1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - Nơi Tổ Quốc nhìn từ phía biển (Phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 21/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinco

    xinco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Bài thơ cọp xuống từ phần phản hồi của độc giả trên báo mình.

    Tổ quốc nhìn từ biển

    Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
    Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
    Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
    Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

    Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
    Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
    Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
    Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

    Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
    Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
    Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
    Trong hồn người có ngọn sóng nào không?

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
    Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
    Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
    Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

    Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
    Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
    Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
    Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
    Những đau thương trận mạc đã qua rồi
    Bao dáng núi còn mang hình goá phụ
    Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
    Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
    Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử
    Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

    Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
    Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
    Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
    Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

    Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
    Những chàng trai ra đảo đã quên mình
    Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước
    Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
    Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
    Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
    Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

    (Trại viết Văn nghệ Quân đội Hạ Long 4/2009 - Nguyễn Việt Chiến )​
  2. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -----------------------------------------------------

    Bác làm ơn cho hỏi là các loại rong này có trồng được ở những nơi biển động mạnh và có độ sâu khoảng 2.000 m như Trường Sa không? Nếu được, khi trồng tự nhiên sẽ thu hoạch bằng cách nào ở độ sâu ấy? Nếu trồng theo kiểu bè nổi thì bè nổi có cấu tạo thế nào để chịu được sóng gió Trường Sa và không bị các nước liên quan phản đối Việt Nam vi phạm DOC?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -----------------------------------------------------

    Bác lưu ý là trồng rong ở vùng biển ven bờ (Bình Định) khác hẳn với việc nuôi trồng ở khơi xa nhé!
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Không biết Trường Sa sau những ngày dậy sóng có đông đúc tàu sắt hơn không
    Chúc ngư dân và các anh khỏe kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Em yên tâm giờ này ngoài đó tàu sắt của mình nhiều lắm =D>
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    dạ cảm ơn anh cho mọi người yên tâm, hy vọng dưới có tàu sắt trên có chim sắt xuất hiện đều đặn để quân dân chung sức chung lòng bảo vệ bờ cỏi tổ quốc Việt Nam[r2)]
  6. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là tàu sắt của ngư dân mới đáng kể, bà con ngư dân cứ sắm toàn tàu sắt 100CV trở lên ra đánh bắt thành nhóm 20-30 tàu là ổn, hải giám tới thì quây lại ủn nó luôn [r23)]
  7. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Bác tính lại chứ 100CV. Công suất đó đủ không
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Đây cũng đúng là 1 vấn đề . Có lẽ giá thành 1 tàu sắt quá cao nên bà con ta vẫn sử dụng tàu gỗ nên húc không lại đám tàu sắt của bọn nó đâu . Trước đây đi vào cảng HP thấy có nguyên đoàn tàu sắt của quốc doánh đánh cá Hạ Long do Liên Xô viện trợ nhìn hoành tráng lắm không biết giờ còn ko ? Hay đã thành phế liệu rồi ?
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    3.589
    [​IMG]
    Sáng 5-6, hai bé Cát Tường và Kiết Tường, học sinh Trường tiểu học Hanh Thông, Gò Vấp, TP.HCM, được ba dẫn đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ 2.654.000 đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Đây là số tiền lì xì của hai bé để dành từ tết đến nay và 1 triệu đồng của ba -
    Sao chương trình này không có việc nhắn tin ủng hộ nhỉ ?
  10. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221

    Chính phủ đâu mà chính phủ? Đó là web site của Khu kinh tế mở Kim Đông, tỉnh Triết Giang. Bi giờ nó lại hoạt động bình thường roài!!! không nên khuyến khích những hành vi quá khích kiểu đó. Nếu gây nên cuộc chiến tranh mạng thì phe ta chịu thiệt hại gấp bội là cái chắc. Vả lại như thế chỉ tổ gây ác cảm, thù oán với những người dân Trung Quốc bình thường. Như thế thì lợi bất cập hại đó!!!

Chia sẻ trang này