1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibexinh, 26/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua và ngày hôm nay sao lại khác nhau đến thế!
    Vẫn biết chuyện tc nào cũng có những giận hờn vu vơ ko tránh khỏi. Nhưng cứ nghĩ, với anh, với những j anh đã trải qua; với em , với những j em cảm nhận đc; với Ty của chúng mình, với những j chúng mình đã cùng nhau vượt qua để được ở bên nhau như bây h thì những vu vơ vụn vặt ấy nó cũng chóng qua thôi,
    vì chúng mình trân trọng lắm những giây phút bên nhau, nâng niu lắm TY đc đánh đổi bởi bao nhiêu điều, quý giá lắm tcam dành cho nhau.
    Vậy mà...
    Hóa ra, mọi thứ ko giống như em vẫn nghĩ anh nhỉ!
    Nếu h em bỏ cuộc anh có bảo em trẻ con ko?

    Anh có hiểu, có biết, có lắng nghe, có thấy, rằng dù em trẻ con hay ng lớn, em vẫn là một ng con gái, em có đầy đủ đặc tính của một cô gái. Và lại là một cô gái đang yêu. Một TY khác lạ, một hoàn cảnh khác lạ, những sóng gió và nỗi đau, nỗi buồn cũng rất lạ. Nh khi em buồn, hoang mang và chênh chao lắm.
    Em đã từng hỏi anh, anh nhớ ko?
    Khi anh yêu một người con gái mang trong mình quá nhiều ám ảnh về sự chia ly, liệu anh có đủ kiên nhẫn và diu dàng?
    Khi anh yêu một cô bé đang tập lớn, liệu anh có đủ yêu thương, động viên, dẫn dắt.
    Khi anh yêu một con ốc sên bằng một TY sóng gió, liệu anh có đủ nồng nàn, chở che?

    Nếu h em bỏ cuộc, anh có lại bảo em trẻ con ko?
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, 1 thời gian ko vào diễn đàn mà có nhiều bé kute thế nhỉ :D? Cho anh làm quen được không nhỉ? (^.^)!
  3. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    giận nhau 1 ít thôi e nhỉ
  4. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ một chút: pour mon petit ami!!

    Le Kieu Trang > Nhật ký
    ‎[Em bắt đầu tin, ng ta cứ sống tốt và tất cả trong cuộc sống vẫn có vị trí sẵn có của
    nó. Anniversaire d'amour un mois. Je t'aime! :x]


    Hôm qua lúc 1:34 sáng · ThíchBỏ thích · Bình luận

    Chỉ vô tình thế này thôi mà Bi biết anh vẫn quan tâm đến Bi, cũng như Bi vẫn qtam đến anh!
    Mới 1 năm thôi anh nhỉ!
    H anh cũng đã có cs của anh, anh đang dần thực hiện những ước mơ của anh. Còn Bi, cũng có cuộc sống của Bi, cũng đang vun đắp cho góc nhỏ yêu thương của mình.
    Chỉ là, mình ko còn ở bên nhau nữa, đã ko còn cùng sẻ chia những điều vụn vặn của cs, ko còn cùng chung hạnh phúc...
    Mọi thứ đã qua!
    Qua thật rồi!
    " Cầu vồng sau mưa" nhưng ko fai là cho Bi, fai ko anh? Thật lòng, Bi cũng thấy chạnh lòng đôi chút! Sao Bi vẫn chưa quen đc với cảm giác anh k còn là của Bi nữa! Trc đây chưa bao h nghĩ đến điều này. Suốt 1 năm qua, Bi cố ko nghĩ về anh, ko nghĩ về buổi tối hôm ấy, chỉ nghĩ về những điều cần fai nhớ để quên 1 người. Và Bi đã làm tốt đấy chứ! Anh, đã ở một góc mà ko bao h yêu thương đc chạm đến nữa. Nhưng nỗi nhớ và sự qtam thì vẫn ngự trị.
    Có lẽ vì Bi là con gái. Con gái nên mới ích kỉ như thế! Con gái nên mới nhỏ nhặt như thế. Cứ thắc mắc, cứ muốn anh nghĩ đến mình, nhưng lại ép mình fai quên anh.
    Có những điều thật khó để phai nhòa.
    Hay chưa đủ tgian để phôi pha?

    Bi biết là cần fai chôn chặt quá khứ đi, chỉ sống với hiện tại và tương lai mà thôi.
    Mấy hôm này Bi vô tâm, bỏ quên yêu thương của mình, làm buồn người ko nên làm buồn, làm hỏng chuyện ko đc làm hỏng, buông xuôi chuyện ko nên buông xuôi, giận hờn chuyện ko nhất thiết fai giận hờn, chán nản chuyện ko đáng fai chán nản.
    Sự thật thì Bi chông chênh!
    Chênh vênh!

    Còn anh, chắc cũng đang có chuyện với TY của mình. Yêu xa đâu fai dễ dàng. Gần bên nhau mà còn thấy sóng gió! Cố lên anh nhé! Bi cũng sẽ ổn với cs của mình thôi. Chỉ là đôi khi mình vô tình chạm tay vào nỗi nhớ và nhận ra, đã từng có thời mình yêu nhau. Và TY cũng đã để lại nơi 2 ta một vết cắt, dù đau thương hay ngọt ngào. Nó cũng đáng để nhớ!

    /"đời ta có ai vừa qua"/


    Hết 1 phút vẩn vơ.
    Smile :)

    p/s: Trừng phạt anh thêm một hôm nữa nhé Sói gian, ai bảo anh cho em có cơ hội nghĩ đến người khác. :P
    p/s2: Tu me manques! :x
  5. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Nhưng nếu anh là người bỏ cuộc thì sao nhỉ? :-<
  6. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Pour mon amie:
    Chỉ một câu nói, 1 vài dòng vu vơ, nhưng sao cảm giác những j đã có bỗng dưng rạn nứt. Hơi hụt hẫng! Có lẽ mình đã quá nhạy cảm chăng? Hay trc đây mình vẫn ngộ nhận những điều đó: niềm vui nhỏ nhỏ, sẻ chia, dựa dẫm, tin tưởng?
    Chẳng bao h có sự giả dối trong TB. Chưa bao h nghĩ thế, sẽ thế, tin thế!
    Mở lòng ra thôi và tin tưởng nh hơn.
    Buồn nản 1 chút, hụt 1 chút.
    Nhưng thế nào đi nữa thì cũng vẫn là bạn. Ami!

    --------------------------------

    Pour mon chéri: :x
    Đang dần được rèn cho những điều sắp tới. Bó buộc nhưng mà tự nguyện. Thấy mình có tổ chức và kế hoạch hơn :). Haizz, rốt cuộc là fai lớn rồi :(. Cơ mà, hóa ra, ng lớn cũng có cái hay của người lớn :).

    P/s: hơi một tí là lại lo lắng. Ngốc ạ, đừng lo nữa nhé, đã hứa rồi mà, cừu con sẽ ko quay đầu bỏ trốn nữa đâu. Có trốn cũng chỉ thik trốn trong góc nhỏ yêu thương. Cuộn tròn trong ấy, ngoan trong ấy. Hứa mà :x

    -------------------------------

    Pour mon nouvel travail:

    Mới bắt đầu được ngày thứ 4. Cũng kì lạ thật, có lẽ cái j cũng cần có duyên. Là nơi ko chú ý đến nhất cuối cùng lại là nơi để h gắn bó, để mong gắn bó. Thấy thik nơi đây. Thik ko khí, con người, sự tmai, công việc, điều kiện. Cái j cũng thấy hợp lý. Thấy thik :). Hnay đc nhận đồ vp, cũng hơi bất ngờ vì đc cho nh hơn mong đợi như thế! Cơ mà thik, thik cái các nữa :x. Ôi, mình đúng là trẻ con quá. Ai mà biết thể nào cũng cười mình thối mũi mất :P. Nhưng mà thất sự thik. :x
    Chuyện này cũng giải quyết đc nh vd, về bản thân, về gd, về tâm lý.
    H chỉ mong, mọi việc cứ như vậy, ổn ổn như vậy, nhỏ nhoi như vậy thôi.
    P/s: cố gắng làm việc theo kế hoạch nào. ko fai vì ip, vì lx, mà vì cái qtrong nhất: piano :x
    P/s2: cảm ơn anh nhiều lắm, Sói béo ạ. Bao h cũng thế, em biết là em có thể dựa vào anh. Em biết là mình vẫn đc giúp đỡ và che chở. Và em biết là em yêu anh :x
    P/s3: ghét bị cù ki quá đi mất, huhuhu :((
  7. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sói béo có chuyện j đấy. Thấy khác bình thường. Cố hỏi mà k đc nên cũng ko hỏi. Đôi khi, ai cũng thế, cũng có những thứ chỉ muốn giữ cho riêng mình. Hay đơn giản là ko muốn nói ra.
    Tuy là ko thik đâu. Mà lại thấy chông chênh. Thấy lại cái cgiac như yêu Bo trc đây. Cũng là 1 ng cảm giác như ko bao h nắm bắt đc. Ko biết ng ta nghĩ j,làm j. Yêu như thế sao mà ghét. [lại còn ko thèm nghe đt bên cạnh mình nữa chứ :(].
    Mong mọi chuyện sẽ ổn :)
    -------------------------
    Ch nay nghe Sói kể lại xong mà thấy bực thế. Nhưng mà cũng may là qdinh đúng, nch lại thật thẳng thắn với nhau. Mọi chuyện trở nên tmai hơn, cởi mở hơn. Rốt cuộc bạn bè vẫn cứ làm bạn bè, chỉ cần chân thành với nhau, thật sự qtam đến nhau là TB sẽ vẫn nguyên vẹn :). Chẳng biết là buồn và thất vọng, chán nản điều j, nhưng cs nào cũng có những lúc như thế, cố lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua. Ít ra vẫn còn 1 ng sẵn sàng ở bên lắng nghe và 1 nhóm ng sẵn sàng quan tâm giúp đỡ đây :). Asa Asa mon amie :).
    ------------------------
    Hic, lần đầu tiên đi làm hnay sợ thế. Lúc ý lo thật ý. Tưởng sắp bị đuổi đến nơi. Mà sao mọi ng, kể cả Sói lại bảo đây là việc bé đc nhỉ? Đc trấn an nhưng vẫn lo lo. Thêm 1 bài học kinh nghiệm nơi công sở.
    Đc 1 DN rồi :D, cho dù là gần như có sẵn, cơ mà demo như thế để lấy khí thế, tiếp tục cố gắng lên nhé, Cừu non :x! L' arc-en-ciel est avancé :)!

    P/s: Căn bản cuộc sống vốn bắt đầu bằng TIN và YÊU :)!
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} E bảo thế này thì a ko còn gì để nói nữa rồi
    [FONT=&quot]Cảm ơn e nhiều . [/FONT]
  9. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    29/11
    2 ngày cuối tuần trôi qua, nhanh và ngọt ngào:x. Giá mà lúc nào cũng đc như thế, đầy ắp những tiếng cười như thế :x. Iu anh lắm, Sói béo ạ :-*!
    p/s: ghét lão Sếp dở hơi của Sói, t7, cn mà cũng bắt người ta đi làm x-(
    p/s2: toàn nghĩ linh tinh :(, ng ta nghĩ về chuyện với mình thì lại nghĩ ngta nghĩ chuyện cũ. Hâm lắm :(.

    --------------------------

    Sang tuần làm việc thứ 3. Sáng t2 đã đi làm muộn. Hậu quả của việc tắm gội khuya hôm qua [cái này là lỗi của 1 người :(]. Mệt, lăn lóc, họp xong ra gục mặt ra bàn, bị a Cơ nhìn thấy. Hịc, đen ơi là đen, t2 tuần trc thì vì cái vụ mail, tnay thì vụ ngủ gục trong h :(. Mình hình như rất có duyên mí các sếp bên mình về khoản vi phạm nội quy :(.
    Công việc và mọi ng vẫn tạm ổn. Mong đến mai để lĩnh lương :P!

    --------------------------

    Đọc đc tin. Thấy buồn buồn, thương thương. CS thật là mong manh. Cái giá để trả cho những thú vui và những lúc bất cẩn thật là quá đắt.
    Nhìn cái ava vừa đc thay hôm trc, có ai ngờ, đầy là các ava cuối cùng đc để trên fb. Nhìn những dòng cm trên fb mới hq, có ai biết, sẽ chẳng còn ai trả lời.
    Thấy lòng nhói đau.
    Mình còn như thế này, ko hiểu, bố mẹ bạn ấy còn thế nào nữa.
    Cầu mong cho bạn an nghỉ!
    Yên lành!

    P/s: cho bạn có nick longtrang: đây là Góc nhỏ của mình, là nơi mình giãi bầy tâm sự cho nhẹ nỗi lòng. Ai trong cs này cũng cần những khoảng lặng của riêng mình như thế. Mong bạn hiểu. Cám ơn nhiều!

  10. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có một ai hiểu em, ngay cả anh!
    Em lại thấy chênh vênh rồi. Em lại thấy lo sợ rồi.
    Em sợ con đường phía trước.
    Em sợ tương lai sau này.
    Em sợ rồi một ngày em cũng sẽ như c ấy bây h.
    Em sợ nh lắm.
    Em lại chui vào tổ đây.
    ----------------
    Chỉ 1 cuộc đt mà anh lại dỗ dành em được như thế này.
    Em lại thấy tin tưởng và lại thấy yêu anh.

    [Đúng là đồ Sói gian ác, chuyên đi dụ Cừu non lon ton :x.
    Iu anh :x
    ]

    P/s: Ngụ ngon, Sói của em :-*

Chia sẻ trang này