1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    TQ đối xử với dân họ vầy thì họ xót gì ta... [-(


    Video Clip: Dân quỳ gối van xin, cán bộ cười khẩy

    Thứ bảy - 26/05/2012 02:44 - Đã xem: 99
    [COLOR=rgb(63, 63, 63);]Đoạn video quay cảnh một vị cán bộ tỉnh với thái độ thờ ơ và cười khẩy trước những người nông dân cao tuổi đang quỳ lạy khiến dư luận Trung Quốc đang hết sức phẫn nộ.[/COLOR]
    Sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, năm người phụ nữ đứng tuổi quỳ giữa đường trong thời tiết giá lạnh, họ vừa khóc vừa nói, vừa van xin các cán bộ giải quyết.

    Theo thông tin trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, những người này đến đây để yêu cầu giải quyết việc những mảnh đất mưu sinh của họ bị trưng thu mà không có bất cứ thủ tục hợp pháp nào của chính quyền.

    Tuy nhiên, câu trả lời mà họ nhận được là thái độ bàng quan và cái cười khẩy vô tình của các cán bộ nơi đây.

    [​IMG]
    Vái lạy xin được giữ lại đất canh tác

    [​IMG]
    Năm người phụ nữ cao tuổi quỳ lạy giữa thời tiết lạnh giá

    Tháng 4/2010, ông Tôn Minh – thị trưởng thành phố Trang Hà, Đại Liên cũng từng bị buộc từ chức bởi thái độ lãnh đạm và trốn tránh trách nhiệm.

    Hàng chục dân ở đây cho biết, họ đã tìm gặp nhà chức trách địa phương để yêu cầu giúp đỡ ứng phó với các lãnh đạo tham ô, nhận hối lộ.

    Tuy nhiên, họ phải chờ đợi rất lâu nhưng không một quan chức nào trong văn phòng chịu gặp, thậm chí khi họ quỳ gối trước văn phòng thì thị trưởng vẫn cương quyết không chịu ra tiếp.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    Và đây là điều họ nhận được từ vị quan phụ mẫu.

    Trái ngược với hai sự việc trên, tháng 12 năm ngoái, một cán bộ thôn tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam đã khiến nhiều người phải bối rối khi quỳ gối trên đường phố để xin tiền làm đường cho dân.

    Theo lời của ông, thôn đang có kế hoạch làm đường để tạo điều kiện cho dân đi lại thuận tiện trong mùa mưa, tuy nhiên, dân làng chỉ quyên góp được 2 triệu NDT.

    Bản thân ông tự thấy xấu hổ khi không thể giúp đỡ người dân nên đành quỳ gối ngoài đường để xin tiền trợ giúp.

    "Tôi đã hứa với người dân, nếu không sửa được con đường này thì sẽ không quay về". – vị cán bộ thôn nói.



    Đoạn video được phát trên truyền hình gây phẫn nộ cho người dân Trung Quốc. (nguồn: sohu.com)
    Nguồn tin: VTC news​
  2. duong.dl06

    duong.dl06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp chú phil lắm la lắm lép theo thằng anh đỡ đầu đỡ đít zậy mà ... :x
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Sao phải thắc mắc như vậy hả bạn?
    Bạn có thể phê phán họ vô đạo đức. Nhưng không cần phải so sánh vậy.
    Dân họ càng khổ, nguy cơ họ càng cao.

    Với lại nỗi khổ ấy là do cái văn hóa của TQ gây nên đấy.
    Họ đầy tự ti, mặc cảm, giờ phải phồng mang trợn mắt lấy le nên hậu quả XH giờ nó thế.

    TQ là nước thù dai. Trong văn hóa họ có chứ 'Nhục' và 'Nhẫn'.
  4. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Thế sao không nhìn lại ta hở bạn ? có hơn không hay cũng tèng tèng giống nhau thôi . Sắp rồi đới .
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Ôi giời xu hướng ghét tầu thì thấy cái gì bê bối của nó là hả hê ấy mà :)) Nói chung đấy là công việc nội bộ của chúng nó, trừ khi ông nào chuẩn bị chuyển sang quốc tịch TQ thì hẵng quan tâm lo lắng :))
  6. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Mẹ , anh 2 chơi anh 3 vãi hết cả linh hồn . Giờ chỉ chờ hồn thiêng sông núi sản sinh ra yếu nhân mới mong có ngày mở mặt .
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    dẫu yếu mạnh có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có :))
  8. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    [r2)]Em thích câu của bác trích rồi đới[r2)] .
  9. huynhtranhot

    huynhtranhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    có nhận định cá nhân nào thì cho ae biết với, cứ vài chữ như thầy giáo chấm điểm thế, thần kinh ah`!!!
  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Bản chất dân khựa đặt nặng vấn đề thù hằn. Cứ xem cái đống phim nhan nhản trên các kênh truyền hình vê tê vê thì biết. Mười phim thì đến chín thậm chí cả mười đều theo tuyp tầm thù. Bản chất ti tiện và hèn hạ. Luôn phải phùng mang lên để che lấp sự tự ti. Không hiểu sao ta vẫn phát đều. Phải chăng chúng ta đang vô tình truyền bá cái văn hóa thù hằn đó.?
    Nhớ một lần chính Đài phát thanh của khựa phát thanh một bài chửi khựa khá dài của một anh chàng người Nhật ( mình không tìm thấy link). Đó là cú tát quá đau cho đám háng tộc ti tiện.

Chia sẻ trang này