1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Hic, giống e. Sau trận thua Tot thì chả muốn xem Arsenal đá nữa. mà với đội hình vậy thì GS sẽ ko mua thêm chú nào vào mùa đông nữa rồi. Em thì thấy rất cần 1 trung vệ đẳng cấp chống bóng bổng tốt nữa, mua được Neuer hoặc Adler nữa thì tốt (thủ môn Đức bắt hay nhưng giá ko quá chat như giải khác).
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Sao mà Xanh và Đỏ đập nhau chan chát dzậy ông anh tui???[:D]

    Ông anh Tuấn USD thì có nhãn quan tinh tường lắm, nhiều anh em trên box này đã nể rùi, nhưng lần này thì tui hy vọng ổng đoán sai.
    Mou mà bỏ túi 3 điểm trận "el nino" thứ 3 tới thì chú này sẽ lại càng lếu láo và quăng bom oanh tạc cả thế giới bóng đá.
    Đúng là chú có tài, nhưng 1 kẻ như vậy mà thành công liên tục và quăng bom liên tục, rồi sẽ có hàng trăm hàng ngàn hàng triệu chú khác học đòi theo thì nghỉ coi bóng đá mẹ cho đỡ ức chế!!!
  3. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mou không quăng bom mà toàn là bọn nhà báo thối mồm quăng bom thôi. Chúng nó cứ chầu chực đợi Mou xổ ra bãi nào là vồ lấy phân tích theo đủ hướng, và cuối cùng người đọc báo là lũ cừu non tin sái cổ.
  4. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cha chả nói đến trận Tot,tớ vẫn ức thằng khốn Cesc cứ như nó cố tình phang tay vào quả bóng ko thì đâu nên nỗi..nhục.Bán 3` thằng Cesc đi cho nó nhẹ đầu các thằng còn lại(vị trí của nó Narsi gánh tốt),tiền đấy vớt về 1 thằng tiền vệ lấc cấc tí Melo chẳng hạn.Trung vệ thì thằng khốn Squillaci đoán điểm rơi cùi quá,đợi Vermaelen đá là ngon ngay khỏi lăn tăn về bógn bổng.Còn về thủ môn tớ thích thằng Akinfeev hơn [r23)]
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Với Văn Dê thì các bác đừng mơ mộng thằng nọ thằng kia trong đội hình. Ông này giờ ngồi mát ăn bát vàng, có tiền cũng không dám mua vì mua sẽ gắn với áp lực thành tích. thà cứ như vậy còn hơn , vừa được tiếng vừa được miếng
  6. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chơi những trò xác suất, cờ bạc mà không bịp được thì có giỏi nhất thế giới cũng phải biết chấp nhận hên xui. Người nào không chấp nhận hên xui tức là sẽ không chấp nhận thất bại. Không chấp nhận thất bại thì đừng hòng vào cửa chuyên nghiệp chứ đừng nói đến có tầm cỡ thế giới (hay thậm chí địa phương).

    Dân chuyên nghiệp nó chơi tất tay cũng phải ngắm đường rút (hedging). Giỏi như G. Soros hay W. Buffet nếu có ai ở Việt Nam thách đấu kiểu "chơi 1 ván (hay 1 tháng) xem ai thắng" nó cũng không nhận. Không phải chỉ vì danh tiếng mà đối với bọn nó, kiếm tiền là sống chết chứ không phải thắng thua. Được tiền là thắng thị trường (nhà cái) chứ không phải thắng đấu tay đôi.

    --------------------------

    Về trận Barca-Real sắp tới, tôi dự đoán tỷ số sẽ theo kiểu 3-1 hay 3-2 nghiêng về Real. Vì hàng thủ của Real hiện không phải hoàn toàn chắc chắn (hehe nhiều nghệ sỹ quá - Ramos, Alonso, ... thậm chí Pepe). Nhưng hàng thủ của Barca còn thảm hơn. Vấn đề duy nhất của Pep để không thua trận tới là củng cố hàng thủ thế nào. Cứ thủ tốt là có cơ bóp Real đấy, nhưng sử tô phòng thủ lại là HLV phía bên kia!
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chơi những trò xác suất, cờ bạc mà không bịp được thì có giỏi nhất thế giới cũng phải biết chấp nhận hên xui. Người nào không chấp nhận hên xui tức là sẽ không chấp nhận thất bại. Không chấp nhận thất bại thì đừng hòng vào cửa chuyên nghiệp chứ đừng nói đến có tầm cỡ thế giới (hay thậm chí địa phương).

    Dân chuyên nghiệp nó chơi tất tay cũng phải ngắm đường rút (hedging). Giỏi như G. Soros hay W. Buffet nếu có ai ở Việt Nam thách đấu kiểu "chơi 1 ván (hay 1 tháng) xem ai thắng" nó cũng không nhận. Không phải chỉ vì danh tiếng mà đối với bọn nó, kiếm tiền là sống chết chứ không phải thắng thua. Được tiền là thắng thị trường (nhà cái) chứ không phải thắng đấu tay đôi.
    ==========================

    Bác hiểu dược lý lẽ này bác sẽ thành công trong cuộc sống.

    Đồng tiền đi liền sức mạnh . Nhà cái sinh ra để ép nhà con . Trong thị trường chứng khoán nếu bác có $$$ sell option bao giờ cũng có lợi thế hơn bay option. Nhà cái thì ăn cặp quanh vì nó có tiền nó xây Casino .

    Khi chúng ta đã ở trong thế nhà con . Tất nhiên sự thành công của chúng ta là thấp . Bởi vì chúng ta vốn sinh ra để bị dẫm đạp . Cũng như Intẻ và Barca vậy đá mới 10 phút nó toét thổi đuổi mịa Motta ra . Muốn tồn vong và thành công . Chúng ta phải chịu ép và chọn cửa sáng . Một sự đơn giản thế thôi .

    Với con mắt của tôi, thực lực và lối chơi hiện nay RM có thể chấp Barca 1/2 trái ...vẩn cửa sáng . Vì cửa thua và hoà của Real nó nhỏ . Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bắt RM chấp 1/2 trái hay bắt hoà . Vì tiền nếu tôi muốn ăn tiền ....tôi sẽ đầu tư (= mạo hiểm đặt vào những vụ khác có xác xuất thắng 75% hoặc hơn nửa ...chứ không cần để tụ vào bài bạc) . Tôi có nhiều người bạn họ thành công trong cuộc sống ....và họ thỉnh thoảng rất hứng thú đi Casino và họ coi đó như 1 sự giải trí thua cũng OK . Nhưng con người tôi không thích như vậy . Tôi không thấy có sự giải trí = đánh bài đếm số ăn thua bằng $$$, mà mình bị xử ép = cái ăn cặp quanh . Vừa tốn thường gian...vừa thua chắc ...mà giải trí . Trong cuộc sống để thoả mãn bản thân anh phải mất $$$. Đồng ý . Nhưng khi mất $$$ anh phải được cảm giác thoả mãn . Tôi hoàn toàn không có cãm giác này khi đếm số hay chờ quay số ...để thua . Mặc dù trước kia tôi cũng đã từng chơi bài không ít ....nhưng khi đó mình còn nghèo và mình ước mơ thắng 1 số $$$ nào đó . Nhưng xoay các kiểu cũng chẳng ăn thua . Có những kiểu chơi tạm gọi là xác xuất thắng cao hơn ...nhưng lúc đó nhà cái nó sẽ không cho mình tiếp tục . Do đó tôi không thấy có thể thắng = con đường này và đoạn tuyệt . Nhưng tôi nhận ra cuộc sống là bất công . Người nghèo yếu thế bao giờ cũng phải chịu bất công . Như vậy thành công hay giàu để làm gì ? Để không bị chèn ép và chèn ép người ta mà cũng cố cái địa vị . Một thằng tự bản thân nó làm giàu thì phải hiểu là nó không chèn ép người ta thì thôi . Không có chuyện để người khác chèn ép nó trong 1 cuộc chơi nào . Đó là nguyên tắc sống còn bất di bất dịch mà phá vở nó ...là trở lại buổi ban đầu làm thân trâu ngựa rất khổ nhất là trâu ngựa xứ người .'

    Trong cuộc RM và Barca ...thì nhà cái là thằng chủ gá bạc nó rõ thấy cửa RM sáng hơn. Nó rõ thấy đa số nhm lại là một lù khá mù mờ về bóng đá chỉ ham vui ...khoái Barca dựa vào thành tích quá khứ ...thì khi ra cửa nó chẳng dại gì ra cửa RM chấp 1/2 trái mà tôi tạm gọi là cân . Nó sẽ ép cửa Barca hoà banh thập chí ăn chung ít hơn ....vì nó biết thiên hạ sẽ đổ bào Barca sân nhà ....và nó muốn ôm Real . Nếu các bạn search những bài viết tiếng Anh về trận này rất ít bài viết nói Real sẽ thắng ...tất cả đều ôm Barca . Nhưng nếu tỷ lệ nhm mà đổ ngược sang RM thì chúng nó sẽ đổi tỳ số chấp cá cược ngay về hướng ôm Barca có lợi cho chúng nó như RM chấp 1 hay hơn chẳng hạn . Nếu nhà cái đã không chấp Barca thì việc chó gì tôi phải chấp ? Không có lý do làm chuyện ngu xuẩn như vậy . Nếu nhà cái nó chấp Barca cũng không có nghĩa tôi sẽ chấp và sẽ chơi . Đó là quyền chọn lựa của mình .

    Thực sự ra như tui nói có phải cá cược cũng là chìu ý 1 mem nào đó cho vui và xôi động . Chứ nếu bóp cổ lột da nhau ...thì tôi không bao giờ nhắm vào những đồng bào . Đây là 1 sự thật tôi nói có ai tin hay không là tuỳ .

    Vừa rồi với bác Kim tôi chỉ mong bác ấy nhận ra những gì đằng sau cái cược thất bại này hơn là vấn đề tôi sợ thua bác ấy hay vvv và vvv.

    Đối với tôi vài trăm bạc không quan trọng . Nhưng nếu để bác ấy thắng hay có cơ hội thắng 1 cuộc không cân ....thì bác ấy sẽ tiếp tục chọn đi con đường này ....có thể tôi nhường bác 1 lần ....nhưng trong thiên hạ không có nhiều TuanUSA để bác ấy thắng kiểu này . Các bạn thấy lọc lõi khôn vặt có ai qua các bác nghệ nhân không ? Toàn buôn nước bọt ....nhưng khá nổi không ? Nếu xoáy vào con đường này ...ăn chắc nhưng ....bằng chắc chết...vì không có mấy ai ngu để mình đè ra ăn chắc cả. Nhưng tui nói là với cuộc này kết quả sẽ cm cho bác Kim thấy chấp 1/2 trái mà bác ấy tưởng ăn chắc bác ấy vẫn sẽ thua ...vì RM sẽ thắng .

    Nếu tôi là bác ấy vì lý do gì phải chơi ...mịa tôi chọn RM . Cửa sáng ...ai mà lại chọn cửa tôi đâm đít vô bao giờ .

    Một đám 6-7 thằng 1.7m ra chọi với 1 đám từng ấy 1.8m hung hãn từ trường gà danh tiếng . Đi đá gà cũng chẳng ai dám chọn gà tre đá với gà nòi cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về trận Barca-Real sắp tới, tôi dự đoán tỷ số sẽ theo kiểu 3-1 hay 3-2 nghiêng về Real. Vì hàng thủ của Real hiện không phải hoàn toàn chắc chắn (hehe nhiều nghệ sỹ quá - Ramos, Alonso, ... thậm chí Pepe). Nhưng hàng thủ của Barca còn thảm hơn. Vấn đề duy nhất của Pep để không thua trận tới là củng cố hàng thủ thế nào. Cứ thủ tốt là có cơ bóp Real đấy, nhưng sử tô phòng thủ lại là HLV phía bên kia!
    ========================

    Tôi nghĩ bác lầm rồi . Bác thấy hàng thủ Inter nó phập phù phù thế nào khi Mou đi và chắn chắn thế nào khi Mou ở đó chứ .

    Bác nghĩ là Maicon, Lucio, Samuel và Chivu có thể có khẳ năng đẳng cấp tài nghệ hơn là Ramos, Pepe, Cav và Marcello chăng ?

    Rất đồng lạng hoặc có thể nói ss Ramos và Chivu thì Ramos nhỉn hơn Chivu (đã qua thời oanh liệt) ....như vậy hàng thủ Intẻ khi cần kỷ luật và chắc chắn dường nào thì RM chỉ = hay hơn mà thôi nhé . Cứ yên tâm .

    Bác thấy Mou chỉ đạo nó kiếm thẻ chúng nó tuân răm rắp ....Chúng nó bây giờ tin Mou hơn chúa tể khác nào Inter đâu như vậy lo gì RM không phải là 1 đội bóng phòng ngự thương hiệu Mou . Mặc dù năm thứ 1 . Nhưng đừng quên họ có Cav trên sân ...mà cu này là đệ tử Mou nhiều năm ...nó trên sân chỉ huy dàn thủ . ** trên sân có bao giờ nó mất bình tình chửi bới đồng đội không ...nó cứ bơ bơ ...như Mou vậy . Mou chẳng bao giờ mất bình tỉnh chửi quân mình khi đội bị ép lòi kèn cả . Có chăng là mou chỉ ra những xai lầm tạo lổ hổng xuýt chết mà thôi . Anh đá tốt thế đíu nào khi anh mất bình tĩnh và kém tự tin . Còn quyết tâm ...thì đội nào chẳng có ....chỉ là biến nó thằng thắng thì không phải anh nào cũng biết .

    Việc Mou mang Khadira và Ozil về ...thực sự 2 chú này + Xabi ngon hơn hẳn Motta, Cambiaso và Zanetti ở trên ...thì việc gì mà lăng tăng . Ngày trước tui chấp nhân Inter yếu hơn Barca mà còn dám tự tin Inter nó sẽ bóp Barca huống hồ hôm nay RM ....mịa đá kiểu nào Real nó cũng điếu thua Barca cả . Những tên mang tỷ số ngày xưa ra loè nhau chỉ là tự trấn an nổi sợ thôi . Hôm nay phải nói thực lực hôm nay .

    Real với Mou khác cho nào sư đoàn tăng con cọp Đức với thống chế Zucop đâu . Quân hùm tướng giỏi gặp nhau . Hay là quân Mông Cổ với Thành Cát Tư Hãn vậy ....đè bẹp hết .
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Nghe lời lão Tuấn lần này, đặt thử cửa RM . Anh em nào biết site ngon mà chấp nhận liberty hay paypal giới thiệu tôi nhé. Mấy cái epass hay neteller tạo acc không nổi.

    Thanks.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác cú thì bác vô . Nhưng chơi vừa sức . Đừng chơi ra gầm cầu . Bóng đá có hên xui, có trọng tài ...và nhiều thứ khác . Không chỉ đơn thuần về thực lực .

    Bác thấy thằng CR7 bị rọi laser vào mắt chứ . Cho đến khi Barca thua Real trận tới . Thiên hạ La Liga vẫn là của Barca. Đa số anh tài là dân TBN người TBN tự hào về điều này . Còn Mou bao giờ cũng là tụi lê dương lê dép cả . Mà trọng tài lại là người TBN . Nếu nó nhằm mắt cho Barca chặt chém và không thổi 2 quả 11m thì bố RM cũng chết . Lại nửa thằng Casillas đang đi đứng vỡn vơ trog khung gỗ bổng dưng vật lạ bay cái bốp vô đầu ...ngã ngữa ....tất cả những cái này ...là xác xuất nhỏ nhưng vẩn phải tính đến . Cho nên nguyên tắc bất cứ cuộc chơi gì liên quan đến $$$ không bao giờ dốc hầu bao ...nếu chuyện nằm đường là chuyện lớn với các bác . Lời khuyên thế thôi . Còn chút chút ...chẳng khiến ai nghèo đi hay giàu lên cả ...nếu ai thích thì nhào vô chơi .

    Lúc trước cũng hay đánh Basket Ball và Football Mỹ ....tóm tắc hồi đó nghèo hoặc không khá gì cho lắm 100-200 usd là một chuyện hơi có ký lô và ăn thua có phập phồng ...cá 1 chút vô trận xem rất ác . Mình thì thích chơi 2 ways nghĩa là phải chọn đội thắng và tỷ số cộng lại under hay over . Như vậy 100 usd mình đoán trúng 2 cuộc mình ăn khoảng 160 usd (mịa nhà cái ép lòi kèn) . Trúng 1 cược trật 1 cược là thua chung tiền . Nhưng nói chung mình cược 5 cuộc cũng trúng 2 và như thế mình có ăn rồi . Nhưng có trận chung kết Football mình ăn mà chúng nó không chịu chung tiền vì nhà cái bị bắt . ** đời là thế đấy . Chúng nó ép mình mà thua nó còn dựt . Chúng nó dân trộm cướp ...mình dân đàng hoàng ...không lẽ rút dao ra chơi kiểu xã hội đen . Ngay trong sòng bài cũng vậy ...nếu các bác thua 1 gia tài ...nó không cản . Chứ nếu các bác dùng kỹ thuật thí dụ viết 1 program xác xuất đặt vô mà chơi ...thắng nhiều nhiều là ** nó tống ngay khỏi cửa đíu chơi với mình roài . Nó kiếm tiền chẳng qua đánh vào cái thích, máu mê ham vui thích nổi trội ...rồi từ đó lập một cuộc chơi mà nó có xác xuất hơn mình thôi .

    Nhưng thiên hạ có câu cá ăn kiến thì có này kiến ăn cá . Nhiệm vụ con kiến là ráng nhịn nhục chờ cá nó nhảy mắc cạn trên bờ thì nhào vô cắn nó chứ không phải nhảy xuống nước tìm và diệt nó .

    Kết 1 câu ...chơi đồng banh hay cùng lắm chấp 1/2 trái RM là cửa thắng. Nhưng đừng nghĩ cơ hội làm giàu là đây . Chơi cho vui . Nếu mà có tài ...thì tương lai còn 100 cơ hội như vậy để bốc . Nhưng vậy thì có cơ hội thắng dù có 1, 2 độ bị nhả độ .

    Chúc các bác may mắn và vui vẽ nhá .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đoc 10 lý do Bảca sẽ thắng. Thương và tội cho Barca fan.



    10 lý do để Barca có thể thắng trận kinh điển

    Real đang sung mãn hơn lúc nào hết khi hướng đến 'El Clasico'. Nhưng theo tờ Bleacher, đội chủ sân Nou Camp vẫn có đủ các yếu tố để tự tin đánh bại đại kình địch trong lần chạm trán thứ 209 tối ngày 29/11.

    [​IMG]Lợi thế sân nhà. Với Nou Camp, Barca không chỉ sở hữu một trong những sân bóng tốt nhất thế giới bóng đá, mà còn có thêm một điểm tựa tinh thần rất hữu hiệu. Với sức chứa 99.000 khán giả cùng thiết kế đặc biệt để tạo hiệu ứng âm thanh, Nou Camp luôn khiến các đội khách chịu sức ép tâm lý khủng khiếp. Cristiano Ronaldo, nguồn cảm hứng số một của Real Madrid hiện nay, hiểu rõ sức ép ấy khi chính anh từng sút hỏng quả phạt đền cho MU trong trận bán kết Champions League mùa 2007-2008. [​IMG]Tài năng của HLV Guardiola. Cùng với Alex Ferguson, Mourinho và một số ít cái tên khác, HLV trưởng Barca thuộc số những nhà cầm quân giỏi nhất thế giới hiện nay, bất chấp tuổi đời của ông còn rất trẻ. Ngay mùa đầu tiên làm HLV đỉnh cao với Barca - mùa 2008-2009, Guardiola đã giúp Barca trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử thâu tóm cả 6 danh hiệu lớn trong năm. Mùa vừa qua, dù chỉ giúp Barca bảo vệ một trong 6 danh hiệu ấy - vô địch La Liga, tài năng của ông không vì thế bị đánh giá thấp đi. Guardiola hẳn đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tìm hiểu rõ những điểm mạnh, yếu của Real để đề ra đối sách tốt nhất khi chạm trán ngày 29/11 này.[​IMG]Niềm tin từ kết quả đối đầu gần đây. 4 trận kinh đển ở hai mùa giải vừa qua, Barca toàn thắng, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Mạch kết quả ấy đương nhiên là lợi thế tâm lý, tiếp thêm niềm tin lớn lao để thầy trò Guardiola hướng tới thắng lợi thứ năm liên tiếp, đồng thời tạo sức ép lớn cho Real Madrid. [​IMG]Sự cuồng nhiệt của CĐV xứ Catalan. Khán giả nhà luôn là nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho Barca trong những thời khắc khó khăn nhất, và là chất xúc tác để họ thăng hoa khi đang sẵn đà hưng phấn. Sevilla, MU, Valencia, Inter, Chelsea và đương nhiên, cả Real Madrid, đều hơn một lần thừa nhận rằng những tiếng hô vang kéo dài suốt trận đấu là nỗi ám ảnh lớn nhất của họ khi làm khách tại Nou Camp.[​IMG]Quyết tâm. Trong khi Real Madrid đặt mục tiêu duy trì mạch bất bại của họ từ đầu mùa, thì Barca lại khát khao cắt đứt mạch không thua ấy. Một chiến thắng tối thứ hai tuần tới không chỉ giúp Barca trở thành đội đầu tiên buộc thầy trò Mourinho phải trắng tay, mà còn giúp họ qua mặt chính đối thủ để chiếm ngôi đầu La Liga.[​IMG]Phong độ ổn định của hàng công. Mỗi khi Barca ra sân, người hâm mộ họ có thể chờ đợi đội nhà sẽ ghi được ít nhất một bàn thắng. Ở trận La Liga gần nhất, Barca đã nã tới 8 bàn vào lưới Almeria. Màn tập bắn ấy được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ cho Real trước trận kinh điển. [​IMG]Nhân tố Messi. Ghi 13 bàn sau 10 trận, siêu sao người Argentina đang là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa này. Để khởi động cho trận kinh điển, Messi đã nổ súng liên tục trong 9 trận gần nhất cùng Barca trên mọi mặt trận, ghi 15 bàn. Real cũng là một đối thủ ưa thích của Messi, bởi kể từ khi khởi nghiệp đỉnh cao năm 2004, anh đã ghi tới 7 bàn vào lưới đại kình địch của Barca.[​IMG]Ưu thế về thể lực. Barca được đánh giá là sẽ vào trận kinh điển với nền tảng thể lực sung mãn nhất, do họ đá trên sân nhà và không phải di chuyển. Nếu không có chấn thương nào đó trong các buổi tập và mọi việc diễn ra suôn sẻ, thầy trò Guardiola sẽ có cơ hội tốt hơn để chiến thắng khi tiếp Real.[​IMG]Tự ái nghề nghiệp của David Villa. 6 bàn sau 11 trận La Liga là thành tích không hề tồi, nhất là với một chân sút mới toanh ở Nou Camp. Nhưng ở đẳng cấp của Villa cũng như mức phí chuyển nhượng trị giá 40 triệu euro đưa anh về từ Valencia hồi đầu hè, ngần đó vẫn không đủ đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ Barca. Trận kinh điển với Real Madrid vì thế sẽ là cơ hội để Villa khẳng định đẳng cấp và chứng tỏ anh xứng đáng với khoản phí khổng lồ mà Barca bỏ ra.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1) Lợi thế sân nhà . OK ....nhưng cần mang 80 ngàn chổ ra để hét to cho đở sợ . Sân nhà thì 5000 chổ vẫn sân nhà . Vấn đề không ở bao nhiêu chổ mà ở anh tận dụng lợi thế này như thế nào . Mới dòng đầu đã thấy chú viết hơi thiểu trí trong lập luận .
    2) Tài năng của Guard . OK . Nhưng RM cũng có Mou ...thậm chí về mặt HLV thì bọn Real nó còn tự tin hơn nhớ .
    3) Niềm tin từ kết quả gần đây OK . Nhưng tụi Real cũng có niềm tin là đội bóng Mou dắt đíu bao giờ ăn dớt ngày xưa . Hỏi Chel và Inter hay Porto . Tuy nhiên
    có cái bám víu cũng tốt . Nhưng ão tưởng vì nó thì khổ . Bọn ptv VN là sư phụ khoảng này và tuyển Mit cũng thường xuyên chết thì cú này .
    4) Cuồng nhiệt của cdv ...vâng đốt pháo và xịt nước chứ gì ...mịa muỗi thôi . Thua 1 quả là sân Nou Camp lẽ im lặng hơn nhà xác .
    5) Quyết tâm . Chắc RM nó không ?
    6) Phong độ hàng công ? Chắc RM nó không ?
    7) Messi . Chắc RM nó không ? CR7 là ai ...còn cả Kaka nửa . Xavi tuổi gì sánh nổi Kaka.
    8) Thể lực sung mãn . ** chỉ có mấy thằng ptv VN là suốt ngày dám ca ngợi 1.7m là thể lực sung mãn trước 1.8m trâu chó thôi . Tật này mãi éo chừa .
    9) Tự ái nghề nghiệp của Villa . Chắc thằng Huguain nó không tự ái ?
    10) Áp lực truyền thông:
    Áp lực truyền thông. Một kết quả hòa hoặc tệ hơn, thua trước Real Madrid sẽ bật nút khởi động để bộ máy truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích Barca. Sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và hứa hẹn làm thầy trò Guardiola đau đầu. Liệu Barca có còn nguyên khát vọng chinh phục sau quá nhiều thành công hai mùa vừa qua, liệu Barca có đủ khả năng đoạt ít nhất một danh hiệu mùa này? Để tránh áp lực ấy, cách tốt nhất là Messi và đồng đội phải đánh bại Real.
    Đúng nhưng éo liên quan . Thua là chết nên ráng mà đá ...Ráng mà đá đíu có nghĩa là sẽ thắng .
  10. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn ơi, Kaka trận này chưa đá mà, vẫn đang dưỡng thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này