1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    mày mới là thằng ngu , đầu 2 thứ tóc rồi ko biết đọc chữ à, tao bảo tội ác của lũ chó phương bắc với loại ngụy dân chủ như tụi bây chỉ là con kiến so với những gì nguời nhật làm, hay tao phải nói là lũ chó đu càng TQ bọn bây chỉ là đống rác của lịch sử mà hàng thế kỉ VN phải chịu đựng ko thằng ngu
    Haha loại bán hot dog vệ đường california như mày mà am hiểu kinh tế quả nhỉ, TQ viện trợ kinh tế nhật khi nào, đưa nguồn lên đi, tiền cho thì cháo múc, TQ ngu thì xuất khẩu tài nguyên thô cho nhật nó chế lại đem bán với giá cắt cổ cho dân đại lục, ăn trên đầu trên cổ mà còn lên giọng.
    Bởi thế giới đâu có thằng ngu nào chịu làm công xưởng thế giới (làm culi) rồi chặt rừng, đào mỏ sll để bán cho khắp thế giới như TQ đâu, bởi bây giờ nó sắp thành đống rác to nhất TG rồi đó
    Lo mà bán hot dog đi , ở đó mà ra vẻ am hiểu kinh tế, chính trị. Ngày xưa mà VNCH có vài nguời như chú chắc ko phải bị dân miền nam đánh chạy như chó qua mỹ đâu nhỉ
  2. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc >:), mồm thì chửi Tàu chửi ngụy chửi Mỹ, mà lưỡi thì liếm sạch dầy cho nhật bẩn [-( nhật là con **** cho Mỹ mà chú chẵng nhẽ ko tường ?
  3. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc ngưng xuất khẩu đất hiếm cho Nhật Bản. Thử hỏi bấy lâu nay, ko nhờ có TQ viện trợ tài nguyên thì thằng nhật lấy cái gì chế tạo ra sony hay honda để vừa cho bọn tây xem phim X vừa cho bọn á chở đĩ :-w. Rồi dư giả, mới đi cho vay
  4. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
    Ê... ky. k được cắn người bậy bạ. ngoan về anh đào cho ăn **** nhé. ngoan. vẫy đuôi đi nào=))
  5. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    Nó đưa cái link Trung Quốc ngưng xuất khẩu đất hiếm cho Nhật , trong khi post truớc thì khẳng định viện trợ cho Nhật Bản
    haha search gg ko ra thì quăng đại cái link ở báo VN (chứ ko phải báo khựa hay báo TA, vì nó éo biết tiếng hoa mà cũng chẳng dám quăng bài TA vì éo đọc rành nổi câu TA nào mặc dù sống ở Mỹ mấy chục năm )
    Càng cãi càng lồi ra cái cùn, cái ngu, cái thối, cái mặt ngọe vàng bưng tàu mà cứ thích cãi, càng cài càng nhục mặt thôi ạ, mà máy làm éo gì biết nhục, tao nói đặng tối nay mày nóng mà đi cầu ko ra thôi con ạ
    Hi vọng đọc lẹ vì sớm muộn mod cũng treo nick mình =))
  6. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhục cho thằng Nhật [-(

    Sao khiêu dâm Nhật lên mạng Trung Quốc kêu gọi hòa bình
    Hai thông điệp Sola Aoi, cựu ngôi sao khiêu dâm Nhật Bản, đăng trên mạng xã hội Trung Quốc Sina Weibo đã được chuyển tiếp hơn 110 nghìn lần và thu hút hơn 150 nghìn bình luận.

    Trong khi nhiều thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản như Sony, Toyota, Canon… đang chịu ảnh hưởng bởi những cuộc biểu tình, tẩy chay chống Nhật của người Trung Quốc trong lúc tranh chấp chủ quyền chủ quyền đảo Điếu Ngư/ Senkaku leo thang, thì có một "thương hiệu" Nhật Bản được người Trung Quốc nhiệt thành ủng hộ.

    [​IMG]

    Chụp ảnh màn hình thông điệp trên trang Weibo của Sola Aoi, ngôi sao chuyên đóng phim người lớn Nhật Bản đã giải nghệ​

    Theo Wall Street Journal, đó là Sola Aoi, ngôi sao chuyên đóng phim người lớn Nhật Bản đã giải nghệ, khi cô lên mạng xã hội Weibo cố gắng kêu gọi làm giảm căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á Nhật - Trung.

    Trong khi các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc đang chuyển thành bạo lực sau khi chính phủ Nhật tuyên bố sẽ mua hòn đảo bị tranh chấp với Trung Quốc là Senkaku (đảo Điếu Ngư), cô Aoi đã tạo ra một làn sóng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm thứ Sáu (14/9) bằng việc đăng 2 thông điệp kêu gọi mọi người nên cố sống hòa thuận.

    "Tôi hy vọng tất cả chúng ta, những người bình thường, đều có thể sống tốt với nhau… Tôi là một người bình thường như tất cả các bạn. Bị tổn thương…", Sola Aoi viết trên trang mạng xã hội Weibo như vậy, đính kèm một bức ảnh chụp thư pháp bằng tiếng Trung Quốc "Tình bạn Trung – Nhật".

    Một vài phút sau, có lẽ cô nghĩ lại sau khi có một làn sóng phản đối ban đầu từ fan của mình, cô đăng thêm một bức ảnh, lần này các ký tự được sửa thành: "Tình bạn giữa người dân Nhật Bản – Trung Quốc".

    Vào thời điểm người Trung Quốc đang bôi vẽ lên xe Honda, Toyota của mình với các thông điệp chống Nhật, và khi người Nhật lo lắng bị tô mì ném trúng khi đi trên đường phố Trung Quốc thì hành động đơn giản như vậy của một nữ diễn viên chuyên đóng phim người lớn đã giải nghệ dường như không đặc biệt đáng chú ý.

    Nhưng cô Aoi không phải là một nữ diễn viên phim cấp 3 bình thường. Từng là một siêu sao nổi tiếng khắp châu Á, cô khoe mình có hơn 13 triệu người theo đuôi (follower) trên Weibo và đủ nổi tiếng ở Trung Quốc để các nhà quản lý phim ảnh Trung Quốc phải ra một quy định mới về những hạn chế nội dung "thô tục" hồi tháng Tư vừa qua.

    Kêu gọi các bên bình tĩnh của cô Aoi chắc chắn đã được biết đến: Vào chiều thứ Bảy, hai thông điệp của cô đã được chuyển tiếp đến hơn 110.000 lần và thu hút hơn 150.000 bình luận.

    Tuy nhiên, khán giả của cô hiểu về thông điệp này được bao nhiêu lại là một vấn đề khác.

    Chắc chắn là có một số người dùng Trung Quốc trên site này là fan của cô – nhiều trường hợp chỉ thể hiện sự ủng hộ đơn giản bằng cách chuyển tiếp hoặc nhắc lại thông điệp kêu gọi hòa bình này. Song những người khác có vẻ mâu thuẫn hơn. "Mặc dù tôi thích cô và ủng hộ công việc của cô, nhưng rốt cuộc tôi là người Trung Quốc", một fan bình luận. "Về tranh chấp lãnh thổ, tôi sẽ không bao giờ lùi bước!".

    Nhiều người phản hồi với những lời lẽ không phù hợp để đăng trên một website tin tức và cũng có không ít người có vẻ háo hức vừa được "thưởng thức" cô Aoi vừa có cả đảo: "Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc, Sola Aoi thuộc về cả thế giới", như một bình luận được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

    Không rõ hai thông điệp của cô Aoi có (hoặc nếu có) tác động giảm phong trào chống Nhật hay không nhưng nhiều phản hồi của nó ngụ ý rằng nhiều người dùng Internet có các ưu tiên lớn hơn là thảo luận về tranh chấp lãnh thổ.

    Chẳng hạn, nguời dùng có nick Rubber Demon Fruit, đáp lại thông điệp ngoại giao của cô Aoi không phải bằng sự giận dữ mà bằng câu hỏi cơ bản: "Liệu tôi có thể hỏi khi nào bộ phim mới của cô ra mắt không?".

    http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so...u-goi-hoa-binh
  7. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đây nè chú Trung Quốc dọa trừng phạt kinh tế Nhật Bản

    TT - Căng thẳng Nhật - Trung quanh vụ tranh chấp quần đảo Senkaku tiếp tục leo thang khi Trung Quốc đòi trừng phạt kinh tế, còn Nhật cũng tỏ dấu hiệu không nhượng bộ khi nhiều tập đoàn cho ngừng hoạt động tại Trung Quốc.


    [​IMG]
    Những người biểu tình quá khích phá chuỗi cửa hàng Seibu của người Nhật ở Thâm Quyến - Ảnh: Reuters
    Kyodo ngày 17-9 dẫn nguồn tin từ chính quyền Tokyo cho biết Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda nói Tokyo sẽ đưa vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku ra Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào cuối tháng 9-2012. Tại LHQ, ông Noda sẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo quy định của luật pháp quốc tế thay vì bằng các hành vi bạo lực, đe dọa. Các quan chức Chính phủ Nhật cho biết ông Noda muốn vận động sự ủng hộ của các nước khu vực vốn đang lo ngại về việc Trung Quốc không ngừng gây hấn trên biển.

    Trung Quốc dọa trừng phạt kinh tế

    "Điều quan trọng trong quan hệ Nhật - Trung là tránh hiểu nhầm và đánh giá sai"

    Ngoại trưởng Nhật Bản KOICHIRO GEMBA nhấn mạnh hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin và tránh để căng thẳng leo thang

    Truyền thông Trung Quốc vẫn tiếp tục giọng điệu hiếu chiến, đe dọa trừng phạt kinh tế đối với Nhật Bản. Nhân Dân Nhật Báo cảnh báo Nhật Bản có nguy cơ sẽ phải đối mặt với một thập kỷ trì trệ mới và có thể “phải chuẩn bị thụt lùi lại phía sau đến 20 năm” nếu Bắc Kinh quyết định trừng phạt. “Nếu Nhật tiếp tục gây hấn thì Trung Quốc sẽ gây chiến kinh tế. Nền kinh tế Nhật đang thiếu sức đề kháng do tăng trưởng yếu và thảm họa động đất” - tờ báo này lớn tiếng dọa.

    Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của Tokyo. Năm 2011, thương mại giữa hai nước đã tăng 14,3%, đạt mức kỷ lục 345 tỉ USD. Dù vậy, báo này cũng thừa nhận kinh tế Trung - Nhật phụ thuộc lẫn nhau, do đó trừng phạt kinh tế “sẽ là con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc”. Cục Thống kê Trung Quốc cho biết năm 2011, Nhật đã đầu tư số tiền khổng lồ 342,9 tỉ USD vào Trung Quốc.

    Tính đến nay, biểu tình chống Nhật đã lan rộng ra 85 tỉnh thành ở Trung Quốc. Ngày 17-9, các phần tử quá khích vẫn tràn vào đập phá cửa hàng, nhà máy và các cơ sở của người Nhật ở Trung Quốc. Chính quyền các địa phương Trung Quốc không có lời giải thích thỏa đáng nào cho tình trạng quá khích, đập phá tài sản của người Nhật và tại sao lực lượng công an không thể dẹp được các đám đông quá khích này. Giọng điệu chung chỉ là “có nhiều phần tử xấu đã lợi dụng tuần hành hòa bình trà trộn vào để gây rối”.

    Trong khi đó, tàu cá Trung Quốc tràn ngập biển Hoa Đông. Theo Tân Hoa xã, chính quyền Trung Quốc tuyên bố lúc 12g ngày 16-9, hơn 1.000 tàu cá của các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến đã hướng thẳng đến biển Hoa Đông và tối 17-9 tới vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Phần lớn các tàu này đều là tàu công suất lớn và chuyên đánh bắt xa bờ. Đây là một động thái mà Bắc Kinh thường thực hiện mỗi khi có căng thẳng vì tranh chấp biển đảo với các nước láng giềng. Cùng đi với 1.000 tàu cá này có thể có sáu tàu hải giám Trung Quốc, vốn vẫn đang lưu lại các vùng biển lân cận kể từ khi nhóm tàu này đi vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp hôm 14-9.

    Các tập đoàn Nhật ở Trung Quốc ngừng hoạt động

    Các tập đoàn kinh tế Nhật đã bắt đầu có phản ứng với những hành vi đập phá, hôi của của dân Trung Quốc ở các nhà máy của họ tại nước này.

    Theo Kyodo News, Tập đoàn điện tử Panasonic đã tạm ngưng hoạt động sản xuất ở các nhà máy tại Thanh Đảo. Hãng máy ảnh và máy in Canon cũng quyết định ngừng hoạt động ba trong bốn nhà máy chính ở Trung Quốc. “Rõ ràng chúng ta thấy các công ty Nhật đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ các cuộc biểu tình ở Trung Quốc” - báo Wall Street Journal dẫn lời chuyên gia kinh tế Shaun Rein thuộc Hãng China Market Research Group bình luận.

    Giới chuyên gia dự báo phía Nhật có thể hạn chế đầu tư vào Trung Quốc. Trong thời gian qua, giá lao động ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng nhanh, khiến nước này dần đánh mất lợi thế nhân công giá rẻ so với các quốc gia khác trong khu vực. Nếu Chính phủ Trung Quốc tiếp tục khoanh tay để các nhóm biểu tình tự tung tự tác thì các công ty Nhật sẽ tính đến việc dời sang các quốc gia khác.

    “Các công ty Nhật có thể sẽ xem xét mở rộng sản xuất ở các quốc gia châu Á khác, những nước chào đón đầu tư từ Nhật - chuyên gia Shaun Rein dự báo - Khi đó, sự tăng trưởng của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á sẽ bị tổn hại”.

    Mỹ kêu gọi Nhật - Trung tránh xung đột

    Báo Japan Times cho biết Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang ở thăm Nhật kêu gọi hai bên kiềm chế để tránh xảy ra xung đột trên biển Hoa Đông và giải quyết căng thẳng thông qua các nỗ lực ngoại giao. Ông Panetta và các nhà lãnh đạo Nhật cũng nhấn mạnh chủ quyền của Nhật đối với quần đảo Senkaku được bảo vệ trong khuôn khổ Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ.

    Đến Trung Quốc vào chiều 17-9, ông Panetta, như Tân Hoa xã cho biết, đã gặp Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Chuyên gia Kenneth Liberthal thuộc Viện Brookings nhận định ông Panetta chắc chắn đã đưa vấn đề Senkaku ra thảo luận với ông Lương. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng trấn an giới lãnh đạo Bắc Kinh rằng kế hoạch “tái cân bằng lực lượng” của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương không nhằm kiềm chế Trung Quốc.

    http://tuoitre.vn/The-gioi/511972/Tr...-Nhat-Ban.html

    Trên Tg có 2 nước có đòn "cây gậy và củ cà rốt" này thôi, 1 là Mỹ 2 là TQ :)
  8. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    « Bia mộ » : Mao Trạch Đông và nạn đói khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại
    [​IMG]

    (AFP & Le Monde) Gần 40 triệu người Trung Quốc đã bị chết đói, hậu quả của chiến dịch Đại nhảy vọt do Mao Trạch Đông đưa ra. Nhà báo kiêm nhà sử học Dương Kế Thằng (Yang Jisheng) đã bỏ ra 15 năm trời thu thập chứng cứ để viết ra tác phẩm « Bia mộ », tài liệu đầy đủ nhất từ trước đến nay về nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Sách đã được tái bản đến lần thứ tư tại Hồng Kông.

    « Cuốn sách này là bia mộ cho cha tôi, bị chết đói vào năm 1959, bia mộ cho 36 triệu người dân Trung Quốc nạn nhân của trận đói, bia mộ cho chế độ đã gây ra thảm kịch này ». Tác giả đã viết như trên trong lời nói đầu của bản dịch tiếng Pháp vừa được nhà xuất bản Seuil phát hành tại Paris ngày 13/09/2012.Sinh năm 1940, Dương Kế Thằng từng là phóng viên kỳ cựu của Tân Hoa Xã, và hiện nay là Phó tổng biên tập tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu (Yanhuang Chunqiu). Mười lăm năm điều tra trên thực địa, với hàng ngàn trang tài liệu tìm được ở địa phương và rất nhiều nhân chứng, tác giả đã thuật lại sự điên cuồng của việc cưỡng bức tập thể hóa.

    Xã hội nông thôn bị phá hủy. Để nuôi sống thành thị, người ta đã để cho nông dân phải chết đói. Những thông tin sai lạc (thổi phồng sản lượng, che giấu những trường hợp chết vì đói) được báo cáo lên trên, dẫn đến các chỉ thị mù quáng. Không ai dám cảnh báo với Mao Trạch Đông về nạn đói, vì sợ bị quy là phản cách mạng.

    Bắt đầu từ cuối năm 1958, đại họa đã lan tràn : nhiều ngôi làng hoàn toàn bị xóa tên vì dân làng đã chết đói hết, những trường hợp ăn thịt người nhân rộng, những người sống sót trở nên điên loạn. Bên cạnh nạn đói, là hàng loạt các vụ bạo lực, tự tử, nhiều ngàn trẻ em bị bỏ rơi.
    …Một số trang sách khiến người ta nghĩ đến sự thinh lặng của một cái xác bị chết trôi. Tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ năm 1958 đến 1962, « vài chục triệu người đã biến khỏi thế giới này, không một tiếng động, không một tiếng thở dài, trong sự thờ ơ hoặc u mê ». Giống như là một cả một vùng đất lớn và dân cư trên đó đã bị đổ sụp thành vực sâu.

    Thế nhưng không phải thiên tai hay chiến tranh đã gây ra cuộc thảm sát, để lại những người sống sót vật vờ, chỉ lo kéo dài sự sống, mà là nạn đói, một nạn đói khủng khiếp do những quyết định ngu xuẩn của lãnh đạo gây ra.
    [​IMG]
    …Từ năm 1958 tất cả phải vào hợp tác xã. Xoong nồi, bàn ghế đều bị trưng dụng, gà vịt cũng thế, không gia đình nào được tự sản xuất. Các bữa ăn được phân phối miễn phí tại các căng-tin được gọi là « điểm đấu tranh giai cấp ở nông thôn ». Chỉ trong vài tháng, sản lượng bị giảm sút thấy rõ. Một « làn sóng phóng đại » lan tràn, đưa đất nước vào cái vòng lẩn quẩn của dối trá. Sợ mất lòng cấp trên, mỗi cấp cơ sở lần lượt thổi phồng sản lượng, còn báo chí thi nhau ca ngợi các phép lạ. Một địa phương vượt kế hoạch ? Điển hình này luôn bị nơi khác vượt qua, một cuộc đua không có hồi kết.

    Từ 1959, người ta tịch thu lúa má của nông dân, kể cả lúa giống, khi họ không còn gì nữa thì bị lên án là đã che giấu. « Tại một làng ở Hà Nam, không còn một hạt thóc nào, dân bắt đầu chết đói hàng loạt. Làng có 26.691 dân, và từ tháng 9/1959 đến tháng 6/1960, đã có 12.314 người chết, tức một phần ba dân số ». Tình trạng tương tự diễn ra ở khắp nơi và trong vòng nhiều tháng trời. Trong khi đó Nhà nước vẫn còn hàng chục triệu tấn ngũ cốc trong kho, và tiếp tục xuất khẩu ! Nhiều ngàn trường hợp ăn thịt người đã được ghi nhận trong tài liệu lưu trữ của các địa phương.
    Thế mà tháng 8/1958, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vẫn giao cho sáu cơ quan nghiên cứu giải quyết một đề tài - vô nghĩa một cách bi kịch – do Mao nêu ra trong chuyến viếng thăm Hà Bắc : Làm gì đây khi chúng ta có quá nhiều lúa mì ?

    Trong vở hài kịch đáng xấu hổ này, Mao Trạch Đông đóng vai chính. Bị ám ảnh bởi cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng, ông ta không hề quan tâm đến thực tế, nhất là khi nó chứng minh là Mao đã sai lầm. Tại hội nghị Lư Sơn tháng 7/1959, tất cả những ai phản đối lại chính sách của Mao đều bị bất ngờ tuyên bố là « phần tử cơ hội hữu khuynh » và bị loại trừ. Sau đó, thảm họa đói kém đã mặc sức lan tràn, các cán bộ cao cấp của Đảng đều phải im lặng.

    « Bia mộ » (Mộ Bi trong nguyên tác tiếng Hoa) là công trình khảo cứu đầu tiên về đề tài này do một người Trung Quốc tiến hành. Bị cấm ở đại lục, nhưng tác phẩm được xuất bản ở Hồng Kông – chính quyền không cản trở cũng không trấn áp tác giả. Về mặt chính thức, thì Bắc Kinh nói là nạn đói do hạn hán gây ra.

    Trích đoạn :

    « Trong khi nông dân chết đói, cơ quan công an cấm lan truyền tin tức ra ngoài, cấm gởi thư bằng cách kiểm soát tất cả các bưu cục. Đảng ủy Tín Dương đã buộc bưu điện phải ém lại mười hai ngàn lá thư cầu xin giúp đỡ. Tại chi bộ đảng của một làng đã mất đi 20 đảng viên vì bị chết đói, ba đảng viên sống sót đã gởi cho Tỉnh ủy một lá thư viết bằng máu yêu cầu cứu giúp nông dân. Bức thư này bị bí thư Tỉnh ủy giữ lại, ra lệnh truy lùng các tác giả và trừng trị họ. Tại quận Quang San, một bác sĩ đã bị bắt và trừng phạt vì đã nói với một bệnh nhân, chỉ cần hai bát cháo là khỏi bệnh ».

    Phỏng vấn tác giả Bia mộ - "Đảo gu-lắc" made i China
  9. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    He he. Không biết quả này là nhục cho thằng Nhật hay nhục cho thằng tàu.Tại sao 1 con phò Nhật bản lại khiến người dân tq động lòng thế nhỉ. Đúng là dân khựa chết vì miếng ăn và cái "cửa mình" :))
  10. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Này nhé nói cho những kẻ chuyên ra rả rêu rao nào là hận - thù - nhục đòi xét lại lịch sử:
    tiếng nói của chúng tôi những NGƯỜI VIỆT NAM chân chính: "Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác TIN CẬY của tất cả các nước", chúng tôi không thù ghét miệt thị bất cứ dân tộc nào yêu chuộng hòa bình trên thế giới, người Hoa người Pháp người Nhật người Mỹ và tất cả các dân tộc tiến bộ trên thế giới đều là bạn của dân tộc Việt Nam, những kẻ hiếu chiến đem gieo rắc chiến tranh đau thương cho nhân loại đều là kẻ xấu đáng bị lên án, trong những thời điểm đau thương của dân tộc Việt Nam có lúc bị lũ xấu xa cướp bóc giết hại, nhưng người Việt Nam với khát khao hòa bình và sức sống mãnh liệt luôn vượt qua và tiến lên độc lập - tự do - hạnh phúc. Những kẻ xấu xa đều phải nhận những thất bại đích đáng. Ở đâu cũng có người tốt người xấu chúng ta cần phải biết chọn và nhìn nhận đúng bạn - thù, những sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới dành cho Việt Nam trong các cuộc chiến nhân dân Việt Nam khắc cốt ghi tâm luôn trân trọng. Những kẻ ngu muội muốn phá hoại chúng tôi cũng chính là muốn phá hoại đất nước của chúng.
    Người Việt không bao giờ đem 1 việc làm của kẻ xấu để chụp mũ cho toàn thể dân tộc có kẻ đó, đừng có mà kích động vớ vẩn

Chia sẻ trang này