1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trong linh bên dưới
    có đoạn: Việc ra được bộ Luật Biển là một sự đối đầu, đáp trả rất kiên cường của chính phủ Việt bởi, ngay từ khi còn ở dạng dự thảo, Trung quốc trực tiếp gây áp lực 19 lần, từ cấp thấp cho tới cấp nguyên thủ, chủ yếu buộc Việt nam phải bỏ điều khoản xác định chủ quyền vùng biển đang tranh chấp.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nói thẳng ra, sợ các bác (trẻ) chống Tàu CỰc Đoan lại chém là Việt Gian, nhưng bản thân em rất sợ chiến tranh, bất kể chiến tranh gì, từ nóng tới lạnh, từ súng đạn hỏa tiễn tới kinh tế tiền bạc. dưới bất kỳ hình thức nào, đừng bao h mong muốn từ Chiến Tranh xuất hiện, nó đánh vào cơm ăn áo mặc của từng người dân đấy ạ.
    phản đối thì phản đối, ta dùng luật pháp mà chơi, cứ đi ngay thẳng, ngoài sáng ấy. đừng có đu theo như bọn Phi để chuốc lấy đau khổ, bày đặt cấm này cấm nọ. chỉ sướng mấy thằng đầu cơ và buôn vũ khí thôi.

    đôi điều với các bạn trẻ yêu thích chiến tranh ạ, các bạn chơi đế chế, starcraft, lính chết thì nhấp barrack tạo quân, nông dân chết thì vào nhà chính tạo dân, các bạn hết tiền thì tự tạo (trên máy tính), khai thác quặng, trồng lúa, gỗ (game) không ấy chơi cheatcode, nhưng ngoài đời nó ko như vậy đâu, các bạn phải hiểu cảm giác chết chóc ngoài chiến trường, tán gia bại sản ở hậu phương thì mới biết giá trị của máu người và tiền bạc. vế đầu tôi chưa từng trải qua, nhưng vế sau thì rồi đấy ạ.
    đôi điều với các nhà văn, nhà sĩ phu, dm các vị, các vị sáng tác văn chương thì làm sao cho bán được còn bày đặt lên tiếng làm trí thức rồi hô hào tẩy chay, đánh đấm người ta, lúc xảy ra chuyện thì các vị ở đâu? các vị gánh nợ ngân hàng hay cầm súng được không? nông sản của bà con nông dân, hàng hóa ko xuất khẩu được, các vị nhét hết vào mồm và trả tiền nhá, cứ lấy mác nhà văn, nhà sĩ phu ra lòe thiên hạ rồi bảo Quốc Gia Hưng Vong, Sĩ Phu Hữu Trách. đến nản với các vị.

    ai muốn bảo em Việt Gian, em kệ, em lo cái bụng gia đình em, em phản đối bất kỳ hành động gây hấn quá khích nào của cả 2 bên. người Tàu chơi bẩn thì ta dùng cái trí của dân tộc và bạn bè mà nói chuyện với họ, đừng bày đặt chiến tranh này chiến tranh nọ.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    [:D][:D][:D]

    Này, vào đây chuẩn bị đi....cậu.

    Nó đánh nó không hỏi ý kiến cậu đâu.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/194936/Default.aspx

    Để hiến máu trở thành nhu cầu tự giác

    QĐND - Thứ Tư, 27/06/2012, 16:45 (GMT+7)
    QĐND - Hiến máu cứu chữa đồng đội, đối tượng chính sách và nhân dân theo Chỉ thị 39/CT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 27-3-2009 đã và đang trở thành phong trào tình nguyện thiết thực bởi ý nghĩa nhân văn và tính cộng đồng cao đẹp. Tuy nhiên, để hiến máu trở thành một nhu cầu tự giác của mỗi quân nhân, cấp ủy chỉ huy các đơn vị cần có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng. Chúng tôi xin giới thiệu cách tổ chức hoạt động này ở Trường Đại học Chính trị.
    Làm thay đổi nhận thức
    Có mặt tại Trường Đại học Chính trị ngày 24-6, ngày nhà trường làm lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng Hè 2012” do Trung ương Đoàn phát động, chúng tôi cảm nhận được tinh thần tự giác, tình nguyện của đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhà trường trong tham gia hiến máu. Đại tá Trần Văn Trình, Phó chủ nhiệm chính trị nhà trường cho biết: “Công văn của Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) hướng dẫn về việc hưởng ứng chiến dịch này đến đơn vị ngày 15-6 thì 9 ngày sau chúng tôi đã ra quân. Sở dĩ có được điều này nhờ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường sớm quán triệt Chỉ thị 39/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, sớm có kế hoạch vận động, tuyên truyền về hiến máu nhân đạo cho năm 2012. Để hoạt động này đạt được mục đích, yêu cầu theo chỉ thị của Bộ, vấn đề nhận thức vẫn là quan trọng nhất, phải làm cho mỗi quân nhân hiểu đúng về hiến máu, không còn tâm lý e ngại cũng như suy nghĩ sai lệch về hiến máu tình nguyện”.
    Đợt ra quân lần này là lần thứ 3, Trường Đại học Chính trị tổ chức hiến máu trong năm 2012, trung bình 2 tháng/lần với hơn 1000 quân nhân khỏe mạnh tham gia. Còn nếu tính từ năm 2009 (từ khi có Chỉ thị 39 đến nay) thì nhà trường đã tổ chức hiến máu 13 lần cho các bệnh viện quân đội cứu chữa đồng đội, đối tượng chính sách. Chưa kể, tuổi trẻ nhà trường còn tham gia hiến máu cùng tổ chức Đoàn ở địa phương 4 lần. Nhiều như vậy nhưng trong buổi ra quân ngày 24-6, rất đông quân nhân đã hiến máu các đợt trước đến đăng ký tiếp tục hiến máu. Các chuyên gia truyền máu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chỉ chấp nhận 10 học viên đã hiến đợt tháng 1-2012, còn lại đều phải từ chối vì xét thấy không cần thiết.
    Trung sĩ Nguyễn Văn Năm, học viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, người tình nguyện hiến máu lần hai, dù đã hiến máu đợt tháng 1-2012 giải thích: “Qua nghiên cứu và lắng nghe chuyên gia tư vấn, tôi nhận thức sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp của hành vi hiến máu, vì máu là thuốc đặc biệt không sản xuất được. Nếu gia đình nào có người thân từng phải phẫu thuật cấp cứu thì sẽ hiểu rõ vấn đề này. Hiến máu có định kỳ phù hợp sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp người hiến máu biết được tình trạng sức khỏe của mình, tăng thêm trách nhiệm cộng đồng và tình yêu cuộc sống”. Còn Thượng sĩ Nguyễn Văn Thiệu, học viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 3 thì bày tỏ: “Tôi đến đăng ký hiến máu nhưng không được chấp nhận vì mới hiến đợt tháng 3-2012. Các bác sĩ tư vấn nói hôm nay, lượng người đến hiến rất đông, nên chưa cần đến những người mới hiến như tôi”.
    [​IMG]
    Đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ Trường Đại học Chính trị tham gia hiến máu tình nguyện.
    Cán bộ phải tiên phong
    “Không dễ để có được nhận thức thống nhất về hiến máu tình nguyện như hiện nay. Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã xác định đội ngũ cán bộ Đoàn phải gương mẫu, coi trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức phải đồng thời đi tiên phong trong hành động. Sẽ chẳng có đoàn viên nào chấp nhận đi hiến máu khi thấy Bí thư Đoàn cơ sở tuyên truyền suông” – Thiếu tá Tống Xuân Lý, Trưởng ban Thanh niên Trường Đại học Chính trị tâm sự như vậy.
    Ngay trong buổi sáng 24-6, chúng tôi trực tiếp chứng kiến, trong số hơn 350 quân nhân tham gia hiến máu, có tới gần 50% là cán bộ, sĩ quan trẻ. Đặc biệt, các bí thư, phó bí thư của các Đoàn cơ sở đều trực tiếp hiến máu trước. Thượng úy Nguyễn Trọng Đức, Phó bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, chỉ sau khi thực hiện xong việc hiến máu mới dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Anh cho biết: “************* đã có thư gửi nhân dân cả nước về sự cần thiết phải tham gia hiến máu nhân đạo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã có chỉ thị. Các cơ sở khoa học chứng minh việc hiến máu tình nguyện không ảnh hưởng đến sức khỏe người hiến máu cũng đã rất rõ ràng. Nhưng cán bộ ở cơ sở chỉ tuyên truyền mà không hiến máu thì chắc chắn phong trào không thể phát triển lên tự giác được. Hôm nay mình vận động được một số người, nhưng nếu mình không gương mẫu làm trước thì những người còn lại sẽ không nghe mình nữa. Trong khi đó, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường là việc hiến máu phải hoàn toàn dựa trên cơ sở tình nguyện của đoàn viên”.
    Binh nhì Đinh Văn Tới, chiến sĩ Đại đội cảnh vệ, người đi hiến máu lần đầu tán đồng quan điểm của Thượng úy Nguyễn Trọng Đức. Anh cho biết: “Chúng tôi mới nhập ngũ được hơn 3 tháng. Hồi ở quê, tôi cũng có nghe tuyên truyền về hiến máu nhân đạo nhưng chưa tin lắm, cứ nghĩ giọt máu của mình biết bao cơm gạo mới chắt lọc ra. Nhưng vào đây, thấy các anh cán bộ xung phong hiến máu, về vẫn làm việc, công tác bình thường. Lại được tuyên truyền đầy đủ, tôi nhận ra việc hiến máu không chỉ là “cho” mà bản thân mình cũng “được” rất nhiều. Được thông tin về sức khỏe, được thấy mình có ích với xã hội và qua đó, thấy được trách nhiệm của bản thân trong chăm lo sức khỏe cho mình và cộng đồng”.
    Chính những “lời nói đi đôi với việc làm” của đội ngũ cán bộ đã tạo nên phong trào tự giác trong đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Chính trị.
    Bài và ảnh: Hồng Hải
  4. tosodomatna

    tosodomatna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ: Ôi trời ơi, một giáo sư người Trung Quốc cũng phát biểu câu này. Chúng ta đang ở bên ngoài biên giới của nước Trung Quốc để nhìn những suy nghĩ của người TQ, cả những người TQ ở trong nước và cả những người TQ ở nước ngoài, có thể khẳng định 1 câu là hợm hĩnh, nhận Thành Cát Tư Hãn là tổ tiên. Thành Cát Tư Hãn đáng ra phải là nỗi sợ hãi của người TQ chứ tổ tiên gì mà tự hào?
  5. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Ai ai chả mong điều bác nói, chỉ có 1 điều chiến tranh hay hòa bình không do chúng ta lựa chọn, thế mới khổ.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Quân tử thì hãy phòng thân.
    Tiểu nhân hãy lo bị gậy.

    [:D][:D][:D]
  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Chuẩn đó bạn! Mấy vị anh hùng thiếu niên động cái là đòi "quyết chiến" nhưng cứ thử nhét súng vô tay lôi ra quân trường thử coi có khóc rống lên không cho biết? =)) Đường lối đương đầu với Tàu của triều đình ta hiện nay là rất đúng đắn và cần tiếp tục phát triển, cứ lầm lì nhùng nhằng cù cưa cù nhầy dai dẳng với các kụ Trung Nam Hải, chọc cho các kụ phát tức lên tăng xông chơi :)), bên cạnh đó cứ sắm đồ chơi đẹp về đều đặn, tích cực húc ủi + rượt đuổi bọn câu cá trộm, tích cực vận dụng tâm lý bài Tàu của nhân loại tiến bộ trên thế giới để ủng hộ quan điểm của ta, khi có cơ hội (hội nghị, hội thảo quốc tế) là xúm nhau hội đồng hội chợ dập Tàu toe mỏ, nếu có cơ hội thì khích bác chú nào đó (gà Phi, Đài chẳng han) xuất đầu lộ diện vật nhau với Tàu, anh em mình xách laptop cổ vũ hết mình, he he... \:D/

    Dạo này Tàu đang giở bài ve vãn chú pê đê Thái dzúi: [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/06/120625_thailand_china_relations.shtml

    Thái-Trung xích lại gần nhau
    "................................................
    Gió chiều nào theo chiều đó?
    Lập trường của giới cai trị Thái Lan thường được gắn nhãn là “xoay theo chiều gió”. Trong hai thế kỷ qua, nước này duy trì tự chủ chính trị và chủ quyền bằng cách làm thân với nước nào có sức mạnh thống trị ở châu Á.
    Từ 1954, Thái Lan là đồng minh có hiệp ước với Hoa Kỳ, có mặt cùng lính Mỹ trong nhiều cuộc xung đột như Triều Tiên, Việt Nam, Iraq.
    Tuy vậy, có ý kiến nói liên minh này gần đây rơi vào cảnh “đình đốn”. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn là nhà đầu tư lớn ở Thái Lan, nhưng kim ngạch hai chiều chỉ đạt 35 tỉ đôla năm 2011, kém hơn khi so với Trung Quốc.
    Tác giả Ian Storey nói trong chiến lược “tái cân bằng” ở châu Á, Hoa Kỳ cần đặt ưu tiên củng cố quan hệ với Thái Lan trong khi Bắc Kinh và Bangkok ngày càng gắn bó về chính trị, kinh tế, an ninh."

    Đúng là chú pê đê khôn đáo để thiệt, toàn đú đởn õng ẹo với đại gia có tiền + có quyền. Trước đây chú theo anh Mẽo, giờ thấy anh hơi xuống sức liền tính chuyển sang qua đêm với chú đại gia mới nổi 3 Tàu. >:)>:)
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    @Luhu ( hay lulu gì đó ^^) Câu này của ai nhỉ: Vạn lý trường thành chỉ là hàng rào nhốt gia súc.
    Nỗi ô nhục cuả khựa nhưng với bản chất AQ đỉnh cao, chúng nhận giặc làm bố một cách không áy náy
    Thành Cát Tư Hãn có thể nhận mình là vua TH, đơn giản vì ông ta đã đánh chiếm được. Ông ta tự hào mà vỗ ngực: Tao là bố của khựa đây.
    Nhưng đám háng tộc ô nhục kia lại cũng tự hào mà nhận rằng: Giặc cũng là bố tao đấy.
    Rồi sau này là nhà Thanh, một bộ tộc thiểu số cũng đè bẹp được lũ háng tộc hèn hạ, lúc nào cũng ra rả nhận mình là quân tử, là bố đời [:P]
    Ôi! Khâm phục độ hèn hạ, tư cách tởm lợm lũ khựa.!
  9. Waiting_for_the_Storm

    Waiting_for_the_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Về bản chất...việc đấu thầu này nó là cắt cáp ver 2.0

    Chứ các đồng chí tưởng nó ham hố mấy cái mỏ dầu này thật à??? ^:)^^:)^^:)^
  10. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, tồng chí chứng minh rất chính xoác lập luận của tớ, khi đánh mỹ phải có khẩu hiệu mà tồng chí dẫn chứng đó thấy không ? nhưng còn tồng chí có thấy khẩu hiệu nào huy động toàn dân đánh Trung Quốc không ? vì dân VN ko cần hô hào, thấy cẩu là tự biết phải đập chết à, ko cần nhắc, ko cần hô hào :-bd

Chia sẻ trang này