1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người muôn năm cũ ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha.anh, 24/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cô cả ngày thoáng xem đi Marketing hộ anh tý nào, anh em mình tối thoáng cho sướng :D
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cô hỏi ông kiếm ấy ,
    hỏi ông ấy khi nào ông ấy kết cho anh em nhờ

  3. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chào Phạm Tú hay Tư gì đó ! lâu quá quên ..thôgn cảm đê ! ....lâu thật rồi ...cảnh xưa bến cũ đúng là " vẫn còn đây " ...Nghe nói hắn lưu lạc đâu đâu tận sứ người ..Tôi đêm nay hiện tại thì vẫn đất cảng nhà chú ngồi ôm Computer thôi ...Đất cảng nhà chú xem chừng chẳng dung được người như tôi cái trường Hàng hải chắc cũng thế ...vào lại ra . Ra lại vào ...còn không biết lần này sắp bị ra nữa có vào được không ? Lão Việt bợm rượu mắng tôi chỉ có việc học mà không xong ! Haizz ... Nhân tính không bằng trời tính ....Tôi đến đất này cũng tình cờ bằng liềm tin ngây thơ của kẻ đi tìm mộng , đoán ngày tôi đi khỏi đất này chắc chắn là ngưòi " vỡ mộng " . , đất cảng này có lúc nào gió không thổi đâu ...ngoài Đồ Sơn vẫn vậy sóng thì vẫn :" ì ọp " vỗ ...ấy người ta ra đó có mấy ai để ngắm biển thở than như tôi đâu nhỉ ? thử hỏi có đất nào không lứu chân người . Khi ta ở chỉ là nơi đất ở , khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn " lão Chế Lan này nói chí lý .
    Viết thở than lan man chú lại không hiểu ...vậy đi vào chủ đề chính chút nhỉ ...
    Tinh hình là học hành cứ như đèn trước gió chẳng biết là ngỏm bao giờ ? thiết nghĩ ngày nào đó còn ở đất này mong được ngày tái ngộ với chú và não Việt may mắn thì cả bác Kiếm ( con người này đã mất tự do ) tại Phượng Chi ... Một chầu quên trời đất , gác buồn tìm vui quên thế nhân " cao sang lắm ..Không say không về , mà đã say thì về thế nào ...Nói tóm lại là " không thể về " . Nếu chú và lão Viẹt đồng ý tôi chuẩn bị tất từ " tiền sự " đến " hậu sự " cho cả hai " Sir " !
    Note : trong trường hợp có bạn gái hay đã có vợ dẫn đến vô tư ...không hoan nghênh con gái lắm , tuy nhiên nếu có người đi cùng " mang xác " về thì càng an toàn .
    Khi gặp nhau gió chém mái thoải không cần khách khí nhé ...hi vọng mấy năm không gặp thì tửu lượng của chú đã tăng còn lão Việt thì đã giảm . Dù gì thì cũng gục cả thôi ha ha ha
    Những người muôn năm cũ ...
    Rượu ở đâu bây giờ ....
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật mấy năm không gặp rồi mà ông vẫn vậy, thay đổi đi ông ơi! giờ là cái thời buổn nào rồi mà ông còn ngồi đó mà ...............
    Hãy học hành đến nơi đến chốn đi, cứ rượu mãi thế này thì chỉ béo mấy hãng sản xuất rượu thôi.
    Hãy tỉnh lại đi và biết mình đang đứng ở đâu? mình đang cần gì? mục dích mình sống để làm gì?
    Nếu như nghĩ thông suốt hết những cái naỳ rồi.
    Tôi sẽ uống với ông một bữa không thể bò về nữa rồi sẽ chẳng bao giờ uống nữa.
    Người ta bảo muợn rượu giải sầu thôi, tôi không thích cứ mượn sầu để mua rượu.
    hay suy nghĩ về những điều tôi nói, giờ là lúc mình phải xây dựng sự nghiệp chứ không phải dậm chân tại chỗ.
    Chúc ông mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn.
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Give up!
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thằng Em mình lớn hơn rồi đó! Ngẫm cũng phải thôi. Tự thấy lòng vui vui... rồi Em cũng sẽ tốt!
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một ngày mưa gió, nghe tiếng gõ cửa rụt rè. Mở cửa. 1 Phạm Tú gãi đầu gãi tai chìa chiếc thiếp cưới. Em mình đây sao? Lớn thế rồi cơ à. :D
  8. vannientung

    vannientung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Pác này lượn nhiều chỗ, đá đấm om xòm cả buổi Xáng
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hịc hịc tất bật cuộc sống ..làm gì mà ko bị lãng quên chứ ?
  10. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Những người xưa đâu hết rồi............Ngơ ngác..........sao lại ko có ai nhỉ..........Tết này ai xông nhà đây...........??????????:))

Chia sẻ trang này