1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    đang từ Real chấp xuống đá đồng ăn đủ, thế sao bảo chấp nửa trái, Real đang cửa trên giờ xuống cửa dưới ngồi rồi à:-"
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đễ đỡ lằng nhằng, Mod nào đứng ra trung gian giúp, nhắn lại tài khoản cho nhà em nhé.
  3. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe cổ động viên Real hò Jose Mourinho vang động cả sân, sướng cái lỗ nhĩ.

    Nhưng mà vẫn thấy lối đá của Real có gì đó sờ sợ, hay bị thót tim, chưa yên tâm lắm.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Real nam nay co 1 tat . Dan 2 qua la bat dau thu phap phu.
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    cho tôi chới với ông, cũng 1 triệu nhé . ông kiếm ai làm trung gian đi
  6. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn xem trận Madrid - Murcia rồi vào bình luận đi bác.

    Xem Madrid đá em thấy cứ không ổn thế nào ý, nhưng tại em kém về cái khoản đọc trận đấu với chiến lược chiến thuật gì nên không biết nói sao cho nó chuyên môn, nhưng quả thật là thấy cóng quá, tình hình này gặp barca xem ra khó

    Nhô tức quá ra sát biên chỉ đạo bị trọng tài cho lên khán đài ngồi rồi.

    Hình như bàn nâng tỉ số lên 2 - 0 là việt vị?
    --------------
    Bó tay thật, đá với đội hạng 3 mà đến phút 81 đã 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    http://thethaovanhoa.vn/143N2010111...a-duric-sing-va-viet-ngang-nhau-thua-thai.htm

    Aleksansandra Duric: Sing và Việt ngang nhau, thua Thái U23 Hàn Quốc - Singapore 0 - 2: Tiếc cho U23 Hàn QuốcViệt Nam - Singapore 1 -1: Ngửa bàiSingapore công bố danh sách dự VFF Cup: Cáo già sắm vai cừu nonVFF SONHA Cup 2010: “Ẩn số” Singapore
    (TT&VH Cuối tuần) - Trái ngược với vẻ ngoài hộ pháp đi kèm chiều cao 1m92, tiền đạo của ĐT Singapore, Aleksandra Duric là một người thân thiện và cởi mở. Kết thúc trận đấu với ĐT U23 Hàn Quốc, trên đường đi vào phòng thay đồ, anh lần lượt bắt tay chúc may mắn từng cầu thủ của ĐTVN, những người đang chuẩn bị bước vào trận đấu với CHDCND Triều Tiên tại loạt trận cuối cùng của VFF Cup. Cuộc trao đổi với anh, người mà ĐTVN đã và sẽ phải “săn sóc” nhiều nhất, được bắt đầu một cách rất tự nhiên ngay trên khán đài của sân Mỹ Đình.

    * Chào Duric, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chuyện anh đã từng tham dự Olympic Barcelona năm 1992 với tư cách vận động viên đua thuyền nhưng bây giờ anh là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tại sao lại có sự thay đổi đó?

    - Tôi sinh ngày 12/8/1970 và lớn lên tại Bosnia & Herzegovina. Ở châu Âu nói chung và quê hương tôi nói riêng, thanh thiếu niên thường chơi nhiều môn thể thao khác nhau ngay từ khi còn trẻ. Bóng đá là tình yêu của tôi nhưng do những vấn đề về thể chất và sức khỏe, bác sĩ khuyên tôi không nên theo đuổi môn thể thao này.

    Vì vậy, tôi tập luyện bơi thuyền (canoeing). Nhưng sau khi bị loại bỏ vì không đáp ứng đủ điều kiện tại Olympic Barcelona 1992, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không có năng khiếu. Một năm sau đó, khi ngoài 22 tuổi, tôi quyết định chấp nhận mạo hiểm để theo đuổi nghiệp bóng đá và ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB FC Szeged thi đấu tại giải VĐQG Hungary.

    * Từ năm 1992 cho đến bây giờ quả là một quãng thời gian dài đối với một cầu thủ bóng đá và cũng rất hiếm có ai còn có thể thi đấu khi đã ngoài 40 tuổi như anh.

    - Tôi đến Singapore năm 1999 và sinh sống, thi đấu ở đây cho đến tận bây giờ. Hơn 11 năm thi đấu tại “quốc đảo sư tử”, tôi đã ghi được khoảng hơn 300 bàn thắng ở S-League, 2 lần đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất vào các năm 2007, 2008; 3 lần đạt danh hiệu Vua phá lưới vào các năm 2007, 2008, 2009.


    Duric, nhập tịch, còn mang băng đội trưởng, làm sư tử đầu đàn

    Tháng 11/2007, tôi chính thức nhập quốc tịch và trở thành công dân Singapore rồi thi đấu cho ĐT Singapore cũng từ năm đó. Tôi ghi được khoảng 15, 16 bàn thắng cho ĐT sau 33 trận.

    Bóng đá đã mang lại cho tôi nhiều thứ và khiến cho cuộc sống của tôi thú vị hơn. Ở Singapore, mọi người gọi tôi là “goal machine” (máy làm bàn).

    “Ở Singapore, tôi chưa bao giờ bị dè bỉu là cầu thủ nhập quốc tịch khoác áo đội tuyển sư tử cả"
    * Nhưng ở độ tuổi ngoài 40, hẳn là thời gian sẽ không cho anh nhiều cơ hội nữa. Anh có suy nghĩ về việc chia tay sân cỏ chưa?

    - Tôi sẽ tiếp tục thi đấu chừng nào còn đủ sức để chạy trên sân (cười). Trong tương lai gần, tôi nghĩ mình vẫn sẽ có mặt tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Nhưng tôi bắt đầu phải tính đến việc kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình. Làm HLV cũng thú vị.

    * 11 năm gắn bó với bóng đá khu vực ĐNA, anh đánh giá như thế nào về ĐT Singapore và ĐT Việt Nam của chúng tôi?

    - Tôi nghĩ trình độ của ĐT Singapore và ĐTVN gần như ngang bằng nhau và chỉ đủ sức để tranh tài trong khu vực ĐNA. Đó cũng là mục tiêu thực tế nhất của chúng ta. Đấu trường Asian Cup có vẻ vẫn quá tầm với cả 2 ĐT. Tôi đánh giá cao ĐT Thái Lan, trình độ và sự phát triển bóng đá của họ nhỉnh hơn so với phần còn lại trong khu vực ĐNA.

    Tôi được biết, Việt Nam có một giải VĐQG mạnh nhưng cũng giống như S-League của chúng tôi, các cầu thủ ngoại đóng vai trò rất quan trọng tại các CLB. Mặt bằng thu nhập của các cầu thủ tại V-League cao hơn S-League. Vì vậy, giải VĐQG của Việt Nam đã thu hút được nhiều cầu thủ nước ngoài có chất lượng tốt. Có lần tôi đã được xem CLB SHB.Đà Nẵng của các bạn thi đấu và rất ấn tượng với một tiền đạo cao lớn, khả năng săn bàn đáng nể (G.Merlo - PV). Nhưng tôi thắc mắc là tại sao Việt Nam không tiến hành nhập tịch cho cầu thủ đó. Nếu ở Singapore, anh ta sẽ được tạo điều kiện tối đa để có thể thi đấu cho ĐTQG.

    Nhất là khi khả năng dứt điểm của ĐTVN đang có vấn đề. Quan sát ĐTVN thi đấu tại giải lần này, tôi thấy hàng tiền vệ của các bạn cầm bóng, chuyền bóng tốt nhưng các bạn gặp khó khăn ở khâu ghi bàn. Đối đầu với các cầu thủ VN trên sân, tôi hiểu các bạn rất muốn thắng nhưng có gì đó bất lực ở thời điểm hiện tại.

    *Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi.

    ------------------------------------------------------------------

    Đôi dòng suy nghĩ của tiền đạo số 1 của Sin, trong đó có đoạn anh ấy tự hỏi vì sao những G.Merlo không được cp tạo điều kiện nhập tịch thi đấu cho DTVN. Anh biết đâu ngay 1 tiền đạo tài năng không kém Huỳnh Kesley đã có quốc tịch VN rồi mà vẫn không được sử dụng.
  8. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    1 bài báo nói lên tất cả rồi, ko cần đá gì nữa, 1 người nước ngoài họ nói lên tâm sự của họ như vậy, nếu là tôi thì đập đầu vào gối ngủ cho xong, chán cái đám dỡ hơi thuần việt, lí do tế nhị vâng vâng và vâng vâng
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận cầu siêu kinh điển của Madrid và Barca đang đến gần . Hẳn nhiều mem đang tự hỏi lão Tứn Mỹ tại sao mãi chưa pót 1 bãi .

    Thì đây .

    Trước khi nói về trận cầu siêu kinh điển tôi xin nói về 3 hlv mà tôi đề cập mùa trước ít nhiều gây lên sự phản ứng của các mem được xem là uyên bác về bóng đá . Nhưng kết quả tôi vẩn nhận xét đúng.

    3 cái tên tôi xin nhắc lại đây là Mancini HLV Man City, Anceloti HLV Chelsea và Ben Heo hay cỏn gọi là Ben thủ lợn .

    Một dạo báo chí và một số mem cứ gân cổ cải Mou may mắn có được bộ khung của Mancini ...nên lấy cái Calcio năm 2009 . Nhưng thực chất bởi vì bộ khung của 2009 quá ọp ẹp khi ss với đại gia nên Mou chỉ có thể mang lại cho Inter một Cacio 2009 .

    Lại có nhiều người nói rằng vì Moratti chịu chi mà Inter có 1 đội hình mạnh chuyện đoạt cú ăn 3 là gần như đương nhiên . Thực tế thì Inter mùa này cũng đội hình như vậy thậm chí mạnh hơn với sự chững chạc của Santon, trưởng thành của Bibiany và bổ sung Cutinho là những cầu thủ rất tốt ...thực tế Inter dang lội thứ 6 vừa thua Chivu 1-2 .


    Tôi luôn đánh giá Manchini là 1 HLV khá . Nhưng chưa bao giờ coi ông ta như 1 hlv rất giỏi. Thậm chí Manchini chưa bao giờ được tui cho có đủ tư cách đề cầm c ặc cho Mou đ ái như Sir Fờ hay bưng bô cho Mou i ạ như Mr Guardiola . Và tui có lý do để đánh giá ông ta thấp như vậy . Sau 3 năm xây dựng Man City theo kiểu muốn là được ....Man vẫn không lớn nổi . Chưa bao giờ trở thành 1 đại gia . Và sẽ không bao giờ cho tới cái ngày Mou đặt chân lên svd của đội này . Những gì đang xảy ra tại Man City chỉ làm cho các gã nhà giàu Trung Đông càng thêm quyết tâm hơn để bắt Mou về . Hãy thực tế những gì $$$$$ không thể mua đươc thì $$$$$$$x2 sẽ mua được . Khi người ta nói tiền không là vấn đề nửa ...nó thực sự đã giải quyết xong vấn đề rồi . Hãy chờ xem . Mou vẩn còn nợ EPL một tình yêu . Một mục tiêu chưa đạt . Đoạt CL với 1 đội bóng tại EPL ....và biết đâu Mou sẽ xây dựng 1 đế chế và ở lại đây lâu dài .


    Chelả dừng như đã không còn dẫn đầu EPL nữa . Người ta luôn cố cm là Chelsea dưới trướng Ancel là 1 Cheski khác không mang cái bóng phủ của Mou . Đứa con Mou yêu nhất và đặt nhiều tình thương và tâm huyết nhất ...nhưng không mang lại cho Mou những ánh hào quang tương xứng . Tui nhiên những viên gạch Mou đạt lên stamford Bridge đâu phải dể gỡ ra và làm mới . Đó là sự vững chắc trong phòng ngự và chặt chẽ trong lối chơi . Nhưng sau 3 năm có thể nói là đủ dài để Ăn Xề tạo được 1 Cheski của ông ta, vâng phải Cheski mà ông ta muốn họ như vậy, Lão Trọc Phú Nga muốn như vậy , cái Cheski trong mơ mà Mou không chịu biến nó thành thực và vì vậy Mou ra đi . Vâng Cheski đẹp tấn công mạnh mẽ và tốc độ . Đúng là Lão Trọc Phú đã làm được . Ance đã làm được . Hàng thủ Cheski hôm nay thật ra không còn nhiều bóng dáng lối chơi phòng thủ bất khả đánh bại hồi Mou văn 2006 mà toàn bộ EPL phải khóc thét vì ghi 1 bàn vào lưới Chel thật khó quá sức . Tất cả các ngõ ngách đều đóng và sau đó lại là Peter Cezch không tưởng . Nó đã không còn nửa rồi . Dấu ấn của Mou sau 3-4 năm đã nhạt đi ngày 1 nhiều và hôm nay có thể nó hàng thủ Chel cũng tầm thường như bao hàng thủ các đội mạnh khác . Theo tiêu chuẩn Mou, hay tiêu chuẩn để nói tới 1 khả năng đoạt CL thì hàng thủ này không đủ . Vâng nếu chỉ nói 1 câu ngắn gọn . Vâng chỉ 1 câu là Chel hôm nay của Ăn Xề, của Trọc Phú Nga ...không còn của Mou ....hàng thủ như con c ặc vậy ...còn hàng công đá ẩm ỹ hoa mỹ tốn sức và ghi bàn ....nhưng đíu đủ thắng các đội làng nhàng . Hồi đầu mùa tôi đã mạnh dạn dạt Cheski ra khỏi cuộc đua CL ,...cho tới hôm nay có vẽ tôi nói đúng . Nhìn mặt Ăn Xe như tay táo bón vậy ..và tui đã nói đúng không chỉ ông ta mà cả Cheski cũng đang lây bịnh táo bón toàn đội ....tất cả những đội của Mou đang cố gắng làm tốt hơn Mou bằng những con người Mou đều có chung 1 kết quả ....tồi tệ và chấn thương toàn tập . Tu Chel tới Inter ....Nếu như năm ngoái còn rất nhiều fan Chel với những lời lẽ đao to búa lớn là Chel sẽ là thế lọ thế chai. Chel thua vì xui trọng tài ....cãi linh tinh . Năm nay ..không còn ai tí toét Chel nửa rồi . Sau 4 năm Mou đi ...thiên đường giờ đang dần biết thành thiên đường chết . Những fan Chel khắp TG đang ngày 1 ít đi. Không có Mou không có chiến thắng, không có chiến thắng thể thao sẽ chết .

    Lại nói về cái tên thứ 3 Ben heo ....vâng cho tới hôm nay tui vẩn không nuối tiếc đã đặt cho ông ta cái tên như vậy . Nó xứng đáng hoàn toàn. Những gì mà Inter đang làm mùa này thì đúng Ben ....chỉ là ben heo ....cái đầu lợn . Cho dù không có Mou, Inter không đủ để coi là 1 ứng cử viên CL ...nhưng ít ra Inter vẩn đủ sức ở 1 hoặc 2 Calcio ....ngoại trừ có 1 HLV đầu không hơn đầu một con lợn .

    Đừng mang thành tích quá khứ của Táo Bón và Đầu Lợn ra loè loẹt ai . Quá khứ là quá khứ và hiện tại là để đánh giá hôm nay và tương lai. Tương lai nào cho Chel và Inter ? Không có thiên đường . Bởi thế dù đã từng có CL , đíu cần biết nhờ hay hay nhờ hên ...tui vẫn không cho 2 thằng già này vinh dữ cầm c u hay bưng b ô cho Mou ....và tui đúng.

    Hai tay tôi cho vinh dự này là Fơ đang mang Mu trở lại và fan Mu đang bắt đầu ti toét cùng với Mu đang hồi sinh . Và Barca cũng đang có phong dộ rất tốt . CM là không phải tự nhiên tui cho 2 ông này 2 vinh dự cầm và bưng cho Mou .

    Đó là 1 vinh dự đấy nếu như nghĩ theo hướng tích cực kiểu làm mọi thằng khôn hơn làm thầy những thằng ngu .

    Tại sao 2 tay rất tài giỏi như vậy chỉ đáng cầm và bưng cho Mou ....bởi vì họ có thể thắng tất cả ..nhưng không thể thắng đội bóng của Mou. do Mou tự tay chọn cầu thủ và huấn luyện (khác với Chel 2007 hay Inter 2009) . Lịch sử đã ghi nhận Fờ bị Mou đap tại EPL và Gua bị Mou đạp tại CL thì lịch sử sẽ lập lại năm nay nếu Mu hay Barca phải là vật cản trên con đường Madrid đi tới . Bởi vậy mới nói dù hay tới đâu cũng chỉ cầm và bưng cho Mou thôi . Có thể hơi đau và sốc nhưng sự thật thì nó vẫn là như vậy mà thôi .

    Trở về trận siêu kinh điển năm nay giửa Barca và Real ...có lẽ ngay trong mỗi chúng ta đã hiểu rằng ai sẽ là kẻ chiến thắng rồi . Nếu có ai nghĩ khác cũng là mua 1 hy vọng mỏng manh là sẽ có 1 kỳ tích và Mou sẽ thua ....nhưng lịch sử đời Mou đã từng ghi ,....Mou luộn là người thắng trong các trận Derby từ Bồ tới Anh tới Inter ...trên mọi đấu trường ...thì hy vọng nhưng đừng quá kỳ vọng .

    Tuy nhiên trận đầu tiên giửa Barca và Real rất qua trọng vì có lẽ đễ đạt tột đỉnh vinh quang mùa này Real phải đụng Barca 3 lần hoặc hơn . Và trận đầu sẽ làm cho Barca mất khí phách .

    Thật ra Barca đã sợ thua Real từ khi Mou về ngày đầu rồi ,.....tới hôm nay nổi sợ càng lớn hơn . Lớn tới nổi họ thậm chí còn không dám hét lên cho đở sợ . Họ bề ngoài bình thãn...bên ngoài lớp phấn trắng vô cảm như không có gì là bộ mặt thật xanh như tàu chuối . Năm nay vâng năm nay không 1 fan Barca dám hô hào bóp Real trận tới đủ hiểu họ đã sợ Mou như thế nào . Nhung gì Mou đang làm cho Real tới hôm nay khiến họ càng sợ hơn .

    Vấn đề không còn là ai sẽ thắng trận Derby tới. Dù nó xảy ra ở đâu không quan trọng . Sự tự tin và tinh thần quyết chiến hăm hở ra trận là quyết định . Với đội quân của Mou sức ép là sức mạnh . AC đã bị đè bẹp 0-4 trong 1 hiệp đấu . Barca sẽ là ngoại lệ chăng với hàng thủ của họ ? Vấn đề không ở chổ ai sẽ thắng . Nó ở chổ Barca sẽ thua như thế nào . Bao nhiêu phút trên sân Nou Camp quần của các cd9v Barca sẽ ướt và ướt chèm bẹp trước đại cuồng phong Moudrid Ver 1.0 . Đó là điều nhm bóng tròn TG chờ đợi .
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Miẹ, đọc bài Lão Tuấn hay vãi hết cả ra, Mou mà đọc bài này chắc nước mắt rớt tong tỏng.
    Nhưng mà đoạn bưng bê gì đó hơi thô tục, nên chăng đổi thành thợ học việc cho Mou, hay là đủ tư cách làm đệ tử chăng? Tôi không rành BD quốc tế, mà cũng chả hâm mộ đội nào, nhưng mà trên lí thuyết không có chuyện gì chắc chắn cả, cho dù Madrid mạnh hơn nhưng trong một ngày xui rủi vẫn có thể lấm lưng trắng bụng như thường chứ nhỉ? Đến HQ mà còn bị DTNA vật ngửa 1-0 trong 1 ngày xấu trời cơ mà? Đến Khổng Minh dụ được Tư Mã Ý vào hang chất lửa đốt tơi bời mà còn bị trời đái xuống dập tắt lửa. Tóm lại không việc gì là không thể xảy ra!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này