1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Bác ChungkhoanIT hỏi rất hay!
    Biểu tình theo em chủ yếu là để giải quyết vấn đề trước mắt như đòi quyền, đòi tăng lương, đòi phúc lợi chứ biết tình chống TQ thì để làm cái gì vậy? Nói chung đã bỏ công, bỏ việc, bổ học xuống đường là sau đấy dân mình phải đc sướng hơn, đất nước đi lên. Biểu tình chống TQ thì VN mình có đi lên đc tí nào không?
    Biểu tình thể hiện lòng yêu nước, nhưng VN nhất thiết cần những hành động mang tính thể hiện? Yêu nước có nhất thiết phải xuống đường? VN còn cả đống vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay như tham nhũng, mỗi trường, thực phẩm kém chất lượng, giáo dục... . Mà đặc biệt là mỗi trường và thực phẩm, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng hít khí độc, sông thì đến ngòm bốc mùi mà chẳng thấy ai xuống đường cả! Vớ vẩn dân VN hết vì bệnh tật trước cả khi Tàu nó đánh thật đấy!
  2. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Bác ChungkhoanIT hỏi rất hay!
    Biểu tình theo em chủ yếu là để giải quyết vấn đề trước mắt như đòi quyền, đòi tăng lương, đòi phúc lợi chứ biết tình chống TQ thì để làm cái gì vậy? Nói chung đã bỏ công, bỏ việc, bổ học xuống đường là sau đấy dân mình phải đc sướng hơn, đất nước đi lên. Biểu tình chống TQ thì VN mình có đi lên đc tí nào không?
    Biểu tình thể hiện lòng yêu nước, nhưng VN nhất thiết cần những hành động mang tính thể hiện? Yêu nước có nhất thiết phải xuống đường? VN còn cả đống vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay như tham nhũng, mỗi trường, thực phẩm kém chất lượng, giáo dục... . Mà đặc biệt là mỗi trường và thực phẩm, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng hít khí độc, sông thì đến ngòm bốc mùi mà chẳng thấy ai xuống đường cả! Vớ vẩn dân VN hết vì bệnh tật trước cả khi Tàu nó đánh thật đấy!
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Bác nói vậy là trật rồi! Biểu tình Biểu tình là một phương tiện, cách thức để một nhóm người hoặc dân chúng xuống đường , họăc tụ tập đông người nơi công cộng để thể hiện sự bức xúc, tâm tư, nguyện vọng ... của mình mà chưa hoặc không giải quyết được.( theo quan điểm cuchuoi).vì vậy nên tùy theo tính chất, mà đưa ra cách thức, thời gian cho nó phù hợp. thì mới có hiệu quả cao.( nếu bác nòa có quan điểm khác thì nói cho em tham khảo.hoặc ném đá thì em chịu)
  4. Vet_mang

    Vet_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần cắc mạng Xô-viết Nghệ-tỹnh của nhân dân TQ cao wá. Ước gì mình được như anh ấy. >:D<
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    câm cái mõm lại đi @Vet_mang. đủ rồi đấy.
  6. vFork

    vFork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, không khéo thì mạng ngầm của tụi cẩu lại là leader của cả đám biểu tình vì nó muốn học theo Mẽo - Gây bất ổn để xây dựng lên chính quyền thân nó thì chết mẹ, *** tin nổi kiểu làm ăn bóc ngắn cán dài vậy, cứ truyền thống ta chơi, giàu ko bằng ai nhưng nhà anh là nhất: Không cần ai chống lưng, *** cho ai can thiệp, cũng *** cần phải sợ ai cả, chơi là anh chịu (Chính sách ba không của QĐND VN), vậy không phải là độc lập, tư do thì là cái quoái gì..
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    vì vậy nên mới bản thân mình tự lo cho mình đi,mà khi mà đã lo được rồi thì cần éo thằng nào nâng đỡ:-bd.mà có được bao nhiêu người như vậy?.....Nói đi nói lại thì thời buổi hội nhập thằng nào khôn thằng đó sống.;))
  8. Vet_mang

    Vet_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ồ thế xưa kia phong trào Xô-viết Nghệ-tỹnh học theo nước nào hả bạn ?! Chả phải học theo cái thằng Xô-viết nói ngọng đa đa nhép nhép ở tận đẩu tận đâu là gì.

    Nhân dân xứ Nghệ học theo thằng Xô được thế tại sao nhân dân TQ không học theo Mẽo được. ;))
  9. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    bác nói chuẩn , hiện tại e thấy một điều là nhà mình khá là khôn để tồn tại , mặc dù kèm theo vài thói xấu , nhưng mà cái bọn loi nhoi kia suốt ngày cờ quạt , biểu love này nọ , thực chất là một đám ăn hại , trong đám đó có cả những người hùa theo , những người lỡ bước mà tham gia =)) chả phải lo
    1 năm có 2 đợt tuyển quân chắc cũng vài ngàn thanh niên đc vào quân ngũ để rèn luyện bãn lĩnh chính trị , sức khỏe để có dịp đánh giặc
    1 năm đám cẩu nội tuyển đc bao nhiêu mống để nhồi nhét vào đầu những thứ dơ dáy mà chờ thời gây bạo loạn lật đổ

    :)) so sánh vậy cho vui , tâm phải vững mới biết đúng sai mà chọn lựa cho mình cái cách đúng đắn để đời sau nể trọng hay là lầm lạc để người đời phỉ nhổ ( tiêu biểu là Bloger nhâm râm , Hứa cẩu tử , ăn đờ rau Chần ...... ) =))
  10. Vet_mang

    Vet_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại với việc sống sao cho đàng hoàng nó khác nhau bạn ạ. Tỷ dụ như một thằng nghiện vật vờ đầu đường xó chợ chôm chỉa đập đá qua ngày, nó cũng là tồn tại đấy thôi. Không có cái tài llàm đạo chích ấy sao nó tồn tại được.

    Còn sống sao cho đàng hoàng, để gần xa nghe tiếng là kính nể, để không bị điều tiếng gì, cái đấy mới khó.

    Thời 196x-1975 KCCM phải nói là cả thế giới kính trọng Việt Nam, thậm chí ngay cả nhân dân Mỹ tiến bộ cũng kính trọng VN. Chỉ cần là đầu đen mũi tẹt đi ra đường, không cần biết là Việt hay Tàu, b[SIZE=3]ọn [SIZE=3]tây l[SIZE=3]ông [SIZE=3]đ[SIZE=3]ều qu[SIZE=3]ây l[SIZE=3]ấy tung h[SIZE=3]ô Viva Vi[SIZE=3]ệt Nam ![/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] Thời 4/1975 cả thế giới ngả mũ kính phục VN, cĐNA này phải sợ VN. Còn bây giờ thì sao ???!

    Bọn nghẹo Béc-lanh hay dạy lũ nghẹo con cái câu này: "Wohnst du hier noch oder lebst du schon ?" đại ý nghĩa là "Mày vẫn còn dật dờ trên đời này nhưng đã sống cho đàng hoàng chưa ? ".

Chia sẻ trang này