1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    1995 thì Mao chủ tịch chết lâu rồi!
  2. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bánh trung thu in khẩu hiệu chống Nhật ở Trung Quốc.
    Một cửa hàng bánh ở miền nam Trung Quốc hôm nay cho ra lò mẻ bánh trung thu có in những khẩu hiệu phản đối Nhật Bản thay vì ca ngợi tình yêu thương và đoàn tụ vào dịp Tết Trung thu.

    Nguồn :http://thebox.vn/The-gioi/Banh-trung...uoc/17414.html

    Shanghaiist đưa tin, cửa hàng bánh ở huyện Võ Minh, khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc, in dòng chữ chống Nhật lên những bánh nướng trung thu truyền thống, trong bối cảnh làn sóng phản đối và biểu tình chống Nhật lên cao trên khắp đất nước vì tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

    Trong khi nhiều người xuống phố biểu tình, thì những người trẻ tuổi hay còn gọi là những "thanh niên phẫn nộ" nghĩ ra nhiều cách thức bày tỏ ý kiến của mình một cách khác thường. Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, họ in luôn lên bánh những suy nghĩ của mình.

    Loại bánh này không có sẵn trong siêu thị nhưng nhiều người Trung Quốc cho biết họ sẽ tìm mua nếu giá cả phải chăng.

    [​IMG]
    Bánh trung thu của một cửa hàng bánh ở Quảng Tây với các chữ căm thù, đánh bại, quét sạch người Nhật​

    Căng thẳng giữa hai nước Trung Quốc - Nhật Bản bắt đầu nóng lại từ tháng 4 và đặc biệt dâng cao trong tháng qua, khi chính phủ Nhật công bố và thông qua kế hoạch quốc hữu hóa những hòn đảo không người thuộc Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Nhật Bản trên thực tế đang kiểm soát quần đảo này còn Trung Quốc tuyên bố quần đảo thuộc nước này từ thời xa xưa.

    Hàng loạt cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra khắp Trung Quốc. Người biểu tình đòi tẩy chay hàng Nhật, đập phá công ty, cửa hàng của Nhật và giơ nhiều biểu ngữ chống Nhật cay nghiệt. Nhiều vụ tấn công lẻ tẻ nhằm vào công dân Nhật đang sinh sống tại Trung Quốc cũng được báo cáo. Đây là đợt biểu tình, tẩy chay Nhật Bản rầm rộ và gay gắt nhất kể từ năm 2005. Mấy ngày trở lại đây, tình hình dần hạ nhiệt nhờ sự kiểm soát chặt chẽ của nhà chức trách Trung Quốc.

    Những nhà hoạt động Nhật Bản cũng tổ chức biểu tình để phản đối những hành động và các cuộc biểu tình, đập phá của Trung Quốc. Người biểu tình Nhật tụ tập trước cổng đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo hô to khẩu hiệu chống Trung Quốc đồng thời cũng yêu cầu chính phủ Nhật phải mạnh tay hơn trong quan hệ đối ngoại với nước láng giềng. Mới đây buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng bị hoãn lại.

    Theo VNExpress

    VN mua bánh nầy về tưởng niệm các nạn nhân của nạn đói Ất Dậu đi :)
  3. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đấy lại mắc khuyết điểm rồi :-w, với 1 vĩ nhân như Mao Chủ Tịch, thì từ "chết" là cực kì tối kị, giống như đ.c đang xúc phạm Người vậy :-w. Phải đúng là "Mao Chủ Tịch từ trần/mất" nghe chửa :-w. Thằng Thiệu thằng Diệm thằng Kỳ dùng từ chết vô tư. Chứ Bác Hồ, bác Mao, bác Stalin, bác Fidel hay bác Kim phải dùng từ "từ trần/mất/qua đời" hiểu chửa [r37)]

    Không đúng, với những vĩ nhân như Bác Mao, bác Hồ hay bác Lênin thì phải sử dụng từ "Băng Hà/Viên Tịch" là chính xác nhất :). Nói thế nầy cho dễ hiểu, cứ phe XHCN thì dùng từ mất/qua đời/băng hà/ viên tịch...còn phe tư bản thì gọi là chết/toi/tèo/tiêu đều xứng đáng hầy hầy>:)
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    ... nhất là cảm kích trước tình nghĩa của quân tình nguyện Trung Hoa đánh đuổi giặc ngoại xâm, giúp nước bạn Cam những năm 1979-1990

    Không thể nhầm cả câu văn và thời gian có chủ ý như trên.
    Thật không biết xấu hổ, nhục nhã khi lòi đuôi là bọn ngẹo vàng giả khựa cố tình xúc phạm danh dự dân tộc, QĐ VN mã thượng, TT QT cao cả.
    Có lẽ trong thời kỳ chiến tranh Tây nam bọn này mong muốn KM đỏ thôn tính, diệt chủng luôn DT Việt Nam để hả nỗi hận thù bám càng 1975...hụt chân=))
  5. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em góp vui cho các bác cơ căng thẳng tý, thỉnh thoảng kể chuyện vui các bác chỉ vui thôi nhé, cấm liên hệ xa xôi, vì có những chuyện vui các bác phải coi như nhà văn đang sáng tác nhé:
    Chuyện giờ mới kể:
    Một Tàu khu trục thuộc lực lượng Hải quân của nước Kh mắc cạn tại đảo đá ngầm quần đảo Tru, diễn tiến toàn bộ như sau:
    - Tại trạm quan sát của nước Phili thấy có 1 con tàu đang dần lao vào khu vực chết, Sỹ quan theo dõi phải thốt lên ngạc nhiên: "DCM, tàu này phát khùng chắc"
    - Trên tàu diễn tiến như sau:
    Các tín hiệu phát đi khẩn cấp từ tàu rằng: Chúng tôi đang bị nghiêng và mất lái, xin phép cho tắt máy và giảm tải trọng
    Tín hiệu chỉ huy từ trung tâm truyền đến tàu rằng: Giữ nguyên trạng thái kỹ thuật, ghi chép lại đầy đủ, điều khiển theo hướng và lệnh chỉ huy.... sang trái .. nđộ, hướng phía trên xyzzz
    Tín hiệu từ tàu phát đi: Không thực hiện điều khiển như vậy được, tàu đang dần nghiêng mất lái, mọi thông số kỹ thuật điều khiển bình thường không có cảnh báo gì từ hệ thống
    Tín hiệu chỉ huy: Cho phép điểm hỏa ở bất kỳ vị trí nghi ngờ xung quanh, bán kính tấn công 500m, sử dụng tùy ý vũ khí
    Tín hiệu tàu: Không phát hiện nghi ngờ xung quanh, đã bắn thử 17 loạt, tàu vẫn tiếp tục nghiêng và mất kiểm soát, chỉ có phương án an toàn duy nhất là tắt động cơ, xin được cho phép
    Chỉ huy trung tâm: Không được tắt máy...
    mất liên lạc cả 2 chiều
    10 phút sau vang lên SOS, SOS
    Tín hiệu chỉ huy: Ai điều khiển tàu, tại sao thực hiện không đúng lệnh chỉ huy, đọc mật khẩu khẩn cấp
    tàu: Chúng tôi tuân thủ rất đầy đủ và rất đúng lệnh chỉ huy, mật khẩu là...xxx...
    Chỉ huy: DCM chúng mày bị khìn à, tao bảo tắt máy cơ mà
    tàu: Ông khìn thì có, chỉ huy như Cặ,,c
    Thì ra lệnh chỉ huy đến con tàu đã bị cướp mất quyền điều khiển
  6. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Xin mời xem đoạn Video này để thấy chân tướng của "những người Trung Quốc yêu nước": Trong cuộc biểu tình chống Nhật hôm 15-9 ở Tây An, chiếc xe Toyota Corola của vợ chồng ông Lý Kiến Lợi bị những người biểu tình chặn lại để đập. Ông Lý cự lại liền bị lôi ra khỏi xe và bị 1 tên dùng thanh sắt đâm thủng hộp sọ. Bà vợ van xin "Xe này vợ chồng tôi vất vả kiếm tieend mới mua được! Xin đừng đập! Chúng tôi biết mua xe Nhật là sai rồi, hãy tha cho chúng tôi! Từ nay chúng tôi không mua hàng Nhật nữa, có được không ?".
    Đám đông biểu tình vây quanh xem ông Lý chết ngất, đầu bê bết máu, chỉ có 1 người phụ nữ chạy đến hô cứu người, nhưng bọn người biểu tình chả thèm để ý, chỉ xem và dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh...

    [​IMG]
    Còn đây là ảnh:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đồng bào mà họ đối xử với nhau như vậy đấy! Thật kinh khủng!!!
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Đúng là đi đâu cũng có anh hùng ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
  8. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
  10. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    ********* Đống phân hòn bị vạch mặt ra như thế còn chưa chịu khép cái mõm chó lại nhỉ, tao vạch mặt mày đúng quá rồi nên mày đâu dám đối chất với tao hả con chó dại.

Chia sẻ trang này