1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi vào các quán bán hàng, gặp thái độ phục vụ khó chịu, mọi người phản ứng thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lantuongphale, 24/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bảo với chủ : Mày đi mà ăn (thực tế nhé, không phải chém).
    Mình đi ăn chủ yếu là quát chủ hàng, chứ chưa bị quát bao giờ.
  2. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    -Hãi hùng văn hóa Hà Nội.
    -KHinh chủ quán và cả những người khách trong đấy. Ko ai có lòng tự trọng.. bỏ tiền để được chửi lên đầu, bị xúc phạm mà vẫn nhoẻn miệng cười.:-))
    -Nếu vẫn giữ cái cách kinh doanh này thì quá lắm cũng chỉ có thể tồn tại trong cái vũng nhỏ thế thôi. Ko thể ra biển lớn được.
  3. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, đấy không phải là đặc trưng văn hóa Hà Nội.
    Những chủ cửa hàng đó là một số người vô học không có văn hóa, tẩy chay họ đi lần sau đừng vào nữa.
    Được KatanaTwins sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 26/05/2010
  4. Cyrus

    Cyrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Công nhận lần đầu đọc tin "phở mắng, cháo chửi" mình kinh thật, xong lại tự hỏi sao lại có người tình nguyện nghe chửi để được ăn nhỉ? Hay là muốn thực hiện câu "miếng ăn là miếng nhục" theo đúng nghĩa đen của nó?
    @ Chủ top: tuỳ từng trường hợp. Hôm nào đang bực mà đi ăn gặp nhân viên xấc xược là độp luôn, nó cãi lại thì bẩu nó vào mời chủ của nó ra cho mình tiếp chuyện, thường là chủ hàng xin lỗi khách và mời thêm món gì đó (đây là cửa hàng kinh doanh ăn uống bình thường nhá, chứ loại chửi khách như hát hay thì mình chả dây vào làm gì)
    Hôm nào vui tính thì thôi, chả làm gì cả, ăn xong trả tiền và 1 đi không trở lại.
    Mình thì chả phải trịch thượng hay kiêu căng gì, nhưng mình nghĩ đã kinh doanh ngành phục vụ thì phải đặt khách hàng lên hàng đầu. Ở đây không nói đến loại khách quái thai nhá. Đã bỏ tiền ra đi ăn quán thì ngoài cái sự "ăn sẵn" ra mình cũng muốn có cảm giác thoải mái khi ăn uống. Chứ vừa ăn vừa giật mình thon thót vì chủ quán chửi chó, mắng mèo, đá thúng đụng nia, hoặc nhân viên vô lễ thì làm sao nuốt trôi được?
    Nói túm lại là nếu thích cãi nhau thi gọi chủ quán ra nói chuyện, còn muốn dĩ hoà vi quý thì bấm bụng mà trả tiền rồi đi tìm quán khác mà ăn.
  5. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ HN vẫn bị đánh giá là kém mà [r23)]

Chia sẻ trang này