khoe nhất vẫn là tình cảm của chiến sĩ và đồng bào Trường Sa dành riêng cho mình. Ở đâu, ca sĩ Lệ Hằng cũng cố gắng hát “hết công suất”, cứ chiến sĩ nào yêu cầu là bà lại cất cao giọng, hát cho đến khi không thể hát được nữa.

    “Được trở về với biển đảo quê hương là một vinh dự và tôi thật sự xúc động khi mang tiếng hát lời ca đến với các chiến sĩ” - ca sĩ Lệ Hằng tâm sự. Lệ Hằng kể ở đâu bà cũng được đón chào nhiệt tình như một người thân trong gia đình. Khi bà hát, có người đuổi muỗi cho bà, rồi có chiến sĩ còn muốn trang điểm cho bà khi bà đã quá mệt vì hát nhiều. “Chuyến đi này thật đặc biệt. Tôi rất hạnh phúc khi được trở về quê nhà, về với Trường Sa thân yêu ” - Lệ Hằng thốt lên.


    Cùng xây dựng quê hương


    Chồng ca sĩ Lệ Hằng, nhà báo Nguyễn Phương Hùng, mang tâm trạng của người con tha hương đã lâu, nay được trở về mái nhà xưa. Ông cảm thấy ân hận vì đã gần 36 năm mới đặt chân lên nơi mình đã sinh ra. “Tôi là một người Việt Nam bỏ đất nước ra đi dù là trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng sao đất nước thống nhất lâu rồi tôi lại không về? ” - ông Hùng tự hỏi.


    Từng tham gia quân đội Sài Gòn, ông Hùng đã rời bỏ quê hương và không muốn quay lại bởi những thông tin mù quáng và bị bưng bít. Thế nhưng, sau 9 ngày về với đất mẹ, ông đã hiểu mình bị lừa dối. Ông tâm sự: “Ai cũng sung sướng được đặt chân lên hải đảo thiêng liêng nhưng với tôi còn thêm cảm giác ăn năn của một người con từng bỏ đất nước đang quay về tạ tội”.


    Làm việc cho một trang mạng, ông Hùng đã liên tiếp gửi hàng chục bài viết, hàng ngàn tấm ảnh và video lên đó. Ông cho biết bước chân về Việt Nam, ông cảm thấy quê hương thật sự thanh bình suốt 37 năm.Theo ông, giờ là lúc “cần đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu” để cùng bắt tay xây dựng quê hương, giữ gìn biển đảo.


    Tại lễ cầu siêu cho các linh hồn tử sĩ trên đảo Gạc Ma, đại diện cho cộng đồng Hồi giáo Việt Nam ở Ninh Thuận, ông Issa Tâm xúc động nói ông cảm thấy rất gần gũi với các chiến sĩ trên đảo và muốn được ở lại cùng với họ nơi đầu sóng ngọn gió để chia sẻ đắng cay, ngọt bùi.


    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, thay mặt đoàn đã trồng những cây bồ đề trên các đảo nổi. Đoàn công tác cũng mang theo những nắm cát mang về từ dãy Himalaya để trao cho trụ trì chùa Song Tử Tây, đại diện đảo Nam Yết và Trường Sa Lớn.


    500 triệu đồng ủng hộ quân, dân Trường Sa


    Đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa cùng với một số kiều bào ở Mỹ, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha ngày 1-5 đã chuyển số tiền hơn 500 triệu đồng ủng hộ quân, dân quần đảo này.


    Nhiều kiều bào cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con ở hải ngoại hưởng ứng đợt phát động “Vì biển đảo thân yêu” của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.


    BÍCH DIỆP http://nld.com.vn/20120501103513301p0c1002/chung-tay-giu-gin-bien-dao.htm

    Tiếng hát kiều bào giữa mênh mông Trường Sa

    Khi đặt bước chân đầu tiên xuống Song Tử Tây, bà Lệ Hằng - một ca sĩ hải ngoại - cố gắng giấu nỗi xúc động đang buột thành những lời thì thầm: “Trường Sa còn đây. Trường Sa còn đây”.

    [​IMG]
    Kiều bào giao lưu cùng văn công Quân khu 7 và chiến sĩ tại đảo Đá Lát.

    Bà là một thành viên trong đoàn kiều bào đầu tiên được Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao - tổ chức ra thăm quần đảo Trường Sa hồi cuối tháng 4 vừa qua.

    Các chiến sĩ quạt muỗi cho ca sĩ hát


    Đây là lần trở lại Việt Nam đầu tiên sau 32 năm bà Lệ Hằng xa xứ. Cảm giác bùi ngùi, xúc động bủa vây bà ngay từ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cho tới suốt hành trình 9 ngày thăm quần đảo yêu dấu của tổ quốc.


    Là ca sĩ hải ngoại duy nhất trong chuyến đi, bà Lệ Hằng trải nghiệm những điều có một không hai: Vừa ngồi hát, vừa được các chiến sĩ ngồi quạt đuổi muỗi! Đến khi trang điểm chuẩn bị cho chương trình giao lưu, anh em nhiệt tình thi nhau đánh phấn, chải tóc cho ca sĩ. Ngoài hai đêm giao lưu chính thức ở Song Tử Tây và Trường Sa Lớn, đi đến đâu, bất cứ lúc nào, ca sĩ cũng đều hát “hết công suất” để phục vụ và đáp lại tình cảm của chiến sĩ.


    “Là nghệ sĩ nên tôi có thể mang tiếng hát để vinh danh, nâng đỡ tinh thần anh em. Đứng trên đảo đã là một vinh dự. Tôi lại còn được cất tiếng hát trước các chiến sĩ, xung quanh là biển trời tổ quốc mênh mông, nên nhiều lúc không kìm được tiếng khóc vì quá xúc động” - bà Lệ Hằng nói.


    “Họ đã hy sinh khi còn trẻ quá!”


    Là người từng tham gia hội trại về biển đảo cho kiều bào Việt Nam ở Rumani năm 2011, anh Điện Văn Hùng (39 tuổi), đã có ít nhiều hiểu biết về Trường Sa. Nhưng anh vẫn không khỏi bất ngờ khi đặt chân lên Song Tử Tây và các đảo khác. “Cảm giác rất mới mẻ và hạnh phúc” - anh Hùng nói. Cúi đầu trước những ngôi mộ liệt sĩ ở đảo Nam Yết, anh Hùng xúc động: “Họ đã hy sinh khi còn trẻ quá! Dù chúng ta cố gắng bù đắp bao nhiêu, vẫn chưa bao giờ đền đáp được”.


    Ông Võ Đăng Quốc - Việt kiều Đức - không giấu cảm giác thiêng liêng, sung sướng, hãnh diện sau khi kết thúc chuyến thăm Trường Sa. “Trước đó, tôi nghĩ chắc các đảo cũng giống vài đảo tôi đã đi ở các nước khác, tức là hoang sơ, khắc nghiệt. Nhưng đảo của mình đầy ắp cây xanh, cả chiến sĩ và nhân dân đều yên tâm và quyết tâm bảo vệ mảnh đất của tổ quốc” - ông nói.


    Với ông Quốc - người con kiều bào nay đã hai thứ tóc - chuyến đi còn vô cùng đặc biệt, bởi có đầy đủ đại diện các tôn giáo ở Việt Nam như Phật giáo, Thiên chúa, Tin lành, Hòa Hảo, Cao Đài... “Lời cầu siêu ở Song Tử Tây không phân biệt chiến sĩ bên này hay bên kia, mà đều dành cho những người con đã hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Điều đó nói lên sự đoàn kết. Tất cả đều đồng lòng hướng về những anh em chiến sĩ giữ vững chủ quyền của tổ quốc” - ông Quốc chia sẻ.


    Nguyễn Hương http://laodong.com.vn/Quoc-te/Tieng-hat-kieu-bao-giua-menh-mong-Truong-Sa/62455.bld

    Lệ Hằng và tiếng hát 32 năm ngày trở về​


    Vậy là 32 năm, tiếng hát của Lệ Hằng đã cất lên đầy xúc động trên quê mẹ. Đứa con của mẹ Việt Nam 32 năm trước đã ra đi lòng mang hận thù của trận thua 1975 thì hôm nay đứa con đã tìm về với đất mẹ, với mộc mạc giản dị bằng nồi ngô khoai, bằng đôi guốc mộc.

    Tiếng hát của Lệ Hằng là một lời tâm sự đầy cảm động của một người con xa xứ, không còn hận thù và đầy yêu thương trìu mến. Tôi như nghe trong tiếng hát đó là hình ảnh thân thương của đồng lúa chín, của dải yếm lụa đào, của khăn xếp áo the, của những nụ cười trẻ em tung tăng tới trường, của những chiến thắng làm nên lịch sử trong đó có ngày 30/4/1975. Tiếng hát lúc trầm, lúc bổng, lúc cao, lúc thấp hòa cùng nhịp yêu thương, tình cảm trìu mến của đất mẹ bao dung càng làm cho tiếng hay say mê và đi vào lòng người.


    Tiếng hát của những người dân Việt Nam khao khát hòa bình, một dân tộc vươn lên mạnh mẽ trong gian khó để đến ngày chiến thắng và tiếng hát nối nhịp dân tộc, nối nhịp những người con xa xứ nơi xứ người với tình cảm ấm áp của dân tộc, của đất nước.


    Lệ Hằng ơi, hãy hát cho hận thù không còn nữa, hãy hát để tiến về tương lai dân tộc, hãy hát cho một Việt Nam thanh bình trong hòa bình. Trong tiếng hát có cái nắng ấm áp của quê hương, có cái dịu ngọt sâu lắng của đất mẹ, có tình cảm chan chứa của tình người, của vòng tay bao dung của mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam đã ôm lấy đứa con Lệ Hằng ngày nào và chắp cánh cho tiếng hát của Lệ Hằng bay cao hơn, xa hơn tới phía bên kia Thái Bình Dương để lại xúc động cho những người con xa xứ như Nguyễn Văn Long. Ông muốn hòa nhịp vào trái tim, cảm xúc của Lệ Hằng bằng một tiếng hát, một bài hát mà ông muốn gửi gắm về đất mẹ tới bên kia bờ Thái Bình Dương,


    Ông hát bằng đôi mắt ướt đẫm lệ trong cảm xúc “Quê hương là chùm khế ngọt, Cho con trèo hái mỗi ngày, Quê hương là đường đi học, Con về rợp **** vàng bay….Quê hương mỗi người chỉ một, Như là chỉ một mẹ thôi, Quê hương nếu ai không nhớ, Sẽ không lớn nổi thành người….”


    Nguyễn Văn Long
    Washington DC http://kbchn.net/news/Dien-Dan-Doc-gia/Le-Hang-va-tieng-hat-32-nam-ngay-tro-ve-3609
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Loạt bài "Chuyện Trường Sa của người Trường Sa" viết theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân trong dịp 14-3-1988. Hôm nay, tạm ngưng mạch chuyện của Đại tá Dân, để thuật lại một chuyện ngoài chính sử., chuyện kể của một chiến sĩ Trường Sa 1988, nay vẫn đang ở Lữ đoàn 146 - Đoàn Trường Sa anh hùng. Tuy là chuyện ngoài chính sử, nhưng với những gì tôi hiểu về anh, cảm nhận ở anh khi đi cùng tàu HQ-996, uống chung nhiều ấm trà với anh trong suốt gần một tháng cuối năm 2011, đầu năm 2012, tôi tin đây là câu chuyện có thật.


    Trong sự kiện 14-3-1988, Trung Quốc đã bắn vào 3 tàu vận tải của Hải quân Việt Nam: HQ-604, HQ-605 và HQ-505. Con tàu HQ-505 không bị chìm, nó kịp lao lên đảo Cô Lin, bảo vệ được chủ quyền ở đây trước khi bị bắn cháy. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và tập thể tàu HQ-505 đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Không có ai trên tàu HQ-505 hy sinh trong ngày uất hận 14-3-1988 ấy. Điều đặc biệt nữa của tàu HQ-505 là, khi tàu bị địch bắn cháy, trên tàu có một chú bé.


    Chú bé đó, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ gặp tại cảng Hải Phòng đầu năm 1988, trong một lần tàu cập cảng nhận hàng. Khi đó, chú mới 9 tuổi, lang thang, không biết cha mẹ ở đâu. Thương tình, thuyền trưởng đưa chú bé lên tàu để nuôi. Đầu tháng 3-1988, tàu HQ-505 nhận lệnh vào Đà Nẵng nhận lương thực, vật liệu xây dựng để ra Trường Sa. Lúc đó, tình hình Trường Sa đang hết sức căng thẳng, không muốn để chú bé phải chịu nguy hiểm, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cho chú bé lên bờ.



    Nhưng gần một ngày sau khi tàu rời bến, mọi người phát hiện chú bé trốn trong một cái tủ trên tàu...


    Ngày 14-3-1988, tàu HQ-505 đã hứng chịu trận mưa đạn từ phía các tàu Trung Quốc, cháy hỏng gần như toàn bộ lớp sơn, đài chỉ huy chi chít hàng trăm vết đạn, hai bên sườn và phía sau đuôi có hàng chục lỗ thủng đường kính 30 - 40 phân do đạn pháo bắn thẳng, lương thực, thực phẩm trong khoang tàu cháy thành than... Chú bé đã cùng các anh, các chú trải qua những giờ phút kinh hoàng. Nhưng thật kỳ diệu, không có ai trên tàu HQ-505 hy sinh, chú bé không hề hấn gì...
    Tàu HQ-505 lao lên đảo Cô Lin, ảnh chụp lại từ báo Nhân Dân, ngày 25-3-1988
    [​IMG]
    Chú bé đó tên là Thảo. Bây giờ anh ở đâu, Thảo ơi!
    vietnameastsea thích bài này.
  8. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0


    Có một chi tiết khá thú vị nếu mọi người xem các clip là bà Lệ Hằng này có hát một bài hát dành cho thuỷ quân của chế độ VNCH, nhưng bây giờ lại là dành tặng lính đảo Trường Sa.

    Nếu ta coi việc bảo vệ biển đảo là nhiệm vụ của mọi con dân VN thì lính bảo vệ thời nào cũng cần được tôn vinh.

    Tôi nghĩ, nếu có người nào am hiểu hãy thử tìm xem các bài hát thời VNCH có bài nào hay (và chắc không được dính chính trị) về thuỷ quân, biển, đảo... thì phổ biến lại.
  9. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Có một bài về lính VNCH mà bây giờ nếu hát cho bộ đội biên phòng thì cũng hợp lắm. Đó là bài "Chiều mưa biên giới" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, lời bài hát rất có ý nghĩa như "Chiều mưa biên giới anh đi về đâu, sao còn đứng ngóng nơi giang đầu. Kìa rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ". Ngẫm lại chẳng khác gì hình ảnh bộ đội biên phòng bây giờ.
  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Không biết thế nào, chứ phần lớn các bài hát thời VNCH em được nghe, không nói là không hay, nhưng nó ủy mị não nề quá. Việc nghe nhiều những bài hát như thế không có lợi cho tinh thần. Việc nào ra việc ấy, phổ biến bài hát đó, nghe xong tay súng nhũn rồi còn đánh đấm gì nữa.
    Còn nếu có bài hay theo nghĩa hào hùng, nhịp điệu hoành tráng kích thích được tinh thần thì tốt quá :)

Chia sẻ trang này