1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nợ máu đối với nhân loại của Hoa Kỳ ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tolainhanr, 12/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ặc có con lợn chê đô la này.
    Cười ruồi phát đã,.
    Tối chị có thời gian đôi co với chú em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ặc có con lợn chê đô la này.
    Cười ruồi phát đã,.
    Tối chị có thời gian đôi co với chú em.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165



    Chỉ có giống lợn mới làm nghề ăn chuyên nghiệp. Người ta cho nó ăn thật nhiều, để nó béo, rồi làm thịt. Ăn hông biết nghĩ, ăn không làm đấy là lợn, lợn chuyên nghiệp. Nhiều loại khác nhau, như con giang há, giang chân há miệng mà ăn, cũng không có đứa nào hay ho gì, nên không phải chị em nào cũng làm giang há. Con lợn thì nó luôn cười người khác là ngu, cám đấy bầy ra đấy, sao lại có đứa không ăn, thế mới là khôn như lợn.
  3. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Việt Nam cũng vậy:

    Thằng nào láo - Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào
    Thằng nào ngoan - Được phép vào VN làm ăn kinh doanh kiếm tiền (Ví dụ Intel, Micrôsoft, Bô-inh, ...)
    Láo với VN - Chui trực thăng hoặc chui ống đồng "di tản chiến thuật"
    Có 1 số chú khi quan thầy thua trận tháo chạy thì dẫm đạp lên nhau bám càng trực thăng quan thầy, bị nó đạp xuống biển chết như rệp, mấy thằng thoát chết tinh vi "dân chủ nhân quyền", hài.
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Uy ki lếch nó mới khu ra một đống nữa kìa, các em Mẽo vàng vào đỡ đê!
  5. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    làm đếch gì có em mẽo vàng nào, toàn Hà lội đây này, hôm nào máu gặp nhau cà phê tí, nếu bác ở HN, em hay ngồi trong công viên hồ Thành công.

    Nói cho vuông vắn thì thanh niên hà lội em chả quan tâm cái chính quyền vàng xưa là cái phưn gì, cái mà em và bạn bè cùng quan điểm mong là có một cái brand new republic, thực sự là "từ nhân dân mà ra", chứ không phải món giả cầy khắm lợm bây giờ. [r2)]
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Không phải thì đâu cần đỡ mà phải oánh dấu thía, nhà tớ không có hân hạnh là dân "không thanh lịch cũng là ...." đâu.
  7. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng đồng quan điểm với bạn ý.
    Nhưng tiếc là thế hệ trẻ thời nay nhiều người đi vào vết xe đổ của thế hệ trước và đang tự mình đổ theo những vết chưa có tiền lệ.
    Cho nên cũng khó có cái Republic nào khác biệt về chất có thể sinh ra cả. Thực tiễn nhất vẫn là cải tiến (và chửi rủa, tất nhiên) cái Republic hiện tại thôi [:D]
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đọc trang trước đê, thằng nào ngoan, thì mang đô la sang mua nhà, cứu khủng hoảng cho nó. Cũng năm đó, người ta cấm tá điền bán lúa lúc giá cao, để ngoại bang được bán lúa giá cao. Cũng lúc đó, con Vịt anh hùng chi tiền nhậu khẩu 20 tỷ $ để cứu con Mèo hữu hảo, để liền sau đó mất giá còn một nửa.

    Nếu có đầu óc là của ngựa, của lợn, của chó, thì nên làm chó ngựa lợn nô tỳ, cho người ta ăn thịt. Làm người hưởng republic để tự do tự nguyện vác tiền cho người ta làm thịt như lợn, sủa thuê như chó, cõng giặc như ngựa, thì đau lắm. Thà ngu như lợn đi mà ăn cám không đau, không lo mai bị làm thịt, ăn thoả thích sung sướng tột độ.
  9. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Chửi nhau nữa đi các bác , vui phết
  10. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Có thằng vừa trốn trại Trâu quỳ bà con ơi. ^:)^

Chia sẻ trang này