1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nợ máu đối với nhân loại của Hoa Kỳ ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tolainhanr, 12/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    He he he
    đây đây, trâu đây. Thu Trang ơi cái xyz trâu đây.
    Bạn quen làm chó, làm lợn, làm ngựa lâu rồi, he he he, mời bạn thử nếm xyz trâu chút nèo, vị nèo chưa tính, nhưng chắc chắn là ngọt dai và to hơn.
  2. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    mày hay mút xyz thì cứ tiếp tục mút đê, quảng cáo ngậu làm gì, bố mẹ con cái nhà mày toàn mút liếm xyz của nhau, tao lạ gì
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Em thua chị rùi ạ.
  4. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Có những tội ác lớn lao nhất trong lịch sử mà giặc Mỹ gây ra trên đất nước VN đối với dân tộc VN, đó là:

    1++ Chúng bắt thanh niên trai tráng của VN đi làm lính ngoẹo cho chúng chỉ huy, đi chết thay cho chúng, cầm súng của chúng để bắn vào người dân VN trong suốt cả 20 năm trời.

    2++ Khi giặc Mỹ thua trận phải tháo chạy thì chúng nhử bằng "viện trợ" để lính bia thịt nhảy ra chặn xe tăng QGP, để chúng chui trực thăng tháo chạy cho an toàn.

    3++ Khi lính ngoẹo thấy quan thầy tháo chạy thì hoảng loạn vứt súng tụt quần áo vứt đầy đường để bám càng máy bay lên thẳng Mỹ, giặc Mỹ trên máy bay đã đạp họ xuống biển chết hàng vạn người, chỉ riêng trong vụ "di tản" từ Đà Nẵng, tàu Mỹ ngoài khơi nhử lính VNCH bơi ra biển trong khi chúng từ từ chạy ra xa làm chết khoảng 1 vạn.

    4++ Sau khi tên lính xâm lược Mỹ cuối cùng chạy thoát thân thì chúng chấm dứt "di tản" bỏ mặc những người lính VNCH có nguy cơ bị tử hình vì tội theo giặc phản quốc.
    Khi chúng cần thì chúng sẵn sàng huy động tàu và máy bay di tản hàng triệu người, ví dụ 1954-1955 chúng cần xây dựng chế độ tay sai tại miền Nam chúng có thể chở 2 triệu người vào Nam, còn 1975 thì chúng không cần tay sai nữa nên chúng bỏ mặc.

    5++ Sau khi thua trận chạy về Mỹ thì chúng cay cú VN, nhưng không dám mang quân sang xâm lược lần nữa mà chúng tìm cách tuyên truyền bôi nhọ "CSVN đàn áp" bằng cách dụ dỗ người vượt biên, bằng chiêu bài "cứ ra đến phao số không là có tàu hải quân Mỹ đón sang Mỹ không phải đi làm cũng giàu có vinh hoa phú quý", hàng triệu người đã bị chúng dụ dỗ ra biển và bị chính Hải quân Mỹ và bọn hải tặc Thái, Xinh,.... cướp bóc hết tiền của và dìm chết trên biển, chưa có 1 người nào được hải quân Mỹ cứu sống.
    Những người may mắn đến đất liền nào đó thì bị chúng nhốt hàng chục năm trong các nhà tù ở các nước Đông Nam Á mà chúng gọi là "trại tị nạn CSVN", hàng vạn người thất học, trẻ em nào sinh ra trong những nhà tù đó thì không có tuổi thơ và thất học, họ bị nhồi sọ chỉ biết chửi rủa quê cha đất tổ và ca ngợi Mỹ là "bến bờ tự do".

    6++ Hàng triệu người VN đi lính cho Mỹ 1954-1975 không được hưởng 1 đồng lương hưu nào! hàng triệu người bị thương cũng không có đồng lương Mỹ nào, hàng triệu người đi lính chết thay Mỹ cũng không hề được Mỹ tôn vinh hay tưởng niệm gì!
    Mặc dù khi Mỹ chưa tháo chạy khỏi VN thì từ "tổng thống" đến lính đều được Mỹ trả lương, tất nhiên là rất rẻ mạt, sự rẻ mạt đó được thể hiện trong câu "nhất đĩ, nhì cha, thứ 3 là tướng", đó là câu hát mà nhân dân ta nói về sự rẻ mạt của việc đi làm "tướng" VNCH dưới quyền chỉ huy của "tư lệnh liên quân oét mo len".

    7++ Khi Mỹ cần người khai phá vùng chó ăn đá gà ăn sỏi độc hại ở quân cam thuộc Ca-li-phooc-ni-a thì chúng bèn bày ra cái trò "di cư diện Hát-ô" chúng chỉ nhận những người khỏe mạnh có sức lao động và đã được học hành tử tế thành tài trong các trại học tập cải tạo của chính quyền cách mạng, chứ không chịu nhận những người chưa học cải tạo hoặc học ít hơn 3 năm, chúng tuyệt đối không nhận người tàn tật dù là tàn tật vì trước đây đi lính làm bia thịt chó chúng.

    Nhờ bóc lột sức lao động của người di cư diện hát-ô mà bọn Mỹ ngày nay có 1 quận Cam và khu Bôn-sa sầm uất, nhưng chúng vẫn không cho người Việt cai quản, hơn nữa chúng vẫn bắt người Việt đóng sưu cao thuế nặng và ngày ngày kích động họ chửi về quê hương.

    .....
    v.v.....

    Đại khái, tội ác của giặc Mỹ thì không có máy chủ lưu trữ Hosting nào mà lưu cho hết được.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn ơi, những điều bạn nói về chuyện Mỹ và quân đội miền Nam trước kia
    thì tôi không biết, không dám bàn, nhưng điều 7 bạn nói về quận Cam thì
    là nói càn không biết xấu hổ . Đó là nông trường trồng Cam đấy bạn ạ .
    *
    Thật tiếc một nơi đất tốt như thế mà lại trở nên một thành phố Sài Gòn
    nhỏ (little SaiGon). Giá mà vào tay tôi, thì nó vẫn là đất nông nghiệp .
    Đất nông nghiệp thì rẻ như bèo, nhưng đất nhà thì đắt cắt cổ.
    *
    Anh họ tôi sau khi cải tạo về, đi thuyền đến HongKong, rồi đến quận Cam
    ở, mua nhà đất rất rộng, giá rẻ, nhưng sau hơn 2 chục năm, thì giá gấp
    đôi, người Mỹ khác chẳng làm gì mà được lãi như thế.
    *
  6. nguyensg19

    nguyensg19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cáo già càng dẻo càng dai
    Đem dân đi nướng chia hai sơn hà

    Tội ác lớn nhất là chia đôi đất nước gây chia li cho đồng bào, xong lấy xương máu thanh niên đi làm CM quốc tế!


    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Tôi biết nó thằng nói câu noí đó
    Tôi biết nó đồng bào Miền Bắc nầy biết nó
    Việc nó làm tội nó phạm ra sao
    Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
    HÌnh xác lão Mao Lông Lá
    Bàn tay Nga đầy bãng tuyết giá
    Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
    Không phải xoa đầu , mà túm tóc nó từ xa
    Nó đứng không yên , tất bật , điên ðầu
    Lúc rụi vào Tàu , lúc rúc vào Nga
    Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
    Và tình nguyện làm con chó nhỏ
    Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
    Nó tận thu từ quả trứng , quả chanh
    Học lối hung tàn của cha anh nó
    Cuộc chiến tranh chết vội hết thanh niên đang
    diễn ra triền miên ghê gớm đó
    Cũng là do Nga giật Tàu co
    Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó :
    Súng , Tãng , Tên lửa , Tàu bay
    Nếu không chúng đánh bằng tay ?
    ...........
  7. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn Triều Tiên với Hàn Quốc thì biết. Cái bài chia hai rồi gây nên nội chiến này là một bài quen của Mĩ.

    Thời hiện đại, Các phương tiện truyền thông thì cứ ra rả kêu về tội ác của khủng bố. Khủng bố thì cao lắm giết được một ít người.
    Chỉ cần đơn giản là cấm vận Iraq/ Iran... thì giết cả thế hệ. Bao nhiêu trẻ em ko có thuốc men, ko được đến trường.
    Chỉ cần một quả bom ở Hiroshima hay rải thảm chất độc màu da cam ở Việt Nam thì giết bao nhiêu thế hệ.

    haizz. forgive but not forget. Mượn tạm một câu của người Mĩ để nhớ.
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    80 triệu đồng bào tôi hiểu rõ
    Chỉ có thằng Nguyensg không biết rõ
    Việc nó làm khốn nạn ra sao
    Việc đầu tiên nó mời Mỹ vào
    Đem bom đạn rải lên mồ cha nó
    Bằng bàn tay chú SAM loang máu
    Cũng nhoài qua bán đảo Đông Dương
    Không phải xoa đầu mà túm tóc chỉ tay
    Lúc đòi lấp song, lúc hô bắc tiến
    Chết thối thây rồi làm con chó nhỏ
    Xông xáo sủa về từ bờ cuối Đại Tây Dương.
    Nó chẳng từ từ mổ bụng moi gan
    Đến xử bắn tù binh trên phố
    Học lối hung tàn từ thằng chủ Mèo hoang
    Đẩy thanh niên thay màu da xác chết
    Cuộc chiến tranh giâte hại bao thanh niên
    Cũng là do lũ Mèo hoang xâm lược
    Hà hơi, tiếp sức, tựa lưng cho nó
    B, F, M, cả đống, cả bầy
    Nếu không chúng đánh bằng răng chúng chắc?

    Sắp đến ngày “cuốc hận”, định cải táng cho cái chế độ cọng hành đấy chắc?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    1.096
    Ừ. t ổ ch a thằng Mỹ!!!!!!!!!!
    Phải chi nó đừng chia 2 Triều Tiên, cứ bỏ kệ cho thằng Hàn Xẻng sống trong thiên đường XHCN kiểu Bắc Triều thì giờ này Việt Nam ta đứng trên 2 thằng Triều này là cái chắc, và mỗi tối khỏi phải nhìn cái đám diễn viên ung thư õng ẹo cho ngứa mắt!!!!!!!!!!!!;))
    Còn nữa: Nếu thằng nghẹo Mỹ nó ko xài "cái bài chia 2 rồi gây nội chiến này" thì giờ anh em ta khỏi phải cong lưng cày như trâu để kiếm tiền chạy theo mấy cái Samsung, Huyndai, Daewoo, LG....:-"
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    @hoalongtrang ừh cứ ngửa tay ra xin là có xài rồi. :)

    àh nói cho chính xác là chính quyền Mĩ và giới tài phiệt Mĩ (dầu mỏ, buôn bán vũ khí) chứ nói nước Mĩ chung chung thì rộng lắm.

    @bác gì post mấy hình kinh quá, em chả dám xem.

Chia sẻ trang này