1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Ừ BTT với Cu bự hùng mạnh
    Bà cũng đã đi cả 3 nước này rồi
    Một thằng thì dân đói nhe răng, suốt ngày ăn khoai săn hô khẩu hiệu.
    Một thằng thì lạc hậu đến mức không có nổi môt cái mạng internet
    Còn cái Trung Cẩu nhà mày thì chỉ được cái mẽ bề ngoài. Đi sâu sâu một chút thì nông dân và dân lao động nhà mày cuộc sống còn thua cả cái thằng ăn xin của Việt Nam
    So sánh làm gì
    Chỉ tiếc là Việt nam bỏ lỡ cơ hội trở thành cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc thôi
    Chứ còn 3 cái thằng Cộng sản quái thai như chúng mày thì ỉa lúc nào chẳng ra
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Theo bạn.hãy tưởng tượng mình là một nhà cải cách giáo dục. bạn có trong tay quyền "sát sinh" bạn bắt đầu như thế nào?ông tướng!
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn ý là bà tướng bác ạ! :))

    1 con người thì chả thể làm gì cho cái đất nước này! Dù người đó có giỏi đến mấy nhưng "trái máu" thì sớm muộn cũng sẽ bị "hệ thống" trù dập, cách ly và loại bỏ thôi ^:)^
  4. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Máy bay bà già hay bà trẻ thế? :))

    Phải nói là lệch pha thì bị gí điện chết ấy chứ:-ss
  5. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
  6. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Nhiều người nói rồi, báo chí cũng nói nhiều rồi... chứ không phải "đây" nói nhé. Những môn cơ bản thì "đây" cũng từng học qua hết rồi... nhưng giờ có hỏi "đây" cũng chả nhớ. Nhớ để làm gì... mà có để làm gì không ???, còn những môn chuyên ngành thì sao... toàn lý thuyết suông, giáo trình không cập nhật, thực hành toàn những cái giẻ cùi, ba bị. Ra trường đi làm đằng nào mà chả học lại, đào tạo lại... nhưng có doanh nghiệp nào bỏ tiền ra đào tạo nghề... hay họ chỉ "nhặt" người. Doanh nghiệp nhà nước thì toàn "con ông, cháu cha"... chắc áng chừng cũng có đến 60-70% là làm ít, nhưng bia, trà đá thì nhiều [:D]
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Ngẹo vàng 3 que xỏ lá đội lốt hán cẩu lâu lâu lại nhá cái món công hàm ra...hố hố
  8. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Nhập tràng :

    Hụ hụ, các cụ cũng mệt lắm rồi. Bao nhiêu năm nai lưng bảo vệ và xây dựng đất nước từ một đống hoang tàn đổ nát. Được đến như bây giờ tuy vật chất chưa hẳn bằng ai nhưng các cụ cũng không khổ tâm vì các con đã có đủ cái ăn cái mặc, được học hành . Cái mà các cụ đau đớn nhất là chưa đào tạo được lớp trẻ kế tục sứng đáng nên vẫn phải gánh vác chọng chách. Các cụ biết các cụ còn nhiều thiếu sót nên mong lớp trẻ các con ngiêm túc nhìn nhận mọi vấn đề để hợp tác với các cụ, đoàn kết bảo ban nhau, nhận ra ưu khuyết của bản thân và xã hội thật nà thực tế khách quan để từ đó giúp cho xã hội chúng ta phát triển bền vững và văn minh hơn Tàu Khựa ( Hic ). Nếu các con xứng đáng và khéo léo các cụ sẽ tự nhường cái ghế các cụ ngồi cho các con, nhé. ( Híc , xì ... ) [r23)]
  9. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4
    em thì em thấy bình thường,những điều này ra rả trong diễn đàn,nghe hoài mà.Giống như chúng ta thấy 1 ng nghèo,chúng ta chỉ đứng bên bảo sao mày nghèo,mày k làm cái này,cái kia đi cho giàu lên đi thì bố thằng đó cũng giàu k nổi. Tuy ví dụ của e hơi khập khiểng và cũng k muốn gây ra tranh luận,cải vã như dạo gần đây trên mạng,nhưng quả thật thay vì cứ chỉ trích này nọ,lên lớp các vị lãnh đạo thì thử hỏi nếu là lãnh đạo,bác làm nổi không,chúng ta là dân thường thì chăm chú làm ăn,đóng thuế đầy đủ,làm giàu bản thân-----> nuôi con ăn học thành tài-----------> chúng nó sau này giỏi,giàu--------->nuôi con cái chúng nó giỏi,giàu------------thì đất nước này mới giàu theo dc chứ. cái này hơi lạc đề nên bác nào tranh luận với em thì pm nhé. Thân chào các bác !
  10. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    - Em xin các bác chuyện xấu trong nhà anh em mình đều biết cả nhưng đóng cửa bảo nhau hay hơn là la làng cho thiên hạ biết người ta cười cho thì thối mặt cả dòng họ. Nhất là mấy thằng ăn đằng sóng nói đằng gió, ba que xỏ lá chúng nó đi rêu rao khắp xóm làng, có 1 chúng nó nói 10. Mà nói đâu xa cũng ngay trong cái Vệ Phủ này chứ đâu. :-"[:D][:D]
    - Với lại bây giờ là XH CNTT rồi mà còn lôi con ông cháu cha ra mà chửi thì thật... bó tay, người có thực tài thì ở đâu cũng sống được. Ông bà ta có câu "Một người làm quan cả họ được nhờ", thử hỏi ai trong số chúng ta có người thân làm to mà không muốn nhờ vả ? Hay là chúng ta cũng nhờ vả nhưng gốc không to nên không được nhận rồi quay ra chửi [r23)]. Em tuy bản thân chả tài giỏi hơn ai cũng không thích những người hay đổi thừa cho hoàn cảnh. Đâu nhất thiết là phải làm việc trong Công ty nhà nước thì mới đảm bảo cho cuộc sống. Ngay trong ngành CNTT của em, chỉ cần buổi tối bác lên trang 24h.com, mục "Người tìm việc" mà post lên mình có chứng chỉ mạng CCNA, CCNP hay MCTS thì em đảm bảo tối hôm đó bác không ngủ yên đâu.[:D]
    Vài lời với các bác, có bị ném đá thì em xin chịu, em làm việc tiếp đây [:P][:P][:P][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này