1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nợ máu đối với nhân loại của Hoa Kỳ ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tolainhanr, 12/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bài báo bạn trích quá dài, vì tôi không thấy cần thiết để vào thẳng đề:
    1- Mỹ có nợ máu với loài người, ít nhất tôi nhớ được là ném bom nguyên
    tử xuống Nhật, rải thảm B52 và chất độc da cam xuống ViệtNam, và ném
    bom xuống Iraq .
    2- Mỹ còn tiếp tục chính sách đối ngoại: tiên hạ thủ vi cường (dịch là
    ra tay trước thì hơn) và thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
    (trích lời Tào Tháo sau khi giết cả nhà Bá Xa là người làm ơn cho Tào).
    3 - Tổng thống có xin lỗi hay không xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ.
    Kết luận: thằng nào mạnh, thì nó làm gì cũng được .

Chia sẻ trang này