1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thế ra bác ấm ức sao tui yêu AC Milan lại ghét Ance à.

    Bởi vì cái tác phong nguỵ quân tử của ông ta.

    Vẫn còn nhớ đòi nói hết những gì nghĩ về Mou sau khi Chel lấy CL chứ ?

    Đó là tư cách nguỵ quân tử đấy .

    Còn về tài năng của Ance đưa AC Milan lên C1 hử .
    Có những cái cúp vô địch do HLV họ có 1 dàn cầu thủ sung sức và phù hợp với lối chiến thuật mình .

    Cái khác nhau giửa Mou và Ance là trời và đất .

    Mou xây dựng 1 đội hình tốt nhất dựa trên khai thác những mặt mạnh của những cầu thủ có sẵn và kết hợp thành 1 đội ngũ .

    Ông ta sẽ xây dựng 1 đội 2 năm có 2 lối chơi khác nhau vận hành khác nhau ...chứ không nói đến 2 đội khác nhau .

    Inter thời Ibrahim và Inter thời Milito, Etto đều có lối chơi trọng tâm khác nhau . Dĩ nhiên giửa Inter và Chel cũng khác ...vì cầu thủ khác . Chiến thuật của Mou cũng thay đổi 442, 441, 433, 352 tuỳ theo từng trận . Chỉ có tin thần dù tấn công dũng mãnh hay đâm trộm chém lén ...thì hàng thủ vẫn phải khó nhằn dù đá với bao nhiêu người .

    Nhưng với Ance thì sao ...ông ta chỉ có 1 bài mô hình cây thông . Những HLV chỉ có 1 chiêu đi đánh thiên hạ rất nhiều . Nhưng để thành công nhiều lần trong nhiều thời đại thì không được . Mà như vậy thì kém cỏi rồi còn bày đặt nguy hiểm (nói theo kiểu hôm nay) .

    Tuy ghét mấy thằng giả dối.

    Rất Đần cũng có 1 chiêu đánh khắp thiên hạ không ...thắng ai đấy thây . Ai thích Ance tất mê Rất Đần .

    Ance may có AC Milan thời hoàng kim Kaka .
    Rất Đần may có tuyển U23 VN thời Seagames với những Hữu Thang, Quốc Vượng, Minh Phương, Tài Em, Văn Trương, Quyen, thời sung sức và đỉnh cao . Dac Biệt có Hữu Thắng to khoẻ đá rất ngầu .

    Rất Đần xui là hàng hv quá bịnh và chú Huy Hoại bị đuổi. Ance thì không xui như vậy . Nhưng khi mất cái đội hình tối ưu cho cái miếng võ chỉ có mổi 1 chưởng đánh hoài thì ...hết đánh nổi khắp thiên hạ vô địch thủ .

    Chel dưới trướng Ance mạnh...nhưng không phải có sát khí của CL vô địch . CLB mạnh thì Âu Châu lúc nào cũng có 5-10 chú nhưng chỉ có chú có sát khí vô địch mới lên ngai vàng . Tay vô địch thì nó nhiều chiêu độc dấu kín . Chứ 1 chiêu đánh hoài thì tất khó vô địch . Loi chơi bóng Ance đang dần lỗi thời . Liệu Ance có tiến hoá được như Fờ không ...lại càng chờ thời gian trả lời . Với Mou thì sự thay đổi hay tiến hoá của đội ông ta là từng tháng, từng 3 tháng ...từng năm ...chứ không thể 1 vài năm như Fơ hay 5-10 năm chưa nhúc nhích như Ance. Thời đại hôm nay như vậy quá ù lì và lạc hậu .

    Hãy nhớ Inter 2009 đầu mùa thua Bârca vòng bảng như thế nào nhưng cuối mùa lại khác hẳn . Mà đó chỉ là 1 mùa bóng mà thôi .
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    rõ ràng là ông quá cực đoan và phiến diện, mà tranh luận với 1 người cực đoan và phiến diện thì khó vô cùng.
    Ông nói tư cách và tác phong của Ance là ngụy quân tử, chuyện này tôi không bàn tới nữa vì để tranh luận về tư cách rất khó, giữa ông ta và Mou chưa biết ai ngụy quân tử hơn.
    chúng ta hãy bàn về tài năng của Ance, ông nói Ac giành cúp C1 không nhờ tài năng của Ance vậy thì nhờ ai mới có cái cúp này? tự nó trên trời rơi xuống chắc. Ông nói là dựa vào Kaka thì thật là nhảm nhí. Tôi hỏi trước khi đến Milan thì có ai biết Kaka là ai? chỉ là 1 cầu thủ vô danh từ braxin đến mà những cầu thủ như vậy có hàng đống, Để biến Kaka thành 1 tài năng như vậy ông phải đào luyện Kaka từ năm 2004 đến 2007 thì Kaka mới được như thế, chẳng khác gì ông ta gieo trồng cái cây từ năm 2004 đến năm 2007 thì thu trái vậy cho hỏi đó có phải là tài năng của ông ta không? chưa kể ông ta còn có khả năng biến Pirlo từ 1 tiền vệ công hết thời của Inter thành 1 tiền vệ trụ hay nhất thế giới, hồi sinh seedorf từ 1 gã mà inter tống đi thành 1 tiền vệ tài hoa, biến Gattuso từ 1 gả lang thang tận scotland thành 1 tiền vệ đánh chặn tầm cở đó là điều không phải ai cũng làm được.
    Còn ông Tuấn nói Milan vô địch C1 chỉ dựa vào thời hoàng kim của Kaka cũng không đúng. Năm 2003 lúc đó Kaka chưa về thì ông ta vô địch C1 bằng niềm tin hả hay năm 2005 lúc đó Kaka chỉ là 1 cầu thủ trẻ măng đá dự bị thì ông ta vào chung kết C1 và có 1 trận đấu vô tiền khoáng hậu với liverpool thì ông ta dựa vào cái gì nếu không phải là tài năng ông ta?
    Ance đúng là người phát minh ra sơ đồ cây thông và ông ta vận hành sơ đồ này rất tốt, nhưng ông ta cũng biết biến trận tùy theo tình hình. Năm 2003 ông ta cho Milan chơi với cặp tiền đạo là Inzaghi và Shevchenko, năm 2005 là cặp tiền đạo crespo và shevchenko đó rõ ràng không phải mô hình cây thông chỉ cắm có 1 tiền đạo. Chỉ có năm 2007 là năm milan khốn cùng khi chỉ có mỗi 1 tiền đạo còn đẳng cấp là Inzaghi nên ông ta phải chơi với sơ đồ này và rốt cục nó thành công mĩ mản.
    Khi Ance qua chel ông ta đã thay đổi và có lúc ông ta chơi 442, có lúc ông ta chơi 433 tùy theo tình hình. Còn ông Tuấn nói Chelsea dưới thời ông ta không có khí chất vô địch c1 chỉ là sự võ đoán. Ông ta chỉ mới đến Chel có 1 năm và phải đợi tháng 5 năm sau mới biết được chel có khí chất vô địch hay không. Còn nói về không có sát khí vô địch C1 của Chel cái này phải nói là công lớn của Mourinho. 3 năm rưởi ông ta nắm chel có lần nào vượt qua được bán kết? cứ gặp Liverpool ở C1 là thua vậy thì cho hỏi sát khí C1 của Mou ở chổ nào. Nhờ cái sát khí của Mou truyền cho nên trận chung kết năm 2008 đến thằng lỳ đòn như Terry cũng trượt chân quả Penalty quyết định (cái này phải gọi là vía của Mou quá nặng :))).Riêng chuyện sát khí C1 chẳng phải năm 2008 Mou lần đầu tiên đến inter ông ta cũng thảm bại trước Ferguson ở vòng hai đó sao. Mấy thằng nhà báo cũng bình luận nhãm là inter không có sát khí vô địch c1 mà. Nói thật để vô địch C1 ngoài tài năng còn đòi hỏi sự may mắn và cái duyên, Ance đã có duyên với c1 nhưng chel có duyên hay không còn chưa biết nên tôi không dám nói là đợt này chel sẽ vô địch, nói như thế là võ đoán, nhưng ông cũng nên im giùm cái chuyện sát khí vô địch đi nhé. Trước trận chung kết world cup tôi đã viết 1 bài rất dài về cái gọi là đẳng cấp và bản lĩnh của nhà vô địch trong chính topic này, tiếc là bị các bác ở trên xóa mất nếu không ông có thể tìm hiểu.
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Em thấy thì Mou và Ance đều tài cả. So sánh ai giỏi hơn thì khó lắm. Mỗi ông 1 triết lý bóng đá. Không thích Mou nhưng em phải công nhận hắn tài,xem Inter siêu cúp với Atletico là cảm nhận được. Còn Ance thì với đội hình Chel không thêm chú nào (còn bớt) mà vẫn làm nên thành công.
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mou chỉ là thằng tiểu nhân đê tiện.
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Tuấn Mẽo luôn mù quáng và quá khích khi bảo vệ hlv mình thần tượng, bàn luận với ông ấy cũng chẳng khá hơn tốt nhất là cứ để ông ấy tự sướng, đến cuối mùa rồi biết ngay thôi
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, cứ nhắc đến thằng Mou này mà tôi chỉ muốn quại cho nó hai quả trái phải vào quai hàm. Huấn luyện viên ti tiện láo cá và đáng khinh nhất trong lịch sử bóng đá.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác quá khích rồi bác Mascherano ạ! Mou có tài đấy, không đùa đâu. Ít nhất lão ta cũng nói được làm được. Mặc dù cách thức điều hành có hơi to mồm và có thủ đoạn nhưng đó cũng là 1 phần làm nên thương hiệu lão ta. Tôi chỉ bực ông Tuấn là ông ấy cuồng Mou thái quá, cái gì mà không ai xứng đáng cầm XXX cho Mou đái, không khác gì đám teen choai choai thần tượng bọn ca sĩ nước ngoài, cái gì thần tượng cũng là nhất, đụng đến là nhãy đổng nên tôi mới bước vào tranh luận. Thế thôi
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Uhm, em cũng biết lão ấy giỏi nhưng hay chơi võ bẩn. Những ai là fan Barca theo dõi những trận đụng độ với Chelsea từ 2004-2007 đều căm ghét Mourinho, thời gian ấy Chelsea còn đáng ghét hơn bọn Real, đá cực bẩn. Bây giờ thì không còn căng như hồi đó nữa nhưng em vẫn ghét bọn Chelsea sau Real. Riêng thằng Mou này thì luôn nằm trong sổ đen rồi.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chắc ông này còn cay cái vụ Mou đổ cát biến stamfor bridge thành cái bãi khoai tây để ngăn lối chơi phối hợp nhỏ của barca. hoặc chuyện Mou đổ thừa trọng tài Frisk vào phòng Fran rịjkaard làm ông trọng tài này phải treo còi, dù sao thì barca cũng thắng mà. Nhưng bác nói đi cũng phải nói lại. Chelsea cũng căm barca lắm ở trận bán kết champion league năm 2009, nếu thằng cha trọng tài người Na uy bắt đàng hoàng hơn thì mọi chuyện có thể đã khác rồi. Chưa chắc có cú ăn 6 của Barca đâu.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui đưa suy nghĩ của tôi . Các chú đưa suy nghĩ các chú . Cái nào phù hợp với mình thì hợp . Không thì thôi . Mỗi người mổi ý kiến khác nhau . Đừng bao giờ bắt người khác cùng suy nghĩ với mình .

    Tôi không nói là quan điểm của tôi luôn luôn đúng bắt các chú cứ phải tin . Những gì ai nghĩ đúng xai thì chờ thời gian trả lời .

    Thí dụ:

    Ông nào ghét Mou chê Mou đê tiên ....vvvv và vvvv....đó là quyền của người ta . Mou tiếp tục bất bại và lấy nhiều thành tích nửa ...thì quan điễm của ông ta chẳng nghĩa lý gì . Thiếu gì người ngày xưa ghét Fờ giờ thấy thành tích Fờ lại tôn vinh . Như vậy là vẫn còn khá hơn là vẫn còn ghét Fờ chê Fờ ....đó gọi là khi xưa ta bé ta ngu, khi nay ta lớn ta khôn bang bang ấy mà. Chuyện bình thường .

    Tôi nói Ance là 1 hlv ăn may với 1 chiêu làm hoài không đổi kiểu, đã lổi thời trong bóng đá hiện đại . Nếu Ance không phải vậy thì cứ lấy C1 chứng minh chứ lời nói không thể thay đổi thực tế .


    Mou làm với Pôrto và Inter được tất nhiên Ance nếu thật tài sẽ làm được với Chel luôn . Như thế CL mới thú vị . Võ lâm phải có ngũ bá chứ độc bá võ lâm riết ai xem đây .

    Nếu Ance không thể hoặc không cảm thấy thành công với Chel được thì Ance hãy tự ra đi và đến với 1 clb có thể thành công như Mou làm với Inter . Làm để cm là lão chủ Chel là cái đầu lợn . Đã không phát triển clb theo hướng cầu thủ Mou cần cho sự cân bằng mà mua tùy thích bán lung tung nhồi nhét bắt người ta chơi theo ý mình . Sự bổ sung cầu thủ trong năm Mou rời Chel và Ance về Chel là rất khác nhau . Những cầu thủ mà họ ấn cho Mou đều phải ra đi và đã mất bóng Shev, Phillip Wright, chú trung vệ Israel gì . Trong khi Ance có Ivan, Alex, Kalou, Anelka đều là những cầu thủ chất lượng tốt . Không thể đổ thừa cho thất bại mãi . Phải chứng minh nó = thành công . Đừng đi vào vết đổ của thủ lợn Benitez năm nào cũng đòi vô địch như kết thúc thì chứ 4-5 nằm hoài . Năm nào cũng có lý do.

    Dĩ nhiên thất bại nào chẳng có lý do để bào chửa . Thậm chí tôi nghèo không khá vì cha mẹ tui nghèo ....vvv và vvv. Nhưng chỉ với lý do thôi không đủ thuyết phục .

    Mou làm được C1 với 2 clb khác nhau . Không lý do gì Ance không làm được . Mou lấy C1 và ăn 3 tại Inter không lý do gì Ben không làm đươc . Nếu không thì họ không bằng Mou rồi .

    Mou đến Real như là 1 VIP . Ứng cử viên độc nhất được trãi thảm đỏ mời như quân sư Gia Cát Lượng. Không lý do gì mà Beni hay Ance không thể nắm những clb tiềm lực để thoả mãn cái mộng đế vương . Real chưa là đỉnh cao duy nhất . MU và Barca là 2 ngọn núi cao không kém. Ngoài ra còn nhiều ngọn khác cũng không tệ . Có thể chọn 1 clb mà mình cho là phù hợp làm 1 quà C1 để cm với thiên hạ . Nếu ở clb mình đang có không làm được mà đi tới 1 clb mình mong muốn không đi được vì nhiều lý do nhưng có lẽ sẽ có 1 lý do đơn giản và dễ hiểu 1 để mà giải thích là sở hửu chủ có nghĩ mình đủ bản lỉnh. Thì như vậy tức thiên hạ nghĩ mình thua Mou rồi chỉ đán bưng bô cho Mou khi Mou muốn thôi . Thực tế là thực tế .

    Tôi nghĩ nếu có cá cược là Mou phải ăn 2 CL và Ance ăn 1 . Nếu tỷ lê 2-1 này ai lấy nhiều hơn thắng . Trong 10 năm tới tui đặt cửa Mou sáng hơn .

    Nếu là Mou và Ben, tôi cũng mạnh dạn đặt cửa Mou cho tỷ lệ 3-1 . Bởi vì làm việc kiểu chó táp phải ruồi thì khó thành công lắm bậu à .

    Như vậy đủ hiểu giá trị bản lĩnh của HLV từng người . Nếu như trên cái bản lĩnh Mou là thước đo mà nhìn xuống ....thì đám kia đúng là rác rưỡi thật . Cho nên tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm khi Mou phát biểu nhiều khi không coi tài điều binh khiển cầu thủ của bọn nhãi này ra gì . Mou phát biểu nhiều khi rất sốc mà rất đúng . HLV tốt là HLV tới cuối mùa vẫn còn ngồi trên ghế (Sêries A) . Mà nó đúng như vậy .

    Tôi nghĩ là nhanh thì 1 mủa chậm 2 mùa thì Guardiola sẽ rời Barca như cái cách mà FR đã ra đi. Bởi vì 1 lý do đơn giản 1 rừng không có 2 cọp . Khi chúa sơn lâm Mou đã đến thì đó mới là Lion King và G. sẽ trắng tay . Bởi vì trời sinh Lượng thì Du phải chết . Đơn giản là thế . Không ghét bỏ gì ai. Nhưng ở thế giới bóng đá là 1 cuộc thư hùng mà the winner takes it all, the losers have to fall...đó là như vậy . Phải như vậy . Ớ đó khẩu khí chẳng có nghĩa lý gì . Sức mạnh của gươm giáo, những bàn thắng những 3 đ sẽ nói lên tất cả .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này