1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, thế là 5 ngày ở nhà đã sắp hết rồi. Từ mai lại làm con ngoan trò giỏi, cắp sách đến trường.. Hiehie, sẽ không còn cái kiểu onl nhiều như mấy ngày hnay nữa.. ^o^ Ai đời mà cứ rảnh tay ra lúc nào lại onl lúc ý, onl cũng chẳng để làm gì, không chát, không đọc gì cả.. chỉ để mở nick lên thế thôi, hii, hâm lắm ý!
    Nhưng, mai đi học rồi, bjo vẫn chưa khỏi cái họng thì làm sao đây, híc, cứ khụ khụ như bà zà, rồi giọng thì cứ như là "sét gầm gừ vào tai" ý.. :(
    Nghỉ ở nhà 5 ngày vừa rồi, đáng lẽ ra làm được bao nhiêu là việc ý, thế mà ngược lại, việc vẫn còn đầy ý, đã xong mấy đâu.. Cái tội lười cơ, cứ kêu thức khuya để học, nhưng chẳng thức được ý, dậy sớm 3h xong rồi tắt chuông đt, ngủ tiếp lúc nào không biết.. hiehie, buồn cười ý! :P
    Haizz, cái vụ quyên góp ủng hộ miền Trung không biết thế nào, hôm trước mình đã nc với bác bảo vệ giữ đồ cho mình mấy hôm, thế sao mà a Thịnh lại bảo với m là bác ý bảo không cho để là sao nhỉ? Híc, chiều nay phải ra đó xem ntn vậy. Lười đi lắm ý! :(
    chiều hnay lại còn dạy 2 lớp nữa chứ, ơ hơ, mệt.. :( sợ hnay không dạy được ý. Nhưng mà mình đã nói là hnay sẽ dạy, lớp này là lớp mới, không dạy thì tội, các e ý chờ hơn 1 tuần rồi. Thôi, cố vậy, hii.. Chiaki! :x
    Sáng nay ông nội ở nhà một mình, mình vừa chạy lên ông chơi, ngồi nc với ông, hii, xoa tay ông nội nữa. Sao mà thích cái bàn tay nhăn nheo của ông thế, bao nhiêu năm, từ khi còn học cấp 2, đến bjo vẫn thích nghịch.. ^o^ Bàn tay ông tuy nhăn nheo, nhưng sương cốt vẫn còn rắn chắc lắm, ông nội nhà mình nhìn vẫn "phong độ" ngời ngời ý.. hii, yêu yêu :x
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay K làm được 1 việc tốt ý, K vui.. Kèm theo đó, K có tin vui, hình như sắp khỏi "khụ khụ" rùi ý.. N péo hwa bít K bị ho, hum nay sang nhà mang cho K chanh đào muối, chẳng giống mấy loại chanh muối K hay uống ở quán cafe.. hii, hiệu nghiệm lắm.. mà.. ngon nữa. hii Yêu N péo! :x
    Hai ngày hôm nay, bà về quê, nên K lên nấu cơm và ăn với Ông. Hnay ông bị đầy bụng, ăn không tiêu. Híc. Cứ khi nào ốm hay mệt là Ông hay suy nghĩ linh tinh. Dặn Ông rồi ý, là Ông tuy tuổi cao, nhưng đẹp lão lắm.. Ông nhìn ngời ngời ý.. Nên Ông không được nghĩ linh tinh.. Híc, nói vậy mà chắc gì Ông đã làm được đâu.. :((
    Dzưng mà dù sao, mấy hôm nay, ở gần Ông, con lại thấy vui, thấy nhớ ngày xưa, bé tí xíu, nũng nịu Ông.. Ông thích lắm ý.. Cơ mà bjo, lớn lên rồi, nũng nịu Ông, con thấy ngại ý.. hii. Nhưng, Ông bảo, Ông thích nhìn thấy các cháu Ông lớn, các cháu Ông trưởng thành... dù Ông cũng nhớ hồi xưa, khi các cháu còn nhỏ.. Ông nội hay thích kể chuyện ngày xưa, mình là mình cũng "khôn" ý..khi nào cứ "bí" chủ đề nói chuyện với Ông, là cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác của ngày xưa ra, thế là Ông được "dịp" hồi tưởng...tha hồ kể chuyện cho cháu "gái rượu" yêu ý.. hii
    K bây giờ cảm thấy lòng tĩnh lặng...không suy nghĩ gì.. bỏ mọi lo lắng sau lưng.. K cảm thấy vui một chút, man mác một chút thôi..và hơi muốn ngủ một chút nữa.. hì (mấy hôm trước thì khác, không thấy muốn ngủ lúc nào cả ý).
    Thôi, học bài nào K ơi... còn 2 tháng nữa thôi.. cố lên! :x :x :x :x :x
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hic, ngay hnay cua K chan' nhu con gian' y'.. chang vui j ca y'.. :(
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ghét! Ghét! Ghét..này!!! Híc, mãi không xong.. :((
    ..Hôm nay lạnh quá.. huu.. mệt ý! :(
    ..Tự nhiên hôm nay lại thèm Osta nữa ý... thèm ốc nữa... dzưng mà vẫn chưa xong cái ass.. :(( Ghét! Ghét! Ghét! [:P]
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ..vui len nao`.. :(
    ..u'll be fine, my little Kitty...
    ..here the dark and the cold surrounding you... tryin' to smile to warm up the coldness inside..
    ...for every good time will have its ending...nothing's permanent...
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ..bình yên nhé..
    .. đang nghe I've learnt to walk alone..
    ...K thik cảm giác cứ bận rộn liên tục thế này lắm.. Cứ ngày tiếp ngày, buổi tiếp buổi... Bắt đầu một ngày mới, K cười để cho tinh thần thật thoải mái và quên mọi việc đã xảy ra của ngày hôm qua. Kết thúc một ngày, K cười để "đón" một giấc ngủ ngon sau ngày "vận động" mệt mỏi.. K ít suy nghĩ hơn, K ít buồn hơn, K ít lẫn lộn cảm xúc của mình hơn..
    K biết rằng, cuộc sống là luôn có những nỗi buồn và niềm vui nối tiếp nhau. Ai đến với cuộc đời K rồi thì có lúc họ sẽ phải ra đi. Không có gì là vĩnh viễn cả. Họ đi tìm cho mình cuộc sống mới, niềm vui mới.. Ban đầu K thấy buồn vì cảm giác trống trải và cái suy nghĩ "bị bỏ lại một mình" bất chợt đến. Nhưng rồi, bjo K hết buồn, K chấp nhận cho họ ra đi, họ ngoảnh lại nhìn K cười, họ yêu mến K nhưng họ cần phải đi vì họ phải đi con đường đi cho riêng họ. K cũng nhìn họ cười, K cũng sẽ luôn nghĩ về những khoảng thời gian họ và K vui vẻ, cười vui.. K sẽ giữ những kỷ niệm đó, ký ức đó bên mình.. Và, K cảm ơn vì họ đã đến trong cuộc đời K, họ đã lưu dấu chân trên con đường đời của K.. K sẽ nhớ họ.. Bình yên nhé..!! :x
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    weekend days come... :)
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ..K đang có 1 plan.. ^.^
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn ý.. :(
    K ơi..cười lên đi...
    -------------------------
    HẠNH PHÚC CỦA CÚN CON
    Có một con chó nhỏ . Một hôm , chó con chạy đến chỗ mẹ và hỏi :” Hạnh phúc là gì hả mẹ ? “ Chó mẹ dịu dàng nói với đứa con bé bỏng của mình :” Con yêu, hạnh phúc của con ở trên chính cái đuôi của con đấy ! “ . Từ hôm đó , thỉnh thoảng chó mẹ lại thấy con mình cứ vẫy liên tục để bắt lấy cái đuôi . Rồi một ngày nọ , khi đang nằm sửơi nắng ngoài sân , chó con bỗng chạy đến chỗ mẹ , rưng rức khóc … Khi được mẹ hỏi , nó mới phụng phịu trả lời : “ Sao mãi mà con không có được hạnh phúc hả mẹ ? “ . Chó mẹ âu yếm nhìn con , vỗ về : “ Con cứ đi thẳng đến nơi mà con muốn .. Dù con đi đến đâu , hạnh phúc cũng sẽ theo sau con ! “
    Cún con nghe mẹ nói vậy lấy làm thích chí , lúc nào cũng ngoe nguẩy cái đuôi , có vẻ hãnh diện lắm …vì nó biết rằng nó sẽ không bao giờ đánh mất Hạnh Phúc của mình.

    :x
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0


    VÀi PHÚT NHÌN LẠI
    Thời gian trôi đi thì thật là nhanh, ngày nối ngày, tháng tiếp tháng...nhưng con người thay đổi thì sao mà "chậm" thế nhỉ? Hii, như tớ chẳng hạn. Tớ chẳng thấy mình thay đổi mấy. Thỉnh thoảng có những ý nghĩ tưởng rằng "người lớn" một tý nhưng lại đâu vào đấy, kết quả là vẫn cứ bị gọi là "trẻ con". Híc
    Thời gian đúng là chẳng đợi ai bao giờ. Con người trong cuộc sống ai cũng phải trải qua những lúc thăng-trầm, thành công-thất bại; những người nhận thức được sự thay đổi tất yếu đó thì sẽ không vì một thất bại mà làm nhụt mất ý chí và sự cố gắng của mình; còn những người yếu lòng, khi thành công thì người ta không hoàn toàn thấy thoả mãn và khi thất bại thì dường như cả bầu trời đã vô tình "ập" xuống đầu họ vậy. Mình thì thuộc nhóm người nào nhỉ: mạnh mẽ hay yếu lòng? Mình chẳng biết được, có lẽ là...cả hai. Có những lúc mình cảm giác như ý chí của mình cao lắm, có thể vượt qua được mọi khó khăn của cuộc sống để luôn tự tin và lạc quan; nhưng cũng có những lúc chỉ cần một phút mơn man những suy nghĩ trong đầu thôi cũng vô tình dần đưa tâm trí mình đến những suy nghĩ được gọi là tiêu cực và thiếu lạc quan... Cái tội mình lớn lắm, lớn ở chỗ là hay suy nghĩ ltung hay theo cách gọi của một số người là "nhạy cảm quá". Hii
    Nhưng mà mình cũng thấy cái kiểu "nhạy cảm" của mình lại là nét đặc trưng riêng đấy, nên một số người bạn bè -người thân của mình nói rằng "yêu tính cách đó" của mình. Họ là những người hiểu mình và không bao giờ phàn nàn về cái độ "nhạy cảm quá mức" của mình, mà ngược lại họ luôn quan tâm đến điều đó và...chiều mình lắm! Ui, yêu lắm những người tốt bụng! Hì hì...
    Hết giờ chém gió rồi, học bài thôi.. Mấy ngày nữa là thi rồi đấy! ^.^

    :P :P :P

Chia sẻ trang này