1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chi tiêu quân sự của Trung Quốc sẽ vượt quá $ 170.000.000.000

    nguồn : http://lenta.ru/news/2012/07/16/billions/

    nó đây bác nguồn của nga ngố [:D]

    [​IMG]


    Chi tiêu quân sự cuối năm của Trung Quốc tăng 11,5% 104.620.000.000 đô la trong năm 2012, theo một nghiên cứu của ICD nghiên cứu. Trong năm năm tới dự kiến ​​sẽ tiếp tục tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngân sách quân sự của Trung Quốc, vào năm 2017 sẽ đạt 174.900.000.000 USD. Hiện nay, chi tiêu quân sự của Trung Quốc là lớn nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Tổng cộng, trong năm năm tới, Trung Quốc sẽ chi tiêu cho việc mua mới và hiện đại hóa vũ khí và thiết bị hiện có 722.400.000.000. Những lý do chính cho sự tăng trưởng của chi tiêu quân sự sẽ là một biến chứng của mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc và Đài Loan-Trung Quốc. Quan tâm lớn nhất, Trung Quốc sẽ nhập khẩu công nghệ quân sự, hơn là mua ở nước ngoài hàng hóa quân sự đã hoàn thành.

    Vào đầu tháng 3 năm 2012, một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc Li Zhaoxing cho biết rằng ngân sách quân sự vào năm 2012 sẽ tăng trưởng 11,2% đạt 670.720.000.000 đồng nhân dân tệ (106400000000 USD). Năm nay, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ vượt quá thanh cho lần đầu tiên trong hàng trăm tỉ đô la.

    Năm ngoái, ngân sách quân sự của Trung Quốc là 601.000.000.000 đồng nhân dân tệ, tăng 12,7% so với năm 2010. Một năm trước đó, chính phủ tăng ngân sách 7,5% đến 532.100.000.000 đồng nhân dân tệ. Các nhà chức trách Trung Quốc đã là do sự tăng trưởng trong chi tiêu quân sự cần phải đảm bảo an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

    Trong tháng Hai năm nay, hãng nghiên cứu IHS Global Insight đưa ra một dự báo rằng chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm 2011-2015 sẽ được tăng gấp đôi và sẽ vượt quá chi tiêu quốc phòng kết hợp của tất cả các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo dự báo của công ty, vào cuối năm 2015, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đạt 238.200.000.000 USD.
  2. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Sợ là Đại ca của nó bị thịt trước . Hiện giờ thấy mấy cha sen đầm nó quây thằng bựa có hệ thống nhỉ. Bựa giờ đang như con thú bị nhốt muốn phá chuồng nên phải điên cuồng cắn xé. Con thú càng điên càng dễ săn hơn. Hiện giờ nó chưa điên lắm.
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    bác đọc bài ở phía trên bài bác gửi em chưa ạ [:D]
  4. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tàu thuyền đánh cá của nó lâu giờ vẫn ngập biển Đông mà. Chủ tịch Lý Sơn còn bảo cứ ra mấy chcuj hải lý là gặp nó rồi, tàu mình bé toàn phải tránh. Lần này khác ở chỗ nó đi tập trung và tuyền truyền mạnh thôi. Mà đã lên phương tiện truyền thông cả TG biết thì mình phải phản đối, đó là luật rồi. Còn bản chất thì vẫn thế thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/07/120716_asean_bitter_taste.shtml
    Có vẻ vụ Cam bỏ hội này vẫn râm ran trên báo chí thế giới và khu vực. Tình hình dư luận nói chung khá bất bình với Cam. Nhưng Việt Nam vẫn rất bình tĩnh, hiểu thế của mình và hiểu bộ mặt thật của nó. Sẽ có phương án nhẹ nhàng, mềm mỏng và quyết đoán nhằm giật lại cả tình hữu nghị lẫn thế chủ động tại hội nghị thượng đỉnh tháng 11. Hy vọng các bác Ba Đình sáng suốt!
  5. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Thư dãn tí - Copy từ OTOFUN

    GỬI ÔNG ...
    Người viết: Thái Bá Tân
    16/07/2012
    GỬI ÔNG ...

    Xin phép được giới thiệu,
    Tôi đã U bảy mươi,
    Tuổi nhiều hơn ông đấy,
    Tuổi gần đất xa trời.

    Cho nên, xin nói thật,

    Là ông còn hồ đồ.
    Ông đâu phải con nít.
    Hay giả vờ ngây ngô?

    Tôi và những người khác

    Tham gia đi biểu tình
    Chống thằng Tàu xâm lược,
    Thực hiện quyền của mình.

    Khi nhà ông bị cướp.

    Vợ con ông kêu lên,
    Mà ông ngồi im lặng
    Thì ông là thằng hèn.

    Ông bảo rằng bọn xấu

    Đang xúi giục chúng tôi,
    Thế thì bọn xấu ấy
    Quả là bọn không tồi.

    Vì chúng còn liêm sỉ,

    Còn biết ghét và yêu.
    Còn yêu nước, vì vậy
    Tôi mong chúng có nhiều.

    Đấy là chưa nói chuyện

    Chúng tôi cũng lớn rồi.
    Tha không xúi chúng nó,
    Đừng hòng xúi chúng tôi.

    Quốc Hội ra luật biển

    Để ông và mọi người
    Chung sức giữ lấy đảo,
    Thế mà ông, ôi trời,

    Ông không chỉ im lặng,

    Không tham gia biểu tình,
    Mà còn nhắc người khác
    Đừng để ai xúi mình.

    Tôi hỏi khí không phải:

    Hay thân Tàu lâu nay,
    Ông đã bỏ phiếu chống
    Thông qua luật biển này?

    Ông ạ, ta, người lớn,

    Là cứ phải lo xa.
    Nói hay làm gì đấy
    Nên tính trước đường ra.

    Ngộ nhỡ có chiến sự,

    Ta và Tàu đánh nhau.
    Tàu thắng, ông có thể
    Làm thái thú cho Tàu.

    Nhưng có thể ngược lại,

    Chẳng ai biết thế nào,
    Ta thắng, tôi nghĩ thắng,
    Ông ăn nói làm sao?

    Lại nữa, xin nói thật,

    Tôi có nghe người ta
    Đồn về ông đủ chuyện,
    Chuyện cái ghế ấy mà.

    Trước tôi không tin lắm,

    Thế mà tôi, bây giờ,
    Thấy tầm ông chưa chuẩn,
    Cũng buộc phải nghi ngờ.


    Hà Nội, 16. 7. 2012
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @giamadai
    bác có biết lão ấy chửi ai không , hay lại chửi đổng cho bõ tức nhể .:-??
  7. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Việt sẽ đi lên sau ngày hôm nay....Sẽ là một đất nước tự lập và tự cường thoát ly khỏi tất cả mọi rào cản...Chỉ có điều cái giá sắp phải trả là rất đắt...nhưng mình tin rằng chúng ta sẽ đứng vững...

    Điều duy nhất trăn trở với tôi rằng thế hệ 1989 -> 2000 sẽ ra sao..nếu vận nước lung lay...Thế hệ chúng tôi dù sao cũng đã đủ trưởng thành rồi...nhưng nếu nhìn thấy thế hệ các em tôi mất mát vì kinh tế đổ vỡ...vì chiến tranh....vì tất cả những điều ngu xuẩn và vô đạo lý nhất...vvv...Tôi không muốn tưởng tượng và đó là cái giá mà tôi không muốn phải trả...
    Chỉ sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại...và một cuộc chiến giữa Việt và Tàu là không thể tránh khỏi trong thập kỷ này....
  8. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Nguyễn Thế Cỏ [:D]. Sau cái chuyện này nè;))
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    cậu đúng là thành viên đặc biệt thật . [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quân sự Trung Quốc mạnh cỡ nào?
  10. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Đang có bọn cướp, cướp sạch các ngân hàng, các công ty lớn đấy!

Chia sẻ trang này