1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.748
    Đã được thích:
    8.589
    100 giờ sống sót giữa Biển Đông

    QKQD - Thứ Tư, 28/03/2012, 16:28 (GMT+7)
    BP - Ông Richard Bacunawa Tiang (Phi-líp-pin) bị tai nạn và rơi xuống biển, trong tay chỉ có hai cái can (5 lít và 1 lít), vậy mà ông vẫn sống sót gần 100 giờ giữa Biển Đông bao la. Sau đây là câu chuyện cứu sống và chăm sóc một ngư dân nước ngoài đầy tính nhân văn của người Việt Nam.

    Sau 3 lần gặp, ông Richard Bacunawa Tiang mới chịu nói ra tung tích của mình ở đâu và vì sao bị tai nạn. Khoảng 3 giờ sáng ngày 17-2-2012, hai cha con, Tiang đang đi đánh cá trên chiếc thuyền nhỏ, bất ngờ bị một chiếc tàu lớn tông vào thuyền, hai cha con bị rơi xuống biển. Tiang kịp vớ được hai chiếc can nhỏ và cứ thế lềnh bềnh suốt gần 100 giờ trên biển. Vào thời điểm đó, trời có mưa nên ông Tiang đã uống nước mưa cầm cự. Suốt 4 ngày đêm, sóng biển và dòng hải lưu đẩy Tiang đến gần đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) thì gặp tàu đánh cá Việt Nam cứu giúp. Còn cha Tiang không biết sống chết ra sao?

    [​IMG]Thượng úy Phan Tuấn chăm sóc từng miếng ăn cho ông Richard Bacunawa Tiang tại nhà khách BĐBP Khánh Hòa
    Chiếc tàu đã cứu vớt ông Tiang do ông Nguyễn Duy Thanh, xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Ông Thanh kể lại chi tiết: "Lúc đó, hai thuyền viên là Hồ Văn Tiên và Nguyễn Văn Hành đang câu mực ở trên thúng chai, nghe tiếng người kêu cứu cách thúng khoảng 40m. Hai anh vội chèo thúng đến vớt Tiang lên và gọi "tàu mẹ" đến cấp cứu. Lúc đưa ông ta lên tàu, người rất yếu không nói được gì. Sau khi thay quần áo ấm, cho sưởi lửa, chúng tôi giã nước gừng cho ông uống và nấu cháo bón cho ông ăn, ông mới dần dần hồi phục".

    Ngày 22-2, tàu ông Nguyễn Duy Thanh liên lạc được với xã Bình Chánh và nhờ xã đến đồn BP Bình Đông (Quảng Ngãi) thông báo sự việc. Thông tin ngay sau đó đã được chuyển về Bộ Tư lệnh BĐBP xử lý. Ngày 25-2, tàu của ông Nguyễn Duy Thanh đã cập được mạn tàu VH 734 thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam và bàn giao ông Tiang đưa lên tàu Hải quân chở vào đất liền.

    Ngày 27-2, Bộ chỉ huy BĐBP Khánh Hòa tiếp nhận bàn giao ông Richard Bacunawa Tiang tại cảng Cam Ranh để chăm sóc sức khỏe cho ông. Trung tá, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Lại Đăng Huy, cán bộ quân y phòng Hậu cần Bộ chỉ huy BĐBP Khánh Hòa kể lại những ngày đầu tiếp nhận chăm sóc ông Tiang: "Ngày hôm sau, ông Tiang có biểu hiện sốt nhẹ. Hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết, liên tục chỉ trên đầu, nét mặt đăm chiêu. Bộ chỉ huy BP quyết định đưa ông Tiang vào Bệnh viện quân y 87 cấp cứu và điều trị. Các bác sĩ bệnh viện chẩn đoán ông bị bệnh "tâm thần phản ứng", nguyên nhân chính là do bệnh nhân vừa trải qua "cơn ác mộng" khủng khiếp.

    Trong thời gian này, Bộ chỉ huy BĐBP Khánh Hòa đã cắt cử y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ thường xuyên trông coi. Thượng úy Phan Tuấn, quân y đồn BP Hòn Chồng được cử lên chăm sóc ông Tiang tâm sự: "Vợ tôi mang bầu gần đẻ rồi, nhưng phải ở lại với ông Tiang 24/24 giờ. Có hôm vợ lên cơn đau bụng, tôi phải xin phép bác sĩ Huy tạt qua nhà xem tình hình sức khỏe của vợ ra sao, chưa kịp ăn cơm tối, điện thoại nhà đã reo lên. Ở phía đầu dây bên kia, tiếng của anh đồn trưởng: "Ông ngư dân nước ngoài đang bỏ ăn tối, em lên gấp". Thế là tôi vội vàng khoác áo đi ngay. Tôi chỉ kịp nói với vợ: "Anh phải đến nhà khách ngay để giúp đỡ ông ấy, có anh ngồi bên cạnh, ông ta mới ăn cơm". Vợ tôi chỉ còn biết nhìn theo chồng, hai mắt rưng rưng.

    Theo Đại tá Hồ Văn Truyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, những ngày ông Tiang ở Việt Nam được đơn vị chăm sóc rất chu đáo. Các cơ quan chức năng đã tới làm việc với Đại sứ quán Phi-líp-pin để bàn giao, đưa người bị nạn về đoàn tụ với gia đình.

    http://www.qdnd.vn/qkqd/vi-vn/111/330/100-gio-song-sot-giua-bien-dong/181950.html
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Quái thật, mấy hôm nay mình phải vào đây bằng hidemyass, trong khi mấy con chim lợn lại cứ hót ầm ầm được nhỉ?

    PS: hôm nay nguười ta bắt đầu công khai một chút về máy bay của TQ uy hiếp tàu Philippines, làm mấy bạn ấy đái ra quần:
    http://www.gmanetwork.com/news/stor...-at-panatag-shoal-with-return-of-chinese-ship
    Các bạn Philippines đang liên hệ Iran để đặt mua các xuồng cao tốc gắn tên lửa.
  3. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Từ nay đến cuối tuần tới Philippines sẽ thả hết ngư dân Việt Nam với hi vọng có thể tiếp cần được TP-400 class. Không biết có nên bán không [:D]. Việc thả ngư dân Viêt Nam là vô điều kiện, nhưng lúc này Phi đang cân giữ thể diện.

    Theo tôi là cứ bán đi. Tăng sản lượng, giảm giá thành, kiếm công ăn việc làm. Và quan trong nhất đây là bước tiến nhỏ mang tính biểu tương lớn.

    Và nếu bác nào trên này quyết được việc này thì có thể pm em, em sẽ liên hệ bên Phi và ra lịch trình làm việc ngay trong ngày. Em chỉ xin tí % môi giới thấp thôi :P
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Tăng cường hợp tác Mỹ-Philíppin: chìa khóa sự ổn định ở Biển Đông

    Bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông rõ ràng là nằm trong lợi ích của Mỹ và cũng cực kỳ quan trọng đối với Philíppin. Tăng cường các liên minh truyền thống và tìm kiếm các đối tác mới là công cụ hiệu quả nhất của Mỹ để duy trì sự ổn định ở Biển Đông.

    http://nghiencuubiendong.vn/tin-ncbd/2522-2522
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Đùa với lửa?

    Theo BBC, 08:35 GMT, 12.4.2012 thì, gần như đồng loạt, cả Hoàn Cầu Thời báo và China Daily (2 trong số các cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã đăng tải những lời chỉ trích Việt Nam và Philippines, qua cách diễn đạt của BBC là gay gắt chưa từng thấy(!)

    Các tờ báo đó cho rằng cả Philippines và VN không nên “đùa với lửa” (Don’t Play With Fire); rằng VN và Philippines đã “thách thức trắng trợn sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”; rằng “Trung Quốc sẽ đáp trả quả quyết để bảo vệ lợi ích của mình… sẽ không nhượng bộ vô nguyên tắc đối với sự liều lĩnh của các nước láng giềng”…

    Những ngôn từ trên đây, bất kỳ ai có trình độ sơ đẳng về ngoại giao đều hiểu rằng đó gần như tương đương với lời tuyên bố chiến tranh – có nghĩa là không úp mở, không khoan nhượng, sẵn sàng sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết, “tương xứng” để bảo vệ (thực chất là xâm lược, cướp bóc nước khác) lợi ích của Trung Quốc.

    Từ cái điều nhập môn về ngoại giao đó, đủ để thấy rõ rằng sự giao hảo, có đi có lại theo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền của nước khác, đối với Trung Quốc là bằng không. Mong mỏi sự thay đổi từ thuộc tính bành trướng tàn bạo của chủ nghĩa Đại Hán là sự ảo tưởng không thể tha thứ, nếu không muốn nói đó là sự tăm tối của hiểu biết.

    Sức mạnh của đế chế Trung Hoa qua hàng ngàn năm là điều có thật. Nhưng cũng rất thật rằng, với dân số gấp cả trăm lần, người Hán vẫn khiếp sợ người Triều Tiên, người Mông Cổ… đến mức phải xây bức trường thành để phòng thủ. Sự “vĩ đại” của bức tường dài 6.700km chỉ có giá trị về mồ hôi, máu xương và nước mắt của hàng triệu con người. Còn lại, đó là bằng chứng rõ nhất, tàn nhẫn nhất của sự thật lịch sử: Đó không thể là gì khác ngoài sự cam chịu nhẫn nhục của thái độ chịu khuất phục hàng trăm năm – bằng mọi giá, xây cho bằng được bức tường khuất lụy, đớn hèn. Dù có lý giải theo cách nào đi nữa, sự tồn tại của Vạn Lý Trường Thành gắn liền với đớn đau và nhục nhã của tinh thần Đại Hán bị tổn thương. Nói cách khác, người Trung Hoa luôn tự hào về kỳ quan số một của thế giới, nhưng đồng thời, nó cũng luôn nhắc nhở về cái chứng tích – kỳ quan của cái thói sợ trên, đè dưới. Có bằng chứng nào hiển hiện rõ hơn về “chủ nghĩa AQ – Trường Thành”?!

    Sự thật cũng chứng minh rất chính xác về quan hệ Trung – Việt trải qua hàng ngàn năm rằng, bao giờ TQ cũng mạnh hơn Việt Nam gấp bội nhưng chẳng thể nào nuốt nổi mảnh đất hình tia chớp – hình của mũi mâu nhọn hoắt, uyển chuyển: Luôn biết cách ứng xử đúng nhưng sẵn sàng hy sinh để giữ vững chủ quyền. Hàng ngàn năm đói nghèo, khổ ải, cha ông ta vẫn giữ cho đất nước kiêu hãnh, trường tồn. Vậy, can cớ gì thời nay ta lại khiếp sợ cái gọi là “đùa với lửa”? Nếu sợ, là bởi vì cách nhìn sai. Rất mong mỏi rằng kết luận trên không đúng. Cách nhìn đó (nếu có) ra đời từ sự mập ú của tính toan, sợ mất địa vị, bổng lộc; sợ cái cảnh ngồi mát ăn bát vàng phải kết thúc… Thật thấm thía câu nói của một nhà hiền triết: Một khi trí thức và quan chức tham tiền thì sự suy đồi là bạn đồng hành tốt bụng! Hàng triệu người Việt Nam yêu nước không bao giờ chấp nhận cái cách nhìn thiển cận và u mê ấy.

    Chính Trung Quốc đang đùa với lửa khi họ bỡn cợt công lý, không thèm che dấu thói bá đạo tham lam, phô trương sự hợm hĩnh và coi thường sức mạnh của triệu triệu con người. Bài học từ Vạn Lý Trường Thành chỉ ra rằng, chỉ cần vài vạn kỵ binh dũng mãnh cũng đủ sức buộc hàng triệu binh hùng tướng mạnh từ Nhà Tần tới nhà Tống phải khiếp nhược. Sau 1.500 năm đó là thời kỳ đẫm nước mắt của người Đại Hán trước sự nô dịch của người Mông Cổ (1279-1368) và người Mãn (1644-12.2.1912). Nếu tính thêm cả trăm năm bị các đế quốc phương Tây khuất phục thì lịch sử khiếp nhược của đế quốc Trung Hoa dài gần 2000 năm(!)

    Từ lịch sử đáng suy ngẫm trên của đế quốc Trung Hoa, hoàn toàn không quá khi nói Trung Quốc là người khổng lồ có chân bằng đất sét, chẳng có gì đáng sợ. Tên khổng lồ ấy đã bị quân và dân Việt đánh cho tả tơi năm 1979. Chúng ta có một chân lý không cần bàn cãi: Càng nhân nhượng thì kẻ thù càng lấn tới vì chúng quyết cướp nước ta một lần nữa. Câu nói đó (đại ý) của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng mãi đến muôn đời. Nhân nhượng quá đồng nghĩa với nhu nhược, ôn hòa quá làm cho kẻ thù lầm tưởng rằng chúng ta sợ hãi. Chợt nhớ đến câu nói của tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong diễn văn nhậm chức ngày 20.1.1981: “Và, tất cả kẻ thù tiềm tàng của Hoa Kỳ cần phải nhớ rằng, chúng ta nhân nhượng không phải vì chúng ta khiếp sợ. Chúng ta sẽ tăng cường sức mạnh, bởi chúng ta biết rõ đó là cách tốt nhất để khỏi phải đem sức mạnh đó ra dùng”.

    Trên thế giới này, có lẽ Hoa Kỳ là một trong những nước nghiên cứu – hiểu biết Trung Quốc rõ ràng nhất (điều kỳ lạ là lẽ ra phải thuộc về Việt Nam? Xem ra, giới nghiên cứu và các nhà lãnh đạo chưa bao giờ hiểu Trung Quốc một cách đủ đầy). Rất không lạ khi ngoại trưởng Hilary Clinton đã khẳng định rằng “Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn lịch sử, một hành động vô ích của một kẻ ngu xuẩn” (VOA, 15.5.2011)!

    Hà Văn Thịnh​


    http://vanhoanghean.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/4371-dua-voi-lua.html
  6. NGUYNOCAMBO

    NGUYNOCAMBO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lẠI XUYÊN TẠC TOÀI
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    LẠI XUYÊN TẠC ROÀI
  7. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    ngày trước Phi to mồm bạn nào cũng thích kêu rằng nhờ Mẽo. Có ai đâu ngờ mẽo cũng làm ngơ thôi. Cân nhắc lợi hại nếu khựa có vả Phi thì Mẽo cũng chỉ to mồm đứng ngoài thôi. Phi tự biết thân thế là tốt. Mình là nước bé mình cần khôn khéo và cũng đừng hi vọng vào ai. Nên nhớ cái hội đồng bảo kê LHQ kia chỉ bảo kê cho nội bộ chúng thôi. Haiz cái câu mạnh được yếu thua. Yếu thì khéo khéo mà sống. Đến khi nào không được nữa thì mới đánh mà đã đánh thì đánh cho đáng đánh đánh cho thằng mạnh nhất nhục nhã luôn chứ không đánh nửa vời
  8. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Thời điểm này Việt Nam giống như đang ở ngã ba đường ,phải tự thân quyết định .

    cái mốc mà lão Triumf lúc trước dự đoán năm 2012 có xung đột càng ngày càng hiện rõ ( hiện giờ mới võ mồm ...)

    Lâu quá không thấy Bác viết bài [:D] ,viết một bài về " Biển Đông " đi Bác [r2)].
  9. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4
    " rồng " ăn rau
    [​IMG]
  10. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Thử phân tích nguyên nhân tại sao báo mạng TQ có rất nhiều bài viết về các cuộc chiến giả định giữa TQ và các nước có biên giới và nói rằng TQ thắng rất dễ dàng^^

Chia sẻ trang này