1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Hôm qua, xem Barca đá với bê tông Pan thì phải dùng đến 6 mũi khoan, Villa dạt sang trái, Messi, Pedro đổi chỗ cho nhau, Xavi với Iniesta thì khoan trung lộ, thỉnh thoảng chú Alves chọc bên cánh phải, mới chui qua được hàng phòng ngự của Pan, tuy nhiên điểm yếu cánh trái của Pan cũng bị Alves xuyên ngay từ đầu, bàn thắng của Messi cũng đến từ chỗ ấy. Đá với Real đẳng cấp cao của bác Tuấn Mẽo chắc phải dùng 9 mũi khoan như kiểu Lệnh Hồ Xung dùng Độc cô cửu kiếm ấy, Real mà muốn chọi lại chắc phải luyện Tịch Tà Kiếm pháp chịu nhục phòng ngự chủ động kiểu Inter cho Barca hành hạ 90p rồi bật lại. Nhưng Mou đã nhào nặn Real thành Đông Phươn Bất Bại (Inter) chưa hay mới chỉ đẳng cấp Lâm Bình Chi hay cùng lắm mới chỉ là Nhạc Bất Quần thôi ???
    Real tối nay đá bác Mẽo dự đoán thế nào nhẩy ???
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các bác hỏi làm gì . RM của Mou nhà tui thì chỉ thắng 1-0 thôi .
    Dưỡng sức chặn đường còn dài .
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mou nói rồi bác KP ạ . Vòng bảng tuy dễ mà khó . Anh có thể thua 1 trận. Nhưng thua 2 thì coi như out .

    Hoà 3 trận khác nào thua 2 trận đâu . Nên Mu nhà bác giờ cũng hơi qủinh nhể . Hy vọng bổ được thằng cứng đầu Rangers sân nhà . Nhưng thú thật thằng này khoẻ và bình tỉnh lắm . Xem nó đá cứ như nó ngang đẳng cấp MU từ bao giờ . Thôi chút MU may mắn . Tóm tắc sơ lược như bác nói . Lên bóng được, chạy nhiều . Nhưng đá đơn điệu thiếu sáng tạo để kết thúc .

    Nhưng mà nếu xem chú Inter thì fan MU không bùn . Mịa thằng Inter giờ đá bí rị chán không tưởng được . Còn bóng bổng tạt vô là các ông ấy bắt đầu xấy . Thật là quái đản cũng con người đó . Mà Mou nắm bóng vô dội ra nhưng thành đồng vách sắt ....mà giờ cứ như là tường gạch xây = xi măng VN chất lượng cao mà bị làm giả ...nên đập mạnh tý nó vỡ ráo rào . Chán . Chel hậu Mou cũng vậy ....nhưng vẫn thủ khá hơn ông Inter bi giờ.

    Mà cóc hiểu sao thương hiệu phòng ngư Italy giờ chỉ còn là quá khứ . Cả 3 ông Juve, AC và Inter, và AS giờ đều thủ rất phập phù . Đó là sự thật . Mịa thua nhiều trái lãng cóc chịu nổi .
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hàng phòng ngự Italia đỉnh cao là Euro 2000, sau đó đến wc 2002 và euro 2004 là thấy xuống rõ, chỉ còn lại ánh hào quang cuối cùng của Canavaro tại wc 2006 là kết thúc. Phòng ngự của Italia giò cực kì cùi bắp, còn thua phòng ngự của Anh hoặc của Tây ban nha. Bất ngờ nhất là hàng phòng ngự của Braxin hay nhất. 3 thằng hàng đầu Italia đều xài trung vệ Braxin là Lucio, thiago silva và Juan. chưa kể thằng Alex của chel cũng đá hay lắm. thêm cặp hậu vệ cánh được xem là hay nhất thế giới cộng với thằng gôn Julio cesar thì phải nói hàng phòng ngự của braxin hiện nay mới là đỉnh, đúng là chuyện ngược đời.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Ông Ferfuson vừa lấy làm tiếc vì không tung thằng berbatov vào trận gặp Ranger, theo ý ông ấy thì thằng Berbatov có khả năng làm nên điều kì diệu hoặc tạo sự khác biệt , tôi mạnh dạn dự đoán rằng năm nay trọng trách ghi bàn của MU sẽ được đặt trên đôi vai của Berbatov. Tôi chỉ hi vọng rằng đó chỉ là dự đoán chứ nếu mà ông Fer đặt mọi sự kì vọng của Mu vào Berbatov thì tôi xin có lời chia buồn với các fan của MU, thằng berbatov này tôi đã xem nó từ cái hồi đá cho Leverkusen , qua Totenham rồi về Mu, thằng này chỉ có mỗi cái tài cầm bóng làm chậm nhịp độ tấn công của đồng đội, chỉ ghi được bàn khi gặp mấy đội dễ hoặc mọi chuyện đả an bài ^:)^ . Mu mà dựa vào anh ta thì tôi tin rằng cuối năm nay Mu sẽ trắng tay và sir Ferguson sẽ được nghĩ hưu sớm, ổng tham quyền cố vị quá rồi còn gì.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Năm ngoái nhiều fan chửi berbatov hơn con chó . Năm nay mới đá 3 trận có bác cho là Berbatov là mẫu có thể làm điều kỳ diệu . Chậc MU giờ sống bằng ước gì nhiều quá . Hể anh nào không đá mà không thắng thì ước gì anh vào sân trận này. Ước gì anh thủ môn (đội bạn) ...trẹo giò ....

    Kết quả Real- Âjax 2-0 mỗi hiệp làm một quả đá như đi dạo thôi .

    3 trận đầu Real thắng 2 hoà 1 . Bàn thắng 3 bàn thua 0
    Barca thắng 2 thua 1 . Bàn thắng 8, bàn thua 3.

    Đối thủ của Real vẫn mãi không biết mở khoá khung thành real.

    3 bàn thắng Real giá trị hơn 8 bàn thắng Bârca.
    0 bàn thua Real = hàng thủ Real > Hàng thủ Barca.

    Hiệu xuất, giá trị đích thực .
  7. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông ba hoa ba la quá rồi đấy, có biết ngượng không ? Mới đá có mấy trận đầu mùa mà đã nói nhiều để làm cái gì thế.
  8. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    cần gì phải đụng barca, real đụng milan thôi xem thằng nào chịu nhục nhỉ bác Tuấn :)), tôi không xét phong độ của đội nào cả, tôi chỉ xét khả năng thắng của đội đó theo đánh giá của bookie:-bd
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu xem trận RM và Ajax hôm nay những người hm Real được hả hê và tin tưởng vào tương lai . RM thay đổi từng trận . Sự tự tin và gắn kết mổi ngày một cao .

    Nếu như các chân sút Real đá đàn hoàn hơn tỷ số 10-0 là hoàn toàn có thể . Vâng không hề nói ngoa . Nhưng Real đá như đùa . Như tập . Ajax thì cam chịu làm quân xanh đưa đầu cho Real đấm . Họ không biết không đủ tự tin để chống lại Real. Để mang banh lên tới vùng nguy hiểm bởi mổi lần như vậy là mất bóng và tiếp theo là khung thàng Ajax nghiêng ngữa như thể bóng có thể trong lưới bất cứ lúc nào nếu Real muốn .

    Ngày hôm qua Mou biết là ông sẽ thắng . Real biết vậy ....sự chênh lệch đẳng cấp quá ư rõ và xa đến nổi Ajax đá như là những con chim ẩn mình chờ chết . Hết Marcelo, đến Ozil đến CR7 ...thay phiên nhau trổ tài đi bóng lừa qua 2-3 cầu thủ Ajax cứ gọi là trượt tè le ...kết thúc = một cú sút vào ngay gôn hay lên trời hoặc 1 cú xỉa bóng đẹp không chê cho đồng đội trước khung thành trống toát mà Anh Đức chân gỗ cũng khó đá lên trời nhưng các chân sút thượng thặng của Real vẩn đưa lên trời và cười cười đểu cáng .

    Đó là Real . Thắng 2-0 mà mình vui đối thủ cũng vui vì thua . Đó mới gọi là đỉnh cao .

    Như thường lệ bao giờ trước khi đụng đội nào Mou cũng ca . Ajax cũng vậy ....nhưng đến hẹn lại bóp . Bóp cho sợ bóp cho sướng .

    AC Milan hả ....Pháo thủ mặt áo giáo không mặc quần à ....híc . Không đáng để nhắc tới . Coi chừng Ajax nó loại bi giờ .

    Không biết khi Kâk trở lại Real còn lợi hại tới đâu .

    Riêng cặp Pepe và Cavalho thì khỏi chê . Phê như co tê tẹ
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hôm qua tôi coi trận Real với Ajax chỉ hết nửa hiệp một là chuyển kênh xem các trận khác. Ajax chỉ có mỗi thằng Suarez là đáng đồng tiền mà hôm qua nó không đá thì Ajax không biết hi vọng vào cái gì? . Cả trận chỉ biết giơ mặt ra cho Real đánh thì 2 nhót là quá ít. Real chưa gặp thằng nào đáng gọi là cứng cựa cả nên sức mạnh của nó chưa thể nói trước được đâu.
    Hôm qua coi chel đá thắng 4-1 thật sự cảm thấy ấn tượng. Chel đá không phải đội hình mạnh nhất, vắng Drogba, Lampard và Asley cole lại đá trên sân khách mà nó thi đấu như đi dạo, thắng 4-1 cũng là quá ít. Chel cũng giống như Real chưa gặp đối thủ cứng cựa nhưng cái cách nó khởi động quả thật rất ấn tượng, năm nay nó sẽ là ứng cử viên nặng ký ở C1 đấy. Bác Tuấn cứ đợi mà xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này