1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

    theo em , chị cứ nên thử đi , vì những lời nói bây giờ , chắc chị đều nghĩ tới , nó lý thuyết thôi mà , đạo đức mà , ai cũng nắm rõ ..

    Nhưng có 1 điều em báo trước , khi chị đang có HÔN NHÂN , nhiều cái hậu quả chị không lường trước được , chẳng ai lường trước được ..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thay vì nghĩ đến người khác , chị hãy nghĩ đến bản thân mình trước ... Cái gì chấm dứt cũng chấm dứt rồi , việc gì cần làm trước mắt thì sớm muộn cũng phải làm ... Hãy tiến lên và làm ngay đi .. Vì cuộc đời không ngắn , nhưng nó không dài đâu .. trường hợp này Đúng như liebedu nói : sống là không chờ đợi ..

    Chị đừng chờ cái cũ qua đi , đừng ngồi nhìn vết thương
    Hãy sống như chính chị , cho bản thân chị trước ...
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0


    "Giá như lời ước em thành thật
    Sẽ không còn những giả định xa xôi
    Em sẽ ước anh không bao giờ lạc lối
    Lạc bước khỏi con đường đến trái tim em"

    Hihi.. xipam ^o^

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    (thơ tớ làm đấy..hii ) :P
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    16:35 là sao thế?
  4. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1

    Mình đã cố gắng vượt qua quá khứ với lời tự nhủ rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng rồi tương lai lại đến, và lại mang đến những nỗi đau chỉ với lời giải thích: anh tin em là người có bản lĩnh và nghị lực, em đã vượt qua được nhưng điều khủng khiếp trong quá khứ, thêm 1 lần đau nữa chắc cũng ko sao??? Uh, sẽ vượt qua thôi, những điều khủng khiếp trong đời đã vượt qua được, thêm 1 lần nữa cũng sẽ vượt qua. Nhưng mệt mỏi lắm bạn ơi, ngay cả lúc làm những điều nhỏ nhặt cũng phải tự động viên mình phải cố gắng lên vì trí đã cùng, lực đã kiệt. Nhưng nếu dừng lại, ko cố gắng nữa thì sẽ tự giết chết mình. Cảm giác như một người ở giữa biển khơi, mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn phải bơi, phải chiến đầu với từng con sóng trào qua, nhưng nếu ko bơi thì sẽ chìm. Chẳng lẽ con người ta cũng vô tình như sóng? ??
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    không sao chị ạ, người nặng về tình cảm như chị sau này sẽ gặp được một anh chồng tốt và có những đứa con ngoan biết nghe lời bởi mẹ chúng rất rất... uhm... rất tuyệt vời[:P]cười lên chị nhé, hay để hôm nào em chở chị đi biển thả diều sáo nhé, hết buồn ngay[:D]
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    bay nên lào ta bay nên lào :">
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ... Vi cuoc song' la khong cho` doi.. :x

    Good day to you, my little Kitty... :)
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    "Em sẽ không bao giờ lẻ loi đơn độc
    Em sẽ không bao giờ thiếu một vòng tay
    Em sẽ không bao giờ thiếu một bờ vai
    Khi có anh ở gần bên em mãi.."

    :x
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ( Nên phải làm sao? )
    Mọi thứ xung quanh diễn ra nhanh quá, K không biết phải làm sao, nghĩ sao cho đúng đây..
    Cuộc sống luôn không dễ dàng gì cả.. Những niềm vui, những nỗi buồn cứ thế đan xen vào nhau..
    K cứ cười, cứ vui.. nhưng trong lòng thì vẫn cứ buồn thôi.. Chẳng ai hiểu được K nghĩ gì, chẳng ai biết được K cảm thấy thế nào. Ùh, biết để làm gì, họ biết thì liệu họ có thể sống thay cho K không? không !? Cuộc sống của K, là do cha mẹ nhưng K sống như thế nào, khi K bước chân vào xã hội ra sao thì K hoàn toan` phải tự mình làm, phải tự mình đưa ra quyết định và định hướng cho mình thôi...
    (Life is a long lesson)
  10. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    tên liebedu vần K à, tên gì vậy lơ mơ là cùng tên với mình[:P]
    Cho cuộc sống trôi nhanh: River flows in you[r24)]




    thì chí ít cũng có thể cho 1 số lời khuyên, đúng ko?[:P]

Chia sẻ trang này